Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Thăm 12 tông đồ - kiệt tác của tạo hóa


Ở Victoria, Úc, có một quần thế đá vôi kì bí được tôn vinh với cái tên: 12 tông đồ.
Chắc hẳn những ai từng đọc những câu chuyện thiên chúa giáo không thể quên được 12 vị thánh luôn đi cùng chúa Jesus? Ở Victoria, Úc, có một quần thể đá vôi được người dân nơi đây tôn vinh với cái tên: 12 tông đồ. 


Quần thể đá vôi nằm ở vị trí lửng lơ, trên mặt nước, không cách xa bờ biển thuộc công viên quốc gia Port Campbell và là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất đất nước. Theo ước tính, hàng năm, 12 tông đồ đón tiếp khoảng hơn 2 triệu lượt khách du lịch. 


Những tảng đá có hình thù kỳ lạ này hình thành do quá trình xói mòn của nước mặn từ miền biển phía Nam nước Úc qua hàng ngàn năm. 

Mặc dù có cái tên là 12 tông đồ cho hợp với bí tích thiên chúa giáo nhưng quần thể này chỉ có 9 núi đá vôi lớn, cao trung bình 40 mét. Năm 2005, một phiến đá cao 50 mét đã sụp đổ sau những năm dài bị nước biển bào mòn, để lại trên mặt biển 8 phiến đá như chúng ta thấy ngày nay. 


Được gắn với các nhân vật trong kinh thánh, đối với những người thổ dân và nhiều người dân địa phương, 12 tông đồ được cho là những núi đá thiêng liêng và cần được trân trọng. 


Lời khuyên cho những người đam mê du lịch và khám phá là hãy đến thăm 12 tông đồ càng sớm các tốt, trước khi các “vị” này sụp đổ sau nhiều năm bị nước biển xói mòn và để lại bãi biển Victoria trơ trọi như bao bãi tắm thông thường khác!

Du khách có thể lựa chọn giữa các tour du lịch đi dạo trên biển hoặc ngắm 12 tông đồ từ máy bay trực thăng để có cái nhìn toàn cảnh hơn về bãi tắm độc đáo nhất nước Úc này.








Hiền Trang (TH)

Không có nhận xét nào: