Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Thu yêu kiều ở Canada


Đặt chân đến Canada hai tháng, chưa khỏi nguôi ngoai vì nỗi nhớ nhà, lòng tôi đã nôn nao xao động bởi vẻ đẹp yêu kiều, đôi khi đến nghẹt thở của mùa thu ở nơi đây.

Mùa thu ở Canada vốn nổi tiếng bởi vẻ rực rỡ và yêu kiều. Không phải ngẫu nhiên khi đất nước này có biểu tượng là hình chiếc lá phong màu đỏ.
Hàng cây đỏ rực dẫn trên đường đến đại học Humber.
Một góc lãng mạn trong khuôn viên của đại học Humber.
Khung cảnh vô cùng thanh bình, không khí mát mẻ, dễ chịu tại High Park, Toronto.
Đàn vịt bên hồ trong công viên High Park.
Con đường đi học về đẹp hoang sơ.
Một bông hoa bé nhỏ tình cờ nhặt được bên đường cũng mang một vẻ đẹp rất thu, rất đáng yêu, đáng nhớ.
Giữa một bụi gai sáng lên duy nhất một bông hoa bền bỉ và mãnh liệt, vô thức nhắc tôi nhớ đến cành đào ngày Tết ở quê hương, luôn tươi hồng trong giá rét.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá.
Thu đẹp như một bức tranh.
Trần Hương Giang

Canada mùa cây thay lá

Cây trút lá thay chiếc "áo" mùa thu rực rỡ đỏ, vàng. Bầu trời dường như trong hơn, cao hơn. Những ngả đường trông lãng mạn hơn với những chiếc xe đạp của những đôi tình nhân chầm chậm lướt qua. Mùa thu Canada dìu dặt và quyến rũ như một bản nhạc tình tứ...

Đó là lý do tôi vác ba lô trở lại Canada vào những ngày này, khi dự báo thời tiết ở Vancover, Montreal và Quebec đang có mưa rào và nhiệt độ trong ngày có khi xuống đến 3-4 độ C.
Những hình ảnh đầy màu sắc này ghi nhận trong hành trình bắt đầu từ thành phố Vancouver, bờ Tây Canada, nơi tập trung đông đảo cộng đồng người châu Á.
 
Từ trên đỉnh đồi Công viên Queen Elizabeth có thể nhìn về phía thành phố trong nắng mai

Bức tượng đồng ba người rất nổi tiếng ở công viên Elizabeth nằm hướng mặt về phía khu vườn Quarry

Những cây bụi lá đã chuyển màu đỏ từ tuần trước trong công viên Elizabeth


Canada Place là địa điểm tiếp theo tôi dừng chân. Từ đây có thể phóng tầm mắt về phía công viên Stanley với cây cầu Lions nằm e ấp phía sau

Một chặng đường lịch sử của đất nước Canada, trong đó có cuộc chiến năm 1812 được trưng bày bên ngoài Canada Place với những hình vẽ sinh động

Du khách ở Vancouver có thể thuê xe đạp để đi khắp nơi trong thành phố thưởng thức cảnh đẹp mùa thu. Nhiều đôi tình nhân dừng chân để chụp ảnh tại những totem (tượng điêu khắc gỗ) ngay phía trước công viên Stanley

Từ bên công viên Stanley Park có thể nhìn thấy trung tâm Canada Place với những cánh buồm trắng vươn cao, một biểu tượng của thành phố và cũng là trung tâm diễn ra hội chợ Expo năm 1886

Công viên có lối vào đẹp như một bức tranh vẽ. Những hàng cây đã bắt đầu ngả màu từ xanh sang vàng. Khoảng một tuần nữa nếu đến đây, du khách sẽ thấy một màu vàng rực rỡ

Góc nhìn từ cây cầu treo cổ Capilano xuống dòng suối bên dưới. Rừng lá cũng đang từ từ chuyển màu trong không khí se lạnh

Hôm sau tôi dành trọn một ngày để ghé thăm vườn Butchart trên đảo Vancouver bằng cách đón phà BC từ bến phà Tsawwassen (Vancouver) đến Swart Bay với hành trình dài 1 giờ 30 phút. Sau đó mất khoảng 30 phút để đến khu vườn xinh đẹp nằm khách đó 20 km

Được gia đình ông bà Butchart mở cửa từ năm 1904, vườn không chỉ có cây lá mà còn rất nhiều các loại hoa từ miền ôn đới đến nhiệt đới

Những tán lá phong đổi từ xanh sang vàng rồi lại sang đỏ rực rỡ. Đó là lý do nhiều du khách chọn Canada là điểm đến trong mùa này

Đâu chỉ có hoa lá, cỏ cũng đổi màu trong vườn Butchart

Từ Vancouver, tôi đáp chuyến bay đi Montreal trong một ngày mưa và lạnh. Điểm đến đầu tiên ở Montreal tôi chọn là nhà thờ thánh Joseph trên đỉnh núi Royal cao nhất Montreal. Nhà thờ hoàn thành năm 1967. Đây là công trình tâm huyết cả đời của một thầy dòng tên là Andre Bessette

Quang cảnh nhìn từ trên nhà thờ xuống dưới ngôi trường Đức Bà, nơi thầy Andre từng làm việc trong vai trò gác cổng và lau dọn

Còn ngôi nhà thờ đầu tiên của thầy Andre khá nhỏ nằm khiêm tốn bên hông nhà thờ thánh Joseph

Giữa những hàng cây lá đang vào mùa thay lá, nhà thờ thánh Josep nổi bật giữa nhiều mảng màu sắc. Năm 1904 nhà thờ đầu tiên được xây dựng trên nền nhà thờ thánh Joseph ngày nay với kích thước 5m x 6m bằng gỗ. Lối đi quanh nhà thờ dễ làm cho mọi người xúc động bởi vẻ đẹp của hàng cây xanh, đỏ, vàng nối tiếp nhau

Một góc thành phố Montreal nhìn từ trên cao

Tòa thị chính của thành phố Montreal trong cơn mưa thu kéo dài cả buổi sáng

Những tán lá cây chuyển màu giúp sưởi ấm không khí đang lạnh dần

Những con đường ở Montreal mùa này ẩm ướt và rợp lá vàng lá đỏ trên cây lẫn dưới đất. Bước trên những lớp lá dày khiến nhiều du khách thích thú

Tạm biệt Montreal, hướng về Quebec, ngày mai hy vọng có nắng để được ngắm lá vàng một cách trọn vẹn
Bài và ảnh: Nam Trần
(từ Canada)

Thu trong rừng Canada

Mùa thu đến cũng là lúc công viên - rừng nguyên sinh Algonquin, Canada, thay áo mới rực rỡ. Độc giả Đỗ Ngọc Toản chia sẻ cùng bạn đọc những hình ảnh đẹp của khu rừng mà anh có dịp ghé thăm. 

Thành lập năm 1893, Algonquin là công viên đầu tiên ở tỉnh (bang) Ontario, Canada nằm cách thủ đô Ottawa 300 km về phía tây và cách Toronto hơn 300 km về phía bắc.
Thành lập năm 1893, Algonquin là công viên đầu tiên ở tỉnh Ontario, Canada.
nằm cách thủ đô Ottawa 300 km về phía tây và cách Toronto hơn 300 km về phía bắc.
Công viên nằm cách thủ đô Ottawa 300 km về phía tây và cách Toronto hơn 300 km về phía bắc.
Đây là khu rừng nguyên sinh với nhiều hồ nhỏ bảo tồn được sự đa dạng thiên nhiên
Thực tế đây là khu rừng nguyên sinh với nhiều hồ nhỏ. Sự đa dạng của thiên nhiên, nhất là thực vật, được bảo tồn nguyên vẹn tại Algonquin.
và mang nhiều giá trị văn hóa cũng như chức năng giải trí phong phú
Algonquin cũng mang nhiều giá trị văn hóa và chức năng giải trí phong phú.
Hiện nay, khu vực Công viên Algonquin đã được mở rộng tới hơn 7000 km2 và được xếp hạng là Công viên quốc gia của Canada
Hiện nay, công viên Algonquin đã được mở rộng tới hơn 7000 km2 và được xếp hạng là Công viên quốc gia của Canada.
Mùa thu, nhất là khoảng thời gian cuối tháng 9, đầu tháng 10, lá cây phong, bạch dương trong rường chuyển màu tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng
Mùa thu, nhất là khoảng thời gian cuối tháng 9, đầu tháng 10, khu rừng khoác một tấm áo mới rực rỡ hơn và nên thơ khi những hàng phong và bạch dương chuyển màu.
thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng
Cánh rừng đẹp như một bức tranh níu chân rất đông du khách.
Đỗ Ngọc Toản

Không có nhận xét nào: