Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

5 chốn khó cưỡng ở 'quê hương thần Vệ nữ'

Cyprus quyến rũ du khách không chỉ với những câu chuyện thần thoại mà bằng vẻ đẹp huyền ảo có thật.



Đảo Cyprus (hay đảo Síp) nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp mê hồn của vùng Địa Trung Hải hay nền văn hóa hòa trộn Á – Âu mà còn bởi gắn liền với thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, chính tại nơi đây, thần Vệ nữ, vị thần của tình yêu và sắc đẹp đã ra đời và cập bến. Kể từ đó, hòn đảo xinh đẹp được mệnh danh là “quê hương của thần Vệ nữ”. 

1. Các di sản UNESCO

Dù diện tích không lớn nhưng đảo Cyprus sở hữu khá nhiều di sản được UNESCO công nhận. Bạn có thể tới thăm cả thành phố Paphos, nơi không chỉ nổi tiếng với bãi biển đẹp mà còn có rất nhiều lăng mộ, nhà thờ, cung điện, pháo đài tuyệt đẹp.


Nhà thờ tranh theo kiểu Byzantine ở vùng Troodos cũng là điểm đến không thể bỏ qua và điểm cuối của hành trình là di tích khu định cư cổ mang tên Choirokoitia, có niên đại từ năm 7.000 trước công nguyên. 


2. Omeriye Hamam

Nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ trong khu phố cổ của thành phố Nicosia này từng được tu sửa nhiều lần và tới nay đã mở cửa đón khách du lịch. Tại đây, bạn được tận hưởng những giờ thư giãn theo đúng phong cách truyền thống cổ đại có một không hai của vua chúa La Mã.



3. Bảo tàng Cyprus

Nếu bạn quan tâm tới lịch sử của quốc đảo này, không nơi nào tuyệt hơn bảo tàng Cyprus. Đây là nơi lưu giữ vô vàn bộ sưu tập khảo cổ với nhiều hiện vật từ thời đồ đồng, đồ đá và Byzantine. 


4. Kourion

Nhà hát cổ kiêm đấu trường này ngày nay là một di chỉ nổi tiếng, gắn liền với lịch sử La Mã. Khu vực là nơi thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc với vị trí đẹp nhìn ra Địa Trung Hải xanh thẳm. 


5. Zenobia

Zenobia là địa điểm lý tưởng cho những ai thích khám phá đáy đại dương. Tại đây, bạn được chiêm ngưỡng khu tàu đắm cổ đại lớn nhất trên Địa Trung Hải với nhiều hiện vật chìm sâu đáy nước, ngay bên cạnh những rặng san hô tuyệt đẹp.

Theo Xzone

Không có nhận xét nào: