Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Nghệ thuật graffiti ở xứ sở của các vị thần

(iHay) Đến thủ đô Athens, Hy Lạp (nơi được mệnh danh là Xứ sở của các vị thần), một trong những dấu ấn đậm nét nhất đập vào mắt du khách là những hình vẽ graffiti đầy màu sắc.



Nét vẽ graffiti có thể nhìn thấy mọi nơi ở Athens, Hy Lạp
Những hình vẽ này không chỉ trên tường nhà, cửa hàng, bờ tường, ghế đá công viên, mà còn xuất hiện trên nhiều di tích cổ.
Phần lớn những hình vẽ này được định nghĩa là graffiti, bắt nguồn từ tiếng Latin  có nghĩa là "hình vẽ trên tường".

Hầu như hẻm phố nào quanh chân đồi cũng đầy hình vẽ

Cửa, tường, bạt phủ, thậm chí xe hơi cũng chứa đầy graffiti
Phần lớn graffiti gồm những hình vẽ, chữ viết kiểu trầy xước, nguệch ngoạc trên các bức tường ở các đường phố, khu phố. Những hình tượng này được vẽ bằng sơn, hoặc xịt sơn lên bất cứ mặt phẳng nào có thể thể hiện được.
Graffiti được cho là xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại và Đế chế La Mã. Trong khi đó, nhiều tài liệu còn cho rằng, Hy Lạp chính là nơi nuôi dưỡng graffiti hiện đại. Có lẽ vì thế mà người dân tại Athens luôn muốn vẽ những hình vẽ này trên tất cả những nơi nào có thể, dù nhiều người trong số họ cho rằng nhiều hình vẽ khá đẹp, và không ít hình vẽ lại quá tệ.

Những hình vẽ đẹp trên thân đoàn tàu và tường ngăn cách
Graffiti thường được cho là phương tiện, cách thức mà một bộ phận giới trẻ muốn chuyển tải thông điệp, suy nghĩ của mình.
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh được chụp xung quanh chân đồi Acropolis, Athens.

Khu chợ mở dành cho khách du lịch. Hình vẽ graffiti trên các cửa xếp này giúp xua tan vẻ buồn tẻ của khu chợ chưa đến giờ mở cửa

Các cửa hàng trên đường dẫn lên đồi Acropolis

Các kiểu hình vẽ từ hoạt hình đến phim ảnh Hollywood được vẽ trên cửa sắt kéo

Sân chơi công cộng và các hình vẽ trên tường, ghế ngồi

Nhà vệ sinh công cộng cũng graffiti

Tường nhà dân trang trí với graffiti

Mặt tiền căn nhà với hình vẽ khiến người nhìn hoa mắt

Graffiti ngự trị trong quán cà phê...

...Đến bảng hiệu cửa hàng

Biển quảng cáo sử dụng nghệ thuật graffiti

Thậm chí graffiti ngự trị cả trên di tích khảo cổ
Bài, ảnh: Kim Dung

Không có nhận xét nào: