Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp

Vòng quanh thế giới tới thăm các thảo nguyên tuyệt đẹp không kém gì các đồng cỏ ở Mông Cổ...
.
Nói đến thảo nguyên, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới những vùng đồng cỏ bao la, rộng mênh mông ở Mông Cổ. Tuy nhiên, không chỉ ở Mông Cổ mới có những thảo nguyên xanh ngát, rộng lớn với người dân đậm chất du mục truyền thống như cưỡi ngựa chăn gia súc... mà ở nhiều địa danh khác cũng có những đồi cỏ bao la.

Cùng điểm một vài những thảo nguyên, đồi cỏ xanh ngát, đẹp lộng lẫy dưới đây.

1. Thảo nguyên Yili

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Tọa lạc tại khu tự trị Tân Cương, thảo nguyên Yili có vẻ đẹp tiên cảnh. Vùng đồng cỏ bao la Nalati thuộc thảo nguyên Yili là địa danh nổi tiếng nhất nơi đây.

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Theo ngôn ngữ dân tộc Uygur, Nalati có nghĩa là nơi đầu tiên nhìn thấy Mặt trời. Nguồn nước từ các con sông lớn xung quanh đã cung cấp cho các cánh đồng cỏ nơi đây luôn tươi tốt vào mùa hè.

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, hàng trăm loài hoa dại ở các ngọn đồi đua nhau khoe sắc, tạo nên cảnh quan làm say mê lòng người.

2. Thảo nguyên Hulun Buir

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Thảo nguyên này nằm ở phía Bắc, giáp với địa phận Mông Cổ với diện tích khoảng 93.000km vuông. Tên của thảo nguyên này được ghép bằng từ tên của hai hồ nước lớn là Hulun và Buir. Người dân sống ở quanh khu vực này tự hào khi Hulun Buir là một trong ba thảo nguyên đẹp nhất thế giới.

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Với hơn 3.000 con sông, 500 hồ nước lớn nhỏ và những cánh đồng cỏ, Hulun Buir giống như một tấm thảm cỏ xanh trải dài đến bất tận.

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Vào mùa hè, cảnh quan nơi đây đẹp như một bức tranh thủy mặc với màu xanh của bầu trời, hồ nước, cây cỏ và màu đỏ của đất. Bên cạnh đó là những dãy núi nhấp nhô ở phía xa càng tô điểm cho bức tranh phong cảnh hữu tình này.

3. Thảo nguyên Wyoming


Wyoming là một thảo nguyên cây bụi  ở phía Bắc miền Trung Utah và Tây Bắc Colorado (Mỹ). Khí hậu ở đây thuộc dạng bán khô hạn, mùa đông rất dài và lạnh, mùa hè nóng.

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Trước đây, Wyoming từng là một mỏ than lộ thiên khổng lồ. Theo thỏa thuận, sau khi khai thác, các công ty khoáng sản phải bằng mọi cách khôi phục lại hiện trạng ban đầu của thảo nguyên này.

Ngày nay, cỏ đã mọc lại ở đây nhưng để khôi phục lại cuộc sống hoang dã ở đây như trước có lẽ phải mất một thời gian khá dài nữa.

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Tuy vậy, những bụi cây ngải đắng (Artemisia tridentata) hay một vài động vật có vú như chó đồng cỏ đuôi trắng, chồn chân đen, bò... cũng đã cư trú và sinh sản ở thảo nguyên này.

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Bầu trời xanh trong điểm xuyết những đám mây trắng muốt, bên dưới là thảo nguyên Wyoming cùng đàn bò đang gặm cỏ sẽ luôn để lại cho du khách ấn tượng tốt đẹp về vùng đất sinh thái này.

4. Đồng cỏ Palouse

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Palouse là một vùng của Tây Bắc Hoa Kỳ bao gồm Đông Washington, miền Trung Bắc Idaho và mở rộng về phía Nam vùng Đông Bắc Oregon.

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Palouse là một khu vực nông nghiệp phong phú với 7.800 km vuông chủ yếu là để sản xuất lúa mì và các loại đậu. Khu vực này đặc trưng với các ngọn đồi xinh đẹp, cồn cát màu xanh lá cây tươi tốt và đất đai màu mỡ, phong phú.

Phiêu du về những miền thảo nguyên tuyệt đẹp
Ít ai biết rằng, những đụn cát, ngọn đồi của Palouse được hình thành từ hàng ngàn năm trước, trong thời kỳ băng hà. Chúng được hình thành bởi chủ yếu là cát, sỏi do sông băng tan chảy ở phía Tây và phía Nam mang đến. Điều này cũng tạo ra những ngọn đồi Palouse các mô dốc, hang hốc cao, thấp, lớn, nhỏ khác nhau, chỗ lồi, chỗ lõm.

Các sườn dốc có thể đạt đến độ dốc 50% trong khi mức thấp nhất cũng sâu khoảng 5 - 130cm. Khu vực đất rộng bằng phẳng ở Palouse là khá hiếm.

Tri thức trẻ
 

Hùng vĩ thảo nguyên Trại Hãn – Mông Cổ


Tiếp giáp đồng bằng Hoa Bắc và đầu nam cao nguyên Nội Mông, thảo nguyên xanh Trại Hãn rộng 350 cây số trông cực đẹp.
trai

Với điều kiện thời tiết đa dạng, môi trường địa lí đặc trưng: rừng rậm, thảo nguyên, suối nước, đất thịt, khe sâu một thể thống nhất cùng động vật phong phú, cảnh vật hữu hình... Trại Hãn quả là điểm đến thích hợp khi dã ngoại, chụp ảnh và đặc biệt là với nghệ thuật điện ảnh cùng các cảnh quay ngoài trời. Đặc sản thịt bò, sữa ngựa, rau cải xào là ẩm thực mang đậm hương vị và tấm lòng người dân nơi đây.

trai


Cưỡi ngựa trên thảo nguyên Trại Hãn

Cảm giác đầu tiên khi bạn đặt chân đến nơi này chính là sự rợn ngợp trước vẻ hùng vĩ của thảo nguyên bao la. Khi mặt trời chưa xuất hiện, bạn hãy ngắm từng chùm lúa trĩu bông ướp sương sớm trắng màu sữa bò. Dẫm chân trên nền cỏ ướt đẫm sương, cái man mát dễ chịu từ chân sẽ lan tỏa khắp người bạn. Khi mặt trời ấm áp chiếu rọi những tia nắng đầu tiên trên nền trời trắng là lúc bạn được ngắm nhìn núi Ngũ Sắc hào quang, Khe Sâu mờ hiện. Không khí trong lành của buổi sáng mát mẻ sẽ khiến bạn không thể ngồi im. Máy ảnh và xe ngựa là hai thứ cần ngay trong lúc này để chúng ta đến Núi Ngũ Sắc và khe Bàn Long cách đây khoảng 30 km.

trai


Theo con đường mòn về phía bắc 10 km, dưới ánh mặt trời lấp lánh, biển hoa cải vàng óng ngút tầm mắt khiến cho cả đoàn người ngất ngây trong mùi hương thơm dịu. Xa xa, thấp thoáng bóng trâu trên đồi ung dung gặm cỏ, chúng hồn nhiên đến mức không hề ngẩng lên quan sát người lạ đang giơ ống kính lại gần. Nếu như không có người dẫn đường thì chắc chắn cả đoàn sẽ lạc trong “trận đồ hoa”. Không chỉ hoa cải thôi đâu mà còn cả đồi hoa dại muôn ngàn sắc biếc đang hiển hiện dưới chân khách du lịch. Đến đây, cỏ dại từng bông trắng ngả đôi đường, hoa sen cạn hồng sẫm, cỏ vàng trải thảm, gió vút trời mây,… toàn cảnh như chiếc áo len đa sắc: đỏ đun, phấn vàng, tím pha hồng.

trai


Theo sự hướng dẫn nhiệt tình của người dân bản địa, đoàn du lịch tiếp tục hành trình tới vùng Tướng Quân Bào Tử. Vùng đất tương đối thấp này nổi bật bởi chiếc hồ tròn nằm giữa, mặt hồ điểm xuyết bởi đàn vịt cỏ bơi lội và chúng la liệt rỉa lông, úp cánh bên bờ cỏ gợi cho du khách nhớ đến nét thân thương thôn dã nơi quê nhà. Qua lời giới thiệu của người dân bản địa thì tối đến, chúng ta có thể tham gia lễ hội nướng thịt dê, hoa đăng, trượt cỏ trượt cát vui nhộn và hài hước trước khi ngủ quên trong những lán trại nhỏ.

trai

        
Dần dần khi mặt trời đã ở trên cao, trời trở nên ấm và mát mẻ lạ kì, khách du lịch dừng chân nghỉ tại Quân Mã Trường. Ngồi thả hồn trên thảm cỏ xanh mướt một màu, chúng ta lại có dịp ngắm nhìn đàn ngựa hàng trăm con đủ màu, đa khoang gặm cỏ trên bãi xa. Ngựa ở đây đều ăn loại cỏ non còn ngậm nước nên chúng lớn nhanh và rất khỏe để dùng làm ngựa chiến. Buổi sáng người dân bản địa lùa chúng ra bãi, đến chiều lại lùa về nhưng với số lượng mấy trăm con mà không phải con nào cũng biết “nghe lời”, vì thế ít ai hiểu được nỗi vất vả khi chăn đàn ngựa chiến như thế nào.

trai

Một khu du lịch còn đậm chất hoang sơ như những bối cảnh trong phim dã sử qua bao năm tháng vẫn không bị bào mòn bởi thời gian. Từ thủ đô Bắc Kinh đến Quân Mã Trường chỉ khoảng 500 km, ngồi 8 đến 10 tiếng trên ô tô và dừng chân nghỉ tại vài điểm. Hành trình chuyến đi sẽ là Bắc Kinh - Mật Vân - Cố Bắc Khẩu - Thừa Đức – Vi Trường – công viên Trại Hãn Bá Sơn Lâm – Cơ Giới Lâm Trường – Loan Hà Giới Hà - Hồng Sơn Quân Mã Trường. Vé vào tham quan là 33 tệ (66.400 VND)/người. Điểm hẹn chủ yếu là: Núi Ngũ Sắc, bãi Tướng Quân Bào Tử, Hiệp Da Câu, Tiểu Hồng Sơn, Hoa Mộc Câu, Tam Quải Tử Câu, Tứ Đại Bào Tử, Bàn Long Khe... Vùng thảo nguyên xanh vẫn đang chờ đợi những ai muốn quên đi thực tại./

trai
 

dulichvn.org

Không có nhận xét nào: