Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Palau

Hàng trăm hòn đảo nhỏ "lổn nhổn" trên nền biển xanh ngắt. Tới mùa hoa anh đào, những hòn đảo ở đây rực một màu hồng tuyệt đẹp.
Quần đảo kỳ lạ của đất nước Palau hay còn được gọi là các quần đảo đá, phần trung tâm của quần đảo này là một điểm đến thu hút hàng nghìn du khách đến đây thăm quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của quần đảo.
Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Paula
Trung tâm của quần đảo Palau là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự sáng tạo thêm của con người. Điều tuyệt vời mà du khách có thể được thưởng thức ở đây chính là ánh nắng suốt ngày của mặt trời, và hoa anh đào nở rực rỡ.
Với hàng trăm hòn đảo đẹp, lớn nhỏ khác nhau, nằm nổi trên mặt nước đại dương được gọi với một tên gọi chung nhất: Rock Islands. Bạn sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản  đầy màu sắc của các rặng san hô, thảm thực vật.
Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Paula
Một trong những vịnh thuộc quần đảo này giống như một mê cung kỳ ảo của màu xanh lá cây hoà vào màu xanh nước biển nằm trải dài và nối liền các đảo lại với nhau.
Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Paula
50m - là độ sâu của các hòn đảo, ngoài ra có một số các đảo thì mực nước nông hơn và có cát- tạo ra những vùng biển nhỏ.
Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Paula
Trong những khu vực tiếp xúc với nước của các hòn đảo đã hình thành nên những tảng đá vôi - điều này tạo cho một số những hòn đảo trong quần đảo có hình dạng giống như những cây nấm mọc lên trên tảng đá lớn.
Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Paula
Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Paula
Trong hệ thống quần đảo này, có một nhóm các đảo riêng biệt nằm ở phía tây của Palau được gọi tên là Quần đảo Bảy mươi và đã được trở thành một khu bảo tồn.
Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Paula

Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Paula

Đẹp kỳ lạ quần đảo đá nấm Paula
Nhìn tổng thể quần đảo của Palau

Ngây ngất sắc xanh tại đảo đá Palau

Sắc xanh của biển hòa quyện với màu xanh của lá cây khiến nơi đây có khung cảnh như một thiên đường.

Nằm ở Nam Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 800 km về phía đông và cách Nhật Bản khoảng 3.000 km về phía nam, quần đảo Palau hay còn gọi là đảo Rock có tổng diện tích khoảng 100.200 ha, bao gồm 445 hòn đảo đá vôi, được hình thành sau những đợt phun trào núi lửa. Các hòn đảo này chỉ sâu khoảng 50 m, có một số đảo mực nước nông hơn và có cát, tạo ra những vùng biển nhỏ.
Palau là thiên đường nhiệt đới tuyệt đẹp, mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy bí ẩn. Hầu hết ở đây là những đảo san hô, chỉ cao hơn mặt nước biển vài mét, trong đó 9 đảo có người sinh sống.
anh111.jpg
Vẻ đẹp nổi bật, cuốn hút của Palau càng thêm nổi bật và thu hút.
Trung tâm của quần đảo Palau là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự sáng tạo thêm của con người. Điều tuyệt vời mà du khách có thể được thưởng thức ở đây chính là ánh nắng suốt ngày của mặt trời, và hoa anh đào nở rực rỡ. Với hàng trăm hòn đảo đẹp, lớn nhỏ khác nhau, nằm nổi trên mặt nước đại dương được gọi với một tên chung nhất: Rock Islands. Bạn sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản đầy màu sắc của các rặng san hô, thảm thực vật.
Đảo chính trong quần đảo là Babeldaob, vốn là một đảo núi lửa đã ngưng hoạt động. Nhìn từ trên cao, quần đảo này như một rừng nấm nằm trong các hồ nước xanh lam, bao bọc là những rạn san hô. Nước biển bị ngăn bởi đảo tạo thành rất nhiều các hồ biển nội địa, 52 hồ biển nội địa, nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Trong hệ thống quần đảo đá này, có một nhóm các đảo riêng biệt nằm ở phía tây của Palau được gọi tên là quần đảo Bảy mươi và đã trở thành một khu bảo tồn.
anh55_1384832793.jpg
Từ trên cao, quần đảo này như một rừng nấm được ôm trọn bởi các hồ nước xanh lam, bao bọc là những rặng san hô.
Khu vực biển bao quanh các đảo là nơi sinh sống của 385 loài san hô khác nhau, cùng với đó là một sự đa dạng sinh học lớn với vô số các loài thực vật biển và sinh vật biển như bò biển, 13 loài cá mập, 746 loài cá, 7 loài trai khổng lồ... Thực vật trên các đảo là các khu rừng đặc hữu, với rất nhiều loài chim đặc hữu, động vật có vú, ếch nhái bò sát... tất cả tạo ra một giá trị thiên nhiên đặc biệt.
Ở đây còn có hồ sứa nước mặn nổi tiếng thế giới với môn bơi lội cùng sứa vô cùng hấp dẫn. Bạn sẽ có dịp trải nghiệm cảm giác bơi lội, đắm mình trong làn nước trong xanh, thỏa sức vui đùa và ngắm nhìn hàng triệu con sứa vàng mềm mại di chuyển theo hướng mặt trời mọc. Ngày nay, số lượng sứa trong hồ đã tính đến con số hàng triệu. Cứ vào mỗi buổi sáng, khi bình minh ló dạng thì hàng triệu con sứa di chuyển về phía mặt trời mọc, từ đông sang tây. Đến khi chiều muộn, chúng lại quay xuống tầng đáy của hồ nghỉ ngơi và cuộc hành trình di chuyển lặp lại trong suốt vòng đời của sứa.
anh1111.jpg
Bên dưới đại dương xanh thẳm là cả một thiên đường đầy màu sắc, và hệ sinh vật biển phong phú, đa dạng.
Đến với Palau, du khách có nhiều sự lựa chọn khác nhau cho những hoạt động của mình, từ những hoạt động nhẹ nhàng thư giãn như chèo kayak, đi bộ đường dài, câu cá… cho đến những hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những hoạt động dưới làn nước biển trong xanh. Du khách cũng có thể khám phá những tàn tích còn sót lại từ các cuộc chiến tranh trước đây cũng như thế giới động vật kỳ thú dưới nước.
anh100.jpg
Đây là điểm đến tốt nhất dành cho những người yêu thích lặn biển.
Selina Nguyễn (Theo Amusing Planet)

"Thành phố sinh viên" Tomsk

TTO - Những tòa nhà to lớn, cổ kính, những hàng cây xanh ngát rợp bóng chạy khắp, những vườn hoa rực rỡ khoe sắc đua hương… Đó là ấn tượng chung đầu tiên mà tôi có được khi đến thăm các trường đại học ở thành phố Tomsk.
Trường ĐH Tổng hợp quốc gia Tomsk  là trường ĐH tổng hợp đầu tiên của cả vùng Viễn Đông, được thành lập năm 1878, chính thức hoạt động vào năm 1888

Thành phố Tomsk nằm cách thủ đô Matxcơva (CHLB Nga) hơn 3.600km về phía đông. Từ thủ đô đi tàu hỏa sẽ mất hơn hai ngày, nhưng nếu theo đường hàng không thì chỉ mất hơn 5 giờ bay, bạn đã có thể đến Tomsk, nơi được biết đến như “thành phố sinh viên”, “thành phố công nghiệp” của nước Nga.
Bạn đồng hành của tôi trong suốt thời gian ở trên tàu là một gia đình người Tomsk, trở về nhà sau kỳ nghỉ hè ngắn ở Matxcơva. Những người Nga chất phác, cởi mở đã kể cho tôi nghe nhiều điều lý thú về nơi tôi sẽ đến và quả quyết với tôi rằng sẽ thật sai lầm nếu đến Tomsk mà không thăm các trường đại học!
Thành phố Tomsk với hơn 400 năm tuổi được ghi nhận là trung tâm giáo dục, khoa học và công nghệ của cả vùng Viễn Đông với chín trường đại học, 15 viện nghiên cứu khoa học. Cũng chính tại đây nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam đã và đang làm rạng danh truyền thống hiếu học của dân tộc bằng những kết quả xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.
Không biết có phải vì cảm động bởi sự hướng dẫn nhiệt tình và chân thành của những người bạn mới quen, hay vì cũng là một sinh viên, háo hức, tò mò về những trường học mà ngay sau khi đặt chân đến mảnh đất này, nơi đầu tiên tôi đến chính là những trường đại học ở Tomsk.
Tháng 7 ở Nga thường là khoảng thời gian rực rỡ nhất của mùa hè. Năm nay thời tiết có phần thất thường, trời đã vào hạ nhưng lại có những ngày lạnh buốt, nắng đó rồi lại mưa. Dù vậy thiên nhiên ở Tomsk vẫn giữ được cho mình bộ cánh xinh đẹp, rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Dạo quanh thành phố, dễ dàng thấy điểm chung của các trường đại học được xây dựng theo phong cách baroque Sibiri thế kỷ 18 và phong cách cổ điển. Trường Bách khoa Tomsk có đến 20 tòa nhà khác nhau (không kể tòa nhà chính), rải khắp trung tâm thành phố. Kiến trúc của các tòa nhà rất đa dạng, và chắc chắn là bạn sẽ có một ngày mệt nhoài để tham quan hết 20 tòa nhà này.
Tôi nghĩ thầm hẳn sẽ thật tuyệt nếu đem gom chừng ấy tòa nhà vào một chỗ, còn gì thích thú hơn khi được chiêm ngưỡng một quần thể kiến trúc độc đáo, đa dạng và hoành tráng như thế. Thú vị nhất là từ website của trường (http://tpu.ru/) có thể quan sát trực tiếp những gì đang diễn ra ở trước cửa tòa nhà chính 24/7, mọi hình ảnh đều được ghi lại và truyền tải thông qua camera đặt trước tòa nhà.
Tòa nhà chính ĐH Bách khoa Tomsk, được thành lập năm 1896, chính thức hoạt động năm 1900

Một góc tòa nhà khoa địa chất - dầu khí, thuộc Trường ĐH Bách khoa Tomsk

Hiện đại và cổ kính, sinh động và trang nghiêm, cũng thật dễ hiểu khi các trường đại học là điểm thu hút khách du lịch ở Tomsk. Đặc biệt, khuôn viên các trường đại học giống những công viên thu nhỏ với màu xanh đẹp đẽ của bãi cỏ mềm, của những hàng cây duyên dáng phủ bóng râm che mát những chiếc ghế ngồi xinh xắn.
Dù là kỳ nghỉ hè, ở đây vẫn luôn có những sinh viên chụp ảnh, ngồi trò chuyện, hoặc đơn giản chỉ là những người dân ngang qua dừng lại nghỉ chân hay khách du lịch như tôi, thong thả ngắm nhìn những kiến trúc đẹp xung quanh.
Thật dễ chịu khi ở đâu cũng gặp những vườn hoa được chăm sóc cẩn thận đang khoe sắc đua hương trong nắng. Nhìn những khóm hoa đỏ chót chói chang dưới nắng chưa hề quen tên, tôi ước ao một chùm phượng đỏ quê hương, sắc đỏ gọi hè, gọi nhớ nhung, gọi năm tháng học trò…
Trường sư phạm, trường y, trường kiến trúc… càng đến thăm nhiều trường, tôi càng bị cuốn hút, tôi mải mê ngắm nhìn, say sưa với nhịp sống chốn giảng đường. Mùa hè đến, rời xa những chiếc áo khoác lông dày sụ ngày đông, các sinh viên có dịp diện những trang phục gọn nhẹ và thoải mái hơn.
Nữ sinh duyên dáng, dịu dàng hơn trong màu váy rực rỡ gọi hè, làm xao xuyến cả một khoảng không gian. Sinh viên đến trường sinh hoạt ngoại khóa, chơi thể thao, làm báo, nghiên cứu… vì thế trường học dường như không bao giờ ngủ.
Người dân nghi ngơi trong vườn hoa

Công viên bên bờ sông

Đài tưởng niệm vinh danh lao động và chiến đấu của người dân Tomsk (1979)

Tomsk thu hút đông đảo sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, theo học chủ yếu các ngành kỹ thuật, khoa học cơ bản và ứng dụng. Thành phố, trường học luôn dành sự quan tâm thích đáng đến quá trình học tập, sáng tạo của sinh viên đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt thường ngày ở các ký túc xá.
Hằng năm tại Trường Bách khoa Tomsk diễn ra hội thảo khoa học và sáng tạo toàn liên bang dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh nước ngoài, quy tụ sự tham gia của 36 trường đại học trên toàn quốc. Đây là dịp sinh viên quốc tế được đề xuất, bảo vệ trước hội đồng những sáng tạo của mình, cũng là cơ hội tiếp xúc, giao lưu với những nền văn hóa khác nhau.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊ DỊU

Lang thang cùng Gaudi

TTCT - Barcelona (Tây Ban Nha) có những câu chuyện của mình để kể, dù bạn chỉ là một du khách không am hiểu về nghệ thuật lẫn kiến trúc.
Những ống khói trên sân thượng La Pedrera - Ảnh: D.V.

Lang thang trên những con đường xa lạ ở Barcelona, du khách đôi lúc phải dừng chân trước những tòa nhà xinh đẹp sắc màu như cổ tích - đó là những tác phẩm của kiến trúc sư Antoni Gaudi, được xây dựng theo trường phái cách tân Catalan phát triển từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Trên góc phố Passeig de Gracia và Provencia, du khách sững sờ bắt gặp tòa nhà La Pedrera, một quần thể kiến trúc với những lan can lá sắt uốn mỏng tinh xảo như những cành lá. Tòa nhà cao 10 tầng không gây cho người ta có cảm giác khó chịu của ximăng và sắt, nhờ được kiến tạo như núi chập chờn chìm ẩn trong mây, nhấp nhô như sóng lượn.
Hàng người rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt vào xem khiến du khách tò mò không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nhờ sự diễn giải của những máy hỗ trợ, họ có thể đi lang thang trong khắp tòa nhà và nghe kể câu chuyện về công trình của Gaudi.
Mái vòm bên trong Sagrada Familia - Ảnh: D.V.

Chuyện được kể rằng Gaudi là con thứ năm trong một gia đình hai đời làm thợ rèn ở Rues (xứ Catalunya). Mê thiên nhiên, Gaudi khi còn bé là một dạng “học sinh cá biệt”: đắm chìm trong thiên nhiên và muông thú, cậu bé không thể quen với những khuôn mẫu của nền học vấn hàn lâm.
Khi trưởng thành, về học kiến trúc ở Barcelona, để mưu sinh cậu sinh viên Gaudi đã qua đủ thứ nghề: từ phụ việc cho các điêu khắc gia tới làm thợ mộc, thợ rèn, những công việc đã giúp ông rất nhiều sau này. Khi thiết kế những công trình, Gaudi là người quan tâm tới từng tiểu tiết và chính ông đứng ra hướng dẫn thợ thực hiện từng họa tiết theo đúng ý đồ. Và La Pedrera là một trong những công trình đậm nét cách tân nhất của ông.
Người ta có thể tìm thấy rất nhiều dấu tích của Gaudi ở La Pedrera. Đó không chỉ là tòa nhà khiến trí tưởng tượng của du khách tha hồ bay bổng: có người gọi quần thể này là “tổ ong” trong khi kẻ khác gọi là “bánh patê thịt”. Mà còn ở những tiểu tiết: dưới chân của bạn có thể là những viên gạch lát bằng gốm do chính Gaudi thiết kế, nhìn ra xa bạn có thể gặp chính những lá sắt uốn theo hình rong biển leo trên những lan can, thể hiện đam mê thiên nhiên của nhà kiến trúc.
Và cuối cùng, trên sân thượng là cả một công trình độc đáo: những ống khói được đúc khuôn lớn nhỏ khác nhau, tạo cảm giác có cả một đội quân mũ sắt đang canh giữ bên cạnh những phụ nữ mang mạng che mặt bí ẩn.
Mặt tiền tòa nhà Battlo - Ảnh: D.V.

Cùng trong quận Eixample này, cách tòa nhà La Pedrera không xa là một công trình cuối cùng và dở dang của Gaudi: nhà thờ Sagrada Familia. Chuyện kể rằng khi được biết Sagrada Familia sẽ trở thành nhà thờ của người nghèo trong một Barcelona mới, Gaudi đã tận hiến những năm tháng cuối cùng của đời mình cho công trình, không nhận thiết kế thêm bất cứ tòa nhà nào khác.
Bản thiết kế mà Gaudi hình dung cho Sagrada Familia thật hoành tráng: sẽ có 18 tòa tháp xung quanh giáo đường và nhà thờ sẽ được bao bọc bởi trường học, nhà ở, phòng hội nghị... Tuy nhiên ông chỉ mới hoàn thành được gian hầm mộ, nơi tụng niệm và chính diện nhà thờ, mô tả sự ra đời của Chúa Giêsu.
Dù vậy mặt chính diện này hoàn hảo trong từng chi tiết, đến độ nó được xem là một trong những công trình biểu tượng của Barcelona. Chỉ trên mặt chính diện này, người ta có thể tìm thấy tới 30 loài thảo mộc, cỏ cây khác nhau được tin đã vun trồng trên đất Thánh.
Trong nhà thờ là một cuộc chơi màu sắc của Gaudi. Khác với nhiều nhà thờ cổ khác ở châu Âu, sự lung linh của ánh sáng qua các loại kính màu được Gaudi tận dụng đã khiến ánh sáng nhảy múa và tràn ngập gian thờ. Chính vì vậy mà tuy vẫn còn tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện (dự kiến hoàn tất năm 2025), Sagrada Familia là nơi mà các du khách đến Barcelona không muốn bỏ qua.
Giáo đường Sagrada Familia - Ảnh: D.V.

Vẫn còn rất nhiều công trình của Gaudi nếu chân bạn chưa mỏi và bạn còn đủ thời gian: tòa nhà Milo như cổ tích với mái hình vảy rồng và những cột trang trí hình rau cỏ, mặt tiền được điểm xuyết bằng gốm và pha lê, ngay cả đồ gỗ trong nhà cũng có hình... xương người!
Hay công viên Guell với hàng ghế độc đáo được thiết kế lượn sóng, một công trình được hậu thế gọi là “nhà đô thị không tưởng” của Gaudi (do dự định xây một thành phố với 60 nhà vườn thuở đó của ông đã không bao giờ thành hiện thực)...
Sẽ còn rất nhiều câu chuyện về Gaudi - một cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng rồi sẽ trở nên quen thuộc nếu bạn đặt chân tới Barcelona. Cả về cái chết của ông: nhà kiến trúc tài ba bậc nhất của Catalunya đã qua đời trong một tai nạn tàu điện khi ông lơ đễnh qua đường.
Chuyện cuối cùng kể về ông: do ăn mặc xoàng xĩnh và tiều tụy, ông được đưa vào một bệnh viện công gần đó. Đến khi người thân, bạn bè hay tin, họ tìm tới và muốn chuyển ông vào một bệnh viện tư hiện đại hơn, Gaudi đã khước từ: “Chỗ của tôi là ở nơi này, giữa những người nghèo”.
Ông qua đời năm 1926, ở tuổi 74, tại xứ sở mà những công trình cả hoàn thiện lẫn dang dở của ông mỗi ngày tiếp tục thu hút du khách khắp nơi đổ về...
DUY VĂN

Đến chùa Linh Ẩn thanh tịnh tâm hồn

Linh Ẩn Tự là một trong 10 ngôi chùa lớn nhất Trung Quốc và có lịch sử rất lâu đời. Đây thực sự là nơi tĩnh lặng thanh tịnh tâm hồn khách thập phương

Chùa Linh Ẩn, Hàng Châu cách Hồ Tây không xa, nằm trong thung lũng dưới chân một ngọn núi. Du khách men theo con đường bậc thang sẽ dẫn đến đại sảnh chính của ngôi chùa.
 
1811199063_050511afamilyDL1_1
Con đường vào chùa khuất sau cành hoa đào.
 
1479276866_050511afamilyDL1_3
1459398432_050511afamilyDL1_2
Con đường bậc thang đưa du khách vào thăm chùa.
 
68556504_050511afamilyDL1_10
 


Theo MaskOnline

1696998943_050511afamilyDL1_11
 
884099376_050511afamilyDL1_12
Ðại sảnh của chùa là một công trình kiến trúc cao 33,6m theo kiểu dáng đặc trưng đời nhà Ðường với nhiều lớp mái cong. Trên nóc có chạm “Lưỡng long tranh châu”
1629396510_050511afamilyDL1_4
Đại sảnh chính của chùa.
 
Thắng cảnh Chùa Linh Ẩn còn gắn với ngọn núi Phi Lai Phong có hơn 300 bức tượng Phật cổ kính chặm khắc trên vách đá qua nhiều triều đại, bức tượng cổ nhất là tượng Phật Di Lặc có ngàn năm tuổi.
 
1316955833_050511afamilyDL1_15
 
1206483264_050511afamilyDL1_5
Các bức tượng phật chạm khắc tinh xảo trên vách đá rêu phong.
 
485792184_050511afamilyDL1_6
Mọi người thường đến cầu nguyện mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an và sung túc.
 
1845643671_050511afamilyDL1_9
 
1589686979_050511afamilyDL1_14
 
1294864882_050511afamilyDL1_13
 
Kinh sách kể lại rằng vào năm 326 trước Tây lịch, có một nhà sư Ấn Độ pháp danh Huệ Căn đã đến thăm thú và nhận ra đây là nơi thích hợp cho việc ẩn tu. Ngài xây một ngôi chùa và đặt tên là Linh Ẩn. Thời vuaTống chọn Hàng Châu làm kinh đô, chùa có đến 9 toà lầu, 18 đình, hơn 72 sảnh đường và 300 phòng với 3000 vị Tăng.
 
1974659541_050511afamilyDL1_7
371928149_050511afamilyDL1_8
Bên trong đại sảnh yên tịnh trang nghiêm là rất nhiều tượng phật.

5 công viên độc đáo cho chuyến du lịch mùa hè

Nếu dịp hè này bạn có ý định cùng gia đình thân yêu đi chơi ở các công viên giải trí trên thế giới thì những địa điểm độc đáo dưới đây bạn không nên bỏ qua nhé!

Trên thế giới có những công viên vô cùng độc đáo. Có những nơi ngộ nghĩnh bởi các nhân vật hoạt hình, thú vật đáng yêu hay những trò giải trí mạo hiểm với cá sấu... Mời bạn cùng chuyên mục Du lịch điểm danh các công viên kì thú này nhé!
Bon Bon Land - Đan Mạch
Bon Bon Land được đặt tên theo tên một loại kẹo nổi tiếng của Đan Mạch. Bonbon Land toạ lạc trên một khuôn viên rộng 14 ha. Khách du lịch đến đây thường rất kinh ngạc trước những pho tượng các con vật ngộ nghĩnh và không kém phần kì quái.
 
1635299633_18a090511afamilyDLdanmach1_3

1537354222_267090511afamilyDLdanmach1_2

196678385_4ba090511afamilyDLdanmach1_1

1283012006_6bd090511afamilyDLdanmach1

300791076_1aa090511afamilyDLdanmach1_5

1387589744_c67090511afamilyDLdanmach1_4
 
Chẳng hạn như bạn sẽ bắt gặp một chú chuột đang nôn thốc nôn tháo, một con bò đang chảy sữa, một con rùa say rượu hay một con kiến đang đi tè...
Vương quốc người lùn - Trung Quốc
Vương quốc người lùn tọa lạc trên một ngọn đồi ở Vân Nam - Trung Quốc, quy tụ đội ngũ hơn 100 nhân viên gồm chỉ toàn những người có chiều cao dưới 1,2m. Những người lùn này sinh sống dưới những ngôi nhà vòm nho nhỏ bên trong công viên, kiếm tiền bằng công việc phục vụ du khách hoặc biểu diễn các chương trình văn nghệ.
 
341735320_090511afamilyDLtrungquoc1_5

1099893883_090511afamilyDLtrungquoc1_4

1726709250_090511afamilyDLtrungquoc1_3

1107936833_090511afamilyDLtrungquoc1_2

2018916395_090511afamilyDLtrungquoc1_1

2080383866_090511afamilyDLtrungquoc1
 
Đúng như tên gọi “Vương quốc”, cộng đồng người lùn này cũng có một quốc vương và một nữ hoàng, được bầu lên để đại diện cho toàn cộng đồng.
Harmony Land - Nhật Bản
Harmony Land là thế giới riêng của chú mèo Kitty - nhân vật hấp dẫn biết bao thế hệ trẻ em Nhật. Trong công viên, từ các lâu đài, hang động, đu quay, phim 3D, show diễn văn nghệ… đều mang hình ảnh của Kitty và các nhân vật hoạt hình liên quan.
 
16859143_090511afamilyDLnhatban1_5

1287299390_090511afamilyDLnhatban1_4

2055534337_090511afamilyDLnhatban1_3

506901547_090511afamilyDLnhatban1_1
 
Những bức tượng về chú mèo xinh xắn này chắc chắn sẽ khiến bạn lưu giữ thật nhiều những tấm hình chụp chung với chú!
Crocosaurus Cove - Úc
Công viên này là địa điểm tuyệt vời cho những người thích tìm cảm giác mạnh. Tại đây, du khách sẽ chui vào trong một lồng nhựa acrylic thả giữa bể nước khổng lồ chứa đầy cá sấu nước mặn, mặt đối mặt với loài bò sát hung dữ nhất thế giới.
 
1980560792_090511afamilyDLuc1

1667951077_090511afamilyDLuc1_2

1244782295_090511afamilyDLuc1_1
Những du khách nhát gan hơn có thể thử tài câu cá sấu hoặc mua sản phẩm lưu niệm độc đáo làm từ da cá sấu.
Diggerland - Anh
Diggerland có 4 chi nhánh trên đất Anh với tổng diện tích hơn 100 ha. Công viên này thu hút hơn 200 ngàn lượt khách mỗi năm nhờ vào một ý tưởng kỳ lạ: biến các loại máy móc hạng nặng thành trò chơi giải trí.
 
1823268289_090511afamilyDLanh1

1162657312_090511afamilyDLanh1_4

1316369346_090511afamilyDLanh1_1
 
Vào đây, du khách có thể thử chơi trò Spindizzy, quay vòng vòng với một chiếc máy xúc đất, tập lái dump – truck (một dạng xe tải khổng lồ, dành riêng cho những du khách trên 17 tuổi), xem chương trình biểu diễn mạo hiểm của đội lái máy xúc đất Dancing Diggers…


Theo MaskOnline