Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Thăm Cổ Lãng - công viên trên biển

TTO - Cổ Lãng là một hòn đảo xinh đẹp nằm cách thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) khoảng năm phút đi phà. Người ta thường nhắc tới Cổ Lãng như một “công viên trên biển”, “hòn đảo âm nhạc” hay “thị trấn piano”…
Cổ lãng - “công viên trên biển” - Ảnh: Pc Kiên

Dạo chơi Cổ Lãng bằng xe điện
Đến Cổ Lãng, nhiều người ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng của những chiếc ôtô, xe máy, xe đạp trên đảo. Do các đường phố ở Cổ Lãng nhỏ hẹp, chạy đan xen nhau và cũng nhằm mục đích bảo vệ môi trường nên các phương tiện này đều bị cấm tại đảo. Thay vào đó xe điện là phương tiện giao thông và chuyên chở hàng hóa duy nhất trên hòn đảo xanh này.
Đặc biệt, Cổ Lãng cũng là hòn đảo duy nhất ở Trung Quốc được miễn phí giao thông.
Xe điện là phương tiện giao thông duy nhất trên đảo - Ảnh: Pc Kiên

Hình ảnh quen thuộc vào mỗi sáng sớm trên những đường phố Cổ Lãng là những chiếc xe điện chở đầy cá và rau xanh đi phân phối khắp thị trấn. Phần lớn các con đường ở Cổ Lãng đều là đường dốc nên khoảng thời gian ngồi trên xe điện đi thăm thú các địa danh sẽ không thiếu những giây phút “đứng tim” khi đi qua những con dốc cua đột ngột.
Thưởng thức trà bên đường - thú vui tao nhã
Phúc Kiến là trung tâm về trà ô long ở Trung Quốc. Tham quan Cổ Lãng bạn sẽ bắt gặp nhiều người ngồi ven các vỉa hè thưởng thức trà. Hỏi thăm mới biết người dân ở đây cho rằng việc uống trà ở bên ngoài cửa hàng sẽ đem lại cảm giác thư thái đặc biệt.
Một góc phố trên đảo Cổ Lãng - Ảnh: Pc Kiên

Cách pha trà cơ bản là làm nóng dụng cụ pha rồi từ từ đun chín lá trà. Thời gian và độ nóng của nước pha trà có vai trò rất quan trọng để tạo nên một tách trà ngon. Trà nơi đây có vị nhẹ nhàng, thanh đạm nhưng hương rất thơm.
Đối với người dân Phúc Kiến nói chung, việc thưởng thức trà có lẽ không chỉ bó gọn trong hương vị mà còn cả ở mùi hương. Nếu có thời gian rảnh rỗi, người ta có thể thư thả uống trà và trò chuyện từ sáng đến chiều.
Bạn muốn nghe những câu chuyện về cuộc sống ở Cổ Lãng? Hãy ngồi lại bên ven đường, nếu hỏi chuyện một người mê trà ô long, có lẽ cuộc đàm đạo sẽ không dễ gì dừng lại qua bao đề tài vụn vặt nhưng thú vị!
Hòn đảo của âm nhạc
Nhiều người thường ví Cổ Lãng là “hòn đảo của âm nhạc”, “thị trấn piano”… Sở dĩ Cổ Lãng có tên gọi như thế vì đây là nơi đặt viện bảo tàng piano duy nhất ở Trung Quốc. Hiện có hơn 200 cây đàn piano đang được lưu giữ trên hòn đảo này.
Cổ Lãng - tên hòn đảo cũng mang nguồn gốc âm nhạc. Nó có ý nghĩa là “trống sóng” - với sự liên tưởng từ những âm thanh của sóng biển đập vào đá ngầm. Đảo Cổ Lãng là nơi sinh thành của nhiều nhạc công, nhạc sĩ tài năng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới.
Cổ Lãng không chỉ nổi tiếng về âm nhạc mà còn là một hòn đảo của kiến trúc. Nơi đây có nhiều công trình kiến trúc với những phong cách đa dạng - Ảnh: Pc Kiên

Vì nhiều lý do về mặt lịch sử, có một thời gian người châu Âu và người Hoa kiều sống ở đây một thời gian dài nên Cổ Lãng mang trong mình hương sắc văn hóa châu Âu điển hình. Điều này không chỉ thể hiện ở nền âm nhạc với những cây đàn piano có ảnh hưởng lớn từ nhà thờ mà còn thể hiện qua những công trình kiến trúc nơi đây.
Công viên xinh đẹp trên biển
Địa điểm nổi tiếng nhất của Cổ Lãng là đỉnh đá Mặt Trời có độ cao khoảng 100m so với mực nước biển. Nếu đứng từ đỉnh đá Mặt Trời, ta sẽ thu vào mắt mình toàn bộ phong cảnh của hòn đảo. Phóng tầm nhìn ra xa một chút nữa là thành phố Hạ Môn hiện đại ở phía bên kia biển.
Đỉnh đá Mặt Trời - điểm tham quan nổi bật nhất của đảo Cổ Lãng - Ảnh: Pc Kiên

Nhiều ngôi nhà trên đảo vốn là những tòa biệt thự lộng lẫy do người nước ngoài và Hoa kiều xây dựng sau khi hiệp ước Nam Kinh được ký kết với mái ngói màu đỏ và phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển. Sau này, cùng với nhiều biến động lịch sử, những người châu Âu và Hoa kiều rời khỏi Cổ Lãng, các tòa nhà này đã trở thành tài sản chung của nhân dân.
Chùa Nhật Quang trên đảo Cổ Lãng - Ảnh: Pc Kiên

Cổ Lãng - hòn đảo thanh bình còn tạo cho du khách cảm giác nhẹ nhàng, trong lành với cây cối xanh tươi bốn mùa. Nơi đây cũng có một bảo tàng là khu vườn trồng các loại cây cận nhiệt đới do những Hoa kiều giới thiệu.
Khám phá Cổ Lãng, ngày nay người ta dường như vẫn bắt gặp đâu đó hình ảnh của một châu Âu cổ điển giữa lòng châu Á.
GIA NGUYÊN

Không có nhận xét nào: