Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Thiên nhiên và văn hóa vùng cao nguyên Scotland


Một vùng đất thật xinh đẹp và thanh bình biết bao.
1. Nhà thờ Thánh Mungo, Glasgow
Bức tượng được chụp trong nhà thờ Thánh Mungo (hay còn gọi là Nhà thờ Lớn Glasgow), được xây dựng từ thế kỉ thứ sáu và đặt theo tên vị thánh bảo hộ cho thành phố Glasgow. Đây là một nhà thờ lớn ở Scotland đi theo kiến trúc Gothic thời Trung Cổ.
2. Chim hải âu rụt cổ
Hằng năm, cứ đến mùa xuân là hàng triệu chú chim hải âu rụt cổ lại rủ nhau đến làm tổ ở vách đá thuộc bờ biển phía tây Scotland để đẻ trứng. Những chú chim nhỏ với chiếc mỏ nhiều màu sắc ấn tượng ấy có thể “bay như tên phóng” từ biển vào đất liền liên tục để tìm nguồn cá ngon để dành cho lũ chim non sắp nở.
3. Hồ Loch Ness
Dễ chừng có đến hàng nghìn người từng khẳng định rằng họ đã tận mắt nhìn thấy một sinh vật kì quái “ló mặt” trên mặt hồ Loch Ness vốn tĩnh lặng như gương, sau đó từ từ lặn mất. Mặc dù cho đến nay chưa ai chính thức công bố sự thật, nhưng huyền thoại này đã góp phần làm hồ nước rộng thứ hai Scotland trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Mặc dù nhỏ hơn một chút về diện tích so với hồ Loch Lomond, hồ Loch Ness lại sâu hơn hẳn.
4. Lâu đài Crathes
Được xây dựng gần Aberdeen từ năm 1553 vào phải mất đến 43 năm, lâu đài Crathes nổi tiếng không chỉ bởi riêng lâu đài, mà còn bởi tám mẫu vườn xung quanh được trồng theo những phong cách khác nhau. Mỗi khu được ngăn cách bằng những hàng cây thủy tùng “thọ” đến 300 năm hơn.
5. Vũ công cao nguyên
Tuy rằng theo truyền thống, điệu nhảy Scotland Highland thường do các quý ông trình diễn. Nhưng ngày nay các quý cô cũng rất thích nhảy điệu vui tươi này. Nó liên quan đến những động tác chân mạnh mẽ, chính xác và tỉ mỉ. Đội kèn túi “mặc váy carô” thường hòa nhịp cùng điệu nhảy này. Họ chơi những giai điệu phức tạp nhưng rộn ràng, vốn được sáng tác bởi một gia đình Scotland vào thế kỉ 16.
6. Chưng cất Whiskey
Sản xuất rượu Whiskey “chính hiệu” là truyền thống đáng tự hào của người Scotland. Từ ‘whiskey’ trong ngôn ngữ Gaelic Scotland có nghĩa là ‘nước cho cuộc sống’. Ở Scotland có hàng trăm lò chưng cất rượu như thế này. Mỗi lò đều cố gắng khẳng định thương hiệu và hương vị riêng của mình. Trên ảnh là một chuyên gia về rượu đang lấy mẫu lên men từ lò Bruichladdich trên đảo Islay.
7. Di tích Skara Brae
Giới khảo cổ học đã nhận được một món quà vô giá từ thiên nhiên vào năm 1850 khi một cơn bão lớn đổ bộ vào quần đảo Orkney, thổi bay những cồn cát và để lộ ra di tích của một ngôi làng thời kì Đồ đá mới. Một cuộc khai quật công phu diễn ra. Mọi người phát hiện được một quần thể những ngôi nhà đá cổ có lối đi nối nhau. Vì vậy, Skara Brae được công nhận là một Di sản Văn hóa Thế giới, đồng thời cũng là di tích khảo cổ còn nguyên vẹn nhất từng được tìm thấy ở châu Âu.
8. Tiểu đảo Lewis
Đảo Lewis lộng gió, thuộc quần đảo Outer Hebrides, nằm ở vùng biển bắc Scotland được mệnh danh như một thế giới yên bình hoàn hảo, tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ thường ngày. Dù nước biển lạnh hơn, nhưng quang cảnh thì chẳng khác nào vùng biển Caribe xanh mát đầy nắng gió. Đất đai trên đảo này cũng màu mỡ, dân số ít, môi trường sống đa dạng là những điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển khu bảo vệ môi trường hoang dã.
9. Điệu nhảy Ceilidh
Ceilidh (đọc là ‘KAY-lee’) là một điệu nhảy dân gian của người Scotland và Ireland, thường mở màn cho một buổi hội họp âm nhạc của dân làng. Sự bình dân của nó thể hiện qua việc mọi người không cần phải học trước, mà khi tụ họp lại, người đã biết (thường là những nhóm chuyên phục vụ văn nghệ) sẽ dạy cho người chưa biết. Trẻ em ở Scotland cũng được học ceilidh vài ngày trước khi bắt đầu tiệc Giáng Sinh.
10. Thành phố Edinburgh
Ánh đèn lung linh đã kịp “phủ vàng” thủ đô Scotland, thành phố Edinburgh, ngay khi hoàng hôn vừa buông xuống. Edinburgh vốn nằm trên một địa hình đồi núi, cũng như còn bảo tồn nhiều kiến trúc cả thời vua George và thời Trung Cổ, vì vậy mà thành phố này là một trong những địa danh gây ấn tượng nhất châu Âu. Trong thành phố hiện diện cùng một lúc Old Town, khu phố theo phong cách cổ xưa, và New Town, khu đô thị phát triển theo đường lối hiện đại.
Tường VyẢnh: TN

Có một Scotland hoang dã và hùng vĩ tột bậc

.
Scotland sở hữu một vẻ đẹp thật ma mị nhưng cũng đầy hấp dẫn đấy các ấy à!
Đỉnh Three Sisters của núi Bidean nam Bian, vùng Glen Coe
Three Sisters là cái tên ngộ nghĩnh đặt cho đỉnh đẹp nhất của núi Bidean nam Bian, vì hình dạng ba mặt dốc của đỉnh núi này, khiến nó giống như một kim tự tháp được tự nhiên gọt giũa mà thành. Vì vậy mà ba mặt của đỉnh này đều được đặt tên khác nhau, tên nào cũng mĩ miều như những nàng thiếu nữ: Gearr Aonach, Aonach Dubh, và Beinn Fhada. Tuy địa hình ở đây hiểm trở nhưng vẫn có rất nhiều cung đường dẫn lên đỉnh núi theo nhiều hướng khác nhau.
Cung đường núi Quiraing, đảo Skye
Quiraing là đỉnh cao nhất về phía bắc của núi Trotternish, và cũng là đỉnh núi duy nhất có cung đường dành cho xe chạy lên đến đỉnh. Từ vị trí này sẽ cho bạn cái nhìn tòan cảnh của đảo Skye, hòn đảo đẹp thứ tư trên thế giới do National Geographic bình chọn. Chiều hôm buông xuống, đứng trên đỉnh những ngọn núi hình kim tự tháp này, bạn sẽ cảm nhận mình trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ đến nhường nào.
Bờ hồ Loch Torridon, hạt Wester Ross
Loch Torridon vốn là một hồ băng tĩnh lặng thuộc cao nguyên tây bắc Scotland. Nơi đây nổi tiếng với sản lượng hải sản vùng biển lạnh phong phú. Vì vậy mà nghề đánh bắt hải sản có vỏ, nuôi trồng cá hồi và nuôi cấy ngọc trai cực kì phát triển. Những khối đá xung quanh bờ hồ này còn gìn giữ hóa thạch của một loài sinh vật từng sống 1 tỷ năm trước, giai đoạn đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng từ đại dương lên đất liền.
Lâu đài Dunottar, thành phố Aberdeen
Lâu đài Dunottar nằm sừng sững tại bờ biển phía đông bắc Scotland, hùng vĩ và đơn độc như đế vương giữa một vùng cao nguyên hoang vu, lộng gió. Địa danh này từng là một vị trí chiến lược quốc phòng của vương quốc Anh khi từ đây có thể kiểm soát vùng rìa biển Bắc, cũng như khó có thể bị tấn công ngầm. Dù ngày nay chỉ còn lại tàn tích nhưng lâu đài có từ thời Trung Cổ này sở hữu ngoại cảnh tuyệt đẹp, và từng là phim trường của bộ phim “Hamlet”.
Doanh trại Ruthven, hạt Kingussie
Ruthven là một doanh trại nhỏ nhưng lại được gìn giữ tốt nhất trong số bốn căn cứ địa của phái Jacobite, một lực lượng chính yếu trong cuộc nổi dậy tại Anh vào đầu thế kỉ 18. Được xây dựng trên nền một lâu đài cũ vững chắc, Ruthven ngày nay vẫn giữ nguyên vẹn những bức tường bên ngoài dù cho từng bị thiêu rụi. Vẻ đẹp ma mị của di tích lịch sử cổ xưa này, nhất là vào chiều tà, hẳn sẽ để lại ấn tượng đậm nét trong tâm trí nhiều du khách.
Núi Beinn Alligin, vùng Torridon
Beinn Alligin, trong tiếng Gaelic có nghĩa là “núi đẹp”, vốn là một ngón núi cổ của vùng Torridon. Tuy nhiên, nó không thực sự “đẹp mĩ miều” như cái tên ấy. Đặc điểm kiến tạo của núi khá đặc biệt, vì bị cắt xẻ mạnh bởi thời tiết, tạo nên những “vết sẹo” tự nhiên khổng lồ trên núi. Vẻ đẹp ấy có lẽ phần nào gai góc và mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ. Địa hình ở đây cũng dốc đứng và khá cheo leo, nhưng đối với những du khách mê mạo hiểm thì đây là thiên đường đích thực.

Cực Neist, đảo Skye
Cực Neist là một danh thắng nổi tiếng khác thuộc cực tây bán đảo Duinirish của đảo Skye. Nơi đây, du khách có thể ngắm nhìn tận mắt những đàn cá voi xanh, cá heo porpoise hay cá mập giỏ. Không những thế, du khách có thú vui ngắm chim choc sẽ mê mẩn với hàng chục loài chim vùng cực kéo đến làm tổ như ó biển, guillemot đen, chim cốc mào châu Âu, chim cụt… Hải đăng Neist, có cách đây hơn 100 năm, cũng là một điểm đến được ưa chuộng.
Lâu đài Stalker, vùng Oban
Gọi cho oai là lâu đài, nhưng đây thật sự chỉ là một tòa tháp canh bốn tầng thời Trung Cổ nằm “bơ vơ” trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ Loch Linnhe. Nơi đây được bảo quản khá tốt, nhưng chỉ có thể đến được khi mực thủy triều hạ thấp, và cũng khá khó khăn. Tuy vậy, view ngắm cảnh của nó, vốn bao quát cả một vùng hồ và cao nguyên rộng lớn xung quanh, vẫn khiến không ít người bỏ công sức đến đây chụp ảnh làm kỉ niệm.
Lâu đài Duffus, hạt Moray
Lâu đài Duffus là một công trình tiêu biểu cho lối xây dựng lâu đài “motte-and-bailey”, xây trên một gò đá và gia cố bằng gỗ, xung quanh là tường đá và hào nước bảo vệ. Với kiến trúc hình ống vô cùng kiên cố ấy, pháo đài của lãnh chúa Duffus được xem là nơi an toàn nhất ở Scotland thời bấy giờ. Thậm chí đến ngày nay, trải qua gần 1000 năm, tàn tích còn sót lại vẫn là một khối đồ sộ, hiên ngang giữa đất trời, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tường VyẢnh: MM

Không có nhận xét nào: