Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

10 cung điện hoàng gia du khách đến thăm nhiều nhất

Theo dữ liệu Travel + Leisure, có ba quốc gia châu Á lọt vào top này là Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.
1. Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc
Lượng khách trung bình hàng năm: 15.340.000
Mỗi ngày, hàng chục nghìn lượt khách đổ về điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Để tránh tình trạng ùn tắc, chính phủ bắt đầu yêu cầu bán vé trước trong suốt các ngày diễn ra lễ hội hay nghỉ lễ, đồng thời cấm người có vé năm đến thăm trong mùa cao điểm.
 
2. Bảo tàng Louvre, Paris, Pháp
Lượng khách trung bình hàng năm: 9.334.000
Đây được coi là bảo tàng lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Trước kia Louvre từng là cung điện cho đến khi hoàng gia Pháp chuyển về lâu đài Versailles. Ngoài các hiện vật và tác phẩm nghệ thuật có giá trị, đến đây du khách còn cảm nhận được dấu ấn lịch sử Pháp thông qua các bộ sưu tập hoàng gia.
 
3. Cung điện Hoàng gia, Bangkok, Thái Lan
Lượng khách trung bình hàng năm: 8.000.000
Hiện nay cung điện không còn là nơi ở của hoàng gia Thái Lan, nhưng các sự kiện trọng đại của quốc gia vẫn được tổ chức ở đây hàng năm. Chùa Phật Ngọc trong cung điện được coi là một trong những điểm linh thiêng nhất ở Thái Lan.
 
4. Lâu đài Versailles, Paris, Pháp
Lượng khách trung bình hàng năm: 7.527.122
Năm 1979, nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Bên trong lâu đài là nhiều phòng lớn, thông nhau bằng các dãy hành lang trang trí lộng lẫy từ sàn nhà đến trần. Trong đó đáng chú ý nhất là Phòng Gương với vô số đèn chùm lấp lánh.
 
5. Cung điện Topkapi, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Lượng khách trung bình hàng năm: 3.335.000.
Với khung cảnh nên thơ nhìn ra eo biển Bosporus và biển Marmara, Topkapi từng là nơi ở của hoàng gia Istanbul trong khoảng 400 năm. một trong những nơi thu hút khách tham quan nhất tại đây là khu trưng bày đồ đá quý. 
 
6. Cung điện Mùa Đông, St. Petersburg, Nga
Lượng khách trung bình hàng năm: 3.120.170
Trước kia, cung điện là nơi ở của Nga Hoàng, nay trở thành bảo tàng với nhiều bộ sưu tập nổi tiếng châu Âu. Phần lớn cung điện bị phá hủy bởi trận hỏa hoạn năm 1837 nhưng nội thất lộng lẫy đã được phục hồi.
 
7. Tháp London, Anh
Lượng khách trung bình hàng năm: 2.894.698
Đây không chỉ là một pháo đài ngăn những kẻ xâm lược mà còn là từng là một cung điện hoàng gia, nhà tù giam giữ những người trong hoàng tộc. Năm 2014, các hào quanh tháp được lấp đầy bởi hơn 880.000 bông hoa anh túc đỏ bằng gồm để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong thế chiến.
 
8. Cung điện Schönbrunn Palace, Vienna, Áo
Lượng khách trung bình hàng năm: 2.870.000
Cung điện được xây dựng theo kiến trúc Rococo. Tại đây có 1.441 phòng và 40 trong số đó mở cửa cho khách tham quan. Nổi tiếng nhất là Phòng Gương, nơi được cho là Mozart đã biểu diễn buổi hòa nhạc đầu tiên của mình khi lên 6 tuổi.
 
9. Cung điện Alhambra y Generalife, Granada, Tây Ban Nha
Lượng khách trung bình hàng năm: 2.310.000
Được xây dựng trên một quả đồi, đây là một tổ hợp gồm các cung điện, pháo đài, vườn tược, nhà thờ. Trong đó, hai cung điện Alhambra, Generalife là tài sản quốc gia thuộc các vị vua của Granada và Andalusia. Cả hai đều là những ví dụ điển hình cho kiến ​​trúc Hồi giáo thời trung cổ của Tây Ban Nha.
 
10. Lâu đài Shuri, Okinawa, Nhật Bản
Lượng khách trung bình hàng năm: 1.753.000
Đây là nơi ở của các vua Ryukyu trong hơn 400 năm. Lâu đài này đã bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1945, và mãi đến năm 1990 mới hoàn tất việc phục hồi.
 
Vy An (theo CNN)

Những nét ẩm thực hút hồn của Phnom Penh


Món ăn Campuchia rất đa dạng từ đồ bún nước đến các món cơm ăn với nước sốt, cà ri. Dưới đây là một số nhà hàng món ăn ngon ở Phnom Penh mà bạn nên thử khi ghé thăm đất nước này.

Quán Góc phố Dosa

“Dosa” theo nghĩa truyền thống là tên một loại bánh Crèpe lên men của Ấn Độ làm từ bột gạo và đậu lăng - nét ẩm thực đến từ miền Nam Ấn Độ. Góc phố Dosa chính là điểm đến lý tưởng nếu bạn đang muốn thưởng thức những món ăn của xứ sở cà-ri. Dịch vụ nhanh chóng cùng giá rẻ bất ngờ là ấn tượng của các thực khách của quán cà phê nhỏ mang tên Dosa.
Dosa là sự tổng hợp nhỏ của nhiều món ăn và hương vị Ấn Độ, mọi thứ chỉ trong một chiếc khay ăn tối và hãy - ăn bốc, chỉ cần xé miếng nhỏ chiếc bánh Dosa, nhúng vào đủ mọi thứ có trên khay từ cà ri cho tới những món súp, nước tương hoặc cũng có thể là chấm nhiều thứ cùng lúc để tạo ra hương vị mới. Bạn có thể thoải mái kết hợp để trải nghiệm theo cách của chính bạn với giá chỉ 2 USD.
Địa điểm: khu Wat Lanka, Phnom Penh.

Brohet, chợ Orussey
Những nét ẩm thực hút hồn của Phnom Penh

Chợ Orussey là khu chợ đông đúc nhất ở Phnom Penh, khu chợ này nổi tiếng với món Brohet (thức ăn được viên lại hoặc để nguyên rồi bọc bột và rán qua sau đó xiên thành từng que, giống với các món kebab). Các quầy bán món này nằm ở phía Tây khu chợ. Thông thường, nguyên liệu chính cho Brohet là thịt lợn hoặc thịt cua, bọc một lớp vỏ màu xanh sau đó được chiên giòn. Những xiên Brohet trông hệt như tựa game quen thuộc với nhiều người Angry Bird. Chỉ với 1 USD, bạn đã có 3 xiên Brohet cùng 2 xuất rau ăn kèm, một món ăn rất đáng thử.

Nhà hàng chợ Kab Koh
Những nét ẩm thực hút hồn của Phnom Penh

Nhà hàng nằm bên bờ sông có nhiều con ngạch nhỏ gần chỗ người dân sinh sống. Dùng bữa ở đây buộc thực khách phải nhón chân để khỏi bị ướt, đây là một trải nghiệm rất thú vị với những người ghé thăm Kab Koh. Nhà hàng chợ Kab Koh là một quán ăn gia đình đã có từ rất lâu, phần lớn là khách hàng người Khmer và không nằm trong khu du lịch. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị trước một vài câu giao tiếp hay gọi món đơn giản bằng tiếng Campuchia. Món cà ri gà kiểu Khmer ở Kab Koh là đặc sản rất đáng thử, ngon và bổ, chưa kể đến việc no rất lâu nữa.
Địa điểm: nhà hàng Psar Kab Koh, đường số 9 đối diện khu chợ Kab Koh, Phnom Penh.

Nhà hàng Samnang Kitchen

Samnang nghĩa là may mắn - nơi được các thực khách nước ngoài ưa chuộng nhất còn được biết tới với các tên “Những cánh cổng xanh”. Đây cũng là nơi mà khách du lịch hay những người lần đầu đi xứ lạ đều cảm thấy hài lòng bởi đồ ăn vô cùng đa dạng. Từ những món đặc sản địa phương cho đến các món ăn ngoại quốc (đối với người Campuchia) đều sẵn sàng để bạn chọn lựa. Dịch vụ tốt, nhân viên nhà hàng nói tiếng Anh trôi chảy, phục vụ tận tâm, thân thiện và chuyên nghiệp.
Địa điểm: đường số 155, chợ Toul Tom Poung, Phnom Penh.

The Duck (Con vịt)

Một ông chủ chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ở New Zealand đã đến Phnom Penh để mở rộng việc kinh doanh của mình. Quán The Duck đã ra đời tại đây. “Đơn giản” là tôn chỉ trong phong cách ẩm thực của Dah Lee. Châm ngôn của chủ quán: "Ba món cho một phần ăn là đủ, điều quan trọng là nguyên liệu làm nên món ăn như chúng xuất xứ từ đâu, chúng đã được cho ăn những thức ăn gì". Hương vị chủ đạo của nhà hàng là ẩm thực Pháp, nhưng Lee luôn cập nhật các món ăn mới tại London hay New York.
Địa điểm: số 49 đại lộ Sothearos, Phnom Penh.

Quán Tepui tại khu người Hoa

Khu người Hoa là địa điểm được xây dựng theo cách xa hoa tại Phnom Penh.
Tan Bunpa - một người lái buôn đồ ăn Trung Quốc là người đầu tiên đến khu vực này vào năm 1904. Đồ ăn tại quán Tepui mang phong cách vùng Địa Trung Hải và Nam Mỹ. Bếp trưởng người Venezuela Gisela Salazar lấy cảm hứng từ những món ăn tại quê nhà cô kết hợp với những trải nghiệm ẩm thực tại Thượng Hải, Valencia, Paris và bây giờ là Phnom Penh.
Địa điểm: 45 Sisowath Quay (cắt đường 84), Phnom Penh.
Những nét ẩm thực hút hồn của Phnom Penh

The Lost Room - “Căn phòng bị đánh mất”

The Lost Room lại mang vẻ khác biệt đằng sau những khung cửa sắt của mình. Chủ nhà hàng Wendy cùng với Derek đã trang hoàng cho quán với các chi tiết nội thất tân thời cùng những nét cá tính ấm áp của riêng họ. Sự ấm áp này bạn có thể cảm nhận ngay khi bước vào quán.
Niềm đam mê cùng vui thú trong nấu ăn được thể hiện rõ khi họ đưa ra lời khuyên về các món ăn cho thực khách. Họ luôn giải thích cặn kẽ về nguồn gốc nguyên liệu của món ăn đó và vui vẻ nhận những lời khen.
Địa điểm: nhà số 43, đường 21 (rất gần Wat Svey), Phnom Penh.

Best Buffet in Town - Fusion Buffet tại NagaWorld
Những nét ẩm thực hút hồn của Phnom Penh

Nếu bạn đang phân vân đi tìm đồ ăn Nhật, Pháp hay Italia, bạn hãy tự thưởng cho mình một bữa ăn tại nhà hàng buffet Fusion với các bếp trưởng người Pháp 30 năm kinh nghiệm tại đây. Không gian buffet được chia ra làm 4 khu vực. Bạn tha hồ chọn lựa các đồ ăn trình bày bắt mắt tại khu Nhật, Italia, Pháp và Mỹ. Bữa tiệc hải sản với tôm càng sông Mê Kong nước phô mai, hào sống, cua ghẹ sốt là lựa chọn hấp dẫn mà các du khách khó lòng bỏ qua. Tất cả đều được chế biến theo công thức của bếp trưởng người Pháp với 30 năm kinh nghiệm làm việc trong khách sạn 5 sao được NagaWorld mời về. Giá buffet là 19 USD ++ một người.
Địa điểm: lầu 1, khách sạn NagaWorld, đường công viên Hunsen, PhnomPenh.

10 vùng đất nóng như lò bát quái

Ở Việt Nam, nhiệt độ ngoài trời khoảng 38 độ C đã khiến chúng ta cảm thấy nóng bức, khó chịu. Nhưng tại những nơi này, nhiệt độ thường xuyên lên tới 50 độ, thậm chí là 70 độ C.
Tirat Zvi, Israel: Tirat Zvi là một khu định cư ở thung lũng She’An, nằm ngay phía tây biên giới Israel/Jordan. Nhiệt độ trung bình ở đây là 47,2 độ C và đã có lúc lên tới 53,8 độ C.
Tirat Zvi, Israel: Tirat Zvi là một khu vực ở thung lũng She’An, nằm ngay phía tây biên giới Israel và Jordan. Nhiệt độ trung bình ở đây là 47,2 độ C và đã có lúc lên tới 53,8 độ C.
Mali, Bắc Phi: Nằm giữa Niger và Mauritania, Mali là nhà của gần 15 triệu người. Nhiệt độ ở Mali lên tới 54,4 độ C trong mùa nóng, khoảng từ tháng 1 tới tháng 6.
Mali, Bắc Phi: Nằm giữa Niger và Mauritania, Mali có gần 15 triệu người sinh sống. Nhiệt độ ở đây lên tới 54,4 độ C trong mùa nóng, khoảng từ tháng 1 tới tháng 6.
Kuwait: Kuwait là một quốc gia Ả Rập nằm giữa Ả Rập Saudi và Iraq, nổi tiếng với nền kinh tế dựa trên dầu mỏ. Nhiệt độ cao nhất ở Kuwait lên tới 54,4 độ C.
Kuwait: Kuwait là một quốc gia Ả Rập nằm giữa Ả Rập Saudi và Iraq, nổi tiếng với nền kinh tế dựa trên dầu mỏ. Nhiệt độ cao nhất ở Kuwait lên tới 54,4 độ C.
.
Ahwaz, Iran: Nằm trên bờ sông Kiran, Ahwaz là thành phố nóng bức bậc nhất Iran. Đối mặt với bão cát, nhiệt độ tại đây thường xuyên lên tới 50 độ C, thậm chí có lúc lên tới 65 độ C.
Ahwaz, Iran: Nằm trên bờ sông Kiran, Ahwaz là thành phố nóng bức bậc nhất Iran. Đối mặt với bão cát, nhiệt độ tại đây thường xuyên lên tới 50 độ C, thậm chí có lúc lên tới 65 độ C.
Kebili, Tunisia: Kebili có địa hình đặc biệt đến mức đạo diễn George Lucas từng quay “Chiến tranh giữa các vì sao” ở đây. Năm 1910, thời tiết ở Kebili đạt độ nóng kỷ lục là 55 độ C.
Kebili, Tunisia: Kebili có địa hình đặc biệt đến mức đạo diễn George Lucas từng quay “Chiến tranh giữa các vì sao” ở đây. Năm 1910, thời tiết ở Kebili đạt độ nóng kỷ lục là 55 độ C.
Dasht-e Lut, Iran: Trong tiếng Ba Tư, “Dasht-e Lut”có nghĩa là “Sa mạc trống không”, đây là sa mạc lớn thứ 25 trên thế giới. Có thời điểm nhiệt độ ở Dasht-e Lut lên tới con số khủng khiếp là 70,5 độ C.
Dasht-e Lut, Iran: Trong tiếng Ba Tư, “Dasht-e Lut”có nghĩa là “Sa mạc trống không”, đây là sa mạc lớn thứ 25 trên thế giới. Có thời điểm nhiệt độ ở Dasht-e Lut lên tới con số là 70,5 độ C.
Thung lũng Tử thần, Mỹ: Đúng như tên gọi của mình, thung lũng Tử thần rất nóng. Nằm ở sa mạc Mojave ở California, nhiệt độ cao nhất nơi đây là 56,7 độ C vào năm 1913.
Thung lũng Tử thần, Mỹ: Đúng như tên gọi, thung lũng Tử thần rất nóng. Nằm ở sa mạc Mojave ở California, nhiệt độ cao nhất nơi đây là 56,7 độ C vào năm 1913.
Ghadames, Libya: Dù chỉ là một thành phố nhỏ với khoảng 10.000 dân, nhiệt độ ở Ghadames lại đạt con số không nhỏ chút nào, nóng nhất là vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Nhiệt độ kỷ lục ở đây là 55,05 độ C.
Ghadames, Libya: Là một thành phố nhỏ với khoảng 10.000 dân, Ghadames nóng nhất là vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Nhiệt độ kỷ lục ở đây là 55,05 độ C.
Al’aziziah, Libya: Thị trấn nằm ở Tây Bắc Libya này thường xuyên phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt, với nhiệt độ cao nhất lên tới 57,8 độ C vào ngày 13 tháng 9 năm 1922.
Al’aziziah, Libya: Thị trấn nằm ở Tây Bắc Libya này thường xuyên phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt, với nhiệt độ cao nhất lên tới 57,8 độ C vào ngày 13/9/1922.
Wadi Halfa, Sudan: Nằm ở Bắc Sudan, Wadi Halfa không chỉ là một thành phố với lịch sử lâu đời và thú vị mà còn là một trong những nơi nóng nhất thế giới. Vào tháng 4 năm 1967, nhiệt độ nơi đây tăng vọt lên 52,7 độ C.
Wadi Halfa, Sudan: Nằm ở Bắc Sudan, Wadi Halfa không chỉ là một thành phố với lịch sử lâu đời và thú vị, mà còn là một trong những nơi nóng nhất thế giới. Vào tháng 4/1967, nhiệt độ nơi đây tăng vọt lên 52,7 độ C.
Ảnh: Lolwot

Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'

Sở hữu hơn 16.000 hòn đảo lớn nhỏ và nhiều ngọn núi lửa vẫn âm ỉ hoạt động, Indonesia như một thiên đường du lịch với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, diễm lệ.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Công viên quốc gia Bromo Tengger Semeru án ngữ ở phía đông đảo Java. Nơi này có cảnh quanh thiên nhiên hùng vĩ với 50 con sông, 5 ngọn núi lửa mà trong đó vẫn còn những ngọn núi đang âm ỉ hoạt động, cùng diện tích hơn 5.000 ha. Với cảnh sắc tuyệt đẹp, đây được xem lại tài sản quốc gia quý giá của Java nói riêng và Indonesia nói chung. Ảnh:Jessy Eykendorp, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Đền Borobudur ở miền trung Java được dựng vào khoảng thế kỷ 8 đến thế kỷ thứ 9 dưới vương triều Sailendra vốn sùng đạo Phật. Sau khi vương triều Sailendra sụp đổ, ngôi đền đã bị bỏ hoang và lãng quên trong suốt 10 thế kỷ. Ngày nay, Borobudur đã được trùng tu. Tuy không hoàn toàn giống như trước, nhưng phần nào thể hiện được dáng dấp và xứng đáng là một trong những kỳ quan nổi tiếng của châu Á. Ảnh: Charuhas Deshpande, My Shot Heritage.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Ngôi đền Tanah Lot nằm cách thành phố Tabanan 13 km về phía tây nam, và là một trong những ngôi đền chính trong chuỗi thờ phụng các vị thần Bali. Tanah Lot được xây dựng trên đỉnh của một hòn đá khổng lồ giữa biển. Nơi đây đã trở thành một phần của thần thoại Bali hàng thế kỷ nay. Ảnh: Lars Nitteberg, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Lễ hội nhảy múa trên lửa tại một ngôi đền ở Indonesia. Ảnh: Axel Hilger, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Java, Indonesia. Ảnh: Photograph by Aditya Aji Nugraha, My Shot.
Nông dân trồng khoai tây tại nông trường ở Dieng Plateau, Java, Indonesia (Ảnh: Rusdi Sanad, My Shot)
Nông dân trồng khoai tây tại nông trường ở Dieng Plateau, Java, Indonesia. Ảnh: Rusdi Sanad, My Shot.
Khung cảnh hữu tình tại hồ Situ Gunung, Indonesia (Ảnh: Hardi Budi, My Shot)
Khung cảnh hữu tình tại hồ Situ Gunung, Indonesia. Ảnh: Hardi Budi, My Shot.
Toàn cảnh bờ biển nam Sulawesi, Indonesia mở ra ngút tầm mắt chụp từ trên cao (Ảnh: Sascha Romatzki, My Shot)
Toàn cảnh bờ biển nam Sulawesi, Indonesia chụp từ trên cao. Ảnh: Sascha Romatzki, My Shot.
Nằm tại đảo Lombok, Rinjani là ngọn núi lửa cao thứ ba tại Indonesia và là điểm chinh phục được nhiều người ưa thích. Độ cao của ngọn núi này lên tới 3.726 m (Ảnh: Yew Pin Chuah, My Shot)
Nằm tại đảo Lombok, Rinjani là ngọn núi lửa cao thứ ba tại Indonesia và là điểm chinh phục được nhiều người ưa thích. Độ cao của ngọn núi này lên tới 3.726 m. Ảnh: Yew Pin Chuah, My Shot.
Thác Gitgit, Bali (Ảnh: Bruce Kingston, My Shot)
Người nông dân dùng máy cày cơ khí kiểu cũ để làm ruộng ở phía bắc Ubud trên đảo Bali. Ảnh: Bruce Kingston, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Thác Gitgit, Bali. Ảnh: Bruce Kingston, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Ngọn hải đăng trên đảo Lengkuas do người Hà Lan xây dựng vào năm 1882. Đây là một địa điểm lý tưởng để ngắm cảnh. Ảnh: Darmal Ali, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Cà rốt trồng trên sườn núi Welirang, Đông Java, Indonesia. Ảnh: Brahma Astagiri, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Cụ ông cầu nguyện trong một ngôi đền cổ ở Semarang, Trung Java, Indonesia. Ảnh: Wandy Gaotama, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Khu vực đền thờ Borobudur hiện lên đầy ma mị, hùng vĩ trong đêm trăng ở miền trung Java. Ảnh: Ferry Tan, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Những thửa ruộng bậc thang trồng trên vùng núi của Bali. Ảnh: Derrick Tan, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Khung cảnh tuyệt đẹp khi nhìn xuống bãi cát đen, với màn sương mù bao phủ và núi lửa Semeru phun khói bảng lảng ở Đông Java. Để có được trải nghiệm này, bạn sẽ phải thức dậy từ lúc 3h. Ảnh: Dave Neilen, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Bức tranh thiên nhiên buổi bình minh mỹ miều trên đỉnh Penanjakan, Đông Java. Ảnh: Hery Soesanto, My Shot.
Thiên nhiên tuyệt mỹ của 'xứ sở vạn đảo'
Đền Borobudur mờ ảo trong màn sương sớm. Ảnh: Christanto Dermawan, My Shot.
Theo Bảo Anh / VOVGT