Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Iceland - Xứ sở của những dòng thác làm say lòng người

Iceland là xứ sở có khí hậu lạnh giá. Tuy nhiên, này nằm trên vành đai núi lửa, nên Iceland có nhiều núi lửa, suối nước nóng và nguồn địa nhiệt khổng lồ. Nhờ dòng hải lưu Gulf Stream chảy gần bên, nên khí hậu có đôi chút ôn hòa. Điều kiện khắc nghiệt của thời tiết đã hình thành ở đây một phong cảnh tuyệt vời, đặc biệt là hệ thống những dòng thác làm say lòng người...
Nhờ sở hữu những phong cảnh tuyệt vời, nên ngành du lịch ở Iceland khá phát triển. Ngành công nghiệp không khói mang lại lợi ích không nhỏ cho đất nước xinh đẹp này, trong những năm gần đây, Iceland đã trở thành nơi nghỉ dưỡng được nhiều du khách lựa chọn.
Iceland có thiên nhiên tuyệt đẹp với những vùng đồng cỏ bình yên và rộng lớn ở thôn quê, những dãy núi cao với tạo hình thú vị, lạ mắt, những dòng sông băng và ấn tượng nhất là những thác nước hùng vĩ. Đến đây, du khách sẽ được nếm trải nhiều cảm giác thú vị với những loại hình nghỉ dưỡng suối nước nóng có nhiều khoáng chất, có lợi cho sức khỏe, hút hồn với du lịch sinh thái như leo núi, trượt tuyết, cưỡi ngựa và đặc biệt là được ngắm những dòng thác tuôn tuyệt đẹp, khiến tâm hồn người trở nên thư thái, như lạc vào thế giới vừa thực, vừa ảo… Nhắc đến thác nước, có lẽ ít có quốc gia nào có nhiều thác như Iceland. Mỗi ngọn thác đều để lại những vẻ đẹp khó cưỡng, làm say lòng du khách. Dettifoss, một thác nước nằm ở miền Đông Bắc Iceland, trong khuôn viên vườn quốc gia Vatnajokull, được xem là thác nước hùng mạnh nhất châu Âu. Lọt thỏm giữa những hẻm núi, nên du khách có thể chiêm ngưỡng cả hai phía, đẹp nhất là nhìn từ phía Tây sẽ thấy được toàn bộ khung cảnh và vẻ đẹp của thác. Thác nước này cũng đã từng xuất hiện trong một bộ phim thần thoại Hy Lạp khá nổi tiếng “Prometheus”. Vì vậy, mọi người ở đây còn gọi là thác nước Prometheus. Ở miền Đông Iceland vẫn còn nhiều con thác đẹp, hùng vĩ.

Vẻ đẹp được ví von như chốn bồng lai là thác Litlanesfoss nằm ở vùng đất được xem là có nhiều điều diệu kỳ nhất, luôn thôi thúc sự khám phá của du khách.
Litlanesfoss là thác nước hấp dẫn ở Iceland mà bạn sẽ phải ghé thăm nếu như một lần đặt chân đến đảo quốc Băng đảo này. Một vệt lụa trắng xóa từ trên cao đổ ùm xuống bên dưới cùng với những lớp đá bào mòn rêu phong bao phủ làm tăng thêm vẻ đẹp cho thác nước Litanesfoss.
Nếu một lần đặt chân đến đây, bạn sẽ dễ dàng bị thu hút bởi chiều cao của ngọn thác và những cột đá bazazn xung quanh. Ngọn thác được hình thành khu vực xung quanh gọi là Lagarfljót, một hồ nước nằm ở phía đông của Iceland gần Egilsstadir. Hồ này có bề mặt diện tích là 53km2 với chiều dài là 25km và chiều rộng 2,5m tạo nên một nguồn cung cấp nước cho nhiều ngọn thác liên quan, trong đó có ngọn thác Litanesfoss này.
Như tại Scotland với hồ Loch Ness có truyền thuyến về quái vật, thì nơi đây người dân địa phương có giả thuyết về một con rắn ở hồ Lagarfljót mà kéo kéo dài đến tận ngọn thác, sự hùng vĩ của thác do con rắn dài này tạo ra.
Di chuyển đến miền Nam Iceland, bạn sẽ tiếp tục bị cuốn hút bởi những dòng thác hùng vĩ và đẹp không kém những thác nước ở nơi khác. Có thể kể đến là thác Gullfoss, thác này có dòng chảy mạnh, tung bọt trắng xóa và đổ xuống từ độ cao 32 m, tạo nên một phong cảnh tuyệt vời. Để đến gần con thác này không hề dễ, vì đường rất hiểm trở lại trơn trượt. Tuy nhiên vẻ đẹp của nó đã khiến không ít người muốn chinh phục. Hiện tại, đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở đất nước này.
2013-07-28_150223.jpg
Ở Iceland còn con thác đẹp và nên thơ không kém: Barnafoss, còn được gọi là thác Trẻ Em. Bởi đây là nơi khơi nguồn những câu chuyện dân gian Iceland. Hay ở miền Tây cũng có những con thác kỳ vĩ, như Hraunfossar, là nơi tập hợp hàng trăm dòng thác nhỏ chảy qua bãi đá dung nham rộng gần 1.000m, tạo thành thác nước nhiều tầng và dòng sông trong xanh tuyệt đẹp. Havita là điểm đến cuối cùng của thác này.
Thác nước, một trong những lợi phẩm từ thiên nhiên đã giúp cho Iceland trở thành một quốc gia phát triển có hạng trên thế giới. Mỗi khi nhắc đến xứ Băng Đảo này, người ta lại liên tưởng đến những dòng thác vừa hùng vĩ, vừa nên thơ và ước ao một lần được ngắm nhìn, tắm mình bên những dòng thác trắng xóa, nhiều tầng, biến hóa kỳ diệu…
Chi Na (TTVN)

Không có nhận xét nào: