Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Khám phá những 'linh hồn xứ Scotland'


Cùng chiêm ngưỡng xứ sở Scotland qua những bức ảnh đầy cảm xúc, dưới góc nhìn của một nhiếp ảnh gia bản địa.
Trong cuốn sách ảnh mới xuất bản của nhiếp ảnh gia Max Milligan, Scotland – đất nước của những thung lũng, hồ đập và bãi lầy đã khơi nguồn cảm hứng cho những tác phẩm ấn tượng về một vùng đất hoang sơ và những cảnh quan hùng vĩ.

Cuốn sách có tên Soul of Scotland (Linh hồn xứ Scotland) được đánh giá là tập sách ảnh du lịch mang tính nghệ thuật cao, được chụp từ ống kính, góc nhìn và cảm quan của chính một người con sinh ra từ vùng đất này.

Những đốm tuyết trắng phủ lấm tấm trên đỉnh núi Bla Bheinn của đảo Skye. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi càng làm sáng bừng nền tuyết trắng.


Chú hươu này đang đi rón rén trong rừng dương xỉ bên hồ Duartmore, phía dưới tán dương xỉ còn một chú hươu non nữa. Hươu lớn mải nhìn hươu bé, bỗng nhiếp ảnh gia ho lên một tiếng giữa không gian yên ắng, chú hươu lớn ngơ ngác quay lại nhìn vào ống kính.


Đỉnh núi nổi tiếng của xứ Scotland – núi Suilven. Ảnh chụp từ ngôi làng ven biển có tên Lochinver.


Hội chợ nông nghiệp của đảo Islay, Jura và Colonsay. Tại đây, các nông dân mang tới đại diện một số sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi mà gia đình mình thu hoạch được trong năm qua. Quan sát hội chợ, mọi người sẽ đánh giá được mức độ bội thu của mùa màng năm trước. Tại hội chợ, người ta lập ra hai cái lều to, một lều chuyên phục vụ nước trà và một lều chuyên phục vụ bia cho những người tới tham quan hội chợ.


Một dây phơi quần áo ở đảo Gloup nằm trong quần đảo Shetland ven bờ biển, nơi đây gió rất mạnh vì vậy, năng lượng gió được tận dụng triệt để, quần áo nơi đây chỉ phơi một lúc là khô cong.


Những người dân Scotland, mặc quần áo truyền thống nhảy múa ở lễ hội Lonach. Không chỉ ở lễ hội này mà ở bất cứ dịp tụ họp, hội hè gì, người dân đều mở màn lễ hội bằng hoạt động khiêu vũ, nhảy múa. Ngoài ra còn có các hoạt động truyền thống khác như ném lao, đánh trận giả, thi chạy lên đồi, ném búa và thi thổi kèn túi.


Một khoảng lặng gió giữa trận bão tuyết. Cảnh mặt trời lặn trên dãy Sgurr và Fhidleir.


Những tối thứ năm ở nhà hàng của khách sạn Glenfinnan – một khách sạn lâu đời của dòng họ Glenfinnan thường tổ chức hòa tầu. Một cô gái nhỏ lắng nghe bản hòa tấu từ ban công, ước gì mình đủ lớn để được tham gia vào dàn nhạc của gia đình đang biểu diễn phía dưới.


Lá mùa thu bên hồ Eilt phía trước khách sạn Glenfinnan.


Thuyền bè trên hồ Craignish là nơi trú đậu an toàn cho những tàu thuyền ngoài khơi cập bến khi có bão ở phía bờ Tây.


Hệ thống tàu điện ngầm ở Glasgow là hệ thống tàu điện lâu đời thứ ba thế giới, được đưa vào hoạt động từ năm 1896.


Những cụ già ngồi bên bờ hồ Lomond. Hình ảnh này rất đặc trưng cho những bà lão người Scotland. Họ thường lặng lẽ nhưng rất thân thiện và dễ mến khi có người cần sự giúp đỡ của họ.


Đôi trẻ kết hôn theo phong cách “bỏ trốn” của thị trấn Gretna. Phong tục cưới hỏi này dành cho những cặp uyên ương không muốn thông báo cho cha mẹ biết về quyết định của họ.


Cặp đôi này đang uống rượu trong một đêm mùa hè trên núi Chaorainn. Hai người này là những cô dâu chú rể, sắp tổ chức đám cưới vào ngày hôm sau.


Cừu đi qua rừng thạch nam ở gần làng Kirkton thuộc thị trấn Glenisla.


Cầu Forth Rail – cây cầu được xây dựng chuyên dụng để làm đường ray tàu hỏa trên cao tại Scotland vì vùng đất này địa hình đồi núi gập ghềnh nên xây đường ray trên cao chạy thẳng sẽ tiết kiệm thời gian và nhiên liệu của mỗi chuyến tàu. Cầu được hoàn thành năm 1890, sau 7 năm xây dựng. 63 công nhân đã qua đời trong quá trình xây dựng cây cầu này, chủ yếu đều do tai nạn bị rơi từ trên cao.


Một biểu tượng truyền thống cho sức chịu đựng và chống chọi của người dân Scotland trước địa hình gập ghềnh và thời tiết khắc nghiệt, một loài vật nuôi trông ngộ nghĩnh và đáng yêu, đó là chú bò sữa miền núi đang ngâm mình dưới nước trong ngày hè nóng nực ở hồ Hope, Sutherland.


Cây ước ở hồ Maree đã bị chết khô vì nhiễm đồng. Những đồng xu cắm vào thân cây là những đồng tiền xu lâu đời nhất trên thế giới, có những đồng được đúc từ năm 1828. Nữ hoàng Victoria từng để lại một đồng xu trên thân cây có khắc chân dung bà vào năm 1877.


Dãy Slioch nằm bên hồ Maree.

Giếng Clootie ở Munlochy, trên đảo Black, một trong những địa danh nổi tiếng của Scotland. Khi tới đây, người ta mang theo những miếng vải dài là vải vụn, vải cũ rồi đem nhúng xuống giếng hoặc xuống con suối chảy qua, vừa nhúng vừa thì thầm những điều mình đang mong muốn đạt được. Sau đó, đem buộc dải khăn lên ngọn cây.

Dantri

Không có nhận xét nào: