Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Kiev: “Mẹ của các thành phố Nga”

Kiev là một trung tâm công nghiệp, khoa học và văn hóa của Đông Âu. Nơi đây có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và nhiều di tích lịch sử nổi tiếng thế giới
Kiev – Thủ đô của Ukraina là một trong những thành phố cổ xưa nhất Châu Âu
Vườn tử đinh hương khoe sắc ở khu vườn nổi tiếng Central Botanical Garden
Nhà thờ vòm vang St. Micheal’ s Golden – Domed Cathedral là một điểm đến hấp dẫn của Kiev
Kiev có hàng trăm nhà thờ khác nhau, tiêu biểu là nhà thờ St. Sophia được xây dựng từ thế kỷ XI. Năm 1990, UNESCO đã công nhận nhà thờ là di sản thế giới.
Không chỉ làm mềm mại Kiev cổ kính, Dnhep còn mang nặng trọng trách kinh tế, cho phép vận chuyển hàng hóa 9 tháng trong năm.
Tượng đài những người sáng lập Kiev.
Tượng đài công chúa. Olga thuộc về dòng dõi các hoàng tử Izborsk – một trong những triều đại ở Nga.
Bảo tàng quốc gia về Lịch sử các cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất ở đất nước này với hơn 300.000 hiện vật.
Tòa nhà của Ngân hàng trung ương Ukraina. Đây là một trong những tòa nhà cổ kính mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố.
Lối vào chính của Viện hàn lâm Kyiv Mohyla – một trong những trung tâm lâu đời nhất và có ảnh hưởng nhất của giáo dục trong lịch sử Ukraina.
Tòa nhà Quốc Hội
Theo 24h

Những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách ở Kiev

Thủ đô của Ukraine để lại ấn tượng khó phai trong lòng anh chàng Drew Goldberg với những khu chợ dưới lòng đất hay các quán cà phê di động trên những con đường...



Nếu được hỏi, hầu hết mọi người đều không muốn tới Ukraine vì cho rằng đây không phải một điểm đến an toàn. Drew Goldberg, người Mỹ, đã đi qua thủ đô của tất cả các nước châu Âu và ấn tượng nhất với Kiev chứ không phải Paris, London hay Rome. Ban đầu khi biết Drew định tới Kiev, rất nhiều bạn bè đã nhắn tin hỏi lý do và khuyên anh đừng đi.
“Tôi biết Ukraine đã xảy ra cách mạng chính trị trong mùa đông năm 2013-2014, nhưng một sự kiện trong quá khứ không thể là lý do để ngăn cản bước chân tôi. Phải thừa nhận rằng tình hình ở miền đông Ukraine có phần căng thẳng hơn, nhưng theo như những gì tôi đã trải nghiệm thì Kiev thực sự là điểm đến tuyệt vời" - Drew chia sẻ.
nhung-trai-nghiem-tuyet-voi-cho-du-khach-o-kiev
Nếu không tự mình trải nghiệm, ít ai biết được Kiev tuyệt vời ra sao. Ảnh: iStock.
Kiev cũng có cuộc sống như tất cả những thành phố lớn khác mà Drew từng đến thăm, giản dị và bình yên. “Trong cả tuần lang thang ở Kiev, tôi nhận thấy người dân ở đây có niềm tự hào dân tộc rất lớn. Sắc màu chủ đạo của Ukraine là xanh và vàng (cũng là màu quốc kỳ). Hai màu này được sơn quanh thành phố, trên các tòa nhà, đường phố, tường và cả xe hơi”.
Drew cũng chỉ ra những lý do vì sao nên tới Kiev:
Khả năng chi trả: Ukraine là một trong những nước rẻ nhất ở châu Âu. Đi tàu điện ngầm chỉ vào khoảng 20 cent, không bao giờ phải thanh toán nhiều hơn 5 USD cho một bữa ăn và giá cước taxi thì không hề đắt (trong khi điều này là trở ngại lớn ở những thành phố châu Âu khác).
Những tòa nhà tuyệt vời: “Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, trong đầu tôi chỉ có những từ ngữ lướt qua như rực rỡ, lộng lẫy, đồ sộ và tuyệt đẹp” - Drew cho hay.
nhung-trai-nghiem-tuyet-voi-cho-du-khach-o-kiev-1
Kiev là thành phố của những tòa nhà tuyệt đẹp. Ảnh: Drew Goldberg.
Cuộc sống về đêm sôi động: các bữa tiệc bắt đầu vào lúc nửa đêm và kéo dài đến trưa ngày hôm sau. Hàng loạt các quán rượu, bar và câu lạc bộ đêm cho du khách tùy ý lựa chọn với giá cho mỗi cốc bia hay rượu chỉ vào khoảng 1-2 USD.
Con người phóng khoáng và thân thiện: Người dân nơi đây thoải mái hơn bất kỳ quốc gia láng giềng nào anh từng đến thăm. Tới Kiev, hầu như nụ cười chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt Drew.
Đài tưởng niệm Motherland: cao 102 m, làm bằng thép không gỉ, là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của anh. Đứng trên đỉnh tượng đài có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ thành phố. Chỉ một số ít người được phép leo lên mỗi ngày và luôn phải đi kèm hướng dẫn riêng do cầu thang dốc và lối đi hẹp.
nhung-trai-nghiem-tuyet-voi-cho-du-khach-o-kiev-2
Từ nóc của Đài tưởng niệm Motherland có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Ảnh:Drew Goldberg.
Những khu chợ dưới lòng đất: Tại đây, du khách có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì mình muốn, quần áo, đồ điện tử, thực phẩm, sách và nhiều hơn thế nữa.
Các quán cà phê di động: Sẽ chẳng có nơi nào trên thế giới này có nhiều quán cà phê di động hơn Kiev. Họ trang trí và vẽ graffiti bên ngoài chiếc xe hơi nhằm thu hút ánh nhìn của du khách. Quan trọng hơn, đồ uống rất ngon và giá chỉ bằng 1/3 cốc cà phê thông thường.
Vệ sinh: Kiev là thành phố rất sạch sẽ. Người dân luôn ý thức việc chăm sóc tốt không gian sống của mình thông qua việc không vứt rác bừa bãi quanh các tòa nhà và luôn nỗ lực để duy trì điều đó.
Sự kết hợp giữa cái cũ và mới: Tại Kiev, du khách có thể tìm thấy những tòa nhà vài trăm tuổi ở trung tâm thành phố, nhưng cũng có các khu phức hợp hiện đại đầy ấn tượng có thể gây bất ngờ cho mọi người.
Cuối cùng, Drew cũng lưu ý rằng không bao giờ gọi người Ukraine là Russian (người Nga). Ngoài ra, du khách nên học một số từ tiếng địa phương cơ bản bởi tiếng Anh không phải ngôn ngữ phổ biến ở đây.

Hải Thu

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Đông Âu ở Kiev

Là một trong những thành phố lâu đời nhất Đông Âu,Kiev- thủ đô Ukraine nổi tiếng bởi nhiều công trình nghệ thuật mang kiến trúc Baroque đặc sắc và các khu vườn đẹp như tranh ở hai bên bờ sông Dnepr. Được hình thành từ thế kỷ thứ V, thời gian và các triều đại đi qua đã để lại cho Kiev nét cổ kính, vương giả trên những nhà thờ, bảo tàng, nhà hát có mặt khắp nơi trong thành phố.
Một khúc sông Dnepr
Những kiệt tác kiến trúc bên sông
Chúng tôi đến Kiev vào một buổi chiều vàng, cỏ hoa muôn màu sặc sỡ rải đầy khắp các lối đi. Thấp thoáng trong các công viên, muôn sắc màu hoa lá đỏ vàng lấp lánh như những ánh lửa dập dờn trên các rặng cây, khi gió thổi lay động vòm lá lao xao. Bên cạnh lối đi, bầy bồ câu đang ríu rít tranh nhau những hạt hướng dương, những mẩu bánh mì của một người phụ nữ luống tuổi vừa nhìn lũ chim vừa ném ra một cách khoan thai. Ấn tượng đầu tiên của du khách vềKievcó lẽ là nhìn đâu cũng thấy cây xanh và vườn hoa, từ tàu điện ngầm cho đến những góc nhỏ hai bên đường đi. Thủ đô chỉ 4 triệu dân nhưng có đến sáu mươi trường đại học này có môi trường sống thật đáng mơước.
Quần thể tu viện Pechersk Lavra
Dòng sông Dnepr chia thành phố làm hai. Phía bên trái thuận theo dòng sông chảy là một bình nguyên rất rộng. Đó là nơi tập trung các khu phố mới và chung cư cao tầng, nơi vui chơi ăn uống hiện đại. Ngược lại, phía bên phải sông là dải đồi cao với những khu phố cổ và các công trình kiến trúc có tuổi đời nhiều thế kỷ. Trong đó lộng lẫy nhất là các ngôi thánh đường, các pho tượng cổ cũng như các tòa nhà theo trường phái kiến trúc Ukrainian Baroque – sự pha trộn giữa trường phái baroque và byzantine. Đến thăm khu quảng trường St. Sophia và St. Michael, nhiều du khách cứ ngắm mãi pho tượng Bogdan Khmelnytsky, vị anh hùng dân tộc của Ukraine cưỡi ngựa oai hùng dựng giữa quảng trường, phía sau là ngôi nhà thờ St. Michael với tường trắng, màu xanh tím nhạt với các chóp tháp vàng nổi bật. Phía trước là tháp chuông bốn tầng và ngôi nhà thờ St. Sophia với màu sắc tường trắng mái xanh lục chóp tháp vàng. Nhà thờ thánh Sophia là di sản đầu tiên củaUkraineđược UNESCO xếp vào danh sách Di sản văn hóa thế giới. Công trình được khởi công vào năm 1037 và mất hơn hai mươi năm để hoàn thành. St. Sophia có 13 đỉnh bằng đá cẩm thạch xanh biếc, như chiếc vương miện quý giá tô điểm cho thành phố nằm bên sông.
Phố bên sông
Di sản văn hóa thế giới thứ hai củaKievlà Kiev Pechersk Lavra, quần thể tu viện cổ tọa lạc trên ngọn đồi nhìn xuống dòng Dnepr. Tu viện bao gồm một tháp chuông cao đến 60m xây theo lối hình khối tròn. Kiến trúc của tháp đi kèm theo kiến trúc của thánh đường Dormition và cổng Pechersk Lavra tạo thành một quần thể nhà thờ tường trắng tháp vàng trông rất tráng lệ. Ðứng từ xa nhìn về Kiev Pechersk Lavra người ta mới thấy được vẻ đẹp lộng lẫy mà rất thanh thoát của quần thể khu tu viện. Còn phải kể thêm các ngôi nhà thờ St. Michael, St. Andrew, Vladimir. Mỗi nhà thờ mang một kiến trúc, màu sắc khác nhau, không làm cho du khách thất vọng về những nét đẹp riêng của mỗi công trình dù rằng ởKiev, hầu như mỗi góc phố, con đường đều có những giáo đường lớn nhỏ.
Nhà hát
Thành phố mơ mộng
Rời khỏi quảng trường St. Sophia, đi dọc theo con phố Sofiivska ít phút, chúng tôi lại đặt chân đến một quảng trường nhộn nhịp sầm uất khác. Ðó là quảng trườngIndependencevới con phố Kreshchatyk, nơi có đủ mọi cửa hàng hiệu nổi tiếng thế giới dọc theo hai bên đường. Ngay giữa quảng trường, dưới lòng đất là một khu mua sắm được xây cất giống hệt khu mua sắm tại quảng trường Ðỏ (Red Square) ở Moscow.
Kiến trúc đẹp ở Kiev
Cách đó không xa là tòa nhà Verkhovna Rada được xây dựng trong khoảng thời gian 1936-1939 trên những quả đồi thơ mộng bên bờ Tây sông Dnepr. Dưới bàn tay kiến trúc sư nổi tiếng V. Zabolotny, tòa nhà được thiết kế theo một phong cách riêng biệt, đặc trưng cho một tòa nhà nghị viện. Phong cách kiến trúc cổ điển cùng với màu sắc nhẹ nhàng, cân đối, kết hợp với cảnh đẹp bao quanh đã khiến cho tòa nhà thực sự trở thành một công trình kiến trúc theo kiểu Kyivan (kiểu kiến trúc phổ biến dưới thời Nhà nước Kyivan Rus). Phía bắc của tòa nhà nghị viện là một khu nhà ba tầng hình bán nguyệt có sân trong. Mặt phía đông của tòa nhà đối diện với lâu đài Mariinsky (nơi thường diễn ra các nghi lễ quốc gia, theo phong cách kiến trúc Ukraine). Mặt chính ở phía nam hướng ra quảng trường nghị viện và được trang trí hình một chiếc đinh ba, biểu tượng quốc gia của Ukraine. Toàn bộ mặt bằng bên trong của tòa nhà được bố cục trong một diện tích hình bát giác rộng 650m2. Khu vực này có mái vòm làm bằng kính và kim loại. Ở giữa mái khoét một hình tròn đường kính 16m được lắp kính để ánh sáng có thể lọt vào. Sự chú ý được đặc biệt tập trung vào phong cách trang trí nội thất bên trong tòa nhà. Đó là sự kết hợp hết sức có thẩm mỹ giữa lớp sơn tường chất lượng cao, những hình trang trí chạm nổi, đá cẩm thạch nhân tạo, và những chi tiết bằng kính, kim loại và gỗ. Cùng với kỹ thuật kiến trúc cổ điển, các chủ đề nghệ thuật dân gian cũng được sử dụng rộng rãi để trang trí nội thất. Điều này được thể hiện qua các bức họa và chi tiết chạm nổi mang phong cách dân tộc. Mái vòm với những chi tiết trang trí bằng kính đổi màu trông giống như một đóa hoa hướng dương là một nét đặc trưng của nghệ thuật truyền thống Ukraine. Sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố kiến trúc và những hình vẽ hoành tráng là nét đặc trưng của phòng giải lao trung tâm của nghị viện. Chiếc đèn pha lê trang trí đẹp và gây ấn tượng với tên gọi Ukraine – niềm hy vọng được treo trên cầu thang lớn của phòng giải lao làm cho người ta có cảm giác căn phòng rộng lớn hơn.
Phố Kreshchatyk
Kievthường được so sánh với Paris, có lẽ vì vẻ sang trọng và nên thơ của thành phố. Tuy nhiên, nếu Parislàm người ta choáng ngợp với sự phồn hoa và rộng lớn thì các dãy phố cổ vừa phải nhưng tinh tế của Kievlại khiến du khách cảm thấy gần gũi, thân thiết. Những vỉa hè rợp bóng cây xanh, những góc phố hẹp và quảng trường duyên dáng là nguồn cảm hứng cho nhiều họa sĩ đường phố. Khu vực quanh nhà thờ St. Andrew thường được gọi là “đồi Montmartre của Kiev”. Nơi đây cũng có bán tranh ảnh, hàng lưu niệm, những hình ảnh nổi tiếng trong các bộ phim đã từng được quay ở Ukraine, gần đây nhất có lẽ là bộ phim Thập diện mai phục với những cảnh quay mùa thu tuyệt đẹp trên thảo nguyên nước này.
Góc phố cổ
Con đường mang tên Andriyivskyy nối từ khu Podol giàu có đến trung tâm thành phố cũng chính là lối đi lên ngọn đồi cao nhất ở Kiev. Trên con phố đậm chất nghệ sĩ và mỹ thuật ấy, buổi chiều khi nhìn những tia nắng cuối ngày lấp lánh trên các mái vòm nhà thờ mang kiến trúc Byzantine, du khách biết rằng mình sẽ nhớ mãi hình ảnh chỉ có ở riêng Kiev.
Bài Thúy Liễu
Ảnh
 Thanh Hải

Không có nhận xét nào: