Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Du lịch Sri Lanka – Đừng chết ở World’s End

“Hãy cứ nằm ở đây đi, chúng ta hãy cứ nằm đây ngắm nhìn trời xanh, mây trắng, tắm nắng vàng, uống khí trời trong trẻo, không vội vã, chẳng sân si. Đừng đánh thức chị dậy, đừng đi đâu hết, cứ như thế này có chết chị cũng cam lòng…”.
Trong 6 tiếng đồng hồ lang thang giữa đồng cỏ xanh ngát ở Horton Plains với Huyền, cô bạn đồng hành yêu dấu trong chuyến đi gần 10 ngày du lịch Sri Lanka, tôi cứ không ngớt xuýt xoa và nài nỉ như vậy. Không nói gì trước thái độ đầy phấn khích thái quá của tôi, Huyền chỉ cười và lặng lẽ nằm cạnh trên thảm cỏ xanh mướt và êm mượt tựa nhung như một sự đồng tình…
du lich sri lanka colombo
Những đồi chè xanh bát ngát và trải dài vô tận đẹp như một bức tranh
Cách thủ đô Colombo ồn ào và náo nhiệt khoảng gần 200km là cao nguyên Nuwara Eliya nổi tiếng với những đồi chè xanh bát ngát và trải dài vô tận đẹp như một bức tranh. Đây là thủ phủ của trà, quê hương của những nhãn hiệu trà lừng danh trên thế giới như “Lipton” và “Dilma”, nơi người Anh thời kỳ chiếm đóng đã biến miền Trung trù phú thành một nước Anh thu nhỏ và làm cho ngành công nghiệp chè của Sri Lanka trở nên nổi tiếng và có mặt khắp nơi trên thế giới. Với độ cao 2.000m so với mực nước biển, nơi đây quanh năm khí hậu ôn hòa, mát mẻ, nên Nuwara Eliya còn là một trong những địa điểm du lịch nghỉ dưỡng và khám phá đáng mong đợi nhất của đất nước mang hình giọt nước nằm bên bờ Ấn Độ Dương. Đó cũng là nơi có World’s End, nơi được mệnh danh là chốn tận cùng thế giới mà ai cũng mong được một lần đặt chân đến trong đời…
Rời Kandy sau khi tham quan một nhà máy sản xuất chè nổi tiếng, được hướng dẫn quy trình làm chè và nhấm nháp những tách trà thanh khiết giữa không gian xanh mướt bao quanh, chúng tôi thẳng tiến về Nuwara Eliya trong một chiều muộn với những tia nắng cuối ngày vẫn vàng như mật.
du lich sri lanka chau a
Người dân ở đây rất thân thiện
Horton Plains National Park
Nằm ở thành phố Nuwara Eliya thuộc miền Trung Sri Lanka, công viên quốc gia Horton Plains là một thảo nguyên xinh đẹp và quyến rũ nằm giữa hai ngọn núi cao là Kirigalpotta và Totapola. Được bao phủ bởi những đồng cỏ xanh ngắt quanh co uốn lượn, những khu rừng hoang sơ, những mỏm đá lởm chởm, những thác nước tung bọt trắng xóa, những hồ nước bảng lảng khói sương, Horton Plains còn là công viên có chủng loại động thực vật phong phú với hơn 750 loài thực vật và một số loại động vật quý hiếm cần được bảo tồn.
du lich sri lanka
Horton Plains còn là công viên có chủng loại động thực vật phong phú
Horton Plains còn nổi tiếng với tên gọi “cloud forest”, tức khu rừng trong mây bởi nó luôn được bao phủ trong mây và sương mù. Những ngày nắng, bước đi giữa đồng cỏ và ngước nhìn trời xanh, bạn sẽ có cảm tưởng rằng những đám mây trắng như bông lơ lửng rất gần phía trên và bạn chỉ cần với tay lên là có thể hái được chúng để làm chiếc mũ duyên dáng che đầu. Horton Plains cũng là công viên quốc gia duy nhất ở Sri Lanka cho phép du khách tự do khám phá (tất nhiên theo cung đường đã định sẵn với những biển chỉ dẫn rõ ràng) nên nó là địa điểm trekking ưa thích của dân phượt.
du lich sri lanka o colombo
Horton Plains còn nổi tiếng với tên gọi “cloud forest”, tức khu rừng trong mây bởi nó luôn được bao phủ trong mây và sương mù
Đi trekking ở Horton Plains thường bắt đầu từ 5h sáng để đón bình minh trong sương trên thảo nguyên, sau đó tiếp tục cung đường để đến với World’s End và thăm thác Baker trên đường quay trở lại. Một vòng trekking cho quãng đường 9km cả đi và về mất khoảng 3 đến 6 tiếng tùy vào khả năng nhanh chậm của mỗi người. Thảo nguyên Horton quá đẹp, quá quyến rũ với cảnh quan mê hồn, nên những giờ phút sa đà chụp ảnh với bướm, với hoa, những lúc dừng chân ngả lưng trên những thảm cỏ mượt mà và ngước nhìn trời xanh mây trắng đã lấy đi của chúng tôi lượng thời gian gấp đôi thông thường. Nhưng tôi đâu có vội, nhất lại là ở chốn thiên đường này…
World’s End
Trước khi đến với World’s End, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao nơi đây lại có cái tên kỳ lạ như thế. Nhưng World’s End thực ra chỉ là một vách đá thẳng đứng có độ cao 880 mét nằm ở rìa Horton Plains, chia cắt thảo nguyên với một vực sâu thăm thẳm nhìn ra Ấn Độ Dương mênh mông.
Nếu dậy sớm để đến được đây trước 9h sáng và nếu may mắn đi vào những ngày không mưa, phần thưởng tuyệt vời cho khách bộ hành chăm chỉ là một cảnh quan đẹp ngất ngây khiến ta nín thở khi phóng tầm mắt ra xa, phía dưới lớp mây trắng bồng bềnh là những đồi chè bát ngát, những khóm hoa đua nở, vách núi xanh thẫm, và xa xa là Ấn Độ Dương cuồn cuộn sóng tràn. Sau 10h, sương bắt đầu che phủ và bạn sẽ chẳng còn thấy gì ngoài thảo nguyên Horton phía sau lưng, phía trước là một màn sương mù dày đặc khiến bạn có thể chạm tay và chỉ cần thêm một cái với, thêm một bước chân là bạn sẽ rơi vào cái hố sâu mênh mang đó và vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Tên gọi World’s End có lẽ bắt nguồn từ lý do như vậy.
du lich sri lanka o world end
World’s End thực ra chỉ là một vách đá thẳng đứng có độ cao 880 mét nằm ở rìa Horton Plains
Chúng tôi đặt chân lên đỉnh World’s End khi mặt trời vừa độ rực rỡ nhất. Niềm vui vỡ òa khi thấy giấc mơ đã trở thành hiện thực. Hít một hơi dài, tôi ngồi trên mỏm đá cheo leo nhìn về phía trước và thấy con người thật bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ. Nghe nói không phải ai cũng may mắn đến đây và trở về.
du lich sri lanka world end
Hít một hơi dài, tôi ngồi trên mỏm đá cheo leo nhìn về phía trước và thấy con người thật bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ
Khi viết những dòng này, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh một anh chàng tóc vàng ngồi đơn độc một góc trên đỉnh World’s End và nhìn xa xăm hàng giờ xuống thung lũng tử thần. Tôi thầm hỏi không biết anh ta đang nghĩ đến ai và nghĩ gì lúc đó. Hay cũng như tôi, trước ranh giới mong manh sương khói ở nơi tận cùng thế giới, mọi ý niệm về thời gian,về sự tồn tại đều trở thành những khoảng trống vô hình. Chỉ đến quay lưng bước đi dưới những tia nắng ấm áp của một ngày mới, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống này đáng sống biết bao. Và với tôi, chuyến du lịch Sri Lanka, đặc biệt là Word’s End, chắc chắn mãi là một kỷ niệm đẹp, nơi tôi đã đến, đã thấy, đã chinh phục, đã để bầu nhiệt huyết tuổi trẻ vẫy vùng trong tự do và khám phá.

Thông tin cần biết
Đi lại:
Bay từ Hà Nội/Hồ Chí Minh đến Bangkok hoặc Kular Lumpur rồi từ đó bay đến thủ đô Colombo bằng Sri Lankan Airlines. Từ sân bay quốc tế ở Colombo có thể đến các thành phố khác bằng xe bus, tàu hỏa hay tiện nhất là thuê xe tự lái hoặc thuê xe có tài xế cho một phần hay cả hành trình. Horton Plains/World’s End cách Nuwara Eliya khoảng 30km nên đi từ 5h sáng để có thể đến được World’s End tầm 9h sáng trước khi bị sương mù bao phủ.
Visa:
Xin visa online bằng cách đăng ký trên website: www.eta.gov.lk. Sau đó in ra và trình ở sân bay khi làm thủ tục check-in. Phí visa là 30USD.
Nhà nghỉ/Khách sạn:
Ở Nuwara Eliya có nhiều nhà nghỉ và khách sạn tốt. Bạn có thể chọn hình thức nhà ở kèm ăn sáng kiểu B&B (Bed and Breakfast) như nơi chúng tôi đã giới thiệu với giá tầm 50-60 USD/đêm. Một vài gợi ý là King Fern Cottage và Heidi’s House. Tham khảo thêm trên tripadvisor.com hoặc booking.com/ agoda.com.


Bài: Thủy Bee – Ảnh: Tư liệu
(Theo elle.vn)

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

7 món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan

Đến Thái Lan bạn đừng quên thưởng thức những món đặc sản sau, chắc chắn bạn sẽ "phải lòng" một trong những món ăn này!

Som Tam Hoy Dong

món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Som Tam Hoy Dong
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Som Tam Hoy Dong
Đây không phải món mà ai cũng dám thử. Som Tam Hoy Dong được làm từ salad trộn với sò lên men và rưới một loại nước sốt có màu đỏ như máu. 
Goong Ten
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Goong Ten
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Goong Ten
Tên món ăn này nghĩa là “tép nhảy”. Đúng như cái tên của nó, món Goong Ten gồm tép sống trộn với rau thơm và ớt. Khi bạn ăn, những con tép sẽ nhảy trong miệng bạn. Nhiều người cho biết món này khá ngon và thú vị, bạn có thể thử nó khi tới Bangkok.
Larb Leuat Neua
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Larb Leuat Neua
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Larb Leuat Neua
Món ăn này gồm thịt bò thái mỏng, rắc thêm rau húng và rưới tiết bò tươi. Larb Leuat Neua thường được dùng như món nhậu khi uống bia.
Gong Chae Nam Pla
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Goong Chae Nam Pla
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Goong Chae Nam Pla

Tuy có hình thức khá khó ăn, gồm tôm tít sống rưới nước mắm, thêm ớt và các loại rau thơm, món Gong Chae Nam Pla lại có vị khá ngon. 
Yum Kai Yeow Maa
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Yum Kai Yeow Maa
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Yum Kai Yeow Maa

Trứng vịt bắc thảo trộn với salad kiểu Thái không phải món dễ ăn với nhiều người. Trứng vịt bắc thảo có màu sắc và mùi vị khiến nhiều người phải bịt mũi.
Gaeng Sataw
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Gaeng Sataw
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Gaeng Sataw

Thật khó lòng nuốt nổi món ăn được làm từ đậu hôi này. Tuy đậu hôi rất giàu dinh dưỡng nhưng mùi của nó khiến bạn muốn tránh xa ngay lập tức. Nhiều người cho rằng nó có mùi giống mùi “xì hơi” của con người.
Larb Mote Daeng
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Larb Mote Daeng
món đặc sản kỳ lạ ở Thái Lan - Larb Mote Daeng
Kiến lửa và trứng của chúng là nguyên liệu quý được dùng cho nhiều món ăn của Thái. Nếu không biết đây là món gì, bạn sẽ thấy nó rất ngon. Vị chua chua của kiến (do chúng ăn lá xoài) và vị bùi của trứng kiến hòa quyện để lại ấn tượng khó phai cho du khách.
Nguồn: dulichthailan

Trang trại nuôi tê giác lấy sừng lớn nhất thế giới

John Hume là chủ trang trại nuôi tê giác ở Nam Phi. Từ năm 2009 đến nay, ông đã lưu trữ được hơn 4 tấn sừng với giá trị quý hơn vàng.

John Hume là chủ trang trại nuôi tê giác lớn nhất ở Nam Phi với tổng số 1.160 con. Trang trại của ông ở Klerksdorp, cách Johannesburg 150 km về phía đông nam và hiện tăng khoảng 200 con mỗi năm. Ảnh: David Chancellor.
 
Một công nhân đang ném cỏ linh lăng, món ăn ưa thích của tê giác xuống đất. Tại đây, chúng được sự chăm sóc tốt nhất. Ảnh: David Chancellor.
 
Hume thuê riêng một bác sĩ thú ý làm việc liên tục quanh năm chỉ chuyên lấy sừng tê giác. Trước khi có lệnh cấm vào năm 2009, người nông dân coi việc bán sừng tê giác là nguồn thu nhập chính. Ảnh: David Chancellor.
 
Thường sẽ phải có một nhóm người vật con tê giác xuống trước khi tiến hành lấy sừng. Hume đã làm việc này trong rất nhiều năm. Ảnh: David Chancellor.
 
Sau lệnh cấm buôn bán sừng tê giác xuyên biên giới vào năm 1977, Hume chỉ có thể bán ở trong nước, cho tới khi Nam Phi ra lệnh cấm vào năm 2009. Từ lúc đó đến giờ, số sừng Hume thu được đã lên đến khoảng 4 tấn với giá trị quý hơn vàng. Ảnh: David Chancellor.
 
Hume thuê một đội an ninh chuyên nghiệp bảo vệ tê giác. Nhiều người cho rằng việc cắt sừng tê giác sẽ bảo vệ chúng khỏi tầm mắt của những kẻ săn trộm. Ngoài ra, trang trại của Hume có điều kiện để chăm sóc tê giác tốt nhất, đồng thời bảo vệ loài này khỏi sự tuyệt chủng. Ảnh: CNN.
 
Nam Phi là quê hương của hơn 80% số lượng tê giác trên thế giới. Kéo theo đó là nạn săn trộm tăng đột biến, từ 13 con năm 2007 đến 1.175 con năm 2015. Buôn bán sừng tê giác qua biên giới đã bị cấm từ năm 1977 tuy nhiên nó lại được coi là hợp pháp ở Nam Phi cho đến năm 2009. Một trong những lý do khiến nạn săn trộm tăng cao chính là để đáp ứng nhu cầu từ các nước châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Việt Nam, nơi những người giàu tin rằng sừng tê giác có thể chữa khỏi ung thư, dù điều này chưa bao giờ được kiểm chứng. Ảnh: CNN Travel.
 
Tuy nhiên, lệnh cấm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người như Hume, coi việc buôn bán sừng tê giác là nguồn thu nhập chính. Vì vậy, họ đã khởi kiện chính phủ. Tháng 12/2015, tòa án ra quyết định hủy bỏ lệnh cấm này và đứng về phía người nông dân. Tuy nhiên, Chính phủ đệ đơn xin phúc thẩm và trì hoãn việc tuyên bố buôn bán sừng tê giác là hợp pháp ở Nam Phi. Ảnh: Inhabitat.
 
Hải Thu

Truyền thuyết về bùa mắt quỷ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Những con mắt màu xanh lục bảo vệ người đeo bằng cách hút mọi điềm xấu và nứt vỡ để hóa giải mọi điều không may đến với chủ nhân.
Những chiếc bùa mắt quỷ là đồ lưu niệm đặc trưng, dễ dàng tìm được trên khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta thấy mắt quỷ trên vòng tay, hoa tai, vòng cổ của phụ nữ; treo trong những ngôi nhà của người dân địa phương, văn phòng và cả xe ô tô; quần áo của trẻ em. Mắt quỷ thường có màu xanh đại dương với nhiều kích cỡ khác nhau, chủ yếu là hình tròn. Theo truyền thuyết, bùa mắt quỷ bảo vệ con người khỏi các thế lực quỷ dữ.
Mat-quy-1-8551-1443416679.jpg
Bùa mắt quỷ ở Thổ Nhĩ Kỳ thường có màu xanh lục. Ảnh: Minh An.
Truyền thuyết về bùa mắt quỷ
Tương truyền xưa kia xuất hiện một hòn đá kỳ lạ, bất khả xâm phạm đến từ đại dương. Hàng trăm chàng trai lực lưỡng không thể di chuyển được hòn đá, thuốc nổ cũng không khiến vật thể bí ẩn nứt vỡ. Lúc đó trong thị trấn ven biển có chàng trai mang con mắt của quỹ dữ (gọi là Nazar). Dân làng đưa chàng tới trước hòn đá. Kỳ lạ thay, chàng trai thoạt nhìn hòn đá, thốt lên “lạy chúa, quả là một hòn đá vĩ đại”, ngay lập tức nó phát ra tiếng gầm vang vọng và nứt làm hai mảnh.
Bùa mắt quỷ hóa giải điều không may
Người Thổ Nhĩ Kỳ rất tin vào quyền năng của mắt quỷ. Chẳng hạn một phụ nữ sinh hạ bé trai khỏe mạnh, xinh đẹp. Những người hàng xóm đến chơi, hết lời ca tụng đứa bé bụ bẫm. Được nhiều người chú ý và quan tâm trong vài tuần, bé trai mắc bệnh không ai có thể lý giải. Những chuyện lạ như vậy được người Thổ Nhĩ Kỳ gọi là “Nazar”. Bởi vậy, những bà mẹ người Thổ khâu một chiếc bùa mắt quỷ vào quần áo của em bé để bảo vệ chúng khỏi điều không may mắn. Nếu bùa này vỡ, điều đó có nghĩa đứa trẻ vừa tránh được một điều xấu, cần tìm ngay chiếc mới để thay thế.
050666-9123-1443412653.jpg
Em bé đeo bùa mắt quỷ để tránh điềm không may. Ảnh: davesgarden.
Người Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng mắt quỷ sẽ bảo vệ người đeo, mọi thế lực xấu bị hút thẳng vào con mắt. Thế lực xấu thường là lòng ghen tị, tham lam, dã tâm mong điều không tốt ẩn trong những ánh nhìn của người khác (một cách vô tình hay cố ý) khiến bạn gặp xui xẻo.
Những lời khen tốt đẹp của ai đó chưa chắc mang hàm ý tốt. Ví dụ như “tôi thích chiếc điện thoại mới của bạn” có thể ẩn chứa suy nghĩ ghen tị sẽ khiến chiếc điện thoại gặp trục trặc khi sử dụng hoặc vỡ. Lúc đó, chiếc bùa bạn đeo bị vỡ, điều không may mắn được hóa giải. Bạn không thể biết khi nào có người mang đến điềm xui xẻo cho mình, bởi vậy luôn cần đeo bùa mắt quỷ.
Truyền thuyết về mắt quỷ xuất hiện ở nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Italy, Hy Lạp…chủ yếu là các nước Địa Trung Hải. Ở mỗi nền văn hóa mắt quỷ mang một tên gọi khác nhau.
mat-quy-2-4640-1443416679.jpg
Những cành cây treo đầy bùa mắt quỷ ở Cappadocia. Ảnh: Minh An.
Vùng đất Cappadocia với những thung lũng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng bùa mắt quỷ độc đáo. Ở đây, người dân treo bùa mắt quỷ trên những cành cây mật độ dày đặc để cầu may mắn. 
Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nằm giữa hai lục địa Á - Âu có biên giới với Bulgaria, Hy Lạp, Gruia, Armenia, Iran, Iraq, Syria... và Địa Trung Hải, biển Aegea, biển Đen... Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara, nhưng thủ đô lịch sử là İstanbul vẫn là một trung tâm văn hoá, kinh tế và tài chính quan trọng của đất nước. Ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ được cho là một trong các nền ẩm thực nổi tiếng nhất trên thế giới.
Các điểm du lịch nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ gồm có "Lâu đài bông" Pamukkale, thành phố Ephesus, Istanbul, Antalya, vùng Cappadocia, bãi biển Patara... Trong đó, Cappadocia là vùng đất rộng lớn được hình thành trên nền đá núi lửa từ hàng triệu năm trước, nổi tiếng với thung lũng nấm kỳ vĩ, thung lũng chim bồ câu, pháo đài Uchisar…
Từ Istanbul, đi xe buýt đến Cappadocia giá khoảng 40-50 USD/ chiều (trong 10-11 giờ) hoặc sử dụng các chuyến bay của Turkish Airlines với giá 100 USD/ chiều (trong 1 giờ 30 phút). Giá khách sạn ở đây trung bình từ 50-100 USD/ đêm. Đặc biệt, để có trải nghiệm thú vị hơn, bạn có thể chọn Cave Hotel có kiến trúc nằm trong vách đá đặc trưng của vùng ( giá thấp nhất từ 80 USD/ đêm). Giá đi khinh khí cầu ngắm nhìn Cappadocia từ trên cao khoảng 200-250 USD/ chuyến.

Như Bình

Thổ Nhĩ Kỳ - quê hương của ông già Noel và hoa tulip

Ông già Noel là người sinh ra ở vùng Patara của Thổ Nhĩ Kỳ và đất nước này mới chính là quê hương của hoa tulip, không phải Hà Lan như mọi người thường nghĩ tới.

Đất nước nối liền hai châu lục Á - Âu còn vô số điều thú vị khác để du khách khám phá bởi lịch sử lâu đời và thiên nhiên tươi đẹp.
Một trong những khu chợ cổ lớn nhất thế giới
Grand Bazaar (hay Kapalı Çarşı) ở Istanbul là một khu chợ có từ năm 1455, sau khi đế chế Ottoman đánh chiếm thành phố Constantinopolis. Trải qua nhiều thế kỷ, khu chợ được mở rộng tới 61 con đường với hơn 3.000 cửa hàng. Hiện tại Grand Bazaar rộng khoảng 31.000 m2. Khu chợ này được tạp chí du lịch Travel +Leisure bình chọn là điểm đến hấp dẫn nhất năm 2014 vì thu hút hơn 91 triệu du khách tới tham quan, mua sắm. 
tho-nhi-ky-que-huong-cua-ong-gia-noel-va-hoa-tulip
Một góc nhỏ của khu chợ Grand Bazaar. 
Món tráng miệng làm từ thịt gà
Một trong những món ăn đặc trưng từ thời Ottoman là tavuk göğsü (pudding làm từ ức gà). Món ăn có sự kết hợp đặc biệt của thịt gà luộc, sữa, đường và quế. 
Nguồn gốc của ông già Noel
Thánh Nicholas (Santa Claus) được sinh ra tại vùng Patara, phía đông nam bờ biển Lycian, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một nơi rất xa Bắc Cực và ngoài vị thánh Nicholas còn rất nhiều người khác cũng có gốc từ đất nước này như thánh Paul, nhà tiên tri Abraham...
Cội nguồn loài hoa tulip
Không có thông tin về những cây tulip đầu tiên lớn lên ở đâu, tuy nhiên thời Ottoman đã phổ biến loài hoa này và đưa tới các nước châu Âu. Có suy đoán là hạt giống của hoa tulip đầu tiên được gieo khi một sứ giả Flemish tới gặp vua Süleyman của đế quốc Ottoman vào thế kỷ 16 rồi đem về Hà Lan. 
Hơn 130 đỉnh núi cao hơn 3.000 m
Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có nhiều dãy núi đặc biệt, khách du lịch mùa đông có thể tới để du ngoạn, khám phá và tận hưởng ở hàng tá khu nghỉ dưỡng. Palandöken nằm ở phía đông tỉnh Erzurum, là nhọn núi cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ với độ cao 3.125 m, đồng thời là địa điểm trượt tuyết tự nhiên dài nhất châu Âu. 
Đường hầm vượt qua các châu lục
Istanbul có thể là thành phố lớn nhất châu Âu, tuy nhiên một nửa địa phận nằm ở châu Á. Ý tưởng về một đường hầm dưới nước qua eo biển Bosphorus nối liền hai khu vực của Istanbul được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1860 dưới triều đại của Quốc vương (Sultan) Abdulmecid. Thành phố Istanbul chính là nơi đặt đường hầm Tünel dài 573 m khánh thành từ năm 1875. Đây là tuyến đường hầm cổ thứ 3 thế giới sau tuyến đường sắt của London (1863) và Athens (1869).
tho-nhi-ky-que-huong-cua-ong-gia-noel-va-hoa-tulip-1
Istanbul có một tuyến đường ngầm đưa bạn đi lại giữa hai châu lục Á - Âu. 
Đấu vật với dầu olive là môn thể thao quốc gia
Hai người đàn ông cường tráng, tưới dầu olive lên cơ thể và vật lộn với nhau dưới trời nắng. Đây là một bộ môn thể thao truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ có từ 654 năm trước và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. 
Trung tâm của thế giới
Bạn có thể bay tới bất cứ đâu từ sân bay Istanbul Atatürk. Các hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ có tới 260 điểm đến khởi hành từ đây. 
Cứ 10 ngày một loài cây mới được phát hiện
Thổ Nhĩ Kỳ có 10.000 loài cây và 80.000 loài động vật nên đất nước này được xếp vào 35 điểm đến có đa dạng sinh học bậc nhất trên thế giới. Nơi đây thật sự là một điểm đến cuốn hút đối với các du khách yêu thích khám phá thiên nhiên. 
tho-nhi-ky-que-huong-cua-ong-gia-noel-va-hoa-tulip-2
Loài hoa Fritillaria ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hương Chi (theo Matadornetwork)

Tuyến đường sắt 123 năm tuổi ở Los Angeles

Từng là một trong những địa điểm đẹp, thu hút đông du khách, tuyến đường sắt leo núi ở đỉnh Lowe, Los Angeles đã phải đóng cửa vĩnh viễn vì sự tàn phá của các đám cháy và lũ lụt.

Tuyến đường sắt leo núi Lowe ngày nay chỉ còn là một đống đổ nát ở Los Angeles, California, Mỹ. Trước kia, đây là tuyến thứ 3 trong chuỗi đường sắt leo núi do nước Mỹ xây dựng nhằm thúc đẩy du lịch địa phương. 
 
Được sử dụng từ năm 1893, tuyến đường sắt lên đỉnh Lowe là tuyến tàu đầu tiên dùng điện do nước Mỹ xây dựng, có độ dài khoảng 11 km. 
 
Bắt đầu từ trạm Altadena (một điểm giao nhau của các đường sắt leo núi) toa tàu đi tới đỉnh Lowe và núi Echo. Tại đây có khách sạn Echo Mountain House là một địa chỉ du lịch từng được rất nhiều người yêu thích. 
 
Tuy nhiên, theo thời gian, ngày càng ít người tới du lịch, tham quan đỉnh Lowe cao 1.708 m. Về sau, nơi này mất dần sức cuốn hút với du khách do các đợt thiên tai tàn phá. 
 
Trong hình là trạm cung cấp điện cho tuyến đường sắt leo núi nổi tiếng một thời ở Los Angeles. 
 
Tuyến đường sắt tới đỉnh Lowe đã đóng cửa và dừng hết các hoạt động sau 45 năm sử dụng.
 
Năm 1900, nhà bếp của khách sạn Echo Mountain House bị phá hủy bởi một đợt cháy. Sau đó, các trận lụt và hỏa hoạn hủy hoại phần lớn những trang thiết bị còn lại. 
 
Phải chịu sự tàn phá của các cơ lũ lụt lớn, những cơ sở vật chất trên núi Lowe đều bị hư hỏng khiến cho tuyến đường sắt cũng dừng hoạt động và không bao giờ được mở cửa trở lại. 
 
Hương Chi

Bảo tàng Thỏ - điểm đến của hạnh phúc và niềm hy vọng

Với tình yêu dành cho loài thỏ, cặp vợ chồng Steve và Candace đã tạo nên một bảo tàng thỏ đáng yêu nhất thế giới tại Mỹ.

bao-tang-tho-diem-den-cua-hanh-phuc-va-niem-hy-vong
Với 26.000 sản phẩm, bảo tàng sở hữu bộ sưu tập thỏ lớn nhất thế giới, được Kỷ lục Guinness công nhận từ năm 1999 khi mới chỉ có 8.437 sản phẩm. Ảnh: AP
bao-tang-tho-diem-den-cua-hanh-phuc-va-niem-hy-vong-1
Bảo tàng thỏ nằm ở Pasadena, California, Mỹ, thuộc sở hữu của đôi vợ chồng Steve Lubanski và Candace Frazee. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1992 trong một hội thảo và vô tình phát hiện ra tình yêu chung dành cho thỏ. Ảnh: AP
bao-tang-tho-diem-den-cua-hanh-phuc-va-niem-hy-vong-2
Bà bắt đầu gọi ông là “Thỏ cưng” còn ông tặng bà một con thỏ bông nhân ngày Valentine. Kể từ đó, vào các ngày lễ hay dịp kỷ niệm, tất cả các món quà đều là thỏ. Trong tiệc cưới của họ vào năm 1994, Steve xuất hiện trong trang phục thỏ, họ nhảy điệu thỏ và cùng khách mời ăn bánh cà rốt. Ảnh: AP
bao-tang-tho-diem-den-cua-hanh-phuc-va-niem-hy-vong-3
Thỏ chính là cuộc sống của Steve và Candace. Chỉ trong vài năm, cặp đôi đã có một bộ sưu tập ấn tượng. Vì thế năm 1998, họ quyết định mở Bảo tàng thỏ cho du khách ghé thăm ngay chính tại nhà mình. Từ tường, chuông cửa cho đến điện thoại, tranh, vòi phun nước, đồng hồ… tất cả đều liên quan đến thỏ. Ảnh: AP
bao-tang-tho-diem-den-cua-hanh-phuc-va-niem-hy-vong-4
Hàng chục nghìn vật phẩm chiếm mọi diện tích trong nhà. Ảnh: AP
bao-tang-tho-diem-den-cua-hanh-phuc-va-niem-hy-vong-5
Bộ sưu tập vẫn đang được mở rộng thêm. Họ gọi căn nhà mình là “Bảo tàng hy vọng”, nơi mọi người có thể tìm thấy tình yêu và lòng tin vào cuộc sống. Nhờ tận dụng chính nhà ở nên họ miễn phí vé vào cửa cho du khách. Cho tới nay, bảo tàng đã thu hút khoảng 16.000 lượt khách tới thăm. Ảnh: AP
bao-tang-tho-diem-den-cua-hanh-phuc-va-niem-hy-vong-6
Các vị khách tới bảo tàng khi trở về đều mang theo một món đồ lưu niệm nhỏ hình thỏ. Nhiều người cho biết sẽ tiếp tục quay lại đây. Ảnh: AP
bao-tang-tho-diem-den-cua-hanh-phuc-va-niem-hy-vong-7
Một lưu ý với các vị khách tới thăm, dù vào cửa miễn phí nhưng du khách cần sự đồng ý của chủ nhà. Đừng bao giờ gọi thỏ là “rabbits” mà phải là “bunnies”. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của Candace. Ảnh:Youtube

Hải Thu

Kinh nghiệm cần biết trước khi du lịch bụi Bangkok

Du khách không chỉ có cơ hội khám phá sự sôi động, nhộn nhịp của phố Tây Khao San, China Towm mà còn được tìm hiểu những nét văn hóa và lịch sử lâu đời tại các ngôi chùa cổ.

Bangkok (Thái Lan) có sự hòa quyện của hiện đại và truyền thống, bên cạnh không khí sôi động ở phố Tây Khao San còn có vẻ đẹp hoành tráng, lộng lẫy của Cung điện Hoàng gia hay kho tàng văn hóa, lịch sử ở Wat Pho, Wat Arun...
Dưới đây là những kinh nghiệm thiết thực, dành cho các du khách lần đầu đi Bangkok.
Tiền Thái Lan là baht, tỉ giá 1 baht tương đương 620 đồng.
Nên đi máy bay hay đường bộ?
Đi du lịch bằng máy bay tiện nhất, chi phí không đắt hơn nhiều so với đi bus, lại tiết kiệm thời gian, sức lực. Với các bạn ở Hà Nội, vượt qua quãng đường dài (qua Lào) để đến Bangkok không phải chuyện đơn giản. Bạn chỉ cần canh vé giá rẻ (trước 2-3 tháng). Một số hãng hàng không bán vé khứ hồi đôi khi chỉ 1,5 – 2 triệu đồng. Còn các bạn muốn tiết kiệm tối đa chi phí thì phương án tốt nhất là đi bus.
Lưu ý: Đi máy bay bạn nên sử dụng tàu cao tốc trên cao của sân bay hoặc xe buýt của thành phố để di chuyển vì hai sân bay ở Bangkok cách trung tâm tầm 20 - 30 km.
Đường hàng không
Rất nhiều hãng hàng không bán vé đi từ Việt Nam sang Bangkok như Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet Air, AirAsia, Nok Air... Tuy nhiên, AirAsia được đánh giá là có giá rẻ nhất, đúng kiểu dành cho dân đi bụi, không dịch vụ kèm theo, cân nặng hành lý thoải mái (khoảng 20 kg hành lý ký gửi và 10 kg xách tay cho bạn tha hồ mua sắm). Nhớ đặt trước khoảng 2 - 3 tháng để có vé giá rẻ.
Hướng dẫn đi từ sân bay về trung tâm thành phố
Bạn nên biết ở Bangkok có hai sân bay Suvarnabhumi (sân bay quốc tế ) và Don Muang (sân bay dành cho các hãng giá rẻ và nội địa là chủ yếu).
Ở Suvarnabhumi bạn chỉ cần đi tàu cao tốc của sân bay giá 40 baht là có thể về tới trung tâm thành phố (khu Victory), và đi thêm taxi 75 bath sẽ tới được khu Cung điện Hoàng gia (Grand Palace) hoặc khu phố Tây Khao San.
Ở Don Muang bạn đi mini bus giá 150 baht tới Khao San. Đi xe bus công cộng của sân bay bạn bắt ở ngay dưới tầng một (có biển chỉ dẫn, hoặc nhìn chỗ nào đông người xếp hàng) và phải xếp hàng chờ dài.
Đường bộ
Từ Hà Nội: Chuyến 1 (Hà Nội - Viêng Chăn). Chuyến 2 (Viêng Chăn - Nong Khai). Chuyến 3 (Nong Khai - Bangkok).
Từ TP Hồ Chí Minh: Chuyến 1 (Phạm Ngũ Lão - Phnom Penh). Chuyến 2 (Phnom Penh - Bangkok). Hoặc có thể mua vé Hồ Chí Minh - Bangkok nhưng nếu chuyển xe bạn có thể tiết kiệm được 107 - 180 baht.
Lưu ý: Vì tình trạng người Việt nhập cư làm việc chui nhiều nên lúc nhập cảnh từ Lào hoặc Campuchia vào Thái Lan, cảnh sát rất hay vòi tiền các bạn nữ người Việt, hoặc những người không biết tiếng Anh. Mọi người lưu ý khi nhập cảnh: nhất định không trả bất cứ đồng phí nào và nhớ nói tiếng Anh với cảnh sát, tự tin, tươi cười thoải mái khi làm thủ tục.
kinh-nghiem-can-biet-truoc-khi-du-lich-bui-bangkok
Món kem dừa thơm ngon ở Bangkok. Ảnh: Trần Việt Anh
Nên di chuyển bằng gì cho thuận tiện?
Phương tiện hữu ích nhất là xe máy, vì ở Bangkok rất hay tắc đường và các địa điểm du lịch thường nằm xa nhau. Nếu không bạn có thể chọn taxi. Lưu ý, đi taxi phải có đồng hồ, không theo giá thỏa thuận vì luôn đắt hơn gấp 2, 3 lần. Phương tiện công cộng như đường sắt trên cao, tàu điện ngầm, bus, thuyền dưới sông, phà… của chính phủ đều rất rẻ.
Giá taxi khoảng 15 baht/km
Giá tuk tuk khoảng 20 baht/km
Giá phà 3 baht/lượt
Giá thuê xe máy trung bình 150 - 200 baht/ngày (thuê ngay tại khách sạn bạn ở hoặc nhờ lễ tân gọi giúp).
Nên thuê khách sạn ở khu nào?
Có 4 - 5 khu vực mà khách du lịch thường thuê khách sạn khi ở Bangkok, tuy nhiên có 3 khu mà bạn nên thuê nhất là: gần Khao San, China Town và chợ Pratunam.
kinh-nghiem-can-biet-truoc-khi-du-lich-bui-bangkok-1
Khao San road, "phố Tây" nổi tiếng nhất ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Trần Việt Anh
Khao San
Khu cho dân du lịch bụi hay còn gọi là khu phố Tây. Ở đây giống Bùi Viện của Sài Gòn và Tạ Hiện của Hà Nội, nhưng có phần vui hơn vì hàng quán buổi tối được bày tràn ra lòng phố, nhạc ở quán bia mở vui nhộn tới tận sáng. Bạn sẽ được gặp cả "thế giới" dù chỉ ở Khao San. Khu vực này cũng gần Cung điện Hoàng gia và các ngôi chùa nổi tiếng khu trung tâm. Ở đây có những hostel giá rẻ chỉ 180 baht/đêm, phòng có sự riêng tư chất lượng và đặc biệt là nhiều quán ăn ngon, rẻ.
Pratunam
Khu vực này dành cho người thích mua sắm. Pratunam là khu chợ bán buôn, nằm ngay sát các trung tâm thương mại lớn như Center World, Siam Paragon, Siam Center, BigC… thiên đường mua sắm, đồ thời trang giảm giá. Ở khu Pratunam giường ngủ phòng tập thể trong hostel giá cao hơn Khao San, giá từ 250 baht/đêm, nhưng phòng ốc chất lượng tốt. Ở đây đi taxi qua Cung điện Hoàng gia chỉ khoảng 50 - 75 baht, đi xe máy mất khoảng 10 phút.
China Town
China Town là nơi khách Trung Quốc và Việt Nam ở nhiều nhất. Về đêm đây là một khu phố nhộn nhịp hàng quán bán đồ ăn, những món ăn Trung Quốc rất ngon và lạ vị. Ban ngày ở khu này bạn có thể đi thăm các ngôi chùa như Traimit (tượng Phật ngồi bằng vàng từ thời Sukhothai - một trong 3 quốc bảo của Thái Lan) hay Wat Suthep. Và rẽ sang thăm Cung điện Hoàng gia chỉ mất khoảng 5 phút đi xe máy.
Mẹo: Để có phòng rẻ, các bạn nên đặt trước tối thiểu một tháng. Và nhớ để ý kỹ phần đánh giá của các khách đã ở trước (khi đặt trên các trang web), cũng như xem kỹ hình ảnh của phòng.
kinh-nghiem-can-biet-truoc-khi-du-lich-bui-bangkok-2
Khu China Town người xe tấp nập. Ảnh: Trần Việt Anh
Món ăn nào nên thử ở Bangkok?
Thái Lan có rất nhiều món ăn mà bạn nên thử như: pad Thái ở quán Thip Sa Mai ngon nhất Bangkok, tom yum (gỏi tôm, siêu cay), gỏi miến, som tam (món gỏi đu đủ đặc sản của Thái Lan, cũng rất cay), xôi xoài, thịt nướng, nem nướng, mực nướng, cơm Thái, mì bát... 
Đi tham quan những điểm nào ở Bangkok?
Cung điện Hoàng Gia (Grand Palace): Nơi có cung điện hoàng gia và ngôi chùa Phật Ngọc linh thiêng nhất Thái Lan. Giá vé 500 baht, miễn phí cho người Thái Lan.
Wat Pho: Nằm ngay cạnh Cung điện Hoàng Gia, ngôi chùa lớn nhất Bangkok, nổi tiếng với các bảo tháp cao đẹp và bức tượng Phật nằm nghiêng khảm vàng rất lớn. Giá vé 100 baht. Giờ mở cửa là 8h -17h.
kinh-nghiem-du-lich-bui-bangkok
Những ngôi bảo tháp được trang trí tinh xảo ở chùa Wat Pho. Ảnh: Trần Việt Anh
Wat Saket (Golden Mount): Ngôi chùa nằm trên đỉnh đồi cao, có ngọn tháp khảm vàng, đây cũng là một trong những nơi rất linh thiêng ở Bangkok. Đặc biệt, là một nơi ngắm hoàng hôn không thể lý tưởng hơn. Giá vé thì siêu rẻ 20 baht. Mở cửa từ sáng sớm đến tối muộn.
Wat Arun: Ngôi đền nằm bên kia sông, đối diện Cung điện Hoàng gia, một trong những biểu tượng du lịch của Bangkok. Ngôi đền cổ được xây từ thời vua Rama I.
Khao San: Phố Tây nhộn nhịp, thích hợp cho các buổi tiệc tùng về đêm và trải nghiệm khám phá ẩm thực đường phố.
Bayoke: Tòa nhà cao nhất Thái Lan, đứng ở đây bạn sẽ quan sát được toàn bộ thủ đô Bangkok vào ban đêm, một cảnh tượng đầy mê hoặc. Tới đây bạn nên kết hợp ăn buffet, mua vé của công ty Đivui sẽ rẻ hơn mua trực tiếp hoặc mua qua đại lý. Giá vé kèm buffet, ngắm cảnh là 350 - 400 baht.
Chợ Pratunam - Center World - Ngôi đền thờ Brahama - Siam Paragon: Những nơi này dành cho tâm hồn say mê mua sắm. Buổi tối dạo chơi ăn món đường phố và mua đồ rất thú vị.
China Town: Đây là địa điểm không thể không tới ở Bangkok, đồ ăn Trung Quốc ở đây rất ngon.
Wat Traimit (Chùa Vàng): ngôi chùa có tượng Phật ngồi bằng vàng nặng 5 tấn, tượng cổ từ thời Sukhothai (thế kỷ 8-12), một trong ba bức tượng Phật được coi là bảo quốc ở Thái Lan, chùa nằm ngay cạnh khu China Town với giá vé 40 baht. Giờ mở cửa là 8h - 17h.
Chợ cuối tuần Chatuchak: Chợ mở bán vào thứ 7 và chủ nhật, có rất nhiều đồ đẹp (quần áo, giày dép, nội thất) đây là đầu mối bán buôn lớn ở Bangkok. Ở đây không mất vé, đừng quên thử món kem dừa.
kinh-nghiem-du-lich-bui-bangkok-1
Chợ cuối tuần Chatuchak. Ảnh: Trần Việt Anh
Wat Suthep và cổng giải trí kì diệu (Giant Wings): Chùa nằm ngay gần Cung điện Hoàng gia, có bức tượng Phật ngồi lớn nhất ở Bangkok. Và trước cổng chùa là biểu tượng xích đu có tên “cổng giải trí kì diệu” - một trong những biểu tượng du lịch Bangkok.
Ngoài ra còn Soi Cowboy nổi tiếng là phố đèn đỏ ở Bangkok với sexy show, ladyboys show, Bảo tàng quốc gia Thái Lan, Night train market (một địa điểm vui chơi cũng bán đồ lưu niệm và đồ ăn uống cho du khách với sự trang trí gây ấn tượng).

Trần Việt Anh