Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Lạ lùng lễ hội ném lửa truyền thống trên đảo Bali

Su Su

Đảo Bali không chỉ thu hút du khách bởi danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, mà còn là các truyền thống văn hóa độc đáo của người dân bản địa. 


Lễ hội đặc biệt này có tên là Mesabatan Api bắt nguồn từ những người theo đạo Hindu trên đảo Bali (Indonesia). Thành viên tham gia chủ yếu là nam giới, và tất cả đều cởi trần và không hề trang bị các dụng cụ bảo vệ cơ thể. Trong lễ hội, mọi người nô đùa với lửa thả ga, thậm chí họ còn ném những vỏ dừa khô đang cháy vào nhau một cách thích thú. Điều này được xem như một nghi thức tượng trưng cho sự thanh lọc cơ thể trước thời gian ăn chay, và thiền định diễn ra vào những ngày sau đó.

Anh chàng này đang cố gắng ném vỏ dừa đang cháy vào những người khác cùng tham gia lễ hội.

Dù nhiều nơi trên người bị bỏng rát và bám đầy tro đen nhưng tất cả đều hào hứng "nô đùa".

Một anh chàng nhiệt tình thể hiện vũ điệu cùng lửa.
Mesabatan Api nằm trong lễ hội quốc gia của Indonesia và được tổ chức tại một ngôi làng tênLashing. Nó đánh dấu sự kiện bắt đầu một năm mới theo lịch Bali của người dân bản địa. Sau những nghi lễ kỳ lạ này, người dân sẽ ăn chay và thiền định. Bên cạnh đó, những hoạt động khác như: xem truyền hình, vui chơi, du lịch và cả làm việc đều bị hạn chế trong thời gian này.

Tất cả đều rất "mạnh tay" và chơi hết mình khi tham gia nghi lễ.

Những người đàn ông được ví như "mình đồng da sắt" không biết sợ lửa là gì.

Không có nhận xét nào: