(Xây dựng) - Qua nhiều thế kỷ, Plovdiv đã được cai trị bởi rất nhiều đế chế, mặc dù ban đầu nó là một thành phố Thrace. Sau đó nó bị chinh phục bởi những người La Mã. Trong thời Trung cổ, Plovdiv là một lãnh thổ hấp dẫn của Bulgaria, Byzantine, và đế chế Ottoman. Đến năm 1885, thành phố đã trở thành một phần của Bulgaria.
Theo bằng chứng của nhiều cuộc khai quật đồ đá, lịch sử Plovdiv có từ 4.000 trước Công nguyên. Ngày nay Plovdiv là thành phố lớn thứ hai ở Bulgaria và là một trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa quan trọng.
Thành phố này là một sự mê hoặc du khách với lối kiến trúc cổ kính độc đáo nhất châu Âu bởi những con đường hẹp lát đá, nhà đẹp, gọn nhỏ và kiến trúc cổ. Phố Old Town là giá trị vô giá của người dân nước này.
Màu sắc các bức tường cột kèo và lan can chạm khắc tinh xảo, nhiều căn bỏ trống, vắng lặng, tượng và phù điêu dọc hai bên đường đi như trong cổ tích.
Đi qua những boutique có mặt tiền cổ kính tới quảng trường Dzhumaya là những tầng văn hóa nữa hiện ra từ lòng đất - đấu trường cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 dưới thời hoàng đế La Mã Hadrian, dài khoảng 240m và rộng khoảng 50m có mặt tiền đặc trưng La Mã nằm giữa hai quả đồi Sahat và Taksim. Qua nhiều thế kỷ, phần lớn đấu trường đã bị nhiều tầng đất đá phủ lấp, giờ chỉ còn lộ thiên một phần nhỏ phía Bắc, gồm sân và 14 tầng khán đài khá nguyên vẹn.
Sự choáng ngợp đến từ các kiến trúc nhà hàng, nhà hội thảo và các viện bảo tàng nổi tiếng. Địa điểm khảo cổ, bảo tàng, nhà thờ và đền thờ được xem là nơi ở mê hoặc nhất ở Plovdiv.
Những di tích cũ
Những con đường hẹp lát đá
Đấu trường với lối kiến trúc cổ kính.
Những con đường với tòa nhà cổ rợp bóng mát.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét