Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Nikko tĩnh lặng


PN - Mặc dù có nhiều công viên lớn trong nội ô, sự ồn ào náo nhiệt của đại đô thị Tokyo vẫn khiến chúng tôi cảm thấy ngột ngạt sau gần một tuần du ngoạn. Ngày cuối cùng trên đất nước mặt trời mọc, chúng tôi quyết định đi lên phía bắc thăm Nikko, một điểm nghỉ dưỡng truyền thống của người Tokyo.
    Nhà trọ của chúng tôi ở khu Asakusa, chỉ cách nhà ga vài mươi mét nên chúng tôi tranh thủ ghé một siêu thị nhỏ trên đường ra ga để mua đồ ăn cho cả ngày picnic.
    Đường vào lăng Toshogu nằm giữa rừng cây tuyết tùng xanh tươi
    Mỗi ngày từ ga Asakusa có một chuyến tàu nối Tokyo với Nikko, đi về trong ngày, rất thuận tiện cho du khách ghé thăm di sản thế giới Nikko. Đã tìm hiểu thông tin trên internet từ trước, nên khi ghé quầy bán vé, chúng tôi hỏi mua loại vé World Heritage Pass bao gồm cả vé tàu và vé tham quan các đền thờ chính trong khu di sản. Cách này tính ra tiết kiệm được khá tiền so với mua từng loại vé riêng lẻ. Chúng tôi đi Nikko vào ngày thường nên tàu khá vắng. Hai giờ trên tàu vừa đủ thời gian cho chúng tôi ăn sáng và bàn lịch trình tham quan trong một ngày ngắn ngủi. Thị trấn Nikko không chỉ nổi tiếng với các di sản văn hóa mà còn là một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn với núi non, hồ, thác. Tuy nhiên, cuối mùa đông không phải là thời điểm tốt để vào vườn quốc gia Nikko nên chúng tôi quyết định tập trung vào khu di sản văn hóa ở đây.
    Chỉ cách Tokyo khoảng 130km nhưng không khí ở Nikko trong lành và lạnh hơn hẳn thủ đô vốn đông đúc và chật kín nhà cao tầng. Xung quanh thị trấn Nikko nhỏ xinh là những ngọn núi dù thấp nhưng tuyết vẫn phủ trắng trên đỉnh. Sau khi mặc thêm áo lạnh, chúng tôi lên xe bus miễn phí tới khu di sản. Quần thể di sản nơi đây bao gồm hàng chục kiến trúc cổ được xây dựng từ đầu thế kỷ XVII, thời kỳ thanh bình dưới triều Edo và Mạc phủ Tokugawa. Bản thân lịch sử của Nikko cũng gắn liền với tướng quân Tokugawa Leyasu, người đã thống nhất nước Nhật và sáng lập ra Mạc phủ Tokugawa.
    Một kiến trúc lộng lẫy trong quần thể di sản Nikko
    Hình chạm khắc voi rất ngộ nghĩnh ở lăng Toshogu
    Toshogu, lăng mộ của tướng quân Tokugawa, là công trình kiến trúc rực rỡ và xa hoa nhất của toàn bộ quần thể. Vốn đã quen với các kiến trúc đền chùa Nhật Bản thanh đạm, giản dị, chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên với kiến trúc lăng Toshogu. Được đánh giá là chịu ảnh hưởng nặng của văn hóa Trung Quốc, lăng Toshogu được thiết kế rất cầu kỳ với vô số các bức chạm khắc gỗ tinh xảo sơn màu rực rỡ và lấp lánh mạ vàng. Các họa tiết chạm khắc đa phần là khung cảnh thiên nhiên và chim muông thú vật. Trong đó, nổi tiếng nhất là bức phù điêu bằng gỗ lớn tạc tượng “ba con khỉ khôn ngoan” đang bịt tai, mắt, miệng biểu trưng cho “không nghe, không nói, không nhìn” những điều xấu. Cạnh đó, chúng tôi không khỏi bật cười khi thấy một bức chạm khắc cũng rất nổi tiếng hình hai con voi. Các nghệ nhân thời Tokugawa không nhìn thấy voi thật mà tưởng tượng qua lời kể lại nên khắc voi có móng vuốt, da vằn vện rất ngộ nghĩnh.
    Từ lăng Toshogu, chúng tôi tản bộ, băng qua rừng cây tuyết tùng cổ thụ xanh tươi giữa mùa đông. Dọc hai bên đường là những hàng đèn đá cổ kính phủ rêu xanh rì. Các kiến trúc còn lại trong quần thể như lăng Taiyuinbyo, chùa Rinnoji, đền thờ Futarasan không chỉ có giá trị lịch sử mà còn khiến chúng tôi xuýt xoa vì vẻ đẹp kiến trúc độc đáo. Tạm biệt Nikko, chúng tôi lại mơ về một chuyến trở lại thị trấn nhỏ xinh này, vào mùa thu.
    Hạnh Liên

    Không có nhận xét nào: