Thuộc bang Sabah, phía đông Malaysia, Kota Kinabalu hiện lên như một hòn đảo xinh đẹp, kỳ vĩ.
Đùa giỡn trên biển cùng cano, săn thú rừng, chơi golf và tắm nắng tại các khu resort là những điều thú vị bạn sẽ được trải nghiệm tại thành phố xinh đẹp này. Thành phố Kota Kinabalu nằm trên đảo Borneo (hòn đảo lớn thứ 3 trên thế giới, thuộc chủ quyền của ba nước Brunei, Indonesia và Malaysia).
Không khí mát mẻ với hương biển lồng lộng át đi cái nóng mùa hè. Những bãi tắm còn nguyên nét hoang sơ và những hòn đảo nằm giữa biển xanh cát trắng cùng các dịch vụ trên bãi biển phục vụ đủ mọi nhu cầu của khách du lịch như lướt sóng, khinh khí cầu, lặn biển, đi dạo các đảo bằng cano. Và nếu muốn có một đêm trên đảo với cảm giác hoang dã thật sự, bạn có thể thuê lều trại và các đồ dùng cần thiết để cắm trại qua đêm trên đảo.

Thành phố với bên bờ biển tuyệt đẹp, những bãi tắm hoang sơ.

Nhà hàng hải sản trên đảo, sát với bãi biển phục vụ khách du lịch nhiều món đặc sản của vùng đảo này.

Và nhiều dịch vụ biển dành cho khách ưa thích biển khơi.
Vấn đề ăn mặc khi đến Malaysia là điều bạn cần lưu ý. Dù là đàn ông hay phụ nữ, thì bạn cũng hãy chọn cho mình những chiếc áo có tay và quần dài, giày tất cho chuyến tham quan những nhà thờ Hồi giáo ở nơi đây. Nếu không, bạn cũng có thể mượn nhà thờ đồ cho người tham quan với những chiếc áo trùng dài đen và khăn quàng đầu dành riêng cho phụ nữ.
Trong thành phố có khá nhiều nhà thờ với đặc trưng mái hình củ hành và màu vàng nổi bật mà từ rất xa bạn đã có thể nhận ra. Những dãy hành lang dài, thoáng và rất rộng. Gian thờ với trần nhà cao và rộng, trang trí đơn giản, nền nhà được trải những tấm thảm đẹp như những bức tranh.
Các nhà thờ đều có quy định nghiêm ngặt với khách, một vài nhà thờ chúng tôi không được phép vào tham quan vì đang là giờ giảng kinh, một vài nhà thờ chỉ cho phép đi trên thảm, không được bước ra rìa và không được phép bước hẳn vào để chụp ảnh. Tất cả phụ nữ đều bắt buộc phải quàng khăn. Các nhà thờ đều có khu rửa chân rất đẹp mà chỉ nam giới mới được vào.
Trong số những nhà thờ Hồi Giáo ở đây, Majid Bandaraya, ngôi đền thờ nằm ngoại ô Kinabalu sẽ để lại cho bạn ấn tượng về sự đồ sộ của công trình.

Tất cả phụ nữ đều bắt buộc phải quàng khăn và choàng áo dài nếu mặc quần áo ngắn.
Một trong những điểm thú vị khác mà hầu như bất kì vị khách du lịch nào cũng muốn thử là tham quan công viên quốc gia và leo núi.
Công viên quốc gia Kinabalu có diện tích đến 754km², là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật và động vật, trong đó có loài hoa Rafflesia, loài hoa lớn nhất thế giới. Tại đây, bạn có thể tham gia các trò chơi du lịch thám hiểm, leo núi hay trèo thuyền qua những dòng thác hung tợn của khu rừng nguyên sinh.
Núi Crocker Range với độ cao 4.101m là trung tâm của công viên và là ngọn núi cao nhất vùng Đông Nam Á. Ngọn núi hùng vĩ này có một lịch sử địa chất hấp dẫn và được hình thành khoảng một triệu năm về trước. Hàng ngày, có khoảng hơn 100 du khách quyết tâm chinh phục đỉnh núi nổi tiếng này. Chi phí cho một chuyến leo núi khoảng hơn 200 USD và lịch trình leo trọn gói trong hai ngày.

Leo núi là một trong những hoạt động ưa thích của các du khách.

Thiên nhiên hoang dã.
Kinabalu có rất nhiều khu chợ tấp nập ngày đêm. Chợ hoa quả và chợ đồ handmade bán vào ban ngày và đóng cửa vào lúc 7h tối.
Trong khu chợ này, bạn sẽ kiếm được khá nhiều đồ lưu niệm hay ho như những chiếc mặt nạ, những con rối và cả những chiếc khăn choàng đầu đủ màu sắc của phụ nữ Hồi giáo. Ấn tượng về những đôi mắt đen huyền sau lớp mạng khiến tôi chú ý nhiều hơn đến phụ nữ, nhưng đa phần phụ nữ ở đây không phải bịt mặt. Họ có thể quàng khăn đủ màu sắc và ăn mặc hiện đại khi đi trên phố.
Sau 7h tối là thời gian của chợ đêm. Những gian hàng hải sản nghi ngút khói, những cửa hàng bán món ABC (món nước đá bào với sữa đặc, đường cọ, đậu phộng rang, đậu đỏ, bắp đóng hộp và sương sáo) nằm sát với khu chợ bán hoa quả và rau củ thu hút toàn bộ Kinabalu mỗi đêm. Hơn 12h đêm, phiên chợ này mới tan và thành phố chìm trong giấc ngủ.

Wet market tại Kota về đêm với đặc sản là các loại bánh phồng.
Bến du thuyền tại cảng Kota Kinabalu
Chuyến bay từ thủ đô Kuala Lumpua đến đảo Kota Kinabalu mất chừng hơn 1 giờ bay. Thăm quan Kinabalu, những tập bản đồ, tờ rơi miễn phí tại sân sẽ là bảo bối giúp bạn khám phá được thêm rất nhiều điều thú vị về thành phố này mà khi ở nhà không tìm được trên những trang báo mạng. Không chỉ giới thiệu chi tiết những điểm du lịch nổi bật, quán ăn mà nó còn có cả các chuyến xe buýt đến những nhà nghỉ thuận tiện cho bạn.Không khí mát mẻ với hương biển lồng lộng át đi cái nóng mùa hè. Những bãi tắm còn nguyên nét hoang sơ và những hòn đảo nằm giữa biển xanh cát trắng cùng các dịch vụ trên bãi biển phục vụ đủ mọi nhu cầu của khách du lịch như lướt sóng, khinh khí cầu, lặn biển, đi dạo các đảo bằng cano. Và nếu muốn có một đêm trên đảo với cảm giác hoang dã thật sự, bạn có thể thuê lều trại và các đồ dùng cần thiết để cắm trại qua đêm trên đảo.
Thành phố với bên bờ biển tuyệt đẹp, những bãi tắm hoang sơ.
Nhà hàng hải sản trên đảo, sát với bãi biển phục vụ khách du lịch nhiều món đặc sản của vùng đảo này.
Và nhiều dịch vụ biển dành cho khách ưa thích biển khơi.
Trong thành phố có khá nhiều nhà thờ với đặc trưng mái hình củ hành và màu vàng nổi bật mà từ rất xa bạn đã có thể nhận ra. Những dãy hành lang dài, thoáng và rất rộng. Gian thờ với trần nhà cao và rộng, trang trí đơn giản, nền nhà được trải những tấm thảm đẹp như những bức tranh.
Các nhà thờ đều có quy định nghiêm ngặt với khách, một vài nhà thờ chúng tôi không được phép vào tham quan vì đang là giờ giảng kinh, một vài nhà thờ chỉ cho phép đi trên thảm, không được bước ra rìa và không được phép bước hẳn vào để chụp ảnh. Tất cả phụ nữ đều bắt buộc phải quàng khăn. Các nhà thờ đều có khu rửa chân rất đẹp mà chỉ nam giới mới được vào.
Trong số những nhà thờ Hồi Giáo ở đây, Majid Bandaraya, ngôi đền thờ nằm ngoại ô Kinabalu sẽ để lại cho bạn ấn tượng về sự đồ sộ của công trình.
Những nhà thờ Hồi Giáo tôn nghiêm.
Tất cả phụ nữ đều bắt buộc phải quàng khăn và choàng áo dài nếu mặc quần áo ngắn.
Công viên quốc gia Kinabalu có diện tích đến 754km², là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật và động vật, trong đó có loài hoa Rafflesia, loài hoa lớn nhất thế giới. Tại đây, bạn có thể tham gia các trò chơi du lịch thám hiểm, leo núi hay trèo thuyền qua những dòng thác hung tợn của khu rừng nguyên sinh.
Núi Crocker Range với độ cao 4.101m là trung tâm của công viên và là ngọn núi cao nhất vùng Đông Nam Á. Ngọn núi hùng vĩ này có một lịch sử địa chất hấp dẫn và được hình thành khoảng một triệu năm về trước. Hàng ngày, có khoảng hơn 100 du khách quyết tâm chinh phục đỉnh núi nổi tiếng này. Chi phí cho một chuyến leo núi khoảng hơn 200 USD và lịch trình leo trọn gói trong hai ngày.
Leo núi là một trong những hoạt động ưa thích của các du khách.
Thiên nhiên hoang dã.
Trong khu chợ này, bạn sẽ kiếm được khá nhiều đồ lưu niệm hay ho như những chiếc mặt nạ, những con rối và cả những chiếc khăn choàng đầu đủ màu sắc của phụ nữ Hồi giáo. Ấn tượng về những đôi mắt đen huyền sau lớp mạng khiến tôi chú ý nhiều hơn đến phụ nữ, nhưng đa phần phụ nữ ở đây không phải bịt mặt. Họ có thể quàng khăn đủ màu sắc và ăn mặc hiện đại khi đi trên phố.
Sau 7h tối là thời gian của chợ đêm. Những gian hàng hải sản nghi ngút khói, những cửa hàng bán món ABC (món nước đá bào với sữa đặc, đường cọ, đậu phộng rang, đậu đỏ, bắp đóng hộp và sương sáo) nằm sát với khu chợ bán hoa quả và rau củ thu hút toàn bộ Kinabalu mỗi đêm. Hơn 12h đêm, phiên chợ này mới tan và thành phố chìm trong giấc ngủ.
Wet market tại Kota về đêm với đặc sản là các loại bánh phồng.
Theo Thu Huyền (Yeudulich)
Phút lãng mạn khó quên cùng Kota Kinabalu
.
.
STDLO - Có thể nói phần lãnh thổ phía đông của Malaysia là một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn. Nơi đó có những bãi biển hoang sơ, những cánh rừng bạt ngàn vô số hang động kỳ bí… nhưng ở Kota Kinabalu thì lại khác, vẻ đẹp hiện đại của một đô thị chốn xa xăm ẩn hiện thu hút bao du khách.
>>> Kỳ 1: Tioman - Nàng tiên rồng giữa lòng đại dương
>>> Kỳ 2: Redang - Viện bảo tàng hải dương của nhân loại
>>> Kỳ 11: Những bãi biển nổi tiếng ở Malaysia
>>> Kỳ 14: Langkawi - Tuyệt tác của thiên nhiên
Nhắc đến phần phía đông lãnh thổ Malaysia, thì Kota Kinabalu là một thành phố ngọc của toàn vùng này. Nơi có những bãi biển cát trắng, có làn nước trong xanh, có những rạn san hô lấp lánh đủ sắc và rong ruỗi cùng những đàn cá trong tiết trời nắng ấm của xứ nhiệt đới này.
>>> Kỳ 2: Redang - Viện bảo tàng hải dương của nhân loại
>>> Kỳ 11: Những bãi biển nổi tiếng ở Malaysia
>>> Kỳ 14: Langkawi - Tuyệt tác của thiên nhiên
Nhắc đến phần phía đông lãnh thổ Malaysia, thì Kota Kinabalu là một thành phố ngọc của toàn vùng này. Nơi có những bãi biển cát trắng, có làn nước trong xanh, có những rạn san hô lấp lánh đủ sắc và rong ruỗi cùng những đàn cá trong tiết trời nắng ấm của xứ nhiệt đới này.
Cảnh sắc nơi đây như được thiên nhiên ưu đãi trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn nhất là khi được bàn tay của con người tuyệt tác nên những nét đẹp khó quên ấy. Những khu nghỉ dưỡng cao cấp, những nhà hàng sang trọng hay chỉ thoáng qua chút mộng mơ, lãng mạn của những chiếc cầu cảng bằng gỗ duyên dáng nơi bến bờ nào đấy ở Kota Kinabalu.
Đến với Kota Kinabalu là nghỉ dưỡng, là tìm về trốn xa xăm nào đấy của cõi lòng. Không gian thoáng đãng, nhẹ nhàng dưới làn dừa rì rào trong gió, ánh nắng của miền nhiệt đới như thể đang sưởi ấm cho những ai đang lạnh lẽo nơi cõi lòng. Gió biển thổi vi vu trong gió, mặt hồ nước lăn tăn rì rào cùng nhịp điệu của sóng biển, hãy thư giãn, hãy để cho nhịp sống chậm lại nơi ghế bố dựa này bạn nhé.
Nên thơ, hữu tình, cảnh sắc như bức họa của con người. Ở Kota Kinabalu đón bình minh hay đón hoàng hôn là cảnh sắc tuyệt vời mà bất ai đến đây cũng phải làm. Ánh nắng dịu của ban chiều hay sức sống của ban mai sẽ làm cho bạn thoát thai một ngày mệt mỏi của cuộc sống hay mảy may tìm về một năng lực mới cho ngày mới được tiếp diễn. Như từ bao giờ mặt biển trở nên thanh vắng, nhẹ nhàng để ánh chiều tà buông dần nơi xa tít…hay đón nhận tia sáng của bình minh tràn trề sinh lực… đó là một Kota Kinabalu của trần gian.
.
Bạn đang xem bản tin Phút lãng mạn khó quên cùng Kota Kinabalu
từ Cồng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá – www.sotaydulich.com
Nguồn: www.sotaydulich.com
Ảnh: Sưu tầm internet
48 giờ ở Kota Kinabalu
(iHay) Hai ngày không đủ để thăm thú trọn vẹn thành phố Kota Kinabalu (Malaysia), bởi nơi đây sở hữu tất cả những gì dân phượt mong muốn.
Đó là những bãi biển hoang sơ đẹp mê hồn, nguồn hải sản hảo hạng,
công viên quốc gia với rừng nguyên sinh có diện tích đến 754km², cùng
ngọn núi Crocker Range với độ cao 4.095m - nóc nhà của Đông Nam Á.
Thế nên khi chỉ có thể lưu lại đây 48 giờ, một phượt thủ đã lên lịch
trình khá chuẩn để trải nghiệm những điểm đắt giá nhất tại đây. Hãy cùng
theo chân phượt thủ này, người đã trải nghiệm Kota Kinabalu trọn vẹn
trong 48 giờ và chia sẻ trên Toronto Sun.
|
Crocker Range - nóc nhà của Đông Nam Á - Ảnh: Shutterstock |
Tôi đến Kota Kinabalu vào chiều thứ sáu, khoảng 5 giờ rưỡi. Hoàng hôn
buông xuống Kota Kinabalu - thành phố bên bờ biển cũng được xem là cửa
ngõ vào khu rừng nhiệt đới ẩm ướt của bang Sabah (Malaysia). Nếu có túi
tiền rủng rỉnh, tôi khuyên bạn nên thuê hẳn một chiếc du thuyền sang
trọng ăn tối dưới ánh hoàng hôn.
Còn tôi thì đi dạo bãi biển Tanjung Aru. Điều đặc biệt ở Kota
Kinabalu là những bãi tắm ở đây còn nét nguyên sơ với đời sống biển đa
dạng đầy màu sắc.
7 giờ tối, thời gian lý tưởng cho một bữa tiệc nướng hải sản tại chợ
đêm Kota Kinabalu. Phần lớn các món hải sản được đánh bắt và nướng bởi
ngư dân Philippines rồi được chuyển đến bang Sabah này.
Chỉ cần đi đến một trong những chiếc bàn dài chất đống hải sản tươi
và lựa những gì bạn muốn, người bán sẽ làm chín nó ngay trước mặt bạn.
Trong khi chờ đợi, hãy trộn nước xốt riêng cho mình với ớt, muối, tương,
chanh và đường. Bạn có thể ăn kèm với cơm nóng.
|
Thưởng thức hải sản ở Kota Kinabalu - Ảnh: Backpackngo |
10 giờ tối, khi thức ăn đã “yên ấm” trong dạ dày, bạn hãy đến các
quán rượu gần biển để nghe nhạc địa phương và làm ấm bụng bằng những ly
rượu nồng. Khi đã thấm mệt, giường ngủ của bạn có thể là túp lều ngay
tại bờ biển với giá khoảng 10 USD/đêm hoặc các hostel (khách sạn giá rẻ)
với chi phí tương đương.
Sáng thứ bảy, tôi ngủ dậy thật sớm đển chuẩn bị hành trình chinh phục
nóc nhà Đông Nam Á. Để chinh phục ngọn núi này, bạn nên khởi hành đúng 8
giờ để có thể kịp ăn trưa lúc 11 giờ 30 tại một khu nghỉ mát dưới chân
núi. Cảnh trí trên đường đi là đèo quanh co, những con suối cạn, chiếc
cầu treo băng qua thung lũng xanh rì đồi chè (Malaysia có một loại trà
tên Sabah Tea rất ngon)...
|
Đi qua cầu treo trên đường chinh phục đỉnh Crocker Range - Ảnh: Borneotravel |
Sau khi chinh phục xong nóc nhà Đông Nam Á, hãy cho mình một phần thưởng là ngâm mình trong suối nước nóng Poring.
Chiều thứ bảy, tôi đến cảng Village Seafood, tiếp tục chọn hải sản
cho buổi tối thứ hai ở Kota Kinabalu. Ở đây có nguồn hải sản hảo hạng,
nên sẽ rất phí phạm nếu không thưởng thức hết những loại ốc, cá, tôm lạ
với giá không quá đắt đỏ.
Vì đêm qua tôi đã nghe người dân địa phương hát, nên bây giờ tôi muốn
chính mình làm ca sĩ. Ở quán bar Cocoon đối diện khách sạn Hyatt có
chương trình hát giao lưu của dân phượt tứ xứ. Tự tin cầm micro và làm
một bài sôi động của Lady Gaga, bạn sẽ có một buổi tối đáng nhớ.
Sáng chủ nhật, tôi dậy thật sớm để đi mua quà lưu niệm ở chợ Gaya
Street, vốn chỉ mở cửa vào đúng chủ nhật hàng tuần từ 6 giờ 30 phút sáng
đến 1 giờ trưa. Chợ nằm trong Central Business District, vốn của các
doanh nghiệp tư nhân thuộc nhiều thế hệ. Chợ bày bán đồ thủ công, giày
dép, đồ cổ và quà lưu niệm, thậm chí cả vật nuôi và các loại thảo mộc.
Đây là nơi tốt nhất để trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương và
mua những món đồ mang đậm dấn ấn Kinta Konabalu.
Đã một ngày "lên rừng", hôm nay tôi quyết dành trọn một ngày "xuống
biển". Từ 10 giờ sáng, tôi đã đặt chân lên một đảo nhỏ tuyệt đẹp thuộc
quần đảo ngoài khơi Kota Kinabalu, cách bờ chừng 20 phút đi ca-nô để lặn
biển.
Sẽ uổng phí nếu không đắm mình vào thế giới sinh vật biển ở đây.
Người dân địa phương làm du lịch khá tốt. Họ thường niêm yết giá cụ thể
cho các dịch vụ, và không đòi hỏi gì thêm. Chỉ có một điều họ yêu cầu,
du khách hãy góp tay bảo vệ các sinh vật nơi này bằng cách không xả chất
thải trực tiếp xuống biển.
|
Nước biển trong vắt, sạch sẽ ở Kota Kinabalu - Ảnh:travelmalaysia |
Buổi chiều trước khi rời Kota Kinabalu, tôi ghé thêm vài đảo để tìm hiểu vì sao CNNgo bình
chọn nơi này sở hữu những bãi tắm đẹp nhất hành tinh. Trên các đảo
không có hàng rong, không hàng quán lùm xùm mà chỉ vài nhà hàng rất sạch
sẽ và gọn gàng. Sát bãi biển kê bàn ghế dành cho du khách vừa hóng gió
vừa ăn uống. Du khách đến đây rất đông nhưng họ giữ biển sạch sẽ, không
xả rác, khá trật tự và yên ắng.
Tôi vẫn nhớ màu nước biển trong vắt, với những đàn cá "tự tin" bơi
quanh mình. Dường như thiên nhiên nơi này sẵn sàng hòa hợp với con
người, lưu luyến mỗi bước chân.
Nguyễn Thủy (theo Toronto Sun)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét