Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Lễ hội Ánh sáng ở Ấn Độ


Nếu đến Ấn Độ vào thời gian giữa cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 hằng năm, có thể bạn sẽ được tham gia vào Lễ hội Diwali (hay còn gọi là Lễ hội Ánh sáng - Festival of Lights).

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Ấn, được ví như Tết Nguyên đán ở Việt Nam hay lễ Giáng sinh của phương Tây. Theo lịch Hindu, hằng năm, vào ngày 12 của tháng 7 lịch âm Hindu, người dân bắt đầu đón lễ hội. Trước hết là Lễ hội Đốt quỷ (Dusshera celebration) và sau khoảng nửa tháng sẽ đến lễ Diwali. Khu Anand Niketan (thành phố New Dehli) là nơi có người Việt sinh sống và đây cũng là khu giàu có nên khâu tổ chức được chú trọng và bài bản hơn. Khởi điểm của lễ hội này bắt nguồn từ một lễ hội của 3 tôn giáo (Hindu, Sikh và Jain), nhưng do tín đồ của đạo Hindu chiếm đa số nên lễ hội nhanh chóng trở thành lễ hội truyền thống của người Ấn (và cả những nước có người theo đạo Hindu). Lễ hội diễn ra trong 5 ngày chính, mỗi ngày đều có một ý nghĩa riêng, như: ngày may mắn để mua dụng cụ và vàng bạc; ngày tiêu diệt cái ác: ngày để  thắp đèn trong nhà và ngoài đường để nghênh đón sự thịnh vượng và hạnh phúc; ngày chồng tặng quà vợ…
 Đây cũng là dịp cho trẻ em tha hồ đốt pháo
Đây cũng là dịp cho trẻ em tha hồ đốt pháo - Ảnh: Sowri
Theo truyền thuyết, chàng Ram dũng mãnh vượt qua bao đối thủ để cưới được nàng Sita xinh đẹp, nhưng quỷ Ravan vì say mê Sita nên cướp vợ của Ram. Chàng Ram quyết tâm cứu vợ và trong cuộc chiến cam go cả về trí lẫn sức, chàng Ram khó bề tiêu diệt được quỷ Ravan, vì mỗi khi chặt đầu quỷ thì 10 cái đầu khác lại mọc ra. Nhưng may mắn thay, chàng Ram được em trai của quỷ Ravan chỉ “gót Achille” của anh mình là ở rốn, nếu đâm trúng vào rốn thì sẽ tiêu diệt được. Sau khi giết được quỷ, Ram dùng lửa để đốt quỷ Ravan (nên mới có tên là Lễ hội Đốt quỷ). Vào ngày lễ đốt quỷ, trẻ em ăn mặc tươm tất và đến các gia đình giàu có để xin tiền hoặc bánh ngọt. Những chàng trai trong làng được phân công chuẩn bị việc trang trí các con quỷ bằng hình nộm sao cho bắt mắt nhất, rồi chuẩn bị pháo hoa. Tùy từng nơi và ý tưởng của mỗi người mà con quỷ to nhỏ khác nhau (trung bình cao từ 15-20 mét). Khoảng 5 giờ chiều lễ hội bắt đầu, nhưng mọi người, nhất là trẻ em tụ tập từ rất sớm. Một người được hóa trang cầm chảo (có lửa) đi quanh để cầu an. Mọi người bỏ tiền vào chảo (phần không có lửa) - tùy vào lòng hảo tâm. Sau đó một đoàn được hóa trang từ chàng Ram đến con quỷ và các nhân vật khác rồi diễu hành trong khu làng và kéo đến trung tâm - nơi tiến hành buổi lễ. Một vở kịch được dựng lại dựa theo truyền thuyết trên, sau đó kéo đến nơi 3 hình nộm quỷ để chạy nhảy và hò hét. Tiếp đến là màn đốt và bắn pháo hoa. Cuối cùng những người được nể trọng trong làng dùng cung bắn vào hình nộm quỷ và người ta bắt đầu đốt quỷ. Theo truyền thuyết, sau nửa tháng, Ram sung sướng đưa vợ trở về và lễ Diwali là để chào mừng ngày này, nên người ta còn gọi Diwali là lễ hội của sự chiến thắng cái ác.
Ở Ấn không cấm đốt pháo nên trong dịp này mọi nhà đốt pháo rất nhiều. Đây cũng là điểm nổi bật nhất của lễ hội. Hầu như nhà nào cũng chuẩn bị cho mình một dây pháo ấn tượng nhất và sự giàu nghèo của mỗi gia đình có thể đánh giá bằng dây pháo to hay nhỏ.
Ý nghĩa quan trọng của lễ hội, theo triết lý Hindu, là ngoài thắp sáng đèn nến bên ngoài phải ý thức được “ánh sáng bên trong” - là bản tính chân thật, trường tồn… của mỗi cá nhân để chiếu sáng, xua tan chướng ngại, đẩy lùi ngu muội, hầu mang lại an vui, hòa bình. Cũng trong dịp lễ này, những gia đình tụ họp, trang hoàng nhà cửa sạch đẹp. Nhiều loại đèn chiếu sáng được trang trí trước nhà. Người ta diện quần áo mới, đi đến đền để cúng thần, dâng lên những lời cầu nguyện, sau đó họ về nhà vui vầy những bữa tiệc thịnh soạn, thăm viếng và chúc phúc láng giềng. Nhiều lúc, người dân đổ ra đường nhảy múa theo tiếng trống ầm ĩ. Hoa được xâu lại thành chuỗi để trang trí trong nhà và ở các cửa hàng, công ty.
Chính vì vậy, du lịch đến Ấn Độ vào thời gian này, du khách sẽ được trải nghiệm và thưởng thức những nét đặc sắc nhất về văn hóa của người Ấn…
Lê Hân

10 địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới


Theo CNNGo, cầu U Bein ở Myanmar, bãi biển Miami thuộc bang Florida (Mỹ)... là 2 trong 10 nơi thích hợp nhất để ngắm Mặt trời lặn.

Cảnh hoàng hôn trên cây cầu gỗ U Bein bắc qua hồ Taungthaman ở Mandalay, Myanmar tuyệt đẹp và nên thơ.
Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, Kenya có hoàng hôn đẹp nhất từ tháng 7 đến tháng 10.
Làng cá Aci Trezza ở Catania, Italy làm say lòng du khách nhờ vẻ đẹp thơ mộng.
Du khách tha hồ cưỡi lạc đà, dạo biển khi hoàng hôn buông xuống ở Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất.
Hàng năm có hàng triệu du khách tới dãy núi Grand Canyon ở bang Arizona (Mỹ) để đón hoàng hôn. Grand Canyon dài 446 km, rộng 0,4 đến 24 km và sâu hơn 1.600m.
Hoàng hôn ở núi Guanshan ở Kenting là một trong những cảnh sắc đẹp nhất ở miền Nam Đài Loan. Guanshan là ngọn núi cao 152m, nằm bên trong Vườn Quốc gia Kenting, là địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn bán đảo Hengchun và là nơi tuyệt vời để ngắm Mặt trời lặn.
Ngoài việc nổi tiếng với những cô nàng mặc bikini gợi cảm, bãi biển Miami, bang Florida (Mỹ) còn là nơi lý tưởng ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng trong ngày.
  Làng Oia, thuộc đảo Santorini (Hy Lạp) nổi tiếng về vẻ đẹp lãng mạn, đặc biệt là khi hoàng hôn buông xuống.
  Phnom Bakheng, Angkor, Cambodia là ngôi đền của đạo Hindu nằm trên đỉnh một ngọn đồi cách Angkor Wat không xa. Du khách tới ngắm mặt trời lặn sẽ leo lên đỉnh đồi, tiếp đó vượt qua các bậc thang bằng đá để thưởng thức cảnh hoàng hôn buông xuống.
  Núi đá đỏ Ukuru và Kata Tjuta đều nằm trong vườn quốc gia ở bang Northern Territory của Australia. Các núi đơn sa thạch nổi tiếng này có chiều cao 348m và có số lượng lớn đá nằm dưới mặt đất. Điều đặc biệt nữa, đây là nơi tuyệt vời để ngắm ánh Mặt trời "tàn".
 Theo Infonet

Nhà tù như khách sạn 5 sao ở Trung Quốc


(Dân Việt) - Những nhân vật “tai to mặt lớn” ở Trung Quốc (TQ) vẫn có nhiều đặc quyền ngay cả khi ở trong tù. Như Cốc Khai Lai, phu nhân của Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản TQ bị thất sủng Bạc Hy Lai chẳng hạn.

Sau khi lãnh án tử hình (hoãn thi hành án 2 năm) về tội mưu sát doanh nhân người Anh Neil Heywood , bà Cốc đã được đưa đến một nhà tù có khá nhiều tiện nghi.
Nhà tù đặc biệt
Cổng nhà tù Yancheng ở Tô Châu
Nằm giữa các ngọn đồi, cách Bắc Kinh một giờ xe hơi về hướng bắc, nhà tù Qincheng từ một phần tư thế kỷ qua đã được dùng để giam giữ những nhân vật chính trị nổi tiếng bị thanh trừng sau đấu đá nội bộ, bị bắt về tội tham nhũng hay các nhà báo dám chỉ trích chính phủ rồi lãnh đạo các phong trào đòi dân chủ...
Dai Qing, một nhà báo và con gái nuôi của một vị tướng cách mạng, đã từng trải qua 6 tháng trong nhà tù Qincheng sau khi tham gia “sự kiện Thiên An môn” vào năm 1989 mặc dù bà chưa hề bị chính thức cáo buộc, cho biết: “Qincheng từng nhốt những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất của TQ”.
Khi cánh cửa sắt phòng giam mở ra đón bà, Dai Qing “ngạc nhiên một cách hài lòng,” bà hồi tưởng lại trong một bài viết hồi những năm 1990. “Phòng giam tôi khá rộng, vào khoảng 20m2. Phòng mới được sơn lại, có phòng tắm và toilet riêng, và trong khi giường là tấm phản gỗ kê trên 2 ghế dài, trên đó có 2 tấm mền bông và đầy đủ gối, nệm”.
Những can phạm bị nhốt trước đây từng kêu ca họ bị đối xử tệ và lúc nào cũng bị canh chừng. Họ cũng than phiền về thực phẩm và cô độc. Nhưng Qincheng vẫn lộng lẫy xa hoa theo tiêu chuẩn các nhà tù TQ, nơi các phòng chật cứng hàng chục tù nhân, nhiều giờ liền lao động khổ sai, và thường xuyên bị bọn nhốt cùng phòng hoặc bảo vệ đánh đập.
Ba lần nâng cấp
Trong khuôn viên Yancheng
Mang bí danh “Dự án số 157” và được xây dựng với sự giúp đỡ của Liên Xô, Qincheng mở cửa năm 1960 để thay cho nhà tù đã đổ nát dùng giam giữ các tù nhân chính trị và chỉ huy quân sự của chính phủ Quốc dân đảng bị lật đổ trong nội chiến từ 1945 - 1949. Để rọi tia sáng tích cực vào chế độ mới, Qincheng được thiết kế với những tiện nghi như nhà cầu có xối nước, bệnh xá và các cơ sở tập thể hình mà khi ấy hầu hết người dân TQ khó với tới.
Bên trong tòa kiến trúc 3 tầng hình chữ U này, khu vực có tên 204 là khu tốt nhất, trang bị thảm trải sàn, giường nệm và nước nóng. Thức ăn cho phạm nhân ở khu 204 có thể so sánh với thứ cung cấp cho bộ trưởng đương chức.
Khi Chủ tịch Mao Trạch Đông mở làn sóng thanh trừng trong cuộc Cách mạng văn hóa hồi cuối thập niên 1960, Qincheng bị quá tải, các điều kiện sinh hoạt thay đổi, tra tấn - điều mà trước đó không xuất hiện ở Qincheng diễn ra phổ biến.
Ngô Pháp Hiến, một vị tướng không quân bị thanh trừng bởi âm mưu đảo chính, bị giam trong căn phòng biệt giam 1x3m ở Qincheng thời đó. Ông viết lại trong hồi ký: “Không có bàn hoặc ghế. Quần áo và đồ dùng để ăn của tôi vứt bừa trên sàn, và rệp bò vào lúc nhúc”. Mỗi tháng một lần ông được hớt tóc cạo râu và chia nhau đồ bấm móng tay cùng với các phạm nhân khác. Thực đơn là bánh mì làm bằng bột bắp tồi và canh cải bắp khiến ông suy dinh dưỡng.
Khi trào lưu chính trị đến khúc quanh sau đó một thập niên, vợ góa của Mao chủ tịch, Giang Thanh, được đưa vào Qincheng vào năm 1982. Khi đó, Qincheng đã được sửa sang lại đẹp đẽ. Harry Wu, một nhà hoạt động nhân quyền có trụ sở tại Mỹ mới đây xuất bản cuốn sách về Qincheng, nói Giang được ở trong một “căn” lớn, có 2 phòng ngủ với phòng tắm riêng.
Giữa thập kỷ 1990, Qincheng lại được nâng cấp thêm nữa. Bao Tong, một cựu quan chức cấp cao, người đã bị giam 7 năm trong nhà tù Qincheng vì đã phản đối cuộc đàn áp các cuộc biểu tình Thiên An môn, cho biết năm 1996, khi ông Bao quay trở lại nhà tù Qincheng sau thời gian điều trị tại một bệnh viện thuộc nhà tù, căn phòng giam của ông đã rộng hơn và tiện nghi hơn rất nhiều với một ghế sofa, giường tấm ván với chăn đệm mới.
Ông cho biết, căn phòng thực sự rất đẹp như phòng cưới vậy và ông cảm thấy thật sự rất kinh ngạc vì nó khác hẳn so với trước đó.
Quầy bar trong nhà tù Yancheng
Trong số những tù nhân ở Qincheng những năm gần đây là Trần Hi Đồng, Bí thư đảng của Bắc Kinh, và Trần Lương Vũ, Bí thư đảng của Thượng Hải. Hai người này bị thanh trừng trong vụ bê bối tham ô.
Trần Hy Đồng, mất chức năm 1995, từng tuyệt thực để phản đối thực phẩm quá tệ, theo cuốn sách mới đây của Yao Jianfu, một học giả đã nghỉ hưu từng phỏng vấn Trần. Yao nói Trần được cung cấp một radio để nghe đài VOA và cập nhật với thế giới bên ngoài.
Còn Trần Lương Vũ, mất chức năm 2006, có cuộc sống hằng ngày khá an nhàn trong tù với việc tập thể dục, đọc sách báo và xem TV, theo giới truyền thông Hong Kong. Các bài viết còn nói ông ta mặc đồ vét theo kiểu Tây phương dù đang ngồi tù.
Nhà tù như khách sạn năm sao
Gần đây, có nhiều quan chức cao cấp "rớt đài" do tham nhũng khiến nhà nước TQ phải mở thêm một nhà tù hiện đại nữa có tên Yancheng ở thành phố Tô Châu. Yancheng xem ra còn tiện nghi và hiện đại hơn Qincheng nhiều, với phong cách kiến trúc châu Âu, có quầy bar, văn phòng, hội trường, 6 sân chơi bóng rổ, sông nhân tạo, công viên.
Những phòng giam tại đây tương tự với các phòng khách sạn, có tường giữa phòng ngủ với phòng tắm bằng kính, có cả ban công để tập thể dục hoặc phơi đồ. Ngoài 4 bữa ăn mỗi ngày, được gọi điện thoại về nhà bất kỳ lúc nào, các phạm nhân có thể đóng thêm tiền để có thể hưởng những dịch vụ khác.
Theo tờ Daily Chilli, dư luận tỏ ra bức xúc trước những dịch vụ cao cấp dành cho các quan tham. "Sao các vị quan có thể không tham nhũng được? Đến nhà tù còn có dịch vụ năm sao. Đó chính là cách khuyến khích nạn tham nhũng", một người dân cho biết.
Theo Thế giới & Hội nhập

Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới


Dường như chinh phục những gì khó nhất mới là những điều thú vị nhất. Hoang vu, bí ẩn hay nguy hiểm… giờ đây không còn là những trở ngại cho những ai đam mê khám phá những vùng đất hoang vu nhất thế giới.
1. Châu Nam Cực – nơi lạnh nhất thế giới 
Châu Nam Cực là một lục địa nằm xung quanh Nam Cực của Trái Đất. Đây là nơi lạnh nhất trên Trái Đất và thường xuyên được bao phủ gần như toàn bộ bởi băng. Ở nơi đây, vào mùa Hè, thì không có ban đêm, trời lúc nào cũng sáng, Mặt trời không bao giờ lặn. Mùa Đông thì ngược lại, không có ban ngày, trời lúc nào cũng tối.
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Cách tốt nhất để thám hiểm lục địa băng giá này không phải là trên một con tàu lớn mà bạn hãy đi bằng một con tầu thám hiểm để có thể dễ dàng tiếp cận vùng đất này. Thậm chí, nếu thời tiết đẹp, bạn còn có thể làm một chuyến du ngoạn bằng cách chèo thuyền kayak.
Hiện nay có rất nhiều tour du lịch tới Nam Cực, nếu bạn có nhu cầu, chỉ cần chi 7.000 USD/người là đã có thể đặt chân đến vùng đất lạnh giá này.
2. Serengeti, Đông Phi
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Đồng bằng Serengeti thuộc vùng Đông Phi với diện tích 15.000 km2 được mệnh danh là “đồng bằng bất tận”. Nơi đây có hàng triệu động vật hoang dã sinh sống, là một trong những vùng đồng bằng được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới.
Đồng bằng Serengeti còn nổi tiếng với cuộc di chuyển hàng năm của hàng ngàn loài động vật. Vào mùa hè nắng nóng, các loài động vật sống ở nơi đây phải di tản, vượt hơn 800 km để… tìm kiếm thức ăn.
3. Sa mạc Sahara, Bắc Phi
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, là hoang mạc lớn thứ 3 trên trái đất, với diện tích hơn 9.000.000 km².
Sahara thường được gọi là sa mạc, nhưng phải gọi là hoang mạc mới chính xác vì Sahara không chỉ là một sa mạc điển hình với nhiều đồi cát lớn mà còn có một diện tích lớn nham thạch lộ thiên hoặc chỉ có một lớp mỏng nham thạch vụn (hoang mạc đá) cùng với các bãi đã cuội và sỏi (sa mạc).
Khu vực sa mạc khô hạn, ít mây, ánh sáng mặt trời chói chang, quanh năm sóng nhiệt cuồn cuộn. Đi trong biển cát mênh mông, con người bỗng thấy phía trước có làng mạc cây cối, giếng nước, suối mát… nhưng khi đến gần thì tất cả đều biến mất, không còn lại một dấu vết. Đây chính là hiện tượng ảo ảnh thường thấy trong sa mạc. Đó là do mật độ chiếu sáng không đồng đều của các tia khúc xạ làm cho cảnh vật thật ở xa hiện lên trong không trung hoặc dưới đất, tạo thành cảnh hư ảo.
4. Sa mạc Atacama, Chile – Nơi khô hạn nhất thế giới
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Sa mạc Atacama nằm ở phía Bắc Chilê và một phần nhỏ ở phía nam Peru, ở độ cao 3.200 m so với mặt biển và rộng 181.300 km2.
Sa mạc Atacama khô hạn đến mức xương rồng cũng không thể mọc được ở nơi đây, những vật dụng bằng kim loại không bị oxy hoá, và những miếng thịt không cần đến một biện pháp ướp xác nào vẫn có thể giữ nguyên cho tới bất tận. Không có hơi nước, không có gì có thể bị mục rữa. Sa mạc khô cằn, những ngọn núi cao tới 6.885 m nhưng vẫn không có băng tuyết, thậm chí ở khu vực phía nam từ 25 độ nam cho tới 27 độ nam cũng không hề có băng tuyết trong suốt kỷ băng hà. Mùa hè ở đây vô cùng khắc nghiệt. Nếu xuất hiện ở đây vào mùa hè, tóc và râu sẽ bị gãy vụn và móng chân, móng tay sẽ bị nứt nẻ.
5. Sa mạc Gobi, Châu Á – Sa mạc lạnh nhất thế giới
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Sa mạc Gobi là sa mạc lớn nhất châu Á nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và phía Nam Mông Cổ. Gobi là một sa mạc lạnh, thường xuất hiện sương giá và đôi khi tuyết rơi trên đồi cát. Nhiệt độ đạt tới 40°C vào mùa Hè và -4°C vào mùa Đông.
Để thực hiện một chuyến thám hiểm xuyên sa mạc để vào Nội Mông, bạn phải có được một chú lạc đà khỏe mạnh và một “hoa tiêu” giỏi đi trên sa mạc. Lạc đà Bactria có hai bướu là phương tiện di chuyển thoải mái hơn ngựa vì nó đi chậm hơn và từ tốn hơn.
6. The Kimberley, Australia
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Vùng Kimberley nằm ở phía Tây đất nước Australia là dãy đất rộng lớn còn rất hoang vu, dân cư thưa thớt. Những dãy núi đá trập trùng mang hình thù kỳ lạ đã tạo nên những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ cho nơi này. Những ai lần đầu tiên đặt chân đến Kimberley đều có cảm giác như lạc vào vùng đất hoang sơ, nguyên thủy của thế giới.
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Vườn Quốc gia Grand Canyon – đây là một trong những vườn quốc gia đầu tiên được thành lập của Hoa Kỳ.Theo các ghi chép thì người châu Âu đã nhìn thấy Grand Canyon năm 1540.
Grand Canyon là một di sản thế giới, một kỳ quan thiên nhiên với những dải đất chạy dài cuồn cuộn nhiều màu sắc như một chiếc cầu vồng, những bức tường đá đỏ rực chạy dọc theo các con sông. Mỗi năm có hàng triệu du khách tới đây thăm quan
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Makgadikgadi là Lòng chảo muối lớn nhất thế giới nằm ở phía đông bắc Botswana. Khi mùa mưa đến, đa phần diện tích rộng lớn nơi đây ngập nước trở thành nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật hoang dã sinh sống như: linh dương Nam Phi, sư tử  đen vào mùa khô và chim hồng hạc, ngựa vằn…
9. Tierra del Fuego, Nam Mỹ
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Tierra del Fuego là hòn đảo ở cực Nam lục-địa Mỹ Châu, diện-tích 18 572 cây số vuông. Thời tiết trên đảo rất khắc nghiệt. Gió thổi khá mạnh, sương mù, mưa đá, tuyết… có thể rơi quanh năm, bất cứ lúc nào. Số ngày có nắng trong năm có thể đếm bằng mấy ngón tay trên bàn tay… thậm chí mùa hè cũng có thể có tuyết rơi.
10. Amazon, Nam Mỹ
Thám hiểm những vùng đất hoang vu nhất thế giới
Rừng Amazon (Amazona) là một khu rừng lá rộng ẩm ở lưu vực Amazon của Nam Mỹ. Lưu vực Amazon rộng nhất thế giới, bao gồm diện tích 7 triệu km2, dù khu rừng này chỉ chiếm 5,5 triệu km2, nằm trong lãnh thổ của 9 nước.
Amazon còn là một bảo tàng thiên nhiên nhiệt đới kỳ vĩ lớn nhất thế giới. Thật tuyệt nếu được làm một chuyến thám hiểm amazon để chiêm ngướng trên bốn vạn giống cây và rất nhiều động – thực vật kỳ lạ đến kinh ngạc tại Amazon.
Theo Thu Huyền (Yeudulich)


.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Thu man mác ở Đức


Mùa thu ở thành phố Bremen nước Đức dù rực rỡ với sắc vàng, bình yên dưới những hàng cây trút lá, đôi lúc cũng làm ta buồn man mác vào một buổi sớm mù sương, báo hiệu trời sắp vào đông.

Bremen là thành phố nằm ở tây bắc nước Đức. Thành phố là sự kết hợp giữa những giá trị truyền thống của văn hóa Hanseatic đã có từ 1.200 năm nay với những thành tựu khoa học, đặc biệt là khoa học vũ trụ. Ở thành phố Bremen hiện có khoảng 70 sinh viên Việt Nam theo học.
Mùa thu đến, trên thảm lá vàng êm ái có những chú chim bình thản tỉa lông tỉa cánh.
Người ta thong thả đi dưới tán cây thu.
Công viên mùa thu được tô điểm với những sắc màu rực rỡ trên nền cỏ xanh.
Nắng thu vàng soi khiến lá cây rực lên. Màu sắc ấm áp của lá nhuộm cả mặt hồ.
Khách sạn Park soi bóng dưới mặt hồ thu.
Cuối ngày th, ánh nắng dần dịu xuống, mang đến cảm giác thư thái êm đềm.
Cũng có những sáng thu mù sương dường như để báo hiệu rằng mùa đông sắp đến.
Nguyễn Hải Thanh

Thu lặng yên ở Đức

Hai thành phố xinh đẹp Heilbronn và Heidelberg, miền nam nước Đức trầm mặc và tĩnh lặng giữa mùa thu.

Mùa thu Đức năm nay kéo dài bất ngờ. Trong khi hầu hết các nước châu Âu đã vào đông, có tuyết, nơi đây vẫn khá ấm áp với nắng vàng rực rỡ.
Thành phố nhỏ yên bình Heilbronn nằm cạnh sông Neckar ở phía tây nam nước Đức.
Thu vàng chín rực con đường nhỏ dẫn vào trường Đại học Heibronn, nơi tôi đang theo học.
Những chiếc lá phong đẹp nhất vào mùa thu.

“Làn gió heo may đưa mùa đông về. Và lá cây khẽ rơi rụng, gió cuốn đi…” Những đợt lá cuối cùng sắp rụng đón cái lạnh căm căm của mùa đông.
Khúc quanh đường bình yên trong buổi chiều tà man mác buồn.
Thành phố Heidelberg cũng nằm cạnh sông Neckar ở phía tây nam nước Đức. Heidelberg là một địa danh thu hút khách du lịch bởi phế tích của lâu đài Heidelberg và khu phố cổ.
Lâu đài Heidelberg được bao bọc bởi một công viên, nơi nhà thơ nổi tiếng Johann von Goethe đã từng dạo bước.
Ngô Quỳnh Vân

Mùa thu dài ở Đức

Bầu trời và mặt đất rợp lá vàng trong khu vườn mùa thu.
Thu tô đỏ khu nhà tập thể Berlin.
Những cô bé, cậu bé Việt Nam thích thú ngồi trên thảm lá vàng...
... hay chạy nhảy trong công viên.
Thu chuyển màu hồng-cam-đỏ.
Một góc của mùa thu dài lạ thường.
Con đường ở ngoại thành Berlin vắng lặng.
Lá níu thu ở lại lâu hơn...Mùa đông cũng không nỡ đến...
Thế Sáng

Những con đường mùa thu đẹp như mơ ở Đức

Landshut là một thành phố nhỏ nằm ở Tây-Nam nước Đức thuộc tiểu bang Bavaria xinh đẹp.Thành phố được uốn cong theo con sông Isar hiền hòa thơ mộng. Dân số không đông, khoảng 70 ngàn dân.

Cây bám theo ngôi nhà cổ lá cũng vàng theo mùa thu.
Màu sắc trong thu.
Một chút nắng qua thành phố.
Lâu đài được xây dựng năm 1379,
Con đường đi bộ dọc bờ sông trong thành phố.
Cây táo cuối hè đầu mùa thu.
Cây sồi chỉ còn màu vàng.
Thành phố bên sông.
Huỳnh Thiện Thành