Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Thành phố đi đầu

(iHay) Kokomo, bang Indiana (Mỹ) được chính thức gọi là Thành phố đi đầu, bởi có quá nhiều thứ lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Một trong những điều làm cư dân Kokomo tự hào nhất là sự nhanh chân trong ngành công nghiệp ô tô, với chiếc xe đầu tiên của Mỹ do Elwood Haynes sáng chế, chạy thử trên đường lần đầu tiên vào ngày 4.7.1894.



Cùng năm, cái bánh xe cao su bơm hơi đầu tiên cũng ra lò ở thành phố này, là sản phẩm của Công ty bánh xe cao su Kokomo. Không chỉ biết sản xuất ô tô, Haynes cũng rất biết cách nịnh vợ với bộ dao muỗng nĩa đầu tiên bằng thép không gỉ đã được ông sản xuất, đảm bảo bàn ăn nhà ông luôn sáng bóng. Đến đầu thập niên 20 của thế kỷ trước, chiếc máy hái bắp đầu tiên ra mắt các bác nông dân, cũng là ở Kokomo. Chưa hết, thành phố này còn là nơi “đẻ ra” hàng loạt “cái đầu tiên” khác, chẳng hạn nước cà chua đóng hộp, thuyền cứu sinh bằng toàn kim loại, radio trên xe hơi điều khiển bằng nút bấm...
 Thành phố đi đầu
Bảo tàng Elwood Haynes ở Kokomo - Ảnh: VTCIN
Nếu bạn không quan tâm lắm đến những cái đầu tiên ở thành phố đi đầu thì vẫn có nhiều lý do khác để đến thăm Kokomo: những công viên bạt ngàn xanh mướt, những buổi hòa nhạc ngoài trời rộn rã, những phiên chợ thủ công mỹ nghệ đầy màu sắc, những nhà máy sản xuất thủy tinh hoành tráng...
Đoan Nhật

Không có nhận xét nào: