Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Thu lạnh trên thác Niagara


Kể từ khi nghe về thác Niagara, tôi đã ước mơ đến thăm dòng thác kỳ vĩ này. Và trong chuyến đi Canada, bất chấp thời tiết liên tục có mưa, nhiệt độ thấp kỷ lục, tôi vẫn đặt vé tàu và xe buýt rồi lên đường.


Con đường của những “bức tranh”
Đáp chuyến tàu sớm từ Toronto đến ga Burlington, tôi chuyển qua đi xe buýt đến thác Niagara. Tôi chọn đi xe buýt để cảm nhận con người và cảnh vật Canada một cách gần gũi nhất. Chị Phillis du học sinh người Philippines, ở tận Vancouver và là người bạn đồng hành của tôi, liên tục xuýt xoa vì khung cảnh hai bên đường cao tốc. Thu về, những cây dương ngả vàng, cây phong khoác áo đỏ, thông xanh không đổi màu, rồi linh sam, bách tán đã trụi nửa lá… tất cả xen lẫn vào nhau tạo nên mảng sắc màu tự nhiên trải dài ngút chân trời đẹp đến mê hồn.


Những cung đường đẹp như tranh vẽ trên hành trình đến thác Niagara.
Niagara Falls là tên gọi chung của 3 ngọn thác ở biên giới quốc gia của bang Ontario (Canada) và New York (Mỹ). Từ lớn đến nhỏ, 3 ngọn thác lần lượt là Horseshoe Falls (thác Móng Ngựa), The American Falls (thác Mỹ) và Bridal Veil Falls (thác Bridal Veil).
Thác Móng Ngựa - nằm bên lãnh thổ Canada cao khoảng 50m và thác Mỹ nằm trên lãnh thổ Mỹ cao khoảng 33m. Ngọn thác nhỏ nhất là Bridal Veil Falls nằm sát thác Mỹ và thuộc lãnh thổ Mỹ, bị chia cách bởi đảo Luna. Năm 1819, đường biên giới hai nước được vẽ lại có cắt ngang qua thác Móng ngựa.
Maid of the mist - chuyến đi của lòng quả cảm
Mới cuối tháng 10 nhưng nhiệt độ ở đây đã xuống đến 4-50C khiến tôi lạnh cóng.
Tôi đi bộ dọc theo con đường chính bên dòng sông Niagara. Cơn mưa rả rích cứ trải đều hai bờ quốc gia. Những chiếc áo mưa màu xanh rợp cả con đường quanh thác. Đó là những du khách vừa bước lên từ hành trình “Maid of the mist”.
Tôi đã trả 20 đô-la để tham gia hành trình “Maid of the mist” - đưa du khách đi sâu vào trong lòng thác Móng Ngựa. Con thuyền từ từ rời bến, mặt nước trắng xóa bọt. Chúng tôi phải vượt qua thác Mỹ rộng hơn 300m, nước thác đổ xuống lạnh buốt mới đến thác Móng Ngựa. Hành trình chỉ thật sự bắt đầu khi con thuyền đi vào lòng thác Móng Ngựa rộng đến 720m chiều ngang.

Hành trình “Maid of the mist” đưa du khách khám phá lòng thác.

Sóng bắt đầu làm chao đảo thuyền, những cú nhồi và nước ào ào trút xuống như cơn mưa đầu mùa khiến nhiều du khách phải nép vào nhau. Thi thoảng, một cơn gió mạnh thổi qua đẩy mọi người về một bên mạn thuyền. Tôi ngước mắt lên thấy màn sương giăng kín được tạo ra từ khoảng 2.500m3 nước/giây đổ xuống. Thuyền trưởng có vẻ đã quá quen với từng mỏm đá dưới chân thác Móng Ngựa nên lái con thuyền rất tự tin. Các bạn trẻ reo vang mỗi khi nước xối vào người, tạo nên không khí náo nhiệt và xua tan đi cái lạnh bao trùm con thuyền.
Thuyền trở lại bờ, áo, gấu quần và giày chúng tôi ướt sũng nhưng có thể thấy khuôn mặt thỏa mãn của mọi người. Tôi bất chợt nhớ đến và cảm phục những thổ dân Neutral, Mohawk xưa kia sống bên dòng thác ầm ào. Họ thật sự quả cảm, dám đối đầu với thiên nhiên để tồn tại. Niagara mang nét hoang dã toát lên từ quang cảnh và lịch sử của một trong những dòng thác mạnh mẽ nhất Bắc Mỹ. Tôi đã có một ngày thu lạnh đặc biệt chưa từng có. Hẹn gặp lại Niagara vào mùa hè để tôi lại được ngắm nhìn rõ ràng hơn dòng thác mà tôi vốn rất ngưỡng mộ.
 Từ Toronto, bạn có thể mua tour đi thác Niagara với giá từ 59 đô-la bao gồm chuyến đi thuyền “Maid of the mist” hay lên thăm tháp Skylon nhìn toàn cảnh thác từ trên cao. Ở khu vực thác, bạn có thể tìm thấy nhiều khách sạn giá từ 60 đô-la/đêm. Ngoài ra, bạn cũng nên mua cho mình 1 chai Ice wine, một loại rượu vang hảo hạng ở đây.

Bài & ảnh: An Nam

Du lịch thác Niagara bốn mùa trong năm

Ôn hòa vào mùa xuân, hùng vĩ vào mùa hè, đẩy sắc vàng đỏ vào mùa thu và màu trắng của những bông tuyết khi mùa đông về, mỗi một mùa thác Niagara lại mang một vẻ đẹp rất riêng.
Điều gì có thể khiến thác Niagara thu hút hơn 10 triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm? Bí mật nằm ở chỗ du khách có thể đến đây vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
Niagara-Falls-70581703-6772-1395023185.j
Thác Niagara là đường biên giới tự nhiên tuyệt đẹp giữa Mỹ và Canada. Ảnh: sevennaturalwonders
Mùa hè
Mùa hè là mua cao điểm du lịch ở thác Niagara. Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 9, hầu hết những điểm tham quan và dịch vụ đều mở cửa khá muộn, từ 9h đến 20h hàng ngày.
Nếu bạn đến thác Niagara vào mùa hè, hãy bắt đầu hành trình của mình với con tàu du lịch hai tầng mang tên Maid of the Mist, đưa bạn đến thác Mỹ (American Falls) rồi vòng đến thác Móng ngựa (Horseshoe Falls). Các chuyến du lịch trên tàu Maid of the Mist chỉ có từ tháng 4 cho đến cuối tháng 10, và mỗi chuyến kéo dài khoảng 30 phút.
Bạn có thể nhìn thấy thác từ những góc độ khác nhau, và thật sự sẽ cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên hùng vĩ qua hành trình đằng sau thác nước. Một chuyến thang máy nhanh chóng sẽ đưa bạn tới một mê cung đường hầm dẫn tới đài quan sát, nơi thác Niagara chảy ầm như sấm rền ngay phía sau lưng, đúng như tên gọi của nó (Niagara có nghĩa là “Thần Sấm”).
Maid-of-the-Mists-7383-1395023185.jpg
Con tàu Maid of the Mist đưa du khách ra giữa dòng sông, chiêm ngưỡng toàn cảnh thác nước hùng vĩ. Ảnh: torontosun
Sau đó, hãy tham gia vào chương trình mang tên Niagara’s Fury để có thể hiểu rõ về quá trình hình thành của nó. Chương trình gồm có 2 phần. Đầu tiên bạn sẽ được xem một bộ phim hoạt hình ngắn, cung cấp những thông tin về sự hình thành của thác trong thời kỷ băng hà từ cách đây hàng triệu năm. Tiếp đó bạn sẽ được đưa đên rạp hát, nơi mà ánh đèn flash cùng những hiệu ứng như mặt đất rung chuyển, nước đổ từ trên trần xuống sẽ khiến bạn cảm thấy như được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ra đời của nó từ hàng triệu năm trước.
Phía bắc của thác Móng ngựa (Horseshoe Falls) là ghềnh White Water Walk, cũng là một địa điểm bạn không nên bỏ qua khi đến đây.
1279023923-niagara-falls-canad-3074-4735
Cầu vồng xuất hiện thường xuyên ở thác Niagara. Ảnh: oxun
Mùa thu
Vào mùa thu, khi những hàng cây bắt đầu trổ lá vàng, lá đỏ tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của thác Niagara. Với tiết trời mát mẻ, các cặp tình nhân thường tìm đến đây để tăng thêm phần lãng mạn trong tuần trăng mật ngọt ngào. Hầu hết những hoạt động dịch vụ của mùa hè như chuyến tàu du lịch hai tầng Maid of the Mist, ghềnh White Water Walk vẫn mở cửa hoạt động. Đặc biệt vào mùa thu, thác Niagara luôn xuất hiện cầu vồng, có những thời điểm xuất hiện 3 - 4 cầu vồng cùng một lúc.
Tháng 9 và 10 là mùa thu hoạch của những vườn nho ở Niagara, và đó là lý do cho những tour du lịch thưởng thức rượu vang ngày càng phổ biến vào khoảng thời gian này. Niagara là vùng sản xuất rượu vang lớn nhất của đất nước Canada, với hàng chục nhà máy sản xuất rượu vang nằm xung quanh khu vực Niagara-on-the-Lake và Twenty Valley.
Winter-Light-Festival-5840-1395023185.jp
Thác Niagara rực rỡ, lung linh sắc màu trong Lễ hội ánh sáng mùa đông. Ảnh: flickriver
Mùa đông
Tại sao bạn nên đến du lịch Niagara vào mùa đông khi tuyết rơi và mọi thứ đều đóng băng? Lựa chọn đến thác Niagara vào mùa đông thật sự không phải là một ý tưởng tồi và bạn có thể tiết kiệm được kha khá tiền thuê phòng. Rất nhiều khách sạn giảm giá trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm.
Đặc biệt, tháp Niagara cực kỳ lung linh, huyền ảo trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội ánh sáng mùa đông, một lễ hội với những màn trình diễn ánh sáng đặc sắc trên nền thác đổ từ tháng 11 đến tháng 1 hàng năm. Ngoài ra, vào mùa đông khi nước đóng băng, bạn còn có thể trải nghiệm cảm giác trượt băng hoặc đi bộ trên mặt hồ.
Nếu cảm thấy đã đủ với thác Niagara, bạn có thể tiếp tục hành trình tới những địa điểm trong nhà tại đây. Một trong những điểm đến hấp dẫn nhất vào mùa đông là Nhà bướm nhiệt đới, nơi có hơn 2.000 con bướm đầy màu sắc. Bướm đậu trên những cánh hoa, trên tay của những vị khách ghé thăm nơi đây. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé vào cửa. Hoặc ghé thăm Vương quốc của các loài chim (Bird Kingdom), nơi tập trung hơn 400 con chim với gần 80 loài khác nhau.
Niagara-Falls-Spring-Day-6150-1395023185
Khung cảnh thác Niagara vào mùa xuân. Ảnh: flickr
Mùa xuân
Nếu như bạn đang cố gắng để cân bằng giữa việc giá cả phải chăng, thời tiết ôn hòa và nhiều hoạt động du lịch phong phú thì hãy đến thăm Niagara vào mùa xuân.
Hầu hết những hoạt động du lịch tại đây đều mở cửa trở lại từ giữa tháng 4, đầu tháng 5, khi mà nhiệt độ trở nên ấm áp và những bông hoa bắt đầu nở rộ, cây cối đâm chồi nảy lộc khắp muôn nơi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để ghé thăm Vườn Bách thảo Niagara và được miễn phí vé vào cửa.
Giá cả cho các dịch vụ vào mùa xuân khá phải chăng, tuy không rẻ như vào giữa mùa đông nhưng cũng rẻ hơn tương đối nhiều so với mùa du lịch cao điểm là hè và  thu ở nơi đây. Đến với thác Niagara vào mùa xuân, bạn có thể chiêm ngưỡng tháp Niagara trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, đồng thời bạn cũng không phải chờ đợi quá lâu khi đi thăm quan ở những điểm du lịch nổi tiếng.
Trương Thu Cúc (tổng hợp)

Không có nhận xét nào: