Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Bảo tàng Acropolis rọi sáng quá khứ

Đền cẩm thạch Parthenon giờ đây đã trở nên gần gũi và toả sáng hơn nhờ một công nghệ thông minh.
article-2676413-1F4D18D200000578-932_634x474_resize
Bảo tàng Acropolis đã làm sống lại những tác phẩm mỹ thuật của đền thờ Parthenon trên ngọn đồi từ lâu vốn là trung tâm của thủ đô Hy Lạp.
article-2676413-1F4CE33E00000578-568_634x350_resize
Trước và sau: bảo tàng đã dùng kỹ thuật ảnh 3D để “phục hưng” những mảng cẩm thạch.
Trước và sau: bảo tàng đã dùng kỹ thuật ảnh 3D để “phục hưng” những mảng cẩm thạch.
Những bức tranh điêu khắc trên tường nhờ công nghệ 3D được phục chế lại bằng những tông màu sáng.
Ý tưởng trên là một phần trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 của bảo tàng. Trong nửa thập kỷ nơi đây đã đón 6,5 triệu du khách, và được thừa nhận là một trong ba bảo tàng hạng nhất thế giới.
Biểu tượng: bảo tàng Acropolis (phải) mở cửa năm 2009 trưng bày những kho tàng của đền Parthenon (trái).
Biểu tượng: bảo tàng Acropolis (phải) mở cửa năm 2009 trưng bày những kho tàng của đền Parthenon (trái).
Một đền thờ phụng tự nữ thần Athena, ngôi đền Parthenon được xây dựng vào thế kỷ thứ năm trCN.
Một đền thờ phụng tự nữ thần Athena, ngôi đền Parthenon được xây dựng vào thế kỷ thứ năm trCN.
article-2676413-1F4CE2E700000578-660_634x462_resize
“Nhuộm màu” các bức hoạ điêu là một phần trong ý tưởng chào mừng sinh nhật lần thứ 5 của bảo tàng.
“Nhuộm màu” các bức hoạ điêu là một phần trong ý tưởng chào mừng sinh nhật lần thứ 5 của bảo tàng.
Khởi Thức/dailymail

Không có nhận xét nào: