Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Đắm mình trong lễ hội ồn ào nhất châu Âu


Trong 8 ngày liên tục, người dân Valencia ăn mừng, nhảy múa, bắn pháo hoa tưng bừng.
Ồn ào, náo nhiệt, mất trật tự nhưng vui tưng bừng. Đó là những tính từ người ta thường dùng để miêu tả lễ hội Las Fallas, thường được tổ chức tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha Năm nay, Las Fallas bắt đầu từ ngày 12.3  và  kết thúc vào ngày  19.3. 


Để chuẩn bị cho ngày hội lớn kéo dài này, người dân Valencia đã mất rất nhiều công sức từ nhiều tháng trước. Họ cùng nhau làm những tượng, hình nhân bằng giấy bồi, gỗ khổng lồ, phục vụ cho buổi diễu hành. 

 

 

 

Mặc dù lễ hội được thông báo là diễn ra vào ngày 12.3 nhưng trên thực tế, nó chỉ vui và đông đúc sau đêm plantà, đêm trước ngày 16.3. 

 

Buổi diễu hành lớn diễn ra vào sáng sớm ngày 16.3 hàng năm, khi mặt trời vừa ló rạng. Mỗi mô hình bằng giấy bồi, gỗ này cao tới 15 mét, với giá trị lên tên hàng trăm nghìn euro một con. 

 

 

Mô hình có thể mô phỏng hình ảnh biếm họa của các nhân vật nổi tiếng, những vị thánh, thần hoặc những con vật thiêng. Lễ hội được tổ chức nhân kỷ niệm ngày lễ Saint Joseph và chào đón mùa xuân. 

 

 

Lễ hội Las Fallas được tổ chức ở nhiều địa điểm trong thành phố và bạn có khá nhiều ngày để chiêm ngưỡng đủ mọi hoạt động: thi nấu ăn truyền thống, tiệc tùng trên đường phố, diễu hành, biểu diễn ca nhạc và thi đấu bò tót. 

 

 

 

Màn biểu diễn ấn tượng nhất là bắn pháo hoa, được gọi là mascletà. Màn bắn pháo hoa này lâu, ồn ào, tưng bừng và diễn ra trong nhiều ngày đến độ nhiều bà bầu đã bị cấm tham gia lễ hội. 

 

 

Vào ngày cuối cùng của lễ hội Las Fallas, sau màn pháo hoa, tất cả những mô hình bằng giấy bồi sẽ bị đốt cháy, làm nên một cảnh tượng rực sáng và sức nóng càng tăng cao. Truyền thống này đã có từ thế kỷ 15 và từng bị cấm vào giữa thế kỷ 19 nhưng đến nay lại trở lại mãnh liệt hơn xưa. 

 

 

 

 
Supertramp (Xzone/TTTĐ)

Không có nhận xét nào: