Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

"Góc lạ" Sihanoukville

Hình ảnh về du lịch Campuchia thường được “mặc định” trong lòng du khách Việt với những Angkor Wat, Angkor Thom, hoàng cung, chùa Bạc… Tuy nhiên, ít ai biết Campuchia còn có thành phố biển Sihanoukville quyến rũ với những bãi cát trắng ngút ngàn, những hàng dừa xanh thẳm, những hòn đảo nước trong như pha lê…
Nhìn lại lịch sử Sihanoukville, không khó để người ta lý giải vì sao nơi đây ít được khách du lịch chú ý. Tên cũ của Sihanoukville là Kampong Som. Trước năm 1954, đường thông thương hàng hải chính của Campuchia là sông Mê Kông. Sau 1954, người Pháp rút khỏi Đông Dương, Kampong Som - với ưu thế là một vùng biển nước sâu thuận tiện cho tàu bè ra vào - được chọn là địa điểm xây dựng cảng biển mới cho Campuchia.
Tượng đài Sư tử - biểu tượng của thành phố Sihanoukville
Khi hoàn tất, Kampong Som được đổi tên thành Sihanuokville, theo tên của đức vua Sihanouk. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Khmer Đỏ sát hại những khách du lịch quốc tế đầu tiên tìm đến nơi đây, đặt dấu chấm hết cho ngành du lịch vừa chớm khai sinh của Sihanoukville. Mãi đến vài năm gần đây, khách du lịch quốc tế mới bắt đầu trở lại với Sihanoukville.
Là một bán đảo nhô mình ra vịnh Thái Lan, Sihanoukville sở hữu hàng loạt bãi biển tuyệt vời. Bãi Sokha yên tĩnh, cát trắng mịn màng, rải rác vài quầy bar và dịch vụ thể thao dưới nước sang trọng. Bãi Occheuteal đông đúc, nhộn nhịp với những quán hải sản bình dân. Bãi Victory với ngọn đồi lúc nào cũng rộn ràng những dịch vụ vui chơi giải trí suốt ngày đêm. Rồi bãi Otres, bãi Hawaii, bãi Independence, bãi Serendipity…, mỗi bãi đều có một nét hấp dẫn riêng.
Ở Việt Nam, hầu hết bờ biển đều nhìn ra phía đông và du khách thường chỉ ngắm được mặt trời mọc trên biển chứ hiếm khi nào ngắm được mặt trời lặn. Còn ở Sihanouville, bờ biển hướng về phía tây nên việc ngồi trên bãi cát mịn khi hoàng hôn buông xuống, ngắm mặt trời từ từ lặn là một trải nghiệm khó quên với du khách.
Bãi biển Hawaii
Khu vực biển chung quanh Sihanoukville có vô số các hòn đảo nhỏ: Koh Pos, Koh Russei, Koh Tas, Koh Tang, Kos Prins… Đảo gần thì cách bờ chỉ vài trăm thước, đảo xa thì mất vài tiếng đi tàu. Những hòn đảo này vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, có nhiều khu vực san hô đẹp, là thiên đường cho các dịch vụ lặn. Dân lặn “amateur” thường mua các tour lặn bằng ống thở ở những hòn đảo gần bờ trong chừng nửa ngày. Dân lặn “pro” thì thường chọn tour hai ngày, lặn bằng bình khí nén và qua đêm giữa khung cảnh hoang sơ ở các hòn đảo xa bờ.
Công viên quốc gia Preah Sihanouk cũng là một điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Sihanoukville. Công viên trải dài trên diện tích 21.000 ha, gồm nhiều cảnh quan như: rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, cửa sông, biển, đảo, rặng san hô… Preah Sihanouk có nhiều chương trình tour khám phá như đi tàu trên sông, tham quan làng chài, tìm hiểu động thực vật hai bên bờ, đi bộ xuyên rừng, chinh phục các đỉnh núi...
Từ TP.HCM, du khách có thể đi xe hoặc máy bay đến Phnom Penh, rồi từ Phnom Penh mua vé xe  đến Sihanoukville. Ở cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) cũng có một tuyến đường rất đẹp xuyên qua Kampot, nối thẳng đến Sihanoukville.
Đảo Koh Pos
Tuy chỉ mới phát triển trong vài năm gần đây nhưng các dịch vụ du lịch của Sihanoukville rất đầy đủ và đa dạng. Du khách có thể thoải mái lựa chọn các dịch vụ lưu trú, từ resort 4 hay 5 sao ở bãi biển đến những khách sạn, nhà nghỉ bình dân. Các nhà hàng, quán ăn, quán bar cũng rất nhiều. Bên cạnh dịch vụ taxi, xe ôm, xe gắn máy cho thuê, Sihanoukville còn có một phương tiện di chuyển lý tưởng cho du khách là xe tuk tuk.
Đến Sihanoukville tắm biển, lặn ngắm san hô, ngồi trên bãi cát mịn ngắm vầng dương từ từ khuất giữa muôn trùng sóng nước…, du khách sẽ cảm nhận một “góc lạ” trên đất nước Chùa Tháp.
Theo Nguyên Hà
PNO
Du lịch biển rẻ, đẹp, vui ở nước ngoài

Du lịch biển rẻ, đẹp, vui ở nước ngoài
Du lịch biển rẻ, đẹp, vui ở nước ngoài
Ít ai biết rằng, Campuchia cũng có biển rất đẹp, lại sát cạnh Việt Nam, giá cả mềm hơn và chỉ cần 3 - 4 ngày là tha hồ tắm biển... ở nước ngoài.
Những bãi tắm lừng danh của ASEAN như: Phuket, Kok Samui... (Thái Lan); Langkawi, Kinabalu... (Malaysia); Bali (Indonesia)... luôn tấp nập du khách nước ngoài. Chỉ có điều giá cả hơi đắt so với người Việt. Ít ai biết rằng, Campuchia cũng có biển rất đẹp, lại sát cạnh Việt Nam, giá cả mềm hơn và chỉ cần 3 - 4 ngày là tha hồ tắm biển... ở nước ngoài.
Campuchia chỉ có 443km bờ biển (bằng 1/7 bờ biển Việt Nam), nằm trong vịnh Thái Lan, nối Hà Tiên (Kiên Giang) với Had Lek (Trat, Thái Lan). Các điểm du lịch biển nổi tiếng của Campuchia là Kep, Kampot, Kok Kong nhưng sầm uất nhất là Sihanouk Ville. Từ Hà Tiên đến thị xã Kep chỉ hơn 47 km, qua Kampot 25 km và đi tiếp 110 km là đến Sihanouk Ville.

Từ Tịnh Biên (An Giang) qua Kampot, đến Sihanouk Ville bằng từ Phnom Penh thẳng xuống Sihanouk Ville, khoảng 225 km. Đi tắm biển Sihanouk Ville cũng như đi Nha Trang hay Đà Lạt cuối tuần, chỉ khác là phải có passport. Đi xe riêng mất chừng 8 tiếng, còn không thì ra Phạm Ngũ Lão đón xe Sorya đi Phnom Penh - Sihanouk Ville, giá 15 USD/người/lượt, bao gồm cả thủ tục cửa khẩu.

Sihanouk Ville - thành phố Sihanouk, mang tên cựu Quốc vương Norodom Sihanouk, hiện là Thái thượng hoàng - người lãnh đạo nhân dân Campuchia giành độc lập từ tay người Pháp vào ngày 9/11/1953. Đây là cảng nước sâu duy nhất của Campuchia; có nhiều bãi biển cực đẹp như Occheteau, Serendipity, Sokha, Victory, Lamherkay, Independent, Otres... và hơn một tá đảo lớn nhỏ, cách bờ chừng vài đến vài chục cây số. Sihanouk Ville còn có thác, núi và rừng nguyên sinh ven biển.

Tôi đã đến Sihanouk Ville - trước đây gọi là Kampong Som, nhiều lần. Lần nào cũng tắm biển, có khi mỗi ngày tắm vài lượt. Thậm chí đã tắm biển giữa trời mưa, tắm biển ngay trong mùa bão. Với tôi, hấp lực này chỉ có ở Côn Đảo với bãi Đầm Trầu, hòn Bảy Cạnh.
Sihanouk Ville không có nhiều điểm thăm thú như Siem Reap, Phnom Penh.  Chỉ cần nửa ngày là tạm đủ với Wat Chotynieng - còn gọi là Wat Leu - Chùa Trên; Wat Utynieng - còn gọi là Wat Krom - Chùa Dưới; Victory Monument - Tượng đài Chiến Thắng,  biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Golden Lions Monument - tượng đài cặp sư tử vàng. Nếu còn thời gian thì đi tắm thác Kbal Chhay và khám phá Ream - vườn quốc gia ven biển. Ream rộng 21.000 ha, bao gồm cả 2 đảo Thmei và She.

Du khách đến Sihanouk Ville chủ yếu là để tắm biển và thư giãn. Cũng như nhiều bãi biển đẹp của châu Á, du khách ở Sihanouk thường tắm biển sáng sớm. Tôi cũng vậy, nhưng phải có thêm buổi tắm chiều, lúc chạng vạng. Vừa nô đùa với biển, vừa ngắm hoàng hôn.

Biển Sihanouk Ville mùa nào cũng tắm được, nước trong xanh ngọc bích và cát trắng nõn nà. Trời nóng thì biển mát rượi, trời lạnh biển trở nên ấm áp và đẹp nhất là vào mùa hè. Tắm cả ngày không chán. Cả mét nước sâu vẫn nhìn thấy rõ đáy. Tha hồ vùng vẫy, đùa chơi. Có thể nghịch ngợm với các trò thể thao như lướt ván, mô tô nước, dù kéo, phao kéo...

Các khách sạn đều nằm ven biển nên rất tiện lợi. Điều ngạc nhiên thú vị là một số bãi tắm công cộng thường miễn phí ghế ngồi cho du khách. Có cả ghế bố, ghế nệm nằm phơi nắng hay ghế bành. Không bắt buộc nhưng khách thường tự giác gọi đồ ăn, thức uống. Tôi đã thử để đồ trên ghế, xuống tắm rồi lên nằm ghế nệm phơi nắng, chẳng ai hỏi han gì. Chỉ mất tiền khi tắm nước ngọt và quanh năm không tăng giá, kể cả dịp tết, lễ. Chẳng bù cho Việt Nam. Toàn bộ các công ty du lịch ở Campuchia là của tư nhân, nhà nước chỉ làm nhiệm vụ quản lý chứ không ôm đồm như ở Việt Nam. Cả việc quản lý và kinh doanh quần thể Angkor cũng do một tay tư nhân thực hiện.

Buổi tối, các bãi biển ở Sihanouk Ville càng nhộn nhịp. Chịu chơi thì “tắm biển với trăng sao không ướt quần áo”. Số đông thì tụ tập ăn uống, sinh hoạt, vui đùa ven biển. Nhiều khách hứng chí còn thi bắn pháo hoa cá nhân như mở hội. Các quầy hàng lưu động bán đồ lưu niệm và hàng rong, khách tha hồ chọn lựa... Cái tấp nập hoang dã kiểu chân quê rất được du khách phương Tây ưa chuộng.

Đêm, tôi thích lang thang dọc các phố nướng hải sản sau lưng mấy khách sạn để chọn cho mình chỗ ngồi đắc địa. Cứ rảo một vòng, hít hà mùi BBQ, lựa thực phẩm ưng ý rồi kéo ghế ngồi đợi. Chừng 4 - 6 USD là có một bữa tối thịnh soạn với cá, tôm, mực, ghẹ, ốc, bò, heo... nướng. Ăn với bánh mì, khoai tây chiên và rau trộn hoặc ăn vã cũng đủ no. Thêm vài lon Angkor Beer hoặc chút rượu vang cho dễ tiêu, dễ ngủ. Quán bình dân nhưng chất lượng đẳng cấp, phục vụ tận tình. Tuyệt nhiên không thấy người ăn xin hoặc bán hàng rong chèo kéo. Có người lo xa, không chừng mấy năm nữa, du lịch Campuchia sẽ qua mặt Việt Nam...

Tắm ven bờ chưa đã, khách thường rủ nhau ra các đảo hoang. Bãi tắm nào cũng có dịch vụ tàu chở khách ra đảo, 12 USD/người bao gồm tiền tàu vận chuyển, hướng dẫn viên, nước uống, áo phao, kính lặn, ống thở và bữa trưa trên đảo. Tàu hơi cũ, cứ mặc sẵn áo phao cho chắc ăn. Ra đảo, nhận chỗ, cất đồ rồi thỏa sức tắm biển. Các đảo um tùm cây cối, hoang sơ và quyến rũ.

Bữa trưa dã ngoại với cá và khoai tây nướng giấy bạc, thêm chút trái cây, rất ngon miệng. Khách cũng thường neo thuyền lặn ngắm san hô và tắm biển giữa trùng khơi xanh biếc. Trên đảo có mấy căn nhà lá giản dị với tiện nghi tối thiểu. Không cần máy lạnh vì gió biển quanh năm hào phóng. Điện thắp sáng chạy bằng máy phát đến 22 giờ là ngưng, nhường cho trăng sao như ngàn đời vốn có. Thử ở đêm trên đảo, làm những Robinson thời hiện đại để trải nghiệm với thiên nhiên, đất trời và suy ngẫm về buồn vui cuộc sống, sẽ thấy mình hạnh phúc hơn mình tưởng!

Quốc lộ 4 từ Phnom Penh đi Sihanouk Ville là đường có trạm thu phí duy nhất ở Campuchia. Đan xen với các vườn cọ, rừng cây là những làng quê thanh bình yên ả, như chưa bao giờ có chiến tranh. Người Khmer hiếu khách, chân tình và bao dung Đêm Sài Gòn, tôi vẫn mơ thấy biển Sihanouk Ville lạ lùng mê hoặc và phố nướng hải sản vấn vương. Nhiều bạn bè tôi thắc mắc “sao ông yêu mảnh đất này quá vậy?”. “Đây là mảnh đất mà tôi từng chiến đấu và nhiều đồng đội tôi đã ngã xuống. Họ đã chết cho tôi được sống!”.

Những thập niên 1960 - 1970, Sihanouk Ville là điểm tập kết trọng yếu vũ khí, quân dụng, thuốc men… cho cách mạng miền Nam, gắn liền huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Máu của người Khmer và người Việt trộn lẫn, đã đổ xuống vì nền độc lập mỗi nước. Ngày nay, cả hai dân tộc vẫn đang sát cánh và vững bước tới tương lai.
Theo Nguyễn Văn Mỹ (Thanh Niên)

Không có nhận xét nào: