Theo truyền thống, ngày đầu năm người Nhật đến đền thờ Shinto - Thần đạo, để cầu nguyện cho một năm mới an lành.
Người Nhật Bản đón Tết tây từ năm 1873. Những truyền thống từ nghìn đời
như ăn bánh gạo - mochi, rung 108 tiếng chuông hay viếng đền thờ vẫn
được giữ gìn cho đến ngày nay. Tranh thủ lần đầu tiên đón Tết ở xứ Phù
Tang, tôi đã đến Ise, một thành phố thuộc tỉnh Mie để hòa vào dòng người
viếng hai ngôi đền thần giáo lớn nhất Nhật Bản, là Naikū và Gekū.
Lối vào đền Gekū với cổng Torii vừa được thay mới vào tháng 10/2013.
|
Những chuyến tàu đặc biệt đi Ise đã kín chỗ từ lâu. Tôi may mắn vẫn mua
được chiếc vé quý giá từ Nagoya đi Ise trong một tiếng. Khách sạn ở Ise cũng gần như kín chỗ, người Nhật rất cẩn thận, họ đặt phòng từ vài tháng trước và trả trước tiền.
Nằm gần trung tâm thị trấn, chỉ cách ga tàu điện khoảng 10 phút
đi bộ là đền Gekū. Băng qua con đường tràn ngập những cửa hàng lưu niệm,
bánh trái, lối vào đền xanh rờn bóng cây xanh. Gekū trong tiếng Nhật là ngôi đền thờ bên ngoài với tên gọi chính thức Toyouke Daijingu, nơi để thờ vị thần nông nghiệp.
Chúng tôi ghé vào khu bể nước Temizu như những người
Nhật để rửa tay và súc miệng trước khi vào đền. Bên ngoài cánh cổng đền
thờ Thần đạo - Torii, ai cũng kính cẩn cúi mình, những người đã viếng
đền xong khi đi qua cổng cũng quay đầu chào rồi mới trở về.
Lối vào đền như dẫn vào khu rừng rậm rạp với những thân cây tuyết tùng
cổ thụ có tuổi thọ lên đến vài trăm năm. Hàng cột đèn bằng gỗ vừa mới
được dựng lên sáng bóng. Chúng tôi xếp hàng, bỏ 500 Yen (khoảng 100.000
đồng) vào rổ và nhận một ly rượu sake theo nghi thức truyền thống của
năm mới. Rất nhiều người hào hứng thả những đồng 10 Yen (khoảng 2.000
đồng) vào chính giữa ba khối đá để cầu may mắn và sức khỏe.
Bể nước để mọi người rửa tay trước khi vào đền.
|
Trước khi đến khu đền thờ chính nằm bên trong vừa được xây dựng,
du khách phải băng qua ngôi đền thờ cũ. Cây tuyết tùng lớn phải đến 3
người ôm mới xuể án ngữ ngay cổng Torri. Đền thờ cũ mái phủ đầy rêu
phong in đậm dấu ấn thời gian. Theo truyền thống, cứ 20 năm người ta lại
dựng lên “ngôi nhà” mới cho vị thần bên trong.
Sát cạnh đó ngôi đền thờ mới dễ dàng nhận ra với màu nâu tươi và mùi gỗ
phảng phất. Vì là nơi linh thiêng, tất cả mọi người không được chụp
hình bên trong. Hàng dài người xếp hàng để đứng ngay chính diện lối vào
đền. Mọi người thả những đồng tiền xu, cầu nguyện và vỗ tay hai cái rất
thành khẩn.
Những ai muốn đến gần hơn với thần thánh có thể đăng ký trước và phải
mặc đồ vest lịch sự. Từng nhóm 1-5 người sẽ được các vị tu sĩ cho phép
bước qua cổng để vào sân trong cầu nguyện. Đó là một không gian linh
thiêng. Khoảng sân trải đá trắng, chiếc cổng gỗ, lớp mái đền có hình
quyển sách đang mở cùng những thanh gỗ đầu được bọc vàng khiến ngôi đền
toát lên vẻ thần bí.
Sáng sớm hôm sau, để chuông thật sớm, 5h30 chúng tôi đón taxi đến viếng
đền Naikū, trong tiếng Nhật có nghĩa là ngôi đền thờ bên trong hay còn
được gọi là Kotai Jingū. Trời vẫn còn tối đen và cách đền 2 km, hàng dài
xe bắt đầu xếp hàng nhích từng mét. Có vẻ hiểu tâm lý của các vị khách,
bác tài khuyên chúng tôi nên đi bộ sẽ nhanh hơn bởi mọi người đều đang
muốn đến đền sớm nhất có thể.
Thong thả hòa vào dòng người, cuối cùng chúng tôi cũng đến trước cổng
Torii ngoài cùng của ngôi đền. Hàng trăm người đã đứng phía trước để
chụp hình và quan trọng hơn, họ muốn đón những tia nắng đầu tiên của
ngày mới.
Naikū là đền thờ nữ thần mặt trời - Amaterasu Omikami, được lập nên từ thời hoàng đế Sujin tại Yamato. Với
những nghi thức không khác lắm so với tại Gekū, chúng tôi cùng lần lượt
xếp hàng và đi viếng những ngôi đền thờ lớn nhỏ trong khu quần thể.
Đền Naikū cũng vừa được xây mới và nằm sát bên ngôi đền thờ cũ.
Không hề có âm thanh ồn ào trò chuyện, mọi người từ tốn nhích từng bước,
tôi chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên đều đặn.
Ánh mặt trời lên trên cổng Torii của đền Naiku.
|
Thả mình lang thang khắp khu đền, tôi nhìn ngắm dòng sông trong vắt nơi
người Nhật tẩy mình trước khi viếng đền ngày xưa, mua một tấm bùa cho
năm mới và trả lại tấm bùa cũ từ năm ngoái. Không giống như ở Việt Nam,
người Nhật mua bùa mới mỗi năm và tại bất cứ ngôi đền thờ Thần đạo nào
bạn cũng có thể trả lại các tấm bùa cũ với một chút tiền công quả. Sau
đó, họ sẽ có một nghi lễ riêng để đốt những tấm bùa này.
Ngoài 2 ngôi đền thờ chính là Gekū và Naikū còn có 123 đền thờ
Thần đạo khác trong thành phố Ise và khu vực lân cận. Không thể thăm hết
được những ngôi đền ấy, tôi cũng như những người bạn đồng hành vẫn cảm
thấy rất thanh thản trong ngày đầu năm.
Bình minh đã lên trước cổng Torii rực rỡ, không khí ấm áp lan tỏa không
chỉ bởi ánh dương mà còn từ những tâm hồn đang hướng về đức tin.
Du khách nhét tiền xu vào thân những cây tuyết tùng hàng trăm năm tuổi.
|
Uống sake theo truyền thống đầu năm mới trước khi vào cầu nguyện.
|
Khu đền chính Gekū đông đảo người đến viếng đầu năm.
|
Mái đền Gekū cũ phủ đầy rong rêu.
|
Một trong những ngôi đền thờ xung quanh đền chính Gekū cũng đã được làm mới.
|
Quầy bán bùa tại đền với rất nhiều loại như bùa sức khỏe, may mắn,
công việc, tình cảm… với giá từ 500 đến 1.000 Yen tùy loại.
|
Nơi để mọi người trả lại tấm bùa cũ của năm ngoái trong khuôn viên đền.
|
Mái đền thờ đặc trưng hình quyển sách mở úp ngược
|
Bài và ảnh: Hoài Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét