Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Ngủ một đêm trong bụng chó beagle

Tại công viên Chó Sủa (Dog Bark Park) thuộc Cottonwood, Idaho, Mỹ, có một nhà nghỉ mang hình dáng loài chó beagle dễ thương. Hình dáng đó đem lại cho du khách cảm giác lạ lùng, thích thú khi qua đêm ở nơi này.


Sweet Willy
Sweet Willy có lẽ là chú chó beagle lớn nhất thế giới và bạn có thể ngủ được trong bụng nó. Người tạo nên chú chó này là Frances Conklin, cũng là người điều hành nhà nghỉ. Làm bạn với Sweet Willy còn có 2 chú beagle khác nhỏ hơn là Toby anh và Toby em. Ngoài ra trong công viên còn có bức tượng Rodney - một cậu bé đang chạy xe đạp - bằng gỗ.

Toby anh và Toby em bên cạnh Sweet Willy

Rodney đang đạp xe


Đây là một phòng ngủ trong bụng Sweet Willy với giá 86 USD /phòng đơn và 92 USD /phòng đôi, bao gồm ăn sáng. Nếu bạn dẫn theo cún cưng của mình ngủ tại đây thì phải trả thêm 10 USD.

Một chú beagle đang được chế tạo
Bạn cũng có thể vào xưởng để xem cách khắc các chú chó beagle và mua về cho mình một con làm kỉ niệm. Hơn 100 tác phẩm chó beagle đủ kiểu đang được trưng bày trong phòng triển lãm.

Phòng triển lãm
Khách đến đây chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 10 và phải đặt phòng từ trước cả tháng. Nhưng, có lẽ thời điểm đẹp nhất ở đây là vào mùa đông, khi từ bụng Sweet Willy nhìn ra thấy một màu trắng xóa ngập trời, nổi bật lên là màu đỏ của chiếc bình cứu hỏa mà thực chất là một phòng vệ sinh cho khách qua đường.

Khi mùa đông tới
24H.COM.VN (Theo Phụ nữ TP.HCM)

Leng keng Kakku

EmailIn
1271004612-thap-kakku-5Con đường nhỏ từ Taunggyi tới Kakku chạy qua những cánh đồng lúa mì chín xen lẫn hoa hướng dương vàng rực.
Dù ngần ngại khi nghĩ đến hành trình dài đến ba tiếng đồng hồ từ Nyaungshwe tới Kakku (Myanmar), nhưng hình ảnh "rừng" tháp kỳ lạ đầy quyến rũ của khu di sản này cuối cùng cũng thuyết phục được chúng tôi thuê một chiếc taxi, khởi hành từ sáng sớm. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại ở thị trấn nhỏ Taunggyi để mua vé tham quan và thuê hướng dẫn viên. Quần thể tháp Kakku thuộc địa phận của dân tộc thiểu số Pa-Oh nên du khách tới đây phải đi tham quan dưới sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên người Pa Oh.
Hàng ngàn ngọn tháp vươn cao trong khu di sản Kakku
Con đường nhỏ từ Taunggyi tới Kakku chạy qua những cánh đồng lúa mì chín xen lẫn hoa hướng dương vàng rực. Trên xe, Susu, cô hướng dẫn người Pa-Oh xinh xắn, giới thiệu cho chúng tôi về truyền thuyết của dân tộc mình. Cũng gần giống sự tích "con Rồng cháu Tiên" ở Việt Nam, người Pa-Oh tin rằng dân tộc mình cùng với người Karen và Padaung đều là con của mẹ Rồng với một vị thần dưới trần gian. Truyền thuyết đó vẫn còn được thể hiện ở trang phục của người Pa-Oh ngày nay với chiếc khăn quấn đủ màu sặc sỡ trên đầu và kiểu áo nhiều lớp tượng trưng cho đầu rồng và những lớp vảy rồng.
Giữa trưa, chúng tôi đến Kakku. Do vị trí xa xôi và những bất ổn về chính trị, nơi đây mới chỉ bắt đầu mở cửa cho khách du lịch tham quan từ năm 2002, vẫn còn ít người biết đến. Nhưng cũng nhờ vậy, khu di sản này còn giữ được vẻ nguyên sơ hấp dẫn. Dưới bóng những cây đa cổ thụ dọc lối vào, vài người phụ nữ Pa Oh ngồi bán các loại nông sản địa phương, mỉm cười thân thiện khi chúng tôi cất lời chào "Mingalabar!". Và, trước mắt chúng tôi hiện ra rừng tháp Kakku với hàng ngàn ngọn tháp vươn lên nền trời xanh biếc.
Phù điêu trang trí tinh xảo trên một ngọn tháp
Tên gọi Kakku bắt nguồn từ truyền thuyết về một cặp vợ chồng sống trong vùng. Một ngày, hai vợ chồng phát hiện bụi cây gần nhà đột nhiên phát ra ánh sáng. Hai người ngạc nhiên, mang cuốc xẻng tới đào, nhưng đào mãi cũng không tìm ra vật gì lạ. Đúng lúc đó, một con heo rừng xuất hiện, ủi đất giúp hai vợ chồng, làm lộ ra Xá lợi Phật phát sáng bên dưới. Hai vợ chồng liền dựng đền thờ Xá lợi, đặt tên đền là Wet Ku.  Wet nghĩa là "con heo", Ku là "giúp đỡ”, lâu ngày đọc chệch đi thành Kakku.
Các nhà khảo cổ tin rằng những ngọn tháp đầu tiên ở đây được xây dựng cùng thời với quần thể đền tháp ở Bagan, tức là vào khoảng thế kỷ XII. Trên một diện tích rộng khoảng 1km2, hơn 2.000 ngôi tháp gần như có cùng kích thước được dựng lên quanh ngôi đền chính thờ Xá lợi Phật. Họa tiết trang trí trên các ngôi tháp bằng gạch này rất tinh xảo với nhiều hình chạm khắc độc đáo, mô tả thần linh và ác quỷ trong các truyền thuyết, những nhạc công và vũ nữ trong các lễ hội xưa. Có những bức tượng còn giữ được màu sắc trang trí, nhưng đa phần đã bị tróc màu, trở lại màu đỏ đất nung nguyên thủy. Dù một số đền tượng bị sụp và hư hỏng, nhưng phần lớn khu di sản này vẫn còn nguyên vẹn.
Những chiếc chuông nhỏ ở đỉnh tháp leng keng trong gió
Điều khiến chúng tôi thích thú nhất là hàng ngàn chiếc dù bằng kim loại treo trên đỉnh các tháp, một đặc trưng trong kiến trúc đền tháp ở Myanmar. Mỗi chiếc dù không chỉ là vật trang trí mà còn được gắn nhiều quả chuông nhỏ xíu. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là cả rừng chuông phát ra những tiếng leng keng đủ âm sắc. Đi giữa rừng tháp vào một ngày nắng vàng rực rỡ, tưởng như mọi điều ước nguyện của chúng tôi đang theo tiếng chuông gió ngân nga mà bay thẳng lên bầu trời cao xanh.
Eva.vn (Theo Phụ Nữ

Lãng mạn biển xanh Hy Lạp

Với 16000 km đường bờ biển, 1400 hòn đảo cát trắng, những cánh đồng hoa dại, những hang động đủ hình dáng… - những nét đẹp của tạo hoá mà sự giới hạn của ngôn từ không thể miêu tả hết, Hy Lạp có thể làm hài lòng bất kì du khách nào khó tính nhất trong việc lựa chọn điểm đến cho một kì nghỉ lãng mạn.


Năm 2006, Hy Lạp có 404 bờ biển và 5 bến thuyền được giải Cờ Xanh (Blue Flag) của châu Âu dành cho những bãi biển sạch đẹp và an toàn. Với mạng lưới giao thông thuận tiện đến hầu hết các đảo, Hy Lạp khiến các nước khác phải ganh tị vì số lượng dư thừa “thiên đường tìm thấy”, ai cũng có thể tự do tận hưởng mà không sợ phải cạnh tranh với bất kì đám đông du khách nào.
Bầu trời đầy nắng và những bờ biển cát trắng ấy đã đem lại tiếng tăm lâu năm cho ngành du lịch Hy Lạp nhưng gần đây, quốc gia này đang chuyển trọng tâm sang hướng khác. Thông điệp từ Bộ trưởng Bộ Du lịch Fani Palli – Petralia nhấn mạnh, Hy Lạp vẫn còn nhiều tiềm năng khác ít người biết, chẳng hạn như những làng nghề truyền thống phía Bắc, những con sông, những cánh đồng quanh vùng Yiannena phía Tây, những suối nước nóng tại các vùng xa xôi của đất nước. Du lịch Hy Lạp vẫn còn đang chuyển mình…
Một người bạn Hy Lạp bảo với tôi, hãy ngồi vào một quán nhỏ ở bất kì hòn đảo nào tại đây, ăn hải sản của vùng biển Địa Trung Hải kèm với phô mai, nhắm một chút rượu vang. Sau đó về nhà, cho dù có nấu lại đúng như vậy, chắc chắn bạn cũng không thể nào hương vị như thế. Có thể đó là bí mật của công thức nấu ăn với thực phẩm tươi, các loại dược thảo đậm đà như cây bạc hà, cỏ xạ hương, đặc biệt là dầu ôliu. Nhưng, đó cũng có thể là do không gian, do khung cảnh khi ăn chỉ có thể tìm thấy ở Hy Lạp, không thể lặp lại.
Trước khi đến Hy Lạp - một quốc gia có lịch sử từ gần 5000 năm, thịnh vượng và có nền văn minh dân chủ sớm hơn những nước khác, tôi nghĩ chuyến đi sẽ giống như một buổi học về lịch sử thế giới cổ đại. Quả vậy, Hy Lạp là mảnh đất của khảo cổ học với 17 di tích được xếp loại di sản văn hóa thế giới, trong đó có những cái tên rất quen thuộc như Delphi, Olympia, Acropolis với đền Panthenon...Phần lớn các di tích nằm ở vùng Peloponnese, trong số đó có những công trình cổ đại ngày nay vẫn còn được sử dụng như nhà hát Argos (tên con trai của thần Zeus và thần Niobe).
Thế nhưng tôi không chuẩn bị tinh thần cho một Hy Lạp hôm nay nhộn nhịp với những party và tưng bừng với các lễ hội, một Hy Lạp kế thừa truyền thống của thần rượu Dionysos. Có thể kể đến một số lễ hội đặc biệt như Gynaikokratia vào ngày 8 tháng 1 hằng năm - ngày “đổi vai trò” trong gia đình tại các làng ở phía Bắc Hy Lạp. Chị em phụ nữ được dành cả ngày tiệc tùng, vào quán café, các trung tâm vui chơi nơi phái nam thường tụ tập, trong khi đàn ông ở nhà rửa chén nấu cơm. Rồi lễ Phục sinh khi mà cả Hy Lạp chìm trong ánh nến và pháo hoa. Rồi vô số những lễ hội mùa hè, nổi tiếng nhất là Hellenic với đặc trưng là những vở nhạc kịch tổ chức tại các nhà hát có từ thời cổ đại.
Ở một đất nước mà những ngày nắng chiếm gần trọn thời gian của một năm này, người dân Hy Lạp mỗi bình minh lại chờ đợi thần mặt trời Helios đánh chiếc xe ngựa vàng từ thiên đường đi ngang qua những phố phường nhộn nhịp, cho đến khi chạm vào chân trời và chìm xuống đại dương. Ở nơi ấy, sóng biển Địa Trung Hải ngày ngày kể nhau nghe những câu chuyện thần thoại dưới nắng…
24H.COM.VN (Theo Phụ nữ TP.HCM)

Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu

Trong một khoảng thời gian nhất định trong năm, "dòng sông cầu vồng" ở Colombia trút bỏ màu xanh "lỗi mốt" và khoe màn trình diễn bùng nổ màu sắc ngoạn mục.
Dòng sông Cano Cristales nằm ở phía Bắc đất nước Columbia là một trong những con sông khác thường và đẹp nhất trên thế giới. Nó có chiều dài gần 100 km và rộng khoảng 20m.
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 1
Dòng sông Cano Cristales...
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 2
...ánh lên bảy sắc cầu vồng

Nhà thám hiểm Andres Hurtado chính là người đã có công khám phá ra dòng sông này vào thập niên 80. Quá kinh ngạc trước sự bùng nổ ngoạn mục của màu sắc nơi đây, ông đặt cho nó cái tên mới “Dòng sông cầu vồng”.
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 3
Dòng sông làm kinh ngạc tất cả những ai ngắm nhìn
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 4

Vào thời điểm giữa mùa mưa và khô, khi mực nước xuống thấp đủ cho ánh nắng mặt trời làm ấm đáy sông. Các loại rêu, tảo và hệ thực vật dưới đáy sông nhờ đó không ngừng phát triển, tạo nên nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau trên dòng sông.
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 5
Các loại rêu, tảo và hệ thực vật dưới đáy sông tạo nên nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau trên dòng sông
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 6
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 7
Cảnh đẹp mê mẩn
Do nằm ở vị trí hẻo lánh và đường đi hiểm trở, người ta chỉ có thể đến được con sông bằng cách đi bộ, cưỡi ngựa hoặc cưỡi lừa, nhưng điều đó không thể ngăn cản du khách từ khắp nơi đổ về. Lượng người quá tải đến nỗi chính quyền từng phải ra lệnh cấm khách du lịch trong một vài năm.
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 8
Cảnh đẹp nơi đây hàng năm thu hút được rất đông khách du lịch
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 9
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 10
Sững sờ trước dòng sông "bùng nổ" sắc màu - 11

Du khách đến thăm và khám phá "dòng sông cầu vồng" nên kiểm tra đó là khoảng thời gian nào trong năm vì thực vật và tảo trên sông chỉ sống trong một vài ngày, sau đó biến mất cho đến tận năm sau. 
Eva.vn (Theo Zuzutop)

Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc

Nhiếp ảnh gia Olivier Grunewald mới đây ghi lại khoảnh khắc đẹp về Cano Cristales, một trong những con sông đẹp nhất thế giới ở công viên quốc gia Macarena, Colombia.

Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc | Sông Cano Cristales,Công viên quốc gia Macarena,Địa danh du lịch
Khi mực nước hạ thấp vào cuối mùa mưa trong tháng 8, loài cây
sống dưới nước khiến dòng sông có màu hồng
Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc | Sông Cano Cristales,Công viên quốc gia Macarena,Địa danh du lịch
Dòng nước chảy xuống một hốc đá tạo nên cảnh đẹp kỳ ảo
Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc | Sông Cano Cristales,Công viên quốc gia Macarena,Địa danh du lịch
Cano Cristales tràn ngập sắc hồng, vàng, xanh, xám của các thảm thực vật
Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc | Sông Cano Cristales,Công viên quốc gia Macarena,Địa danh du lịch
Loài cây Macarenia Clavigera màu hồng mọc từ những nền đất màu vàng
Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc | Sông Cano Cristales,Công viên quốc gia Macarena,Địa danh du lịch
Macarenia Clavigera đổi màu khi mực nước hạ thấp. Màu hồng đặc trưng
giúp bảo vệ chúng khỏi bức xạ mặt trời
Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc | Sông Cano Cristales,Công viên quốc gia Macarena,Địa danh du lịch
Người dân địa phương gọi Cano Cristales bằng nhiều tên như con sông
đẹp nhất thế giới, sông ngũ sắc, sông cầu vồng...
Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc | Sông Cano Cristales,Công viên quốc gia Macarena,Địa danh du lịch
Vào cuối tháng 7 khi sông cạn nước, loài cây Macarenia Clavigera sinh sôi
nhanh vì có điều kiện sống thích hợp
Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc | Sông Cano Cristales,Công viên quốc gia Macarena,Địa danh du lịch
Thân cây Macarenia Clavigera phát triển mạnh dưới nước
Cảnh thần tiên nơi dòng sông ngũ sắc | Sông Cano Cristales,Công viên quốc gia Macarena,Địa danh du lịch
Cảnh tượng như thiên đường ở hạ dưới
Theo Zing.vn
Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales


STDLO - Cano Cristales hay còn gọi à Dòng sông ngũ sắc nằm ở Sierra de la Macarena, Colombia, nghĩa đen của Cano Cristales hoa nở vào cuối mùa mưa.
Khi mực nước giảm, một loại cây đặc hữu Macarenia Clavigera nở hoa phủ khắp bề mặt dòng sông. Con sông cũng chứa những hố đá trầm tích tự nhiên tạo nên những vùng nước xoáy.

Nhiều người cũng gọi nơi đây là “cầu vòng nước” dòng sông đẹp nhất thế giới, ấn tượng với những sắc màu hoa in trên dòng nước.

Những hình ảnh đẹp này được chụp bởi Nhiếp ảnh gia Olivier Grunewald.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

 
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

 
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Lung linh dòng sông sắc màu Cano Cristales
www.sotaydulich.com
Theo: oliviergrunewald.com