Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

(THVL) Những kỳ quan nhân tạo trên thế giới


Những bức tường của các kho thóc rất kỳ lạ. Mỗi gian phòng đều có một lỗ để thông gió. Không khí bên trong kho chứa rất thông thoáng, vì vậy, chúng rất lý tưởng cho việc dự trữ và bảo quản lương thực, thực phẩm đặc biệt là các loại ngũ cốc. Giữa các kho thóc có những lối đi nhỏ hẹp và các bậc thang. Hiện nay, những kho thóc đó đã bị bỏ hoang nhưng sự tồn tại của các kho thóc ngày nay là những nhân chứng lịch sử của các thời kỳ đã qua.
Lăng mộ của hoàng hậu Nefertiti

Lăng mộ của hoàng hậu Nefertiti – người vợ yêu quý nhất của pharaoh Akhenaten. Bà kết hôn với Akhenaten vào năm trị vì thứ 2 của ông, khoảng năm 1.350 trước Công nguyên. Khu lăng mộ của bà đã được phát hiện vào năm 1904.
Thi thể của hoàng hậu Nefertiti được chôn cất ở một lăng mộ đặc biệt. Cái tên Nefertiti của bà có nghĩa là “một người đáng yêu”. Dù đã ra đi cách nay hơn 3000 năm, nhưng vẻ đẹp của hoàng hậu vẫn được người đời sau ngưỡng mộ. Khách tham quan không được phép đặt chân vào lăng mộ của hoàng hậu Nefertiti. Chân dung của hoàng hậu được khắc họa qua những bức tranh họa trên tường được bảo tồn rất tốt. Chúng đã miêu tả sống động những câu chuyện xung quanh cuộc đời của nàng Nefertiti, trong đó có những câu chuyện về cái chết và cả sự tái sinh theo niềm tin của người Ai Cập.

Hoàng hậu Nefertiti


Đến nay, lăng mộ của hoàng hậu Nefertiti vẫn thách thức thời gian, mang đến cho chúng ta cơ hội nhìn ngắm vẻ đẹp kiến trúc cũng như những triết lý về cuộc sống và cái chết của người Ai Cập cổ đại.
Thành phố Venice

Thành phố Venice được xây dựng trên mặt nước bao gồm 150 dòng kênh với 49 chiếc cầu. Dòng Kênh Lớn là hệ thống giao thông huyết mạch của thành phố này. Nó còn được xem là xa lộ trên mặt nước.
Thành phố Venice của Italia được xem như nơi gặp gỡ của phương Đông và phương Tây trên con đường thương mại ngày xưa. Nghệ thuật và các hoạt động thương mại đã hòa lẫn vào nhau tạo nên những kiệt tác kiến trúc rất độc đáo được thể hiện qua các tòa nhà lâu đời cùng những nhà thờ lộng lẫy. Venice được xem như một báu vật của thế giới. Vẻ đẹp của những công trình kiến trúc ở thành phố Vernice không chỉ thể hiện sự giàu có của dân địa phương mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều phong cách kiến trúc từ nhiều nơi trên thế giới.
Dòng Kênh Lớn đã chứng kiến nhiều sự thay đổi của thành phố trong nhiều thế kỷ qua. Hiện nay, những đợt thủy triều dâng cao có ảnh hưởng đến sự tồn tại của thành phố xinh đẹp và duyên dáng này của đất nước Italia.
Nhà thờ Đức bà Paris

Nhà thờ Đức bà Paris ở Pháp được xây dựng vào khoảng thời gian từ năm 1194 – 1220 theo phong cách kiến trúc nhà thờ La Mã. Nhà thờ Đức bà Paris được xem là một trong những công trình kiến trúc ấn tượng của châu Âu. Tòa nhà này được xem là một báu vật kiến trúc được xây dựng vào đầu thế kỷ XIII. Đó là hình ảnh biểu trưng của công giáo vào thời kỳ Trung cổ.
Nhà thờ Đức Bà là một trong những công trình kiểu Gotic đẹp và lớn nhất trên thế giới. Những bức tường cao lớn bao bọc xung quanh nhà thờ tạo nên không gian rộng lớn bên trong gây ấn tượng mạnh đối với khách tham quan. Trần nhà thờ rất cao mang đến cảm giác uy nghiêm, những bức tường được trang trí nổi bật bằng các tấm kính, những cây cột cao lớn mang đến vẻ uy nga tráng lệ. Tuy nhiên, điều ấn tượng hơn cả là sự bố trí ánh sáng. Các hình ảnh, các họa tiết trang trí càng sống động hơn khi ánh sáng chiếu rọi vào những tấm kính nhiều màu, miêu tả rất sinh động về những điển tích tôn giáo.
Thánh đường Djenne

Vào thế kỷ XII, Mali đã phát triển thành một trung tâm thương mại lớn có ảnh hưởng khắp vùng Tây Phi. Thánh đường Djenne là một trong những công trình kiến trúc kỳ lạ được xây dựng ở Maili
Những bức tường của Thánh đường Djenne có thể chịu đựng được mọi điều kiện thời tiết. Lớp vữa bên ngoài giúp bảo vệ bức tường trước cái nóng khắc nghiệt. Loại hỗn hợp bùn được dùng để vá những chỗ hư hỏng được tạo bằng cách trộn đất sét với phân bò.
Thánh đường Djenne là những công trình xây dựng bằng gạch bùn lớn nhất thế giới. Bức tường bằng bùn dày hút lấy ánh nắng nóng trong ngày và giải phóng chúng vào ban đêm. Phần tháp nhọn bên trên có nhiều lỗ thông gió sẽ giải phóng hơi nóng vào buổi tối, nhờ đó, không khí bên trong trở nên mát mẻ. Thánh đường Djenne đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1988. Đây là một trong những công trình kiến trúc kỳ lạ nhất thế giới. Dù được xây dựng bằng những loại vật liệu đơn giản, nhưng chúng luôn rất độc đáo để du khách chiêm ngưỡng.
Mặt nạ Dogon

Mặt nạ Dogon của những người dân tộc thiểu số Mali thuộc châu Phi là hình ảnh biểu trưng cho kiệt tác nghệ thuật ở châu lục này.
Những người Dogon đã cư ngụ ở châu Phi từ hàng trăm năm qua và luôn duy trì nét sinh hoạt truyền thống của mình. Người Dogon sống ở vùng cao nguyên trung tâm của Mali. Hằng ngày, họ kiếm sống bằng cách săn bắt.
Người Dogon sử dụng những chiếc mặt nạ trong các điệu múa. Những chiếc mặt nạ Dogon làm bằng gỗ được chạm khắc đơn giản. Vũ công biểu diễn điệu múa bằng nhiều động tác uyển chuyển. Trong khi múa, vũ công và chiếc mặt nạ như hòa lại thành một. Đối với họ, những chiếc mặt nạ này mang ý nghĩa rất thiêng liêng và mạnh mẽ. Điệu múa và những chiếc mặt nạ Dogon thể hiện sự mong muốn mang thần thánh đến gần hơn với mọi người.

Phụ nữ Dogon không được phép tham gia múa với những chiếc mặt nạ mà họ có những vũ điệu riêng dành cho mình. Họ nhảy múa trên những cây cà kheo và thể hiện niềm mong ước về một cuộc sống có địa vị cao

Với công chúng, kỳ quan là những gì làm cho con người phải trợn tròn mắt vì ngạc nhiên và thán phục, đồng thời, khả năng đó phải bền vững với thời gian, làm kinh ngạc loài người từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Leptis Magna
 

Thành phố thương mại Leptis Magna là nơi diễn ra các hoạt động giao thương giữa châu Âu và châu Phi. Thành phố này được xây dựng vào thời La Mã ở Alkhums thuộc lãnh thổ đất nước Lybia ngày nay. Thành phố này phát triển đến đỉnh cao dưới thời của vua Septimius Severus vào thế kỷ thứ I sau Công nguyên. Đây được xem là một trong những nơi nhộn nhịp và thịnh vượng nhất ở châu Phi.

Leptis Magna được thành lập khoảng 1100 trước Công nguyên. Trong thời gian rất sớm, thành phố đã trở thành một trung tâm thương mại lớn và một trong những thành phố lớn của đế chế của Carthage.
Nhà thờ Medici

Thành phố Florence nổi bật với nhiều tòa nhà mang phong cách của thời Phục hưng. Vẻ đẹp nghệ thuật được thể hiện rất rõ trên những công trình kiến trúc. Nhà thờ Medici do công tước Alessandro De Medici xây dựng tọa lạc trên thành phố này. Gia đình Medici rất có quyền thế và có nhiều ảnh hưởng ở Florence vào thời Phục Hưng.

Nhà thờ Medici được kiến trúc sư tài ba Michelangelo thiết kế vào năm 1520. Cardinal Giulio de'Medici đã cho xây dựng nhà thờ này như một nơi yên nghỉ dành cho gia đình mình. Michelangelo đã thiết kế nhà thờ thật lộng lẫy bằng cách điều tiết ánh sáng với kính màu dịu nhẹ để làm nổi bật những đường nét kiến trúc. Tiêu điểm của nhà thờ này là đài tưởng niệm của gia đình Medici.
Những hình vẽ Nazca

Những hình vẽ Nazca nằm trên cao nguyên Pampas de Jumana của đất nước Peru chỉ có thể nhìn thấy từ trên không trung do các hình vẽ có kích cỡ quá lớn. Những hình vẽ Nazca là một kỳ quan đầy bí ẩn của hành tinh và chúng cũng là những tác phẩm nghệ thuật rất lớn.
Một số người cho rằng chúng đã được những siêu nhân tạo nên. Có thể những hình vẽ Nazca mang một ý nghĩa nào đó. Tuy nhiên, cho đến nay, con người vẫn không thể hiểu về chúng và không ai biết được những hình vẽ to lớn này đã được tạo nên trên mặt đất như thế nào từ cách nay 2000 năm vào thời điểm các nền văn minh xa xưa.
Đền Pantheon

Rome là một thành phố xinh đẹp với nhiều công trình kiến trúc rất ngọan mục, đặc biệt là những công trình cổ. Nằm ngay trung tâm thành phố, cách quảng trường Novona không xa, giữa rừng những công trình khác, ngôi đền Pantheon nổi bật với lối kiến trúc thật độc đáo. Đền được hoàng đế Adrian xây dựng vào thế kỷ thứ II sau công nguyên để làm nơi tôn thờ các vị thần của sự sinh sản. Đền được xây dựng như một cách thể hiện sức mạnh của người La Mã với thế giới.

Ngay khi đặt chân vào ngôi đền, bạn sẽ cảm thấy thực sự ấn tượng với những cây cột to lớn và những cấu trúc hình tam giác bên trên. Mỗi cây cột đều là những khối đá nguyên to lớn được mang từ vùng Bắc Phi và Ai Cập.
Phần mái vòm to lớn ở giữa đền Pantheon có khoảng trống mang ý nghĩa “mở đôi mắt nhìn lên bầu trời”. Loại bê tông để làm phần mái vòm rất cứng do đó, trọng lượng của mái vòm lên đến 5000 tấn. Đền Pantheon đứng đầu danh sách các ngôi đền có mái vòm to lớn nhất bằng bê tông trong lịch sử kiến trúc. Mái vòm Pantheon đã trở thành kiểu mẫu của những kiểu mái vòm hiện đại.
Thành cổ Petra

Thành cổ Petra là một thành phố đá và cũng là di chỉ khảo cổ quan trọng trên đất nước Jordan. Thành phố này được những cư dân Nabateans xây dựng vào khoảng năm 100 trước Công nguyên.
Petra mang dáng vẻ độc đáo nhất trong số những thành phố cổ của thế giới. Al Khazneh là công trình kiến trúc ấn tượng nhất ở thành phố Petra được tạo dựng bằng cách đục sâu trong vách đá. Như một báu vật, công trình này được núi che chở xung quanh nên vẫn còn khá nguyên vẹn. Người ta cho rằng, công trình này được xây dựng vào thế kỷ thứ I trước Công nguyên. Cái tên Al Khazneh cũng có nghĩa là “báu vật”.
Những cư dân Nabateans đã xây dựng thành phố Petra từ hơn 2000 năm trước. Thành phố này đã từng có đến 30.000 người sinh sống vào thời kỳ hoàng kim.
Nhà thờ thánh Kinga

Krakow là một trong những thành phố lâu đời và rộng lớn nhất ở Ba Lan. Thành phố được hình thành vào thế kỷ thứ IV. Hiện, thành phố Krakow có 1,3 triệu cư dân.
Nhà thờ thánh Kinga – vị thánh phù hộ cho những người thợ mỏ – được chính những người thợ mỏ Wieliczka trực tiếp xây dựng trong những lúc nhàn rỗi vào năm 1896. Mọi thứ ở đây đều được chạm khắc từ muối, cho dù đó là những bức tường, nền nhà, những bức tượng và cả chiếc đèn chùm.

Khai thác muối mỏ là công việc rất vất vả. Đôi khi, những người thợ mỏ phải trả giá bằng mạng sống. Vì vậy, họ xây rất nhiều nhà thờ nhỏ bằng muối để cầu nguyện khi rảnh rỗi. Những tinh thể muối trong suốt, kỳ lạ này tựa như các khối đá quý đối với người Ba Lan. Một chuyến tham quan mỏ muối sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời về chốn kỳ quan tự nhiên trong lòng đất này.
Thanh Trúc

Không có nhận xét nào: