Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Khám phá “hòn đá sư tử”

PN - Cung điện Sigirya chìm vào quên lãng trong khu rừng già khi vua Mongallana quyết định xây dựng thủ đô mới tại Anuradhapura. Được phát hiện lại vào năm 1831 bởi người Anh, Sigirya - hòn đá sư tử làm sửng sốt các nhà khoa học bởi nó tái hiện hình ảnh vườn treo Babylon đã bị mất và bên trong hòn đá là bức tranh khổng lồ theo nghệ thuật Graffiti về tiên nữ Apsara.
Giai thoại về hòn đá
Gọi Sigirya là một cung điện cũng đúng, bởi trên đỉnh tận cùng của hòn đá vẫn còn vết tích của một cung điện hoàng gia. Gọi nó là một pháo đài cũng chẳng sai, vì bao xung quanh nó là những hào sâu ngăn chặn bước tiến quân thù. Sử thi Mahavamsa của người Tích Lan từng có một câu chuyện kể về hòn đá với kết cuộc khá đau thương giữa tình anh, em. Giành lấy ngôi báu từ người anh trai Mongallana bằng những thủ đoạn đê hèn vào năm 477, vua Kassapa I quyết định xây dựng hòn đá trở thành cung điện hoàng gia, đồng thời là một pháo đài vững chắc. 18 năm sau, cuộc nội chiến tái diễn, người thất trận chính là vua Kassapa I. Sau khi lên ngôi, vua Mongallana quyết định xây dựng kinh đô mới tại Anuradhapura. Sigirya chìm vào quên lãng trong khu rừng già.
Đôi chân sư tử được xây dựng dưới cung điện hoàng gia
Vườn treo và bức tranh tiên nữ Apsara
Tôi không biết vườn treo Babylon ở Iran có hình dáng như thế nào bởi kỳ quan đã biến mất. Tôi chỉ biết qua những bức tranh được vẽ lại. Người địa phương thường gọi khu vườn nối tiếp giữa mặt đất và cung điện trên cao là những “khu vườn trên tảng đá”, nhưng tôi thích gọi nó là vườn treo bởi cách sắp xếp theo nguyên tắc “cân xứng” theo trục đông tây, cùng với hệ thống nước chảy tràn giống như cách hoạt động của một vườn treo. Tất cả hệ thống dẫn nước của khu vườn đều nối hệ thống các hào nước xung quanh và các hồ nhân tạo nằm ở phía Nam của hòn đá Sigirya.
Len qua những khu vườn nằm dọc theo các bậc thang cao, tôi cũng đến được hang động với bức tranh lớn về các tiên nữ Apsara. Theo ghi nhận của sử thi, có khoảng 500 tiên nữ Apsara được vẽ bằng nghệ thuật Graffiti với những khuôn mặt khác nhau hoàn toàn. Vì nhiều lý do, một số hình ảnh bị biến mất, chỉ còn lại khoảng 20 hình ảnh. Đứng ngắm nhìn hình ảnh, nhưng tôi đang nghe “trộm” một anh hướng dẫn giới thiệu cho du khách: “Những bức họa thể hiện khuôn mặt của tiên nữ Apsara trên năm châu lục. Tiên nữ Apsara ở giữa là tiên nữ Tích Lan, bởi trên tay cô ta cầm một cành hoa súng - quốc hoa Sri Lanka”. Dường như anh ta nói đúng, bởi nét vẽ tinh xảo đến mức người ta có thể nhận biết những nét đặc trưng của các châu lục qua từng khuôn mặt.
Tiên nữ Apsara cầm hoa súng trên tay được cho là tiên nữ Sri Lanka
Chinh phục hòn đá
Từ Colombo, bắt tàu lửa để đến Dambulla. Cũng có thể đến Dambulla từ thành phố Kandy bằng xe buýt. Hòn đá nằm cách thị trấn Dambulla khoảng 9km. Vé vào cổng 25 USD. Thời gian leo lên và leo xuống khoảng bốn tiếng.
Nhìn những bậc thang thẳng đứng dẫn lên cung điện hoàng gia trên đỉnh núi, tôi lại muốn quay xuống núi. Bất chợt, tôi nhìn thấy một gia đình người Tích Lan gồm hai vợ chồng trung niên và bà mẹ già tóc bạc phơ (tôi ước đoán bà mẹ khoảng từ 75 - 80 tuổi) tiến về cổng chào và leo lên. Nhìn hai vợ chồng từng bước từng bước một dìu người mẹ để leo lên hoàng cung trên đỉnh núi, trong lòng tôi có nhiều nỗi niềm: có thể đây là lần tham quan cuối cùng cung điện hoàng gia của bà, mà cũng có thể là ước nguyện cuối cùng của đời bà là một lần nhìn thấy nó…
Tôi đến đây chỉ một lần thôi, cơ hội sẽ không đến nữa thì tại sao không biến cơ hội đó thành niềm hạnh phúc cho mình? Nếu sức không tốt thì leo từ từ, rồi nó cũng đến, đâu cần vội vã. Tôi quyết định leo tiếp. Niềm hạnh phúc dâng trào và vỡ òa trong tôi khi lên được đỉnh núi cao 370m so với mực nước biển. Tôi thầm cảm ơn bà mẹ Tích Lan, chính bà là người đã gieo cảm xúc trong tôi để tôi tiếp bước phần đường còn lại.
Chín Ly

Thành phố cổ trên ngọn đá sư tử ở Sri Lanka

..
Thành phố cổ có từ thế kỷ thứ 5, được xây dựng trên ngọn núi đá khổng lồ cao gần 200 mét.

Sigiriya (Lion Rock), Sri Lanka, một ngọn đá khổng lồ cao gần 200 mét, từng là một thủ đô trong thế kỷ thứ 5. Cung điện hoàng gia được xây dựng trên đỉnh đá và hai mặt được trang trí bằng những bức bích họa đầy màu sắc dưới sự chỉ huy của vua Kasyapa (Ca Diếp). Sau đó, cung điện này được sử dụng như một tu viện Phật giáo.

Ngày nay, Sigiriya được UNESCO bảo vệ khá nghiêm ngặt. Với sự bảo tồn cẩn thận, nơi đây được xem như thành phố cổ hoàn hảo với hệ thống thủy lực hoạt động cho tới ngày hôm nay. Sigiriya là một trong những địa điểm được ghé thăm nhiều nhất ở Sri Lanka.





Sigiriya là một nhân chứng duy nhất cho nền văn minh Tích Lan (Ceylon) trong những năm trị vì của vua Kassapa 1. Khu vực Lion Mountain (ngọn núi đá sư tử) đã được ghé thăm từ thế kỷ thứ 6 bởi những người mến mộ và yêu thích.

Đến đây, bạn sẽ có cơ hội nhắm nhìn những bức bích họa cổ tuyệt đẹp và bền vững qua hàng thế kỷ; những bài thơ khắc trên đá của các vị khách thập phương được gọi là Sigiri graffiti, là một trong những văn bản cổ xưa nhất trong ngôn ngữ Sinhalese. Do đó, nơi đây được xem là có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của thành phố bị bỏ rơi do vị vua Kassapa để lại.







Ở trung tâm nền văn hóa Tích Lan, sự hiện diện đặc biệt của Sigiriya là một tảng đá gơ-nai đỏ, cao gần 200 mét, đã có người ở từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Điều này được chứng thực bởi các tác phẩm graffiti, sinh sôi nảy nở trong những hang động và là nơi trú ẩn của các nhà sư Phật giáo.

Tuy nhiên,"Núi sư tử" thực sự nổi tiếng từ một yếu tố duy nhất: trong một thời gian ngắn vào thế kỷ thứ 5, đây là nơi đóng đô của vua Kassapa 1. Vua Kassapa 1 (477 - 95), con trai của Dhatusena, chỉ lên nắm quyền sau khi ông lên kế hoạch ám sát người cha của mình và trong một thời gian ngắn đuổi luôn người em trai.





Lo sợ có sự trả thù sau này, Kassapa 1 đã xây dựng một cung điện kiên cố trên ngọn đá Sigiriya, được xem là nơi bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, đó lại chính là nơi ông đã bị đánh bại sau một cuộc chiến ngắn nhưng tàn bạo vào năm 495, sau đó ông đã cắt cổ họng của mình. Sau cái chết của Kassapa 1, Moggallana biến cung điện ở Sigiriya thành tu viện cho các tu sĩ.

Trong 11 năm mà Kassapa 1 sinh sống tại Sigiriya, ông đã tạo ra một nơi cư trú đặc biệt lộng lẫy và thành lập thủ đô của mình ở đó. Di tích ấn tượng về thủ đô kiên cố này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.



Tại đỉnh ngọn đá là cung điện được củng cố thêm với các tòa nhà đổ nát, bể chứa nước và các tác phẩm điêu khắc đá. Dưới chân tảng đá là 2 phần chính của thành phố, nằm thấp hơn và được bảo vệ bởi một bức tường khổng lồ. Đáng chú ý là cung điện có khu vườn bậc thang, được tôn tạo bởi kênh rạch và đài phun nước. Nhưng cũng như nhiều di tích cổ khác, chúng đã bị dỡ bỏ và chỉ còn là đống đổ nát.



Nằm ở lưng chừng đá, trong bức tường thẳng đứng phía Tây, là bức tranh đá tạo nên sự nổi tiếng cho Sigiriya - "The Maidens của Clouds", được xem là sáng tạo đẹp nhất của Ajanta.






Theo Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào: