Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Lâu đài cổ tích 7 triệu USD của sao Hollywood

(MegaFun) - Ngôi sao của thể loại phim câm Colleen Moore đã có một cuộc đời đầy gắn bó với  “Lâu đài cổ tích” cao khoảng 2,4 mét và trị giá 7 triệu USD do chính bà đầu tư. Đặc biệt, những bức họa trong lâu đài này phần lớn do Walt Disney tự tay hoàn thiện.
Là một trong những diễn viên nổi tiếng thời đó, ngôi sao của bộ phim Bức thư của Scarlet (The Scarlet Letter, được sản xuất những năm 1934) có đầy đủ sức mạnh và điều kiện để mời những kiến trúc sư và nhà thiết kế hàng đầu đến giúp bà hoàn thiện ngôi nhà tí hon trong những giấc mơ thời thơ ấu.
Diễn viên Colleen Moore bên lâu đài cổ tích
Diễn viên Colleen Moore bên lâu đài cổ tích
Ngôi nhà búp bê ra đã ra đời như vậy, khi nhìn thấy nó, các kiến trúc sư bậc thầy phải thốt lên rằng: “Lâu đài này không có thật, nó là sự tưởng tượng quyến rũ nhất”.
Cánh cổng lộng lẫy đón chào các vị khách tham quan thế giới cổ tích
Cánh cổng lộng lẫy đón chào các vị khách tham quan thế giới cổ tích
”Lâu đài cổ tích”, một ngôi nhà búp bê hoàn mĩ được tô điểm bởi những chiếc đèn chùm lộng lẫy nạm kim cương, ngọc lục bảo, ngọc trai, những bức tường có màu sắc quý phái, thanh lịch và 2000 bức tranh của nhà làm phim, đạo diễn lừng danh Walt Disney.
Nội thất của lâu đài lung linh với các loại ngọc quý, kim cương
Nội thất của lâu đài lung linh với các loại ngọc quý, kim cương
Colleen Moore cho xây dựng lâu đài từ năm 1928. Tính đến năm 1935, khoảng 100 nhà thiết kế và nghệ sĩ đã lao động hăng say để hoàn thành tác phẩm kì diệu này.
Ở những năm 1920, lâu đài này trị giá 500.000 USD, còn bây giờ số tiền này tăng cấp số nhân...7 triệu USD
Ở những năm 1920, lâu đài này trị giá 500.000 USD, còn bây giờ số tiền này tăng cấp số nhân...7 triệu USD
Từ năm 1935 đến 1939, “lâu đài cổ tích” là điểm hẹn du lịch hấp dẫn, nó đã gây được 650.000 USD cho quỹ từ thiện tặng trẻ em đang đối mặt với nạn nghèo đói. Khi nước Mỹ lâm vào đại khủng hoảng, bà Moore đã tổ chức các tour du lịch tới các thành phố lớn của đất nước để giới thiệu lâu đài với mục đích làm từ thiện.
Năm 1949, bà Moore bị thuyết phục nên đưa ngôi nhà trong mơ của bà đến gần hơn với công chúng. Và ngày  nay, công trình trị giá 7 triệu USD của bà đang nằm trong Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp Chicago. Nằm sau những tấm kính lung linh “lâu đài cổ tích” hằng năm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch.
Hãy cùng dạo một vòng quanh công trình tí hon tinh xảo này nhé!
 Củ Củ

Không có nhận xét nào: