Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Thử tài pose hình với tranh tường ở Penang

Nếu có dịp ghé qua khu phố cổ George Town ở Penang, bạn sẽ khẽ reo lên thích thú trước các bức tranh tường đầy ngẫu hứng.
George Town là thủ phủ bang Penang của Malaysia. Kể từ khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nhiều dự án nghệ thuật đã được thực hiện nhằm giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch nơi đây. Đó cũng chính là khởi nguồn cho những bức tranh tường đầy sống động mà bạn bắt gặp trên đường phố Penang ngày nay. Điều đáng nói là dù vẽ trên tường, nhưng những bức tranh này không hề phá vỡ cảnh quan khu phố cổ.
 Dự án "Marking George Town" năm 2009 là bước khởi đầu. Các nghệ sĩ đã sử dụng những đoạn thép uốn cong để tạo thành các bức tranh thú vị về nét văn hóa, tập tục của người dân Penang. 
Để đến Penang, bạn có thể lựa chọn các phương tiện đa dạng như máy bay, tàu điện hay ô tô. Từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur bay mất 55 phút để đến Penang, có khoảng 30 chuyến từ Kuala Lumpur tới Penang mỗi ngày, chuyến sớm nhất lúc 7h15 sáng và chuyến muộn nhất khởi hành lúc 23h20. Tàu điện tới Penang mất từ 6-8 giờ, còn nếu chọn xe khách, bạn sẽ mất 6 tiếng. Tốt nhất nên chọn di chuyển vào ban đêm để tiết kiệm thời gian.
Việc đi thăm thú phố cổ cũng rất thuận tiện. Bạn có thể bắt xe buýt nhỏ miễn phí để di chuyển trong nội bộ khu vực.
Nền ẩm thực ở Penang cũng là điểm hấp dẫn níu chân du khách, nhờ sự đa dạng và dễ hợp khẩu vị. Penang từng được bầu là thành phố đáng sống nhất của Malaysia, và một trong những hòn đảo nên khám phá trước khi chết.
Cùng ngắm những bức tranh tường thú vị nơi đây.
"Trẻ em trên thuyền" được nghệ sĩ Ernest Zacharevic vẽ trên tường một ngôi nhà ở Chew Jetty.
"chú bé và khủng long" là một trong những tác phẩm trong George Town Festival năm 2012.
Bức vẽ được thực hiện ngay trên mảng tường vôi nham nhở.
Ông già trầm ngâm trên bức tường của một dãy nhà.
Em bé chơi đùa trên điểm tựa là hai mái cửa sổ.
Bác xích lô nghỉ ngơi trong lúc chờ khách.
Một bức vẽ tên "Our art is dying" (nghệ thuật của chúng tôi đang chết) như lời kêu gọi cho nghệ thuật truyền thống đang dần bị mai một.
Xích lô trong phố cổ.
Ông già bán bánh bao nơi góc phố.
Chú mèo nhỏ ở một góc tường. Đây là một trong những bức vẽ thuộc dự án "101 Lost Kittens" (101 chú mèo con bị lạc).
Dù trái tim chia đôi nhưng hạnh phúc vẫn là mãi mãi.
Không chỉ vẽ lên tường, các nghệ sĩ còn tận dụng các "đạo cụ" độc đáo để tăng thêm tính sinh động cho tác phẩm của mình, như bức "Chú bé trên xe" này là một ví dụ.
Hình chú bé được vẽ trên cánh cửa gỗ, thể hiện sự đa dạng về sử dụng chất liệu của các nghệ sĩ.
Hai chị em trên xe đạp.
Thư giãn trên chiếc xích đu.
Những nét vẽ luôn toát lên sự lạc quan và yêu đời, khiến du khách nào nhìn thấy cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn.
Không chỉ có những bức vẽ kể về văn hóa, đời sống xưa, ở Penang, bạn còn dễ bắt gặp những tác phẩm mang đầy hơi thở hiện đại, như những chú Minion trong loạt phim Kẻ cắp mặt trăng này.
Ngay cả ngăn tủ đựng đồ cũng được tận dụng làm "đất" vẽ.
Tác phẩm trên các cột đường ở phố Armenian.
Một điểm thu hút du khách ở Penang là pose hình với các bức họa. Đây là cách bạn thể hiện sự sáng tạo của riêng mình, cũng như tạo nên những tấm ảnh du lịch độc đáo "không đụng hàng".
Cùng nắm tay hòa hảo.
Cùng tranh nhau lon nước trên khe cửa.
Giỏ mây sắp rơi vào đầu rồi!
Cùng với một bức "Hai chị em trên xe đạp", các bạn trẻ có rất nhiều cách tạo hình khác nhau.
"Xe ôm" gặp khách hot girl.
Hoặc bị "quấy rối".
Cầu nối trái tim.
Em chảnh nơi góc phố.
Cùng chơi xích đu.
"Bé muốn uống nước không"?
Tranh nhau bóng rổ.
"Để chị phụ bé giữ khủng long lại nha".
Cùng kéo xe.
Trúc Phương

Không có nhận xét nào: