Dù tiếp xúc với văn minh khá lâu, người dân Dani vẫn giữ một tục lệ kinh dị.
Dani
là tên một bộ tộc độc đáo thuộc Papua New Guinea, sống chủ yếu trong
khu vực thung lũng Baliem, ở trung tâm của cao nguyên Papua New Guinea
hoang dã. Với bản sắc độc đáo, Dani là một trong những bộ tộc nổi tiếng
nhất trên bản đồ du lịch thế giới.
Những
liên hệ đầu tiên của thế giới hiện đại với bộ tộc Dani khởi phát từ đầu
thế kỷ 20. Sau nhiều hành trình thám hiểm, khám phá, những nhà thám
hiểm Hà Lan đã tìm ra bộ tộc Dani giữa thung lũng.
Người
dân thuộc bộ tộc này có những phong tục tập quán khá độc đáo. Đã có
thời, người Dani thực hiện nghi lễ giết và ăn thịt kẻ thù nhưng ngày
nay, tục lệ man rợ này đã mai một.
Một trong số nghi lễ độc đáo còn tồn tại là các tục lệ trong ma chay. Khi một thành viên trong gia đình qua đời, những người thân là nữ sẽ phải tình nguyện cắt đi một phần đốt ngón tay để thể hiện sự đau đớn, tiếc thương.
Một trong số nghi lễ độc đáo còn tồn tại là các tục lệ trong ma chay. Khi một thành viên trong gia đình qua đời, những người thân là nữ sẽ phải tình nguyện cắt đi một phần đốt ngón tay để thể hiện sự đau đớn, tiếc thương.
Việc
cắt ngón tay được thực hiện bằng một dụng cụ cắt đặc biệt. Sau đó, đốt
ngón tay bị cho vào lửa, đốt thành tro và lưu giữ ở một nơi đặc biệt.
Các
thành viên nam trong bộ tộc có một tục lệ độc đáo khác là đeo một quả
bầu để… trang trí “của quý”, gọi là Koteka. Những quả bầu này thường
được kéo dài để thể hiện sự sung mãn của họ.
Khoai
lang đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa Dani. Nó được
sử dụng như một thứ mang ý nghĩa trao đổi, đặc biệt là của hồi môn cho
con gái, cùng với lợn và hoa quả.
Supertramp (Xzone/Tri Thức Thời Đại)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét