Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Khám phá nơi an toàn nhất trong ngày tận thế

Càng gần ngày tận thế theo phỏng đoán, người dân càng đổ xô về ngọn núi Pic de Buragach.
Mặc dù những phát hiện mới nhất về văn minh Maya đã cho thấy tin đồn về ngày tận thế khó lòng thành hiện thực, rất nhiều người vẫn lo lắng cho số phận của thế giới vào ngày 21.12.2012. Một số vẫn cho rằng trái đất có thể không bị tận diệt, nhưng một điều khủng khiếp nào đó chắc chắn sẽ xảy ra. 

 

Vào ngày 21.12.2010, tờ Daily Telegraph của Anh thu hút sự chú ý của độc giả về một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Pic de Bugarach, nơi có dân số 200 người với thông tin về những tuyên bố của ngài thị trưởng thành phố. Ông này khẳng định ngôi làng nhỏ của mình sẽ là nơi trú ẩn cuối cùng cho tất cả những ai tin vào viễn cảnh đáng sợ của ngày tận thế. Không biết thông tin đó được xác thực đến đâu, chỉ biết rằng từ đó, ngọn núi Bugarach vốn đã linh thiêng càng thêm huyền bí trong mắt mọi người. 

 

Pic de Bugarach là đỉnh cao nhất của dãy núi Corbieres, tỉnh Midi, với độ cao 1230 mét. Trước khi có những tin đồn, ngọn núi đã rất nổi tiêng với những dấu hiệu địa chất đặc biệt. Khác với những ngọn núi thông thường, phần đỉnh núi lại có lớp đất đá tuổi đời nhiều hơn phần chân núi tới cả triệu năm. Đó là lý do Pic de Bugarach còn được mệnh danh là “đỉnh núi lộn ngược”. 

 

Ngôi làng nhỏ bình yên dưới chân núi với 200 dân được coi là nơi an toàn nhất thế giới. Những người theo học thuyết Thời đại mới (New Ages) tin tưởng rằng vào ngày 21.12.2012, ngọn núi sẽ mở ra một phi thuyền của người ngoài hành tinh để cứu sống những người xung quanh nó trước khi trái đất bị hủy diệt. 

 

 

 

 

Ngọn núi này không chỉ là nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học mà cả những nhà văn, điển hình là Jules Verne, cha đẻ của dòng văn học khoa học viễn tưởng và đạo diễn Steven Spielberg trong những bộ phim dòng giả tưởng của ông. 

 

 

Thông tin về ngày tận thế bị các nhà khoa học bác bỏ, nhưng những người dân vẫn đổ xô về Pic de Buragach, mong tìm cho mình một chỗ trú chân, hoặc mong đợi một điều bất ngờ sẽ đến với thế giới.


Theo Xzone

Pic de Bugarach - ngọn núi đồn đại là "nơi an toàn nhất" trong "ngày tận thế"


Với độ cao 1.230m, Pic de Bugarach là ngọn núi cao nhất trong dãy Corbières, thuộc miền Nam nước Pháp. Bugarach được gọi là "ngọn núi thiêng liêng". 

Pic de Bugarach là ngọn núi cao nhất trong dãy Corbières, thuộc miền Nam nước Pháp.
Tồn tại 1 tin đồn về Pic de Bugarach là vào ngày tận thế 21/12/2012, tại ngọn núi này sẽ mở ra để lộ một phi thuyền của người ngoài hành tinh, và phi thuyền này sẽ cứu những người xung quanh nó để tái thiết nên sự sống mới sau hủy diệt.
Núi Pic de Bugarach có hìng dáng bình thường như bao ngọn núi khác

Núi Pic de Bugarach có hìng dáng bình thường như bao ngọn núi khác nhưng từ lâu đã trở nên nổi tiếng bởi các mẫu đá lấy được ở đây. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, các mẫu đá lấy từ đỉnh núi lại có niên đại lớn hơn những mẫu lấy ở độ cao thấp hơn. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân của sự kỳ lạ này là khi ngọn núi cao 1.230 mét này phun trào, đỉnh của nó đã lật ngược trước khi rơi trở lại xuống nền núi.
Nhưng Bugarach được gọi là "ngọn núi thiêng liêng" bởi lời đồn về "nơi an toàn nhất trong ngày tận thế"

Ngọn Pic de Bugarach này thu hút sự chú ý của những tín đồ của học thuyết "Thời đại mới" từ những năm 60 của thế kỷ trước bởi họ cho rằng, nó phát ra những sóng từ đặc biệt. Họ tin rằng, thế giới sẽ sụp đổ khi lịch của người Maya chấm dứt vào ngày 21/12/2012 và chỉ có những cư dân của làng Bugarach - là một ngôi làng nông nghiệp yên bình, nằm dưới chân núi Pic de Bugarach.

 Dự kiến sẽ có hàng nghìn du khách sẽ đổ xô đến Pic de Bugarach tham quan trước ngày 21/12 này. Riêng từ tháng một đến tháng 7 năm 2011, hơn 20.000 khách du lịch đã đến thăm "nơi an toàn nhất trong ngày tận thế" này.
Làng Bugarach - là một ngôi làng nông nghiệp yên bình, nằm dưới chân núi Pic de Bugarach.

Tuy các chuyên gia vẫn luôn bác bỏ ý tưởng sự kiện Ngày Tận thế, đồng thời khẳng định đây là thông tin bóp méo lịch sử Maya, nhưng một số người vẫn hoàn toàn tin tưởng vào giả thuyết về sự bắt đầu buổi bình minh mới của nhân loại và rất mong đợi một cái gì đó quan trọng sẽ xuất hiện.
Theo Yêu du lịch

Không có nhận xét nào: