Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Nam Phi hoang dã

TTCT - Có một Nam Phi khác cũng thu hút du khách chẳng kém bóng đá sau khi World Cup vừa qua đi: thế giới động vật hoang dã - điển hình là công viên quốc gia Kruger, nơi bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất và lâu đời nhất thế giới với 147 loài thú, khoảng 500 loài chim và 114 loài bò sát.
Tê giác thản nhiên trước đoàn xe của du khách - Ảnh: Trần Kiến Quốc

Đến với công viên Kruger, khách tham quan được sống gần với động vật hoang dã hơn bao giờ hết. Con người và muông thú cùng giao hòa giữa thiên nhiên cỏ cây, đến độ bạn có cảm giác như mình được trở về thời thơ bé, được sống trong thế giới cổ tích.
Có một mùi gì thật khó tả lơ lửng trong không trung. Mùi ấy càng đậm hơn khi xe chở chúng tôi ngang qua một bụi rậm. Đột nhiên mọi người nghe tiếng rắc rắc tựa như cành cây bị gãy. Trong khi chiếc xe trôi đi gần như không phát ra tiếng động thì trước mắt chúng tôi chỉ cách vài mét, một con sư tử cái to tướng đang ngồi rình đám ngựa vằn ở một khoảng cách không xa lắm.
Công viên quốc gia Kruger được thành lập năm 1898 và đặt theo tên vị tổng thống của nền Cộng hòa Boer do những người Hà Lan lập ra ở Nam Phi.
Khu bảo tồn rộng khoảng 20.000m² này hết sức phong phú về chủng loại động vật, cây cỏ, có mật độ thú rất cao và đa dạng về địa hình nên thu hút du khách năm châu. Năm 2009 có khoảng 1,9 triệu lượt khách, phần lớn lưu trú tại 21 khu vực cắm trại trong công viên hoặc 11 điểm lưu trú sang trọng ở các bìa rừng.

Du khách có thể tự mình lái xe, không đi cùng hướng dẫn viên để tự khám phá nhiều điều thú vị trong công viên quốc gia mênh mông này, nhưng không phải ai cũng may mắn được tận mắt nhìn thấy đủ năm “ông lớn” của rừng rậm châu Phi: voi, tê giác, sư tử, trâu và báo gấm.
Những người mê chụp ảnh động vật thỏa sức sáng tác với cự ly bấm máy lý tưởng. Lũ voi thong thả qua đường đôi khi còn dừng hẳn lại cho các tay máy tha hồ trổ tài; sư tử mẹ và con uyển chuyển bước ngay trước kính xe cứ như đang “tạo dáng”; hươu, nai vốn ngơ ngác sẵn rồi; bầy trâu xưa nay đâu cần vội vã; đến cả tê giác cũng không phải giấu mình mà cứ lừng lững hiên ngang tự nhiên lọt vào ống kính.
Trong công viên Kruger, có vẻ như con người lại trở thành đối tượng để muông thú nhìn ngắm.
Sống giữa lãnh địa hoang dã lại được bảo tồn tốt nhất nên các cá thể loài phát triển mạnh. Có những lúc bầy voi sinh sôi quá đông dẫn đến mất cân bằng sinh thái, người ta phải bắn hạ chúng từ trên trực thăng. Xác voi chết không cần dọn dẹp vì các loài chim, thú ăn thịt như kền kền, linh cẩu sẽ “giải quyết” nhanh gọn.
Động vật tự do đi lại săn mồi theo các tuyến đường kiếm ăn của chúng, có khi vượt sang cả biên giới nước lân cận như Zimbabwe, Mozambique.
Sau hơn trăm năm tồn tại và phát triển, Kruger đã thành công trong việc đem lại hình ảnh một thế giới động vật hoang dã thay vì một vườn thú khổng lồ. Ban quản lý công viên khuyến khích khách tham quan đi bộ và cắm trại ngủ qua đêm tại đây để thật sự hòa mình với thiên nhiên, tất nhiên là trong các khu vực được bảo vệ an toàn tuyệt đối.
Màn đêm buông xuống, bản hòa tấu không nhà hát nổi tiếng nào dàn dựng nổi vang lên. Ếch nhái, giun dế hòa ca cùng mấy con linh cẩu tru vang. Thi thoảng, trong những quãng lặng người ta có thể nghe thấy tiếng phì phò của hà mã dưới bùn.
Và đột nhiên có tiếng nghe như lừa kêu ở rất gần, anh lái xe bảo đó là tiếng của báo hoa mai. Hi vọng ngày mai chúng tôi nhìn thấy loài thú này.
Đã đến Nam Phi, không du khách nào bỏ qua một tour safari và công viên Kruger có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất trong số 23 công viên bảo tồn động vật hoang dã của nước này. Bạn có thể xem chi tiết thông tin dịch vụ và các loài thú quý tại link http://www.krugerpark.co.za/.
Bầy ngựa vằn trong khung cảnh thiên nhiên như không có thực - Ảnh: Trần Kiến Quốc
Chú voi lững thững băng ngang đầu xe chúng tôi
Đại bàng tung cánh tự do trong công viên Krueger
Linh dương châu Phi tuyệt đẹp - Ảnh: Trần Kiến Quốc

HÙNG VIỆT


"Gia vị hoang dã" cho chuyến du hành

Khi TPHCM vào hè thì Nam bán cầu đang vào giai đoạn cuối thu, thời tiết rất dễ chịu, là thời điểm lý tưởng cho một hành trình khám phá Nam Phi.
Khoảnh khắc kỳ diệu nhất có thể kể đến là khi đặt chân lên mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope), điểm cực nam châu Phi nổi tiếng trong lịch sử hàng hải và là điểm giao nhau giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Tiếp đó là những ấn tượng tuyệt vời khác khi thử cảm giác làm tay săn vàng thời xưa với chuyến khám phá mỏ vàng nằm sâu trong lòng đất tại Gold Reef City; hay dạo công viên quốc gia bằng xe đặc chủng, tận mắt ngắm nhìn những con thú đặc trưng của châu Phi như: voi, sư tử, tê giác, báo, trâu rừng...
 
Bạn có thể dành nửa ngày khám phá những vườn nho xanh rì bạt ngàn dựa vào chân núi và thư thả nhâm nhi thứ rượu vang tuyệt vời của người dân xứ này. Nam Phi được đánh giá nằm trong top 10 nước sản xuất rượu vang có tiếng trên thế giới…
 
Du khách chụp hình lưu niệm tại mũi Hảo Vọng
 
Riêng hành trình về tận cùng phía nam của Nam Phi để đến mũi Hảo Vọng là một trải nghiệm không thể thiếu và khó quên với những ai đã đến Nam Phi.
 
Mỗi năm, theo ước tính, có hơn 40.000 tàu bè qua lại mũi Hảo Vọng, sách báo vẫn ví nơi đây như “quán trọ đại dương” - nơi dừng chân tiếp thực phẩm, nhiên liệu, nước uống hoặc sửa chữa tàu bè. Và nơi đầu sóng ngọn gió hùng vĩ này mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch nước ngoài tới thăm.
 
Cho dù trong bất cứ điều kiện thời tiết nào thì du khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp cho được một tấm hình lưu niệm với tấm bảng ghi dấu mốc mũi Hảo Vọng: Cape of Good Hope - Điểm cực nam của châu Mỹ, với chi tiết thông tin về tọa độ: 34°21’25” vĩ nam và 18°28’16” kinh đông. Đài BBC cũng đã từng bình chọn mũi Hảo Vọng nằm trong 50 điểm đến hấp dẫn trên thế giới.
Và nếu có dịp đặt chân đến Johannesburg, cửa ngõ chính vào Nam Phi được xây dựng trên một mỏ vàng, bạn không nên bỏ qua Sun City resort, một khu giải trí nổi tiếng nhất châu Phi với hệ thống khách sạn, trung tâm giải trí, nhà hàng, rạp hát, casino, trung tâm mua sắm, công viên dưới nước, sân golf… Bước vào Sun City resort, ấn tượng nhất có lẽ là 25 hecta rừng với hơn 3.500 loài cây được thu thập từ khắp các vùng trên thế giới, từ cây bao báp nổi tiếng của Phi châu đến các loại cây miền nhiệt đới, khiến cảm giác về sức sống của thiên nhiên luôn tràn ngập và vô cùng mãnh liệt.
Ngoài ra, hỏi bất kỳ người dân nào ở đây, cũng dễ dàng nhận thấy sự tự hào trong giọng nói và ngữ điệu khi giới thiệu về Cape Town với những điểm tham quan hấp dẫn, bãi biển xinh đẹp, vùng đồng quê với hệ thực vật độc đáo, những khu mua sắm sặc sỡ màu sắc của vải vóc, quần áo, của hoa và trái cây hay sự đa dạng về các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê nhạc jazz, khu chợ trời và sòng bài. Và dĩ nhiên, cũng không thể bỏ qua dịp đặt chân đến núi Bàn (Table Mountain) có độ cao 1.086m với đỉnh núi phẳng lì độc đáo, từ lâu đã trở nên rất nổi tiếng gắn liền với Cape Town.
 
Theo Đoàn Thị Thanh Trà

Không có nhận xét nào: