Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Rakotz – Cầu không phải để đi mà để…làm cảnh

Chức năng của mỗi cây cầu là giúp con người ta đi lại từ điểm A đến điểm B. Nhưng  với cây cầu Rakotz ở Đức lại chỉ để ….làm cảnh.
Không phải mọi cây cầu đều có một dáng thẳng tắp đơn điệu, đôi khi, một chút sáng tạo với thiên nhiên có thể làm nên một tuyệt phẩm đẹp mê hồn. Một trong số đó là cây cầu Rakotz ở Đức, hình ảnh cây cầu in mình xuống dòng nước trong xanh tạo nên một sự cân đối, hài hòa, long lanh mà thi vị.
Rakotz hay còn được gọi là cây cầu của quỷ - Devil nằm trong công viên quốc gia Kromlau. Cầu được xây dựng vào khoảng năm 1860, với phong cách gothic.
Để tạo điểm nhấn, người ta đã xây dựng cây cầu này hoàn toàn bằng đá, với kiến trúc cầu vòm ấn tượng. Điều đặc biệt là cầu được xây dựng trên mặt hồ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thú vị. Nhìn từ xa, cây cầu phản chiếu trên mặt hồ tạo nên một vòng tròn vô hoàn hảo
Ngắm cầu Rakotz:

Chi Na (TTVN)
 
.

Không có nhận xét nào: