Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Nepal - vẻ đẹp của vương quốc bị lãng quên đang thức tỉnh


Là một trong những vùng đất xa xôi nhất của Nepal, nằm khuất sau dãy Himalaya hùng vĩ, Vương quốc Lo xưa kia, hay còn được biết đến với tên gọi Upper Mustang, khá bí ẩn với thế giới bên ngoài. Nhưng nay, với những con đường mới mở, khu vực này đang trở mình đổi thay.

Loạt ảnh tuyệt đẹp của Tom Van Cakenberghe đăng trên BBC thể hiện cái nhìn tinh tế về "một Vương quốc Lo" truyền thống và hiện đại.
Nằm khuất sau dãy Himalaya hùng vĩ, Mustang vẫn gìn giữ được nét đẹp cổ kính của một Vương quốc Lo xưa kia.
Chuyến hành trình tới cố đô Lo Manthang bao gồm 2 chặng. Chặng đầu tiên, đi máy bay tới Jomsom (Nepal) và chặng thứ 2, vào mùa khô, thêm 6 giờ đi xe tải dọc theo lòng một con sông vắt qua cao nguyên Tây Tạng đang cạn nước.
Tuy nhiên, vào mùa mưa, chặng 2 của hành trình sẽ là cuộc cuốc bộ trong vài ngày.
Thời Trung cổ, Upper Mustang là một vương quốc độc lập. Lo Manthang, trong nhiều thế kỷ được đặt làm thủ đô, nổi tiếng với những ngôi nhà được sơn màu trắng và trang trí những lá cờ đạo phật nhiều màu sắc.
Mustang được xem là một trong số ít những khu vực lưu giữ được nền văn hóa Tây Tạng truyền thống.
Một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở đây là lễ hội Tiji thường niên, được biết đến như là lễ hội xua đuổi tà ma. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, trong tiếng tù và, tiếng nhạc âm vang, réo rắt...
...cùng với những điệu nhảy quyến rũ với các vũ công trong những bộ trang phục đầy màu sắc.
Tuy nhiên, một con đường mới đang được xây dựng, theo dự kiến sẽ hoàn thành trong một hoặc 2 năm, nối liền các vùng đất thấp của Nepal với Lo Manthang, đang tạo ra những đổi thay cho vùng đất lẫn con người nơi đây.
Đời sống của người dân ở đây vẫn còn nhiều khó khăn. Trong ảnh là 2 cậu bé đang vui đùa cùng cha. Chúng vừa mồ côi mẹ đầu năm nay, khi mẹ chúng qua đời trong một ca sinh nở.
Người Dhokpa, một dân tộc thiểu số ở vùng này, vẫn giữ lối sống du mục. Họ sẽ di cư 4 lần/năm để tìm kiếm những đồng cỏ màu mỡ hơn cho đàn gia súc.
PHƯƠNG ĐĂNG
Theo Infonet.vn

"Vương quốc bị lãng quên" trên cao nguyên Tây Tạng

    Ẩn khuất dưới những tầng mây ở dãy Himalaya là một vương quốc cổ đại của người Tây Tạng...

    Được sự cho phép của chính phủ Nepal, nhiếp ảnh gia Taylor Weidman đã đi về khu vực Mustang - nơi quanh năm bao phủ bởi mây, trời và núi. Khu vực này từng là vương quốc cổ đại của một bộ phận người Tây Tạng - vương quốc Lo, hình thành từ thế kỷ 15. Cùng trải nghiệm qua hình ảnh cuộc sống nơi đây, để hiểu thêm về sự lãng quên trên cao nguyên Tây Tạng, mà ở đó, phong tục - văn hóa - tín ngưỡng vẫn còn là bí ẩn với chúng ta.

    Với khung cảnh rộng lớn bạt ngàn và vô cùng yên bình, ngôi làng Tangge thuộc vương quốc Lo nằm lọt thỏm giữa những cao nguyên thuộc nhánh Kali Gandaki, vùng Mustang của Nepal. Những công trình nhà ở đây được xây vững chãi bằng đá và đứng sát kề nhau. Bên cạnh đó, một kiến trúc khá độc đáo giúp bảo vệ ngôi nhà trước những trận gió lớn trên cao nguyên Tây Tạng là không có mái ngói lá.
    Một nhóm người tập trung trên cánh đồng bắt đầu mùa vụ. Lúa mạch là lương thực chính của tộc người Tây Tạng ở đây, đồng thời là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn đặc trưng, trong đó có món bánh bao hấp momo từ bột nhào lúa mạch.

    Chân dung người trông giữ tu viện ở Tetang thuộc vương quốc Lo. Hầu hết người Tây Tạng ở đây đều theo dòng Phật giáo Tây Tạng hoặc tổng hợp các phong tục truyền thống bản địa tên là Bön.

    Hình ảnh chị Tashi Dolkar Gurung - một phụ nữ sống ở Lo Manthang (thị trấn của vương quốc Lo) đang tỉ mẩn nhặt bỏ sạn trong gạo để nấu ăn qua ánh sáng từ cửa sổ được thiết kế trên trần nhà và bên vách tường. 

    Một tu sĩ đang dạo bước trên những con đường ở Lo Manthang. Kiến trúc xây hai bên như thành lũy đắp cao kiên cố bằng đá tạo cảm giác chắc chắn song khiến con đường trở nên hơi thiếu ánh sáng.
    Thung lũng sông Kali Gandaki - con đường độc đạo dẫn ra khỏi vương quốc. Trong lịch sử, nó từng là con đường huyết mạch buôn bán muối nhằm kết nối hai nền văn minh Tây Tạng và Ấn Độ.

    Bức ảnh lấy góc chụp từ tu viện lớn của vương quốc. Từ đây, ta có thể nhìn thấy cung điện của những vị vua cổ xưa. Kiến trúc thiết kế khá lạ mắt và có chiều cao nổi trội.

    Hầu hết người Tạng để tóc dài, phụ nữ thường tết tóc hai bím. Họ mặc quần áo dày, gọi là “chuba”. Trong ảnh là những "chuba" đang gùi hàng đi trên đường.

    Lễ hội Tiji diễn ra hàng năm tại quảng trường chính - nơi người dân được chiêm ngưỡng những vũ công tài hoa nhảy múa trong các bộ trang phục sặc sỡ màu sắc tượng trưng cho ma quỷ, thần linh và loài động vật.
    Lễ hội Tiji là một nghi lễ gắn liền với Phật giáo dòng Tây Tạng và có sự tham gia của các tu sĩ. Trong vòng ba ngày của lễ hội, một tu sĩ sẽ ăn mặc trong trang phục bộ xương và thực hiện một điệu vũ cổ xưa kèm với âm nhạc, các vũ công khác sẽ ăn mặc như các loài động vật, ma quỷ, thần linh nhằm kể lại sử thi dân tộc trong cuộc chiến giữa cái thiện với cái ác.

    Kết thúc lễ hội, các vị quan xét xử của vương quốc làm lễ đuổi ma quỷ ra khỏi thành phố, cầu mong an lành đến cho toàn vương quốc. Họ đội trên đầu những chiếc mũ làm bằng lông thú - một đặc trưng của người dân xứ lạnh.

    Cựu quốc vương Lo - ông Jigme Palbar Bista, đóng vai trò quan trọng trong lễ hội Tiji. Ông cùng tòa án hoàng gia ngồi tại vị trí trang trọng ở quảng trường thị trấn để xem các nhà sư tiến hành nghi lễ. 

    Đây là một nhóm những nhà sư cấp cao đang hành lễ tại khu vực bên ngoài thị trấn Lo Manthang.
    Lễ hội Tiji là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân nơi đây. Đó là dịp họ mặc những bộ quần áo đẹp làm từ lụa và đeo các trang sức quý giá trên người như cụ già trong bức ảnh.

    Những phụ nữ lớn tuổi ở Lo Manthang đang quay những bánh xe (chuyển pháp luân) và cùng nhau cầu nguyện. Đây là một nghi thức đặc trưng hàng ngày dành cho người già đã nghỉ hưu ở vương quốc Lo.
    Dẫu rằng gần như bị lãng quên bởi thế giới hiện đại nhưng với sự xuất hiện của một con đường mới sắp sửa được xây xong, cuộc sống người dân có nhiều thay đổi. Trong ảnh là cảnh những nông dân đang tụ tập bên ngoài tu viện ở Lo Manthang trước một buổi lễ cầu nguyện. Điểm khác biệt là những trang phục họ mặc trên người là trang phục của thế giới hiện đại và tần suất các bộ trang phục ấy xuất hiện ngày càng nhiều.

    Dân làng Phuwa đang chất phân bón lên ngựa để ra đồng trồng lúa mạch. Người dân ở đây, nhất là phụ nữ thường quấn quanh người những chiếc khăn tự dệt từ lông cừu với hoa văn kẻ sọc nhiều màu sắc.

    Tại một khu vực bên trong cung điện cựu vương Lo, các nhà sư đang chuẩn bị trang phục cho những vũ công trong buổi lễ Tiji.

    Đây được coi là trang phục truyền thống của phụ nữ trong các dịp trọng đại như cưới xin hay lễ hội. Trước kia, người Tây Tạng có tục đa phu (một vợ nhiều chồng), họ có quyền kết hôn với những anh em trong họ hàng nhằm giữ vững kinh tế tài sản cho đại gia đình nhưng hôn nhân phải được sắp xếp từ cha mẹ. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết người Tây Tạng đã thay đổi, chuyển sang chế độ một vợ một chồng.
     
     

    "Lên trời" xem vương quốc huyền bí

    .

      Nơi bị cả thế giới "bỏ quên"...

      Bạn đã từng nghe nói tới những vương quốc bị lãng quên, những vùng đất nằm ẩn khuất đâu đây trên thế giới với những câu chuyện bí ẩn ly kỳ? Mustang - mảnh đất cao nguyên nằm trong sự chở che bao bọc của dãy núi Himalaya đồ sộ chính là nơi một nền văn hóa bị cả thế giới “bỏ quên” tồn tại. 

      Hãy cùng chúng tôi du lịch tới đây, bổ sung thêm nhiều điều thú vị về “hang trời” - một nét đặc trưng sẽ khiến các bạn kinh ngạc ngay từ những bức ảnh… 

      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Giữa gió bụi cao nguyên, nằm bên cạnh con sông Kali Gandaki, ẩn trong dãy Himalaya hùng vĩ, những hang động được tạo tác nằm lọt thỏm trên những vách đá cao, dựng đứng đến chóng mặt. Ước tính, chỉ riêng ở Mustang, ít nhất cũng có tới hơn 10.000 hang động lớn nhỏ.


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Nếu tận mắt chứng kiến khung cảnh hùng vĩ nơi đây, ít ai tin được rằng hệ thống hang động này lại được con người xây dựng. Để leo được lên những hang động này, các nhà khoa học ngày nay phải sử dụng nhiều dụng cụ leo núi chuyên dụng hết sức hiện đại. 

      Lý do là bởi vách đá nơi đây cheo leo, dựng đứng, rất “mỏng manh”, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng con người. Nhiều người gọi vui những công trình ấy là những “hang động trên trời”.


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Bức ảnh chụp hoàng hôn bao phủ trên các đền thờ và những căn nhà không mái ngói tại thị trấn Tsarang của người Mustang - nơi mà cả thế giới đã từng lãng quên.  


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Bà Yandu Bista (53 tuổi) là một trong những nhân chứng về các “hang động trên trời”. Theo lời kể, bà Yandu sinh ra trong một trong các hang động huyền thoại. Bà chỉ chuyển vào thị trấn sinh sống sau sinh nhật 11 tuổi của cô con gái và thực sự, cuộc sống trong hang khiến bà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhất là vào mùa đông. 


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Hiện nay, hầu hết các hang động nơi này đều trống rỗng. Tuy nhiên, các cuộc khảo cổ được tiến hành đã phát hiện được những bằng cớ chứng tỏ từng có người sinh sống: bếp lò, thùng đựng hạt giống, buồng ngủ…


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Một trong những địa điểm còn nhiều dấu tích nhất của nền văn hóa này là quần thể hang động gần làng Samdzong, phía Nam biên giới Trung Quốc. Năm 2010, một số chuyên gia đã tìm thấy những hộp sọ, bộ răng, chân tay của người cũng như một số đồ dùng trong tang lễ như quan tài.


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi
      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Xác ướp của một đứa trẻ tại hang Mebrak - bằng chứng chứng minh sự tồn tại của con người tại nơi đây. Năm 1995, các nhà khảo cổ Đức và Nepal đã phát hiện ra hang này. Cùng với em bé, họ còn tìm thấy hài cốt của khoảng 30 người khác.


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Nhà khảo cổ Aldenderfer đưa ra giả định lịch sử của các hang động này bao gồm 3 thời kì. 3.000 năm trước, chúng được dùng để làm nơi chôn cất người chết. Cho tới khoảng 1.000 năm về trước, chúng trở thành nơi sinh sống của các gia đình Mustang, do mùa đông ở đây rất ấm áp và chỉ đến thế kỉ thứ 13, người dân mới bắt đầu di cư vào các làng nghề truyền thống trong thung lũng.


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Trong một số hang động, các chuyên gia đã phát hiện một bức tranh tường rất lớn hơn 800 tuổi được khắc rất tinh xảo với nội dung về Phật giáo. Cùng với đó là khoảng 8.000 bản thảo kinh sách có niên đại rất cổ xưa. 


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Những hang động này thuộc sở hữu của vương quốc Mustang. Trước đây, vương quốc này nằm trên con đường truyền giáo từ Ấn Độ vào Trung Hoa nên trở thành một trung tâm Phật giáo lớn với các đền thờ, tu viện tuyệt đẹp.


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim của nơi đây kết thúc vào thế kỉ thứ 17. Các vương quốc lân cận dần lớn mạnh và cai trị vùng đất của người Mustang. Những pho tượng cổ đại sơn son thếp vàng cũng vì thế mà nhuốm màu bụi bặm, thời gian, đổ nát.


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Không chỉ dừng lại ở đó, Mustang còn từng là một vùng đất thương mại phát triển, nhất là buôn bán muối. Nhiều nhà khảo cổ đã tìm ra những bằng chứng như đồ trang sức, ngọc, sừng bò dùng để trang trí… minh chứng cho cuộc sống khá sung túc của người xưa.


      len-troi-xem-vuong-quoc-huyen-bi

      Song tới thế kỷ 17, muối càng ngày càng rẻ hơn do nguồn sẵn có từ Ấn Độ. Điều ấy làm mất đi vị thế kinh tế nơi đây. Cộng thêm vị trí địa lý tương đối hiểm trở, những “hang động trên trời” cùng vương quốc Mustang đi vào lãng quên thực sự cho tới khi được các nhà thám hiểm “lại tìm ra” năm 1981.

       

      Không có nhận xét nào: