Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Ngôi làng đầu tư 37 triệu bảng thành công viên Smurfs

Dự án trị giá 37 triệu bảng Anh sẽ biến ngôi làng sơn toàn màu xanh ở Tây Ban Nha thành công viên giải trí Smurfs dành cho thiếu nhi.
Theo 
Daily Mail
, làng Juzcar nằm cách thị trấn Ronda 21 km. Những ngôi nhà trong làng được sơn màu xanh nước biển cho bộ phim 3D
Smurfs
năm 2011. Sau đó, hãng Sony dự định sơn trả lại màu trắng, nhưng dân làng không đồng ý.
Những ngôi nhà màu xanh xinh xắn trong làng.
Những ngôi nhà màu xanh xinh xắn trong làng.
Từ khi “đổi màu”, ngôi làng bé nhỏ chào đón 200.000 lượt du khách đến tham quan. Làng vừa nhận được gói đầu tư trị giá 37 triệu bảng Anh để biến nơi đây thành công viên giải trí Smurf đầu tiên trên thế giới.
Chính quyền địa phương cho biết, công viên sẽ tạo ra 200 việc làm cho người dân trong vùng sau khi hoàn thành, và hy vọng mỗi năm sẽ thu được 11 triệu bảng Anh từ kinh doanh du lịch.
Ở Tây Ban Nha, Smurfs được biết đến với tên gọi “pifutos”. Các nhà quản lý xác định đối tượng khách chính là các gia đình có trẻ nhỏ từ 2-12 tuổi.
Trang trí ngộ nghĩnh.
Trang trí ngộ nghĩnh.
Bộ phim nổi tiếng dành cho thiếu nhi Smurfs được xây dựng từ truyện tranh của tác giả người Bỉ Pierre Culliford đã đạt thành công vang dội với nhiều sản phẩm ăn theo như đồ chơi, các nhân vật phim ảnh, truyền hình và video game, nhưng công viên giải trí tại Tây Ban Nha này là địa điểm duy nhất dành riêng cho thế giới những nhân vật bé nhỏ này.
Một chú Smurf đi dạo trong làng.
Một "chú" Smurf đi dạo trong làng.
Ở Mỹ cũng có một vài khu vực nhỏ trong các công viên từng trang trí như phim Smurfs, nhưng sau đó không còn. Ở Pháp cũng có một công viên tương tự mở những năm 1980 – 1990, nhưng các smurfs bị mang đi hết sau khi một công ty khác mua lại công viên.

Không có nhận xét nào: