Với người mê văn học, bảo tàng Maison de Victor Hugo thật sự là điểm tham quan hấp dẫn ở Paris.
Bảo tàng Maison de Victor Hugo nằm ở quảng trường Vosges, thuộc quận 4,
Paris, Pháp. Đây từng là nơi nhà văn Victor Hugo sinh sống từ năm 1832
đến 1848. Ông ở tầng hai và sáng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng, bao gồm
cả "Những người khốn khổ".
Toàn cảnh bảo tàng Maison de Victor Hugo.
|
Nội thất căn nhà được sắp xếp để tái hiện 3 giai đoạn chính của cuộc
đời đại văn hào Victor Hugo: Trước, trong và sau khi bị lưu đày.
Tầng một là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại, những bức
tranh Victor Hugo vẽ và mô phỏng sự nghiệp sáng tác văn học của ông. Một
thư viện phong phú đầu sách cũng được mở cửa để công chúng tham quan.
Bảo tàng còn tổ chức các buổi diễn thuyết dành riêng cho du khách trẻ
tuổi có hứng thú tìm hiểu.
Tầng hai gồm các căn phòng gợi nhớ đến thói quen sống và những thăng trầm trong cuộc đời nhà văn vĩ đại.
Phòng "L’Antichambre" mang bầu không khí ấm cúng với nhiều bức ảnh
Victor Hugo chụp cùng gia đình, người thân, bạn bè. Đây là nơi tái hiện
thời niên thiếu cũng như những thành công đầu đời trong sự nghiệp văn
chương mà ông đạt được.
Phòng "Le salon rouge" lại được bao phủ bởi lụa đỏ sẫm. Trên tường treo
các bức ảnh gia đình, giữa phòng có tủ kính lớn bày bản in các tập thơ
và kịch đầu tiên của Victor Hugo.
Le salon rough, căn phòng màu đỏ.
|
Trái ngược với hai phòng kia, "Le salon chinois" gợi nhớ về thời gian Victor Hugo
bị lưu đày ở Guernsey. Căn phòng khác hẳn với phần còn lại của tòa nhà
bởi cách bài trí đồ đạc mang hơi hướng Trung Hoa, với nhiều đĩa sứ, đồ
cổ, tượng Phật... Tường và trần nhà mang tông màu trầm, có nhiều chi
tiết sơn mài và chạm trổ tỉ mỉ.
"La salle à manger" là phòng ăn mang đậm phong cách Gothic. Victor Hugo mua rất nhiều đồ nội thất kiểu thời Phục hưng, từ thảm, rèm cho đến bàn ghế gỗ về trang hoàng, khiến "La salle à manger" có vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng.
Le salon chinois, không gian mang đậm dấu ấn phương Đông.
|
Tiếp đến là phòng ngủ, phòng làm việc. Mỗi căn phòng đều mang một
dấu ấn riêng biệt, tạo cho du khách sự ngạc nhiên mỗi khi bước chân vào
một không gian mới.
Maison de Victor Hugo trở thành bảo tàng kể từ năm 1902, thời điểm kỷ
niệm 200 năm ngày sinh của nhà văn lỗi lạc. Kể từ đó, nơi đây là điểm
dừng chân của hàng trăm nghìn khách tham quan mỗi năm. Maison de Victor
Hugo không chỉ thu hút những người yêu văn học, mà còn nổi bật bởi lối
kiến trúc cổ điển và là nơi bạn không nên bỏ qua nếu có dịp ghé Paris.
Kenzie (Theo Maison VictorHugo Paris)
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét