Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Lạc lối trên những nấc thang thiên đường

Đăng Bởi  -
Lạc lối trên những nấc thang thiên đường
Nếu bạn lấy cây bút chì và đâm xuyên vào quả địa cầu từ Việt Nam, bạn sẽ gặp Peru ở bên kia, đất nước nằm trên lục địa Nam Mỹ, cách Việt Nam nữa vòng trái đất.
Nơi đó, hiện hữu một địa danh mà nhiều nhà văn, thơ, khoa học, khảo cổ và những người hiếu kỳ như tôi và chồng tôi mơ ước được đạt chân tới một lần trong đời. Đó là Machu Picchu, linh hồn và trái tim của người Peru và Nam Mỹ, nơi chúng tôi bắt đầu chuyến trăng mật trên những bậc thang của thế giới.
Thủ đô của đế chế Inca 
Inca là đế chế hùng mạnh và lớn nhất thời kỳ trước Columbia. Người Inca được biết đến cho sự thống trị phần lớn Nam Mỹ. Họ cũng được biết đến cho sự tài tình, khéo léo trong xây dựng và nông nghiệp. Rất nhiều cây của chúng ta ăn hiện nay bắt nguồn từ Peru như khoai tây, bắp, ớt.
Cusco là thủ đô trước đây của đế chế Inca và là trung tâm tài chính, chính trị, và quân sự. Ngày nay, Cusco thu hút hơn 2 triệu lượt du khách mỗi năm, là điểm dừng chân trước khi đến Machu Picchu.
Để đến Machu Picchu, chúng tôi phải ở Cusco ít nhất 2 ngày để nghỉ ngơi và đồng thời để thích ứng với độ cao nơi đây. Cusco cao 3.400m hơn mực nuớc biển. Người ta nói, phổi và trái tim của những người sống nơi đây to hơn người bình thường vì họ phải thích ứng với không khí loãng và độ cao này. Để thích ứng với điều kiện khắc nghiệt này, chúng tôi phải uống trà làm từ lá Coca liên tục. 
Cusco được dãy núi Andes bao quanh, nằm cao chót vót trên đồi cao với những con đường nhỏ, dốc. Rảo bước xung quanh, bạn sẽ dễ dàng thấy các cô gái Peru ăn mặc truyền thống mang trong túi chú Anpaca (động vật thuộc họ lạc đà không bướu Nam Mỹ) chào mời du khách chụp hình chung. 
Sau hai ngày khám phá, chúng tôi khăn gói lên đường cho chuyến đi kế tiếp: Olamtaytambo - Machu Picchu.
 Tác giả Võ Kiều Huỳnh Như và chồng
“Chuyến xe lửa đẹp nhất hành tinh”
Từ Cusco chúng tôi đi xe buýt đến Olamtaytambo để thăm chợ Pisac mua quà lưu niệm và để ăn thịt… Anpaca có vị như thịt bò, nhưng rất dai.
Sau một đêm tại thị trấn Olamtaytambo buồn ngủ và không có gì đặc biệt, hôm sau, chúng tôi lên đường trên chuyến xe lửa đi Machu Picchu.
Xe lửa chúng tôi chạy dọc con sông Urubamba với dòng nước chảy thật mạnh, thật dữ tợn. Hoa, cây, rừng như vừa được tắm mát sau những con mưa dài. Mọi thứ thật đầy sức sống, thật màu mỡ. Xa xa, vài đứa trẻ tinh nghịch nô đùa vô tư. Những dãi núi phủ tuyết dần dần hiện ra trước mắt. Phía trên cao, mây bay phủ ngang đỉnh núi. Mọi thứ như một bức tranh hoàn hảo.
Đưng Inca - chuyến đi bộ khám phá của đời người
Để đặt chân lên đường Inca có tuổi thọ hàng trăm năm, chúng tôi cần xin giấy phép và xin càng sớm càng tốt. Sau khi qua trạm kiểm soát hộ chiếu, chúng tôi nhận nón, gậy và được đóng mộc như hải quan rồi cùng Victor, hướng dẫn viên, lên đường.
Nằm gọn trong dãi núi Andes, con đường Inca dẫn chúng tôi qua những dãy núi tầng tầng lớp lớp với mây che phủ, đôi khi núi phủ màu xanh, đôi khi màu vàng óng ả. Lúc đầu, khí hậu rất nóng, càng lên cao trời trở lạnh nhẹ, mưa nhẹ rồi lại nóng. Chúng tôi bước qua kiến trúc Inca còn sót lại mà được cho là nơi thờ thánh thần và chỗ dừng nghỉ của người Inca. Hoa, cỏ, bướm và chim sẽ làm bạn suốt đoạn đường. Thỉnh thoảng xuất hiện vài bảng hiệu chỉ dẫn “Lối này. Rắn”. “Lối này. Gấu” ám hiệu những động vật bạn có thể thấy suốt con đường Inca uốn éo, quanh co, ôm vào vách núi.
“Này, làm gì thì làm chứ đừng té nhé”, Victor nói đùa.
Lúc này đây chúng tôi đã ở độ cao khoảng 3.900m. Sông Urubambo ngay dưới xa xa nhưng chúng tôi vẫn nghe tiếng nước chảy - như tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng.
Gần cuối ngày, chúng tôi đổ dốc xuống dần dần, đi xuyên qua đám mây trôi lơ lững trước mặt và cuối cùng đã đến Cổng Mặt Trời, đích cuối cùng của Con đường Inca trước khi vào Machu Picchu. Từ dưới nhìn lên, Cổng Mặt Trời trông như đường lên thiên đàng vậy. 
Bước lên bậc thang và rồi ngẩn ngơ bởi cảnh vật trước mắt…
“….và trên đỉnh bậc thang của trái đất
Tôi leo ngang qua khu rừng bị bỏ quên
Là cô đó, Machu Picchu ơi…”
(tạm dịch từ bài thơ của Pablo Neruda)
Machu Picchu - trái tim, linh hồn Nam Mỹ….
Được xây dựng vào thế kỷ 15 và khám phá bởi nhà sử học Hiram Bingham, Machu Picchu là biểu tựơng nổi tiếng nhất của nền văn minh Inca. Machu Picchu nổi tiếng với 3 cấu trúc chính: Đền mặt trời, Đền 3 cửa sổ, và Intihuatan - chiếc nam châm thời Inca.
Machu Picchu nằm hùng vĩ giữa nơi đất trời giao hòa, tầng tầng lớp lớp núi bao bọc, mây mờ mờ ảo ảo trôi ngay trên đỉnh đầu, đôi khi vài giọt mưa rơi nhẹ bay loát thoát cùng cơn gió lạnh nhẹ làm cảnh tượng nơi đây thật kỳ bí. Kỳ quan thế giới này là tổ hợp cuả đá hình chữ nhật được xây vào nhau một cách tỉ mỉ, hoàn hảo đến độ một ngọn cỏ cũng không thể lọt qua được. Tất cả đều làm bằng chính bằng tay (và sinh mạng) của người Inca.
Cuối cùng chúng tôi đã đặt chân đến Machu Picchu. Giây phút trăng mật là đây. Chúng tôi nhìn xung quanh mình, và trao nhau nụ cười vui sướng. Giấc mơ Nam Mỹ. Giấc mơ trăng mật của chúng tôi.
Tư vấn du lịch
• Để đến Machu Picchu, bạn có thể bay đến Los Angles bằng các hãng khác nhau rồi bay hãng LAN từ LA qua Peru. Hoặc bạn có thể đến London bằng Vietnam Airlines rồi bay đến Lima bằng hãng Air Europa.  Vé may bay từ Việt Nam qua London dao động từ 1.500USD tuỳ thời điểm.  Vé từ London qua Lima khoảng từ 1.200USD
• Từ Lima, bạn có thể bay đến Cusco bằng hãng LAN, thời gian khoản 1.5 giờ.  Khi đáp xuống Cusco, đừng quên nhìn ra cửa sổ đế thấy dãy núi Andes hùng vĩ với tuyết phủ, độ sâu khác nhau.
• Khu vực nên ở tại Cusco là San Blas. Nếu bạn muốn ăn thử món Heo Guine nổi tiếng tại Peru thì nên thử tại Cusco.
• Để đặt xe lửa đi Machu Picchu, bạn có thể vào trang web perurail.com hoặc đặt tour với các công ty du lịch.
• Để khám phá Machu Picchu bằng đường bộ Inca từ Cusco, liên hệ vớiwww.Salkantay.org để được tư vấn tuỳ theo thời gian bạn có được.
• Để làm Visa đi Peru, bạn nên gửi hồ sơ ra văn phòng đại diện lãnh sự quán Peru tại Hà Nội.
Võ Kiều Huỳnh Như

Khám phá bí mật ‘Thành phố mất tích của người Inca'

Machu Picchu bao gồm hơn 150 công trình kiến trúc với những bức tường đá không dùng vữa, chỉ có những phiến đá đặt khít vào nhau đầy bí ẩn.
Machu Picchu được nhà sử học Hiram Bingham phát hiện ngày 24/7/1911 và trở thành một trong những điểm thu hút du lịch nhất vùng Nam Mỹ với 1,2 triệu lượt du khách mỗi năm. Đường mòn Inca, một trong những địa điểm được những nhà leo núi yêu thích nhất.
Được biết đến với tên gọi "Thành phố mất tích của người Inca", Machu Picchu được nhà sử học Hiram Bingham phát hiện ngày 24/7/1911 và trở thành một trong những điểm thu hút du lịch nhất vùng Nam Mỹ với 1,2 triệu lượt du khách mỗi năm. Đường mòn Inca là một trong những địa điểm được những nhà leo núi yêu thích nhất.
Theo kinh nghiệm của dân phượt, du khách nên ở lại thị trấn trong vài ngày, bắt đầu ở Cusco và Ollantaytambo trước khi leo núi để làm quen với độ cao.
Theo kinh nghiệm của dân phượt, du khách nên ở lại thị trấn trong vài ngày, bắt đầu ở Cusco và Ollantaytambo trước khi leo núi để làm quen với độ cao.
Đường mòn Inca gồm 3 con đường đan chéo nhau, khác nhau về độ khó và thời gian chinh phục.
Đường mòn Inca gồm 3 con đường đan chéo nhau, khác nhau về độ khó và thời gian chinh phục.
Du khách cần chuẩn bị tinh thần cho 2 – 7 ngày leo núi gian khổ, say độ cao và những đêm lạnh thấu xương, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp.
Du khách cần chuẩn bị tinh thần cho 2-7 ngày leo núi gian khổ, say độ cao và những đêm lạnh thấu xương, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp.
Ở đây có rất nhiều lạc đà Nam Mỹ nhởn nhơ.
Ở đây có rất nhiều lạc đà Nam Mỹ nhởn nhơ.
Dãy Andes hùng vỹ chìm trong mây.
Dãy Andes hùng vỹ chìm trong mây.
Và có thể mua rất nhiều đồ lưu niệm dòng đường đi.
Và có thể mua rất nhiều đồ lưu niệm dọc đường đi.
Nếu gặp may, bạn có thể bắt gặp chiếc cầu vồng kép rực rỡ.
Nếu gặp may, bạn có thể bắt gặp chiếc cầu vồng kép rực rỡ.
Nếu ngại leo núi, du khách có thể đi bằng tàu cao tốc Orient-Express Hiram Bingham từ Cusco đến Machu Picchu. Chuyến tàu khứ hồi dài 6 giờ đồng hồ cho du khách thưởng thức những khung cảnh ngoạn mục.
Nếu ngại leo núi, du khách có thể đi bằng tàu cao tốc Orient-Express Hiram Bingham từ Cusco đến Machu Picchu. Chuyến tàu khứ hồi dài 6 giờ đồng hồ cho du khách thưởng thức những khung cảnh ngoạn mục.
Tàu có nội thất sang trọng, tiện nghi.
Tàu có nội thất sang trọng, tiện nghi.
Dù đi bằng tàu hay leo núi, du khách cuối cùng sẽ được chứng kiến cảnh tượng thành phố bị mất tích của người Inca tuyệt đẹp ở sườn đông dãy Andes.
Dù đi bằng tàu hay leo núi, du khách cuối cùng sẽ được chứng kiến cảnh tượng thành phố bị mất tích của người Inca tuyệt đẹp ở sườn đông dãy Andes.
Nhiều người cho rằng, những tàn tích đền đài này được xây dựng phục vụ hoàng đế Inca Pachacuti.
Nhiều người cho rằng, những tàn tích đền đài này được xây dựng phục vụ hoàng đế Inca Pachacuti.
Một số khác tin rằng, đây là một địa danh tôn giáo.
Một số khác tin rằng, đây là một địa danh tôn giáo.
Có người lại nói rằng, đây là một đài thiên văn để theo dõi chu trình của mặt trời.
Có người lại nói rằng, đây là một đài thiên văn để theo dõi chu trình của mặt trời.
Không ai biết lý do tại sao thành phố này bị lãng quên. Các sử gia đồng ý rằng, Machu Picchu được xây dựng vào thời kỳ hoàng kim của đế chế Inca vào thế kỷ 15 – 16 trước khi bị người Tây Ban Nha tàn phá năm 1530. Người ta cho rằng, đã có hơn 1.000 từng sống ở đây.
Không ai biết lý do tại sao thành phố này bị lãng quên. Các sử gia đồng ý rằng, Machu Picchu được xây dựng vào thời kỳ hoàng kim của đế chế Inca vào thế kỷ 15-16 trước khi bị người Tây Ban Nha tàn phá năm 1530. Người ta cho rằng, đã có hơn 1.000 từng sống ở đây.
Một số học thuyết cho rằng, một đợt hạn hán đã hủy diệt người Inca, hoặc họ rơi vào một cuộc nội chiến tương tàn.
Một số học thuyết cho rằng, một đợt hạn hán đã hủy diệt người Inca, hoặc họ rơi vào một cuộc nội chiến tương tàn.
Machu Picchu nằm ở độ cao 2.438 m so với mực nước biển và trải dài 8 km.
Machu Picchu nằm ở độ cao 2.438 m so với mực nước biển và trải dài 8 km.
Khu vực này gồm hơn 150 công trình xây dựng như lăng mộ, đền đài, nghĩa trang… và hơn 3.000 bậc đá nối các điểm với nhau.
Khu vực này gồm hơn 150 công trình xây dựng như lăng mộ, đền đài, nghĩa trang… và hơn 3.000 bậc đá nối các điểm với nhau.
Machu Picchu còn có những khu vườn, những ngôi đền và nhà ở bằng đá, ngay cả các bậc thang cũng được xây dựng ngay ngắn dọc sườn đồi.
Machu Picchu còn có những khu vườn, những ngôi đền và nhà ở bằng đá, ngay cả các bậc thang cũng được xây dựng ngay ngắn dọc sườn đồi.
Bất luận Machu Picchu được xây dựng với mục đích gì, đây là hiện thân của tiến bộ về kỹ thuật nông nghiệp và thủy lợi với những công trình đá phức tạp và hệ thống tưới tiêu thông minh.
Bất luận Machu Picchu được xây dựng với mục đích gì, đây là hiện thân của tiến bộ về kỹ thuật nông nghiệp và thủy lợi với những công trình đá phức tạp và hệ thống tưới tiêu thông minh.
Machu Picchu được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1983 và “7 kỳ quan mới của thế giới” năm 2007.Phóng to
Machu Picchu được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1983 và “7 kỳ quan mới của thế giới” năm 2007.
Ảnh: Business Insider

Không có nhận xét nào: