Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

“Cây cầu không dẫn tới đâu” ở Công viên quốc gia Whanganui, New Zealand

Một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách nhất ở Công viên quốc gia Whanganui, New Zealand là “Cây cầu không dẫn tới đâu” – một cây cầu bằng bê tông bị bỏ hoang bắc qua dòng sông Mangapurua nằm giữa khu rừng nhiệt đới này. Vì không có con đường nào dẫn đến cây cầu, nên cách duy nhất giúp bạn tiếp cận nó là bằng xuồng máy hoặc thuyền kayak, sau đó phải đi bộ dọc theo những bụi cây rậm rạp khoảng 40 phút nữa.
Cây cầu được xây dựng ngang qua thung lũng Mangapurua vào năm 1917 với mục đích làm lối dẫn vào khu vực khai hoang cho những người nông dân tiên phong ở New Zealand, đa phần là những người lính vừa trở về sau Thế chiến thứ nhất. Chính quyền nơi đây định sẽ xây dựng đường dẫn tới cây cầu sau đó. Nhưng khi phát hiện ra đây là một nơi quá xa xôi và không thích hợp cho việc làm nông nghiệp, họ đã bỏ dở dự án và đó là lý do New Zealand có được một cây cầu độc nhất vô nhị mang tên “Cây cầu không dẫn tới đâu”./.
Nguyễn Hương (Theo Amusing Planet)

Không có nhận xét nào: