Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Đứng tim khi đi trên cây cầu dốc nguy hiểm bậc nhất thế giới

Đăng Bởi  - 
cay cau doc nguy hiem bac nhat the gioi
Độ dốc "khó tin" của cầu Eshima Ohashi

Cây cầu Eshima Ohashi (Nhật Bản) thách thức sự can đảm của lái xe với con dốc thẳng đứng khiến những người yếu tim phải "chào thua". Sở dĩ Eshima Ohashi có độ dốc nguy hiểm bậc nhất thế giới là do phải dành không gian cho những tàu lớn trên 500 tấn đi lại bên dưới.

Clip cây cầu dốc nguy hiểm bậc nhất thế giới Eshima Ohashi: 

Cầu Eshima Ohashi, hay còn được biết đến với cái tên Betabumizaka, có nghĩa là "Cầu gia tốc" là nơi kết nối hai quận Shimane, Matsue và Tottori, Sakaiminato. Cầu được xây dựng năm 1997, chính thức đi vào hoạt động năm 2004 và nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh với những lái xe khi đi qua, bởi cây cầu có độ dốc cao gần như thẳng đứng, với điểm cao nhất so với mặt nước biển là 45m.
Lý giải cho đoạn dốc này chính là cầu Eshima phải dành không gian cho những tàu lớn trên 500 tấn đi lại bên dưới. Nhịp cầu chính của Eshima dài 250m, đây là chiều dài số 1 Nhật Bản và thứ 3 thế giới. Theo tính toán, độ dốc của cầu bên phía quận Tottori là 5,1%, còn ở bên Shimane là 6,1%. Những con số này đã khiến Eshima trở thành cây cầu nguy hiểm nhất thế giới.
Tuy nhiên, nhờ có "ngoại hình" độc đáo mà Eshima Ohashi lại được nhiều người chú ý và trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Hơn nữa, sự nổi tiếng của cây cầu này tăng lên khi nó xuất hiện trong một đoạn phim quảng cáo của hãng ô tô Daihatsu Tanto Custom. Với những người ưa mạo hiểm thì việc lái xe "leo dốc" trên cây cầu này sẽ mang lại cảm giác cực kỳ khó tả. Còn với những người có tâm hồn lãng mạn thì đây lại là địa điểm ngắm cảnh hoàn hảo. Đứng trên độ cao hàng chục mét, khách du lịch dễ dàng bao quát được vẻ đẹp của thành phố bên dưới và tận hưởng cảm giác lâng lâng do độ cao mang lại.
cay cau doc nguy hiem bac nhat the gioi
Góc chụp chính diện cây cầu khiến nhiều người phải "rùng mình"
Tổng chiều dài của cầu Eshima Ohashi là 1.700m, trong đó phần cầu là gần 1.500m, chiều rộng là 11,3m được chia thành 2 làn xe. Hàng ngày lưu lượng xe đi qua cầu là khoảng hơn 14.000 lượt. Các xe khi di chuyển trên cầu Eshima phải giới hạn tốc độ, tối đa là 40km/giờ.
Được biết, cầu Eshima được xây dựng để giải quyết các vấn đề giao thông ở cửa xả lũ Nakaura, nơi mà giao thông bị ngưng trệ khoảng 7 – 8 phút nếu có các tàu cỡ lớn đi qua. Sau đó, người ta tiến hành tháo dỡ cống Nakaura từ năm 2005, và đến năm 2009 thì việc xây dựng cơ bản hoàn thành. Trải qua nhiều năm, giờ cầu Eshima đã đóng vai trò như một điểm cần phải đến, mỗi khi ai đó có ý định du lịch Matsue và Sakaiminato.
Lan Anh (ANTĐ)

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Potato Chip Rock - Tảng đá lát khoai tây độc đáo

Đây là một phiến đá mỏng dính, nằm chênh vênh và nhô ra từ vách núi dựng đứng ở khu vực Ramona thuộc San Diego bang California, Mỹ. 

Địa danh này thu hút rất đông du khách tới thăm và chụp ảnh mỗi năm. Sở dĩ được gọi là Potato Chip Rock vì tảng đá này mỏng dính như một lát khoai tây chiên. Từ tảng đá này các bạn có thể tạo ra được rất nhiều các kiểu ảnh độc đáo có một không hai. 
0-Map-8707-1422504393.jpg
Bản đồ để đến Potato Chip Rock. 
Tảng đá lát khoai tây nằm cách trung tâm thành phố San Diego 31 dặm (50 km) về phía đông bắc với khoảng 45 phút lái xe. Đi theo sự hướng dẫn của GPS gắn trên xe ô tô, bạn đỗ xe ở ven đường Highway 67 phía bên ngoài cổng của trạm cứu hoả Cal Fire Ramona Station. Từ đây trekking theo đường mòn lên núi.
Tổng quãng đường trekking là khoảng 8 dặm (12,8 km), mất khoảng 3 tiếng. Trong đó 1h25 phút leo lên, 45 phút chơi và chụp ảnh, 50 phút đi xuống. Mùa hè (từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm), nhiệt độ tại khu vực này có thể lên đến 38 độ C vào ban ngày, nên có khuyến cáo không nên trekking ở khu vực này. Từ đầu tháng 10 , nhiệt độ khá mát mẻ nên cũng đỡ mệt hơn đôi chút.
4-Nen-mang-theo-mu-rong-vanh-J-7379-3140
Đường dẫn lên đỉnh núi.
Hướng trekking lên đỉnh núi là con đường đèo dải nhựa mà ô tô có thể di chuyển được. Tuy nhiên chỉ có xe của trạm khí tượng thuộc khu vực núi mới được phép đi lên, còn các xe cá nhân hoặc xe của khách du lịch thì phải đỗ ở dưới. Do ít cây cối nên mặc dù trời mát mẻ nhưng nắng to vẫn khiến việc leo núi mất sức khá nhanh chóng.
Để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến trekking mỗi người nên mang theo nửa lít nước, kẹo sô cô la, kem chống nắng, mũ rộng vành để bảo vệ làn da. Ngoài ra, do khu vực tảng đá nhô ra và vị trí của người đứng để chụp ảnh đẹp nhất cách khá xa nhau nên để có những bức ảnh đẹp và ấn tượng, các bạn cũng nên mang theo ống kính tele 70-200 mm.
10-JPG-2320-1422505373.jpg
Du khách chụp ảnh với mỏm núi Potato Chip Rock.
1-Noi-do-xe-highway-67-JPG_1422505140.jp
Nơi đỗ xe Highway 67.
2-Bat-dau-leo-nui-JPG.jpg
Điểm bắt đầu leo núi.
3-Troi-kha-nang-va-it-cay-coi-JPG.jpg
Trời nắng và ít cây cối.
5-Con-duon-deo-dai-nhua-JPG.jpg
Con đường đèo trải nhựa.
6-JPG_1422505212.jpg
Tạo dáng cùng mũi đá.
7-JPG.jpg
8-JPG_1422505234.jpg
9-JPG.jpg
11-JPG.jpg
12-JPG.jpg

Nam River

Ngôi chùa dựng xây từ giấc mơ của Hán Minh Đế

Được xây dựng vào năm 68, Bạch Mã tự là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc và từ lâu đã được coi là "Cái nôi của Phật giáo" của quốc gia này và cả khu vực Đông Á.
Nằm gần huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam miền Trung của Trung Quốc, ngôi chùa cũng là một khu phức hợp kiến trúc Trung Hoa cổ kính, quý giá và được bảo quản tốt.
Theo truyền thuyết, ý tưởng xây dựng ngôi chùa đầu tiên này đến từ một giấc mơ của vua Hán Minh Đế nhà Đông Hán (25-220).

Bạch Mã tự.
Trong giấc mơ của mình, hoàng đế nhìn thấy một vị thần toàn thân sắc vàng với ánh mặt trời và mặt trăng chiếu sáng phía sau đầu từ trên trời giáng xuống phía trước ngai vua và sau đó đi vòng quanh trong cung điện. Ngày hôm sau, hoàng đế thảo luận giấc mơ của mình với các triều thần và họ đi đến kết luận rằng đây là điềm xuất hiện của Đức Phật từ phía tây.
Vì vậy, hoàng đế đã quyết định gửi một phái đoàn đặc sứ đến Ấn Độ để tìm hiểu về Phật giáo. Vào năm 67, đặc phái viên của Trung Quốc đã gặp hai cao tăng Ấn Độ, Kasyapa Pandita và Bharana Pandita, trong một khu vực thuộc Afghanistan ngày nay.
Hai nhà sư đã bị thuyết phục bởi các đặc sứ Trung Quốc và đi cùng với họ đến Trung Quốc để hoằng dương Phật pháp.
Họ đến Lạc Dương, sau đó là thủ đô của Đông Hán, có hai con ngựa trắng chở kinh điển Phật giáo, xá-lợi và những bức tượng. Cá nhân hai người đã gặp vị hoàng đế Trung Hoa.
Năm tiếp theo, Minh Đế đã ra lệnh xây dựng một ngôi chùa bên ngoài gần thành Lạc Dương và đặt tên là chùa Bạch Mã để tôn vinh hai nhà sư Ấn Độ cũng như hai con ngựa trắng.
Có diện tích khoảng 13 ha, chùa được xây dựng dọc theo trục nam bắc. Chùa được chia thành nhiều khu phức hợp và sân trong đến các sảnh đường, liêu phòng và các tòa nhà khác.
Như nhiều cấu trúc Trung Quốc cổ đại khác, khu phức hợp cũng từng chứng kiến một vài trường hợp bị phá hủy và trùng tu trong gần 2.000 năm lịch sử.
Mặc dù vị trí của ngôi chùa đã không thay đổi trong 2.000 năm qua, nhưng hầu hết các tòa nhà chúng ta nhìn thấy trong chùa Bạch Mã ngày nay được xây dựng trong các triều đại nhà Nguyên, Minh và Thanh.
Được xây dựng lại vào năm 1546, cổng chính vào chùa, gọi là sơn môn, hoặc cửa núi, là một cổng tò vò đá với ba cửa ra vào. Nó được bảo vệ bởi hai con ngựa đá, đại diện cho những con ngựa trắng đã chở kinh Phật và xá-lợi đến Trung Quốc (ảnh dưới). Bên trong, có hai ngôi tháp của hai vị sư tôn kính người Ấn Độ. Đằng sau đó là năm chính điện đứng dọc theo trục trung tâm. Năm điện này bao gồm: Thiên Vương điện, điện chủ yếu là Đại Phật điện, rồi tới Đại hùng Bảo điện, Tiếp Dẫn điện, và Phật điện Tỳ-Lô các.
Bố trí và phong cách kiến trúc của ngôi chùa là một hỗn hợp của Phật giáo Ấn Độ và thiết kế cổ đại Trung Quốc.
Khi được xây dựng lần đầu tiên, có một ngôi chùa gỗ ở giữa và tất cả các cấu trúc khác được xây dựng xung quanh. Đó là một thiết kế điển hình của Phật giáo Vihara Ấn Độ. Nhưng sau đó, trong quá trình tái tạo, kiến trúc ban đầu đã được kết hợp với cấu trúc điển hình của Trung Quốc như các liêu phòng và sân trong. Ngoài ra, các bộ phận xây dựng bằng gỗ, chẳng hạn như cột, cột trụ và bộ khung, đều được áp dụng rộng rãi.
Thời nhà Thanh, đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm gỗ lớn để xây dựng các trụ cột dài và dầm.
Các nhà xây dựng trong triều đại nhà Thanh cũng đã sử dụng rất nhiều tường gạch trong ngôi chùa để củng cố các cấu trúc và để giúp ngăn ngừa hỏa hoạn.
Năm 1961, chùa được liệt là một trong những di tích lịch sử và văn hóa quan trọng được Nhà nước bảo hộ.
Theo Baomoi

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

'Thị trấn 5 phút' giữa lòng nước Mỹ

Thị trấn Carmel nằm cách thành phố San Joe khoảng 75 dặm (120 km) về phía tây nam và rất nhỏ , đến mức bạn có thể chỉ mất hoảng 5 phút để đi bộ băng qua nó.


Thị trấn Carmel nằm ở ven biển, bên đường cao tốc số 1 của bang California (Mỹ), phong cảnh ấn tượng, biển cát trắng, người dân thân thiện và đồ ăn đậm chất địa phương. Carmel cách thành phố San Joe khoảng 75 dặm (120 km) về phía tây nam. Thị trấn này rất nhỏ đến mức bạn có thể chỉ mất hoảng 5 phút để đi bộ băng qua nó. Tuy nhiên sẽ không dễ để làm điều đấy vì trong thị trấn có rất nhiều thứ có thể níu chân bạn như những phòng triển lãm nghệ thuật, những quán café, nhà hàng, khách sạn, ngôi nhà với thiết kế mang phong cách rất châu Âu. Từng con phố, từng ngôi nhà, ngõ nhỏ, hay chậu hoa cây cảnh của thị trấn cũng toát lên một vẻ đẹp hết sức bình dị mà với cái máy ảnh trên tay mình cứ phải liên tục bấm nút chụp.
Tung2-8728-1422590347.jpg
Những ngôi nhà đáng yêu ở thị trấn. 
Thời gian thích hợp nhất để đến Carmel là vào tháng 9 tháng 10 hàng năm, nhiệt độ ban ngày rất mát mẻ từ 21 đến 27 độ C, ban đêm là khoảng 10 đến 16 độ C. Nếu đến đây vào thời điểm này có lẽ chỉ cần mặc quần short ngắn và áo phông là có thể thoải mái dạo quanh thị trấn rồi.
Con đường mang tên Ocean Avenue là đường chính của thị trấn dốc xuống từ đường cao tốc ra đến bãi biển với rất nhiều các cửa hiệu, quán café và phòng triển lãm nghệ thuật hai bên đường. Dọc theo con đường này phải đi qua rất nhiều ngã tư nhưng không xuất hiện một cột đèn tín hiệu giao thông nào. Trước khi băng qua ngã tư, ôtô tự động dừng lại ở vạch stop, quan sát các hướng trong 3 giây, nếu không có người đi bộ thì mới được phép đi tiếp. Mọi người lái xe ở đây hết sức thân thiện và hiền hoà, cứ như một cuộc dạo chơi vậy, tốc độ ôtô đi rất thong thả, không còi, không gầm rú nên mang lại một bầu không khí hết sức thanh bình cho thị trấn.
Tung-3812-1422590347.jpg
Bãi biển Carmel nổi bật với những cây tùng khô. Hình dáng rất nổi bật giữa nền trời xanh thẳm.
Bãi biển Carmel có nhiều đá mòn, nhiều cây tùng (Cypress) khô chết từ năm xưa nay vẫn còn đứng sừng sững ngắm biển cả như cây đa hóa thạch. Không khí làng bao trùm một mùi gần giống như dầu bạc hà thường có trong loài thông và tùng.
Mọi tòa nhà, biệt thự và toà nhà hành chính hài hòa một cách rất "hữu cơ" với khung cảnh thiên nhiên của Carmel. Các toà nhà ở Carmel không có số, dân cư ở đây phải đến sở bưu điện để nhận thư và bưu phẩm của mình. Khi có chuyện khẩn cấp hay thư khẩn, người đưa thư phải dựa vào địa lý miêu tả để tìm đến các ngôi nhà ví dụ như căn nhà thứ 5 trên đường X lề hướng Bắc tính từ đường A. Thông thường mỗi ngôi nhà ở thị trấn đều có tên riêng do người xây dựng nó đặt ra.
Ở Carmel có một đạo Luật rất lạ lùng đó là Luật cấm mang giày cao gót quá 2 inch (khoảng 5 cm) và có diện tích đế giày dưới 1 inch vuông (2,5 cm2). Để tránh phiền toái bởi luật này bạn có thể xin phép "miễn" ở tòa hành chính của làng.
Tung1-4544-1422590347.jpg
Toà nhà hành chính của thị trấn Carmel.
Carmel cũng có tiếng là nơi rất yêu thương động vật. Người có chó được phép dẫn vào cửa hàng, khách sạn và ngay cả nhà hàng ăn uống sang trọng. Những nơi nầy thường có chuẩn bị cả nước cho chó uống, bánh kẹo cho thú cưng để lấy lòng chủ và chó. Ở quán ăn có cả thực đơn đặc biệt cho chó. Chắc hẳn muốn sống ở đây bạn phải xin hai thứ đó là “Hộ Khẩu” và “Hộ Cẩu”.

P18_1422590301.jpg
Một ngã tư dọc theo con đường chính Ocean Avenue của thị trấn Carmel. Không có đèn tín hiệu giao tại đây mà các phương tiện đi theo ý thức tự giác là chính.
P17_1422589935.jpg
Dọc theo con phố Ocean Avenue là các cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm, quán café.
P16_1422589936.jpg
Một khách sạn tại thị trấn Carmel với những giỏ hoa xinh xắn.
P15_1422589936.jpg
Một góc đường phố Carmel.
P14_1422589936.jpg
Một phòng trưng bày triển lãm tranh ảnh và các tác phẩm nghệ thuật. Có rất nhiều các phòng trưng bày như này ở Carmel.
P13_1422589936.jpg
Ngôi nhà nổi bật với sơn trắng và những chậu hoa ở một ngã tư đường thị trấn Carmel.
P12_1422589936.jpg
P11_1422589936.jpg
 
P10_1422589936.jpg
Đi bộ và ngắm những ngôi nhà như này cả buổi chiều hết sức thú vị.
p6.jpg
Khách sạn 3 tầng này có lẽ là toà nhà cao nhất trung tâm thị trấn.
P8_1422589936.jpg
Nhà ở đây chủ yếu được làm từ gỗ với phong cách thiết kế mang đậm chất châu Âu.
p3.jpg
Một ngã tư đường nhỏ xinh. 
p4.jpg
Khung cảnh rất lãng mạn và yên bình. 
p2.jpg
Một quán café tại thị trấn.
Bài và ảnh: Hải Nam

7 điểm đến để tìm bình yên giữa Bangkok sôi động

Những điểm đến tĩnh lặng, bình an là rất cần thiết để bạn có cái nhìn đầy đủ cũng như cân bằng cảm xúc về thành phố du lịch Bangkok.


1. Khám phá chùa Golden Mount

Golden Mount hay Wat Saket là một ngôi chùa khá lớn ở Thái Lan. Tuy nhiên, ở đây không quá đông du khách như Wat Arun và Wat Pho. Nếu chịu khó dậy sớm, bạn có thể dễ dàng tránh xa được đám đông ồn ào khi đến Wat Saket. Bước chậm rãi qua 318 bậc cầu thang xoắn, bạn sẽ lên đến đỉnh chùa, nơi sẽ có tiếng chuông cầu nguyện bình an.

7 điểm đến để tìm bình yên giữa Bangkok sôi động 1
2. Đi bơi ở Okaru

Nằm trên nóc tòa nhà cao 25 tầng, hồ bơi của khách sạn Okura Prestige có một mặt kính cường lực hướng tầm nhìn về đường chân trời của thành phố. Khi thả mình trong bể bơi này, du khách sẽ cảm thấy như mình đang lơ lửng giữa không trung. Thư giãn ở bể bơi này sẽ là cách tuyệt vời nhất để thoát khỏi những đường phố ồn áo, náo nhiệt nhưng vẫn có thể ngắm nhìn thành phố

7 điểm đến để tìm bình yên giữa Bangkok sôi động 2
3. Khám phá lá phổi của Bangkok

Men theo con đường cong bên cạnh dòng sông Chao Phraya du khách sẽ đến được Bang Kra Jao, khu vực có diện tích 2000 ha được gọi là "lá phổi xanh" của Bangkok. Được bao phủ bởi những rặng dừa, đu đủ xanh tốt nơi đây có nền nhiệt thấp hơn vài độ C so với nội thành.

Ở đây có những con đường yên tĩnh, vắng vẻ thích hợp cho việc đạp xe đi dạo và ngắm nhìn cuộc sống của người Thái theo một cách bình dị hơn.

7 điểm đến để tìm bình yên giữa Bangkok sôi động 3

4. Ăn tối ở Na Aroon

Nhà hàng Na Aroon là nơi tuyệt vời để thoát khỏi trung tâm ồn ào, náo nhiệt của Bangkok. Lọt thỏm trong một khu vườn trong một con ngõ dài yên tĩnh, nhà hàng hoàn toàn khiến du khách có cảm giác như bước đến một thế giới khác. Các loại đồ ăn ở đây được chế biến từ những nguyên liệu sạch, hoàn toàn tự nhiên có truyền thống từ những năm 1940.

7 điểm đến để tìm bình yên giữa Bangkok sôi động 4
5. Massage ở Wat Po

Nằm trong khu phức hợp của chùa Wat Po, đây là một trong những địa điểm thu hút du khách nhiều nhất khi đến Bangkok và là nơi tốt nhất để massage khi ở Thái Lan. Từ đầu những năm 1800, Wat Po đã trở thành trung tâm y học cổ truyền Thái Lan với những kiến thức massage từ xa xưa.

7 điểm đến để tìm bình yên giữa Bangkok sôi động 5
6. Ngắm hoàng hôn từ nhà hàng trên sông

Ban ngày, sông Chao Praya rất đông đúc, thế nhưng khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc dòng sông trở về với sự tĩnh lặng với những ánh đèn mê hoặc của thành phố phản chiếu qua làn nước. Sala Rattanakosin là một khu vực bên sông, nơi có các nhà hàng và quán bar trên sân thượng, cung cấp tầm nhìn bao quát và độc đáo cho du khách về phía Wat Arun. Ngồi đây vào buổi chiều tối, bạn sẽ cảm nhận được một Bangkok khác hẳn.

7 điểm đến để tìm bình yên giữa Bangkok sôi động 6
7. Thả mình trong khách sạn LoogChoob

LoogChoob là một khách sạn dạng gia đình, nơi tạo cho du khách cảm giác như đang ở nhà hơn là ở một nơi ngủ nghỉ qua ngày. Công trình được thiết kế với tông màu xanh và nâu trầm ấm, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Đến đây du khách có thể thả mình theo những cuốn sách và thưởng thức các món ăn đã được chứng thực độ hấp dẫn theo thời gian.

7 điểm đến để tìm bình yên giữa Bangkok sôi động 7
 
Theo Theo Minh Đức / Trí Thức Trẻ

9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng

Tới Tây Tạng, ngoài phong cảnh tuyệt vời, các món ăn cũng là một trong những điều mà nhiều du khách tỏ ra vô cùng hứng thú.


9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng 1
1. Trà ngọt: Món trà ngọt của Lhasa được pha chế từ trà đen nóng, sữa tươi hoặc sữa bột và đường. Trà có hương vị thơm ngọt, độ dinh dưỡng cao.
9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng 2
2. Trà bơ: Đây là thức uống chủ đạo của Tây Tạng. Nếu có thể, bạn nên tranh thủ cơ hội uống càng nhiều loại trà này càng tốt, vì nó không những ngon mà còn có dinh dưỡng rất cao, có thể kịp thời bổ sung nhiệt lượng trong những ngày du lịch bận rộn. Trà bơ giúp tiêu hóa tốt, uống vào vừa đỡ khát vừa đỡ đói, lại có thể chống cảm và giảm bớt những phản ứng do không thích nghi với không khí loãng vùng cao nguyên. Những người Tây Tạng hiếu khách luôn thích mời bạn món này, mà đã mời là không được từ chối, nếu không muốn bị mang tiếng thất lễ.
9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng 3
3. Bánh Tsampa: Đây là một trong những loại đồ ăn chính đặc sắc của Tây Tạng, được làm từ lúa mạch hoặc đậu Hà Lan sau khi đã xào chín, đánh nhuyễn với trà bơ, viên thành bánh. Món này cũng có thể làm với trà mặn, sữa chua hoặc rượu lúa mạch.
9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng 4
4. Mỳ Tạng: Ăn mỳ Tạng sướng nhất là nhấm nước dùng. Vị của nước dùng thanh thanh quyện lẫn với mùi thơm của hành, ăn miếng nào đã miếng nấy.
9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng 5
5. Mỳ nguội: Cái ngon của mỳ nguội là vị cay của tương ớt. Cách chế biến ớt của Tây Tạng chủ yếu là ngâm cùng nước, nên tương ớt có vị thanh đạm rất khó quên. Mỳ nguội thường hay được ăn cùng khoai tây.
9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng 6
6. Sữa chua: Sữa chua của Tây Tạng phân làm hai loại, "Đủ Tuyết" làm từ sữa tươi đã chế bơ, và "Thiếu Tuyết" làm từ sữa tươi chưa chế bơ.
9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng 7
7. Thịt khô phơi gió: Cứ tới cuối năm, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, người dân Tây Tạng lại mang thịt dê cắt thành từng dải, phơi ở nơi râm mát thoáng khí, để gió thổi cho khô tự nhiên, đến khoảng tháng 2, 3 năm tiếp theo là có thể ăn.
9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng 8
8. Thịt bò rừng khô: Bò rừng sống ở vùng cao nguyên tuyết dày tại độ cao 3.500m so với mặt nước biển, nên người ta gọi đây là thực phẩm siêu sạch.
9 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch tới Tây Tạng 9
9. Rượu lúa mạch: Rượu lúa mạch có màu vàng, vị chua ngọt, độ cồn thấp ngang bia. Cách uống rượu lúa mạch là "3 ngụm 1 ly", tức là uống một ngụm, rót đầy, lại uống một ngụm, lại rót đầy, rồi uống ngụm thứ ba, tiếp tục rót đầy, và cạn ly. Thường trên bàn rượu, chủ tiệc hay vừa hát vừa mời khách rượu.
Theo Zing