Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Solvang – “tiểu Đan Mạch” trên đất Mỹ

VOV.VN - Tới Solvang, du khách như lạc vào thế giới của chuyện cổ tích với những ngôi nhà nhiều màu sắc, cối xay gió, bàn ăn bên đường, chậu hoa xinh xắn...
Solvang là một thị trấn nhỏ khá đặc biệt ở hạt Santa Barbara, tiểu bang California, Mỹ với số dân chỉ hơn 5.000 người. Tới đây, du khách sẽ thấy mình như lạc vào khung cảnh ở một xứ xở Bắc Âu nào đó: những chiếc cối xay gió, những ngôi nhà nóc nhọn cao, với những khung gỗ nhiều màu sắc, những cột đèn lồng thắp bằng khí đốt cùng những chậu hoa đủ màu xinh xắn treo trên cao…
Nhưng khi nhìn thấy những chiếc lá cờ màu đỏ, có hình thập tự màu trắng kéo dài tới các cạnh, những chiếc gia huy cùng biển hiệu trên các ngôi nhà: “Dansk Bagery Kafe og Conditory” hay “Danish Mill Bekary” rồi “Bit O’ Denmark Restorant” mọi người nhanh chóng nhận ra là mình đang ở trong một làng quê Ðan Mạch.
solvang – "tieu dan mach" tren dat my hinh 0
Solvang trong tiếng Ðan Mạch có nghĩa là “Cánh đồng đầy nắng” và thực tế, nơi đây luôn tràn đầy ánh nắng mặt trời ấm áp.
Kiến trúc mang màu sắc cổ tích của xứ xở nàng tiên cá
Solvang theo tiếng Đan Mạch có nghĩa là “Cánh đồng đầy nắng” (Sunny Field).
Hơn 100 năm trước, một nhóm người Đan Mạch đã tới đây định cư và thành lập ra một ngôi làng mang những nét đặc trưng văn hóa của đất nước họ ở nơi này.  
Solvang không có những tòa nhà chọc trời, phần lớn những ngôi nhà trong thành phố chỉ cao hai tầng và có kiến trúc theo lối Đan Mạch. Đó là các ngôi nhà có khung gỗ hình chữ nhật, hoặc hình vuông hay tam giác nhiều màu sắc và có mái nhọn theo kiểu Bắc Âu để chống tuyết. Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy nhiều ngôi nhà, nhà hàng, quán bar, quán café ở đây có niên đại cách đây hơn 400 năm. Tuy được xây dựng từ năm 1612, 1636, 1672… nhưng chúng được giữ gìn, chăm sóc, tu tạo nên vẫn đẹp đẽ, vẫn tiếp tục tồn tại.
Những chiếc cối xay gió giữa phố và hương vị Đan Mạch
Một hình ảnh quen thuộc của đất nước Đan Mạch gây ấn tượng ngay cho du khách khi đến đây: những cối xay gió sừng sững trên phố, nhưng đó là nhà ở của người dân. Rồi những ngôi nhà nóc nhọn cao, những cánh quạt của nhà máy xay lúa chạy bằng sức gió, những chậu hoa treo lủng lẳng trên cột đèn lồng thắp bằng khí đốt... dễ khiến du khách cảm thấy mình vừa lạc vào xứ sở Bắc Âu nào đó.
solvang – "tieu dan mach" tren dat my hinh 1
Những chiếc cối xay gió cũng là nhà ở của người dân Solvang tọa lạc ở trung tâm thị trấn. Khu trung tâm của Solvang tuy không rộng lắm nhưng có tới bốn cối xay gió.
Phần lớn những ngôi nhà ở trung tâm thị trấn Solvang đều được sử dụng vào mục đích kinh doanh. Bạn dễ dàng bắt gặp nhà hàng và các cửa hàng bánh ngọt đặc sản nhãn hiệu Danisa – Copenhagen, tiệm cà phê, cửa hàng bán quần áo trẻ em, shop đồ cổ, quà lưu niệm...
Sau khi thăm những điểm du lịch, những cửa hàng bán đồ lưu niệm hay những phòng triển lãm tranh, bạn đừng quên ghé vào những cửa hàng bán bánh ngọt mang hương vị Đan Mạch để thưởng thức các loại bánh ngọt mới nướng thơm lừng nhé. Và không gì thú vị hơn nếu có thời gian, bạn có thể ngồi quanh chiếc bàn ven hè để nhâm nhi tách cà phê ngào ngạt. Hay làm cốc bia chính hiệu Đan Mạch thơm ngon, mát lành.
Nếu không muốn đi bộ, bạn hãy trèo lên chiếc xe điện được chế tạo theo dáng dấp xưa để dạo chơi quanh thành phố. Hoặc ngồi trên những cỗ xe ngựa mạ vàng lộng lẫy được kéo bằng đôi bạch mã to lớn dềnh dàng hay thuê những chiếc xe đạp bốn chỗ ngồi hay xe điện skateboard để làm một vòng thăm thú Solvang. 
solvang – "tieu dan mach" tren dat my hinh 2
Nhiều du khách thích thú ngồi trên Honen - nguyên mẫu xe ngựa kiểu xưa đã từng tồn tại ở Đan Mạch hồi thế kỷ XIX để thăm quan một vòng thị trấn.
...những điều thú vị khác 
Được xây dựng từ năm 1911, nhưng mãi đến tháng 7/1939 thị trấn Solvang mới thu hút sự quan tâm du khách sau chuyến viếng thăm của Thái tử Đan Mạch Frederik và Công chúa Ingrid.
Năm 1947, đây mới trở thành điểm du lịch hấp dẫn đông đảo du khách từ khắp nơi sau khi một bài viết được đăng trên tờ Saturday Evening Post. Những năm sau đó, Hoàng gia Đan Mạch tiếp tục có những chuyến công du đến Solvang, khiến thị trấn ngày càng nổi tiếng hơn.
Thành phố Solvang nhỏ bé và xinh đẹp này còn được lấy làm bối cảnh cho nhiều phim nổi tiếng của Hollywood. “Sideways” – bộ phim đoạt giải thưởng Oscar năm 2004, đã được quay tại đây và tại Buellton - một thành phố gần đó.
Ngoài 4 chiếc cối xay gió - một trong những biểu tượng đặc trưng của Đan Mạch tọa lạc ở khu vực trung tâm, tòa tháp tròn là bản sao hoàn hảo của tháp Rundertarn rất nổi tiếng ở thủ đô Copenhagen đã được xây dựng tại đây.
Tại Solvang, nhiều dịch vụ lấy tên gọi "Viking" - thủy tổ của người dân vùng Scandinavia (bao gồm ba nước Ðan Mạch, Na Uy và Thụy Ðiển) như: "Viking Motel," "Viking Garden Restaurant", "Viking Travel," hay "Viking Bank". 
Khi nhắc tới Đan Mạch, hẳn nhiều người cũng đã từng nghe đến bức tượng nàng tiên cá ngồi nhìn ra biển trên một tảng đá ở bến cảng Langilinic ở Copenhagen. Và ở đây, một bản sao của bức tượng này được đặt ở vị trí trung tâm thị trấn.
Cũng như bức tượng chân dung của nhà văn Andersen hay Bảo tàng Hans Christian Andersen cũng không thể thiếu ở Solvang. 
solvang – "tieu dan mach" tren dat my hinh 3
Phiên bản của bức tượng nàng tiên cá ở Copenhagen đã trở thành biểu tượng của đất nước Đan Mạch cũng không thể thiếu ở nơi này. Tượng thể hiện người cá Havfruen trong truyện cổ tích của Andersen. 
Vũ Bích Ngọc

Không có nhận xét nào: