Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Những công trình kiến trúc được tự hào nhất ở Bình Nhưỡng


Thủ đô Bình Nhưỡng để lại dấu ấn đậm nét với khách du lịch trên toàn thế giới bởi những công trìnhkiến trúc hoành tráng theo hơi hướng của Liên Xô (cũ) mà vẫn không đánh mất nét đẹp văn hóa truyền thống.
Một góc thủ đô Bình Nhưỡng.
Bình Nhưỡng là nơi hiện diện nhiều công trình đứng vào hàng nhất thế giới về tầm vóc như: Sân vận động bê tông 1 - 5 lớn nhất thế giới, khách sạn Ryugyong, với 105 tầng vào loại cao nhất thế giới, tượng đài Chủ tịch Kim I Sung (Kim Nhật Thành) là một trong những bức tượng lớn nhất thế giới, đường tàu điện ngầm vào loại sâu nhất thế giới...
Tháp Juchea Chủ thể
Tượng đài này được hoàn thành vào năm 1995. Trong ảnh là tượng búa, liềm và cây bút. Mỗi bức tượng cao 50 mét.

Tượng đài Chủ tịch Kim Nhật Thành trong khu tưởng niệm Mansudae
Ga tàu điện...
Trong đó nổi bật nhất là công trình khách sạn hình kim tự tháp - Ryugyong. Đây là tòa nhà cao nhất và lớn nhất Triều Tiên gồm 105 tầng, đạt độ cao 330m với tổng diện tích sử dụng lên đến 360.000m2. Khách sạn được thiết kế gồm 3.000 phòng, bảy cụm nhà hàng, tổ hợp giải trí gồm casino, hộp đêm… Đây là cao ốc chọc trời xếp hạng 28 trên thế giới và dự kiến khi hoàn tất giữa năm 2012. Ryugyong sẽ lọt vào danh sách top 3 khách sạn cao nhất thế giới hiện nay, chỉ xếp sau Rose Tower và Burj Dubai của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Ngoài việc trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của kiến trúc xứ Bắc Hàn, công trình này còn được ví von với tên gọi là “khách sạn bí hiểm” bởi quá trình xây dựng kéo dài hơn 22 năm và cả những chi tiết bất khả thi trong phần thiết kế và thi công.
Khách sạn Kim Tự Tháp vẫn còn dang dở.
Chính thức khởi công từ năm 1987, nhưng đến năm 1992 do đất nước gặp khó khăn về tài chính, thiếu điện và cả nạn đói đang hoành hành nên công trình tạm thời bị trì hoãn. Phần dở dang đó không hề được chạm tới mãi cho đến tháng 4-2008, tức sau 16 năm ròng rã “nằm trơ trọi phơi mình giữa trời đất”, công trình lại được khôi phục và tái thiết.
Đến nay, phần thô của công trình đã được hoàn thành nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng do phần trang trí ngoại lẫn nội thất vẫn còn đang chờ… kinh phí đầu tư.
Nếu một lần có cơ hội đến thăm thủ đô Bình Nhưỡng bạn sẽ cảm thấy nhiều điều bí ẩn trong văn hóa, kiến trúc truyền thống cho đến cuộc sống của những người dân nơi đây…Nét bí ẩn ấy sẽ thôi thúc bạn khám phá và có rất nhiều điều thú vị đón chờ những du khách yêu đất nước này.

Chí Linh
 (Bắc Kạn)

Không có nhận xét nào: