Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Khám phá những kỳ quan nơi thánh địa tôn giáo Israel

.
ĐĂNG BỞI 
Israel, đất nước nhỏ bé nằm ở phía Đông Địa Trung Hải với địa hình phần lớn sa mạc và đá vôi. Những kỳ quan thiên nhiên và công trình kiến trúc độc nhất vô nhị, từ biển xanh, cát trắng, núi đồi xanh mát đến nền văn hóa độc đáo của các tôn giáo trên thế giới vang vọng từ nhiều năm trước… đã để lại cho du khách những cảm nhận rõ nét sau mỗi chuyến đi.
Khám phá những kỳ quan nơi thánh địa tôn giáo Israel
Nazareth – Nơi sinh ra con của Thiên Chúa
Nazareth, trung tâm hành hương lớn nhất và là thị trấn sầm uất nhất miền Bắc Israel. Nơi đây được thiên thần Gabriel báo tin rằng Đức Mẹ Maria sẽ sinh ra con của Thiên Chúa. Tại đây, du khách có thể đi thuyền dạo hồ Galilee nước xanh mát rượi, ghé thăm nhà thờ Thánh Phêrô, nơi Chúa Giêsu đã hiện ra sau khi Phục Sinh và trao cho ông quyền cai quản Giáo hội; chứng kiến tàn tích Hội đường Do Thái 2.000 năm tuổi; lên núi Bát Phúc, nơi Chúa giảng về Tám Mối Phúc Lành chiêm ngưỡng toàn cảnh biển hồ độc đáo. 
Nazareth - Israel
Bethlehem - “Ngã ba của thế giới”
Được ví von là “ngã ba của thế giới” – Bethlehem thể hiện sự hài hòa của 3 nền văn hóa đặc sắc: Á - Âu - Phi và là “thánh địa” của 3 tôn giáo lớn trên thế giới: Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Mỗi mùa Giáng sinh, Quảng trường Máng Cỏ tại trung tâm thành phố vốn lặng lẽ và trầm tư như khoác tấm áo mới rực rỡ với muôn ngàn ánh đèn. Trong tiếng Thánh ca, tiếng chuông giáo đường, hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về miền đất thánh để kỷ niệm ngày con Chúa giáng trần.
  
Quảng trường Máng Cỏ - Bethlehem
Jerusalem – Vùng đất linh thiêng
Ngoài ra, du khách có thể khám phá thêm thành cổ Jerusalem là vùng đất linh thiêng - nơi gửi gắm tâm linh của hàng triệu tín đồ và vẫn tấp nập đón dòng người du lịch. Hay đến với đỉnh Olive, ngắm nhìn toàn cảnh khu thành cổ Jerusalem, đền thờ Đá Tảng với mái vòm dát vàng lấp lánh trong nắng, và sau đó, viết lời nguyện cầu vào một mảnh giấy, rồi đặt vào một khe nhỏ nào đó trong bức tường Than Khóc.
Bức tường Than Khóc - Israel

Một lần đến thăm nơi Chúa giáng sinh ở Bethlehem

Nằm sâu trong nhà thờ Chúa giáng sinh ở Bethlehem là một hang nhỏ, nơi Kinh thánh đã viết Đức Chúa Jesus được sinh ra và đặt vào máng cỏ.



Thành phố cổ Bethlehem là một trong những địa danh cổ đã có từ trên 3.000 năm. Kinh Tân Ước xác định đây là nơi Chúa Jesus giáng thế. Hiện nay, Bethlehem ở lãnh thổ Bờ Tây sông Jordan, thuộc chính quyền tự trị Palestine từ năm 1995, song Israel giữ quyền kiểm soát người ra vào Bethelehem. Mặc dù người Israel bị hạn chế đến Bethlehem song du khách nước ngoài vẫn được phép ra vào để thăm quan, thậm chí có thể ngủ lại thành phố này.

 
Như những lãnh thổ khác trong vùng Trung Ðông, qua lịch sử, Bethlehem đã từng bị chiếm đóng bởi nhiều nhóm dân tộc, vương quốc, đế quốc, thuộc địa phương Tây và các chính quyền khác nhau. Người dân thành phố này đa số theo Hồi giáo, nhưng cũng có một cộng đồng Kitô hữu Palestine sinh sống.

 
Trung tâm thành phố là quảng trường Manger, nơi hàng trăm nghìn giáo dân đổ về đây vào đêm Chúa giáng sinh. Ngày thường, nơi đây cũng tập trung hàng nghìn du khách. 
 
Gần quảng trường Manger là nhà thờ Chúa Giáng Sinh (Church of Nativity). Nhìn xa, nhà thờ như một pháo đài được xây dựng bằng đá trắng đặc trưng vùng Trung Đông. Nhà thờ được xây dựng lần đầu tiên vào năm 327 sau Công nguyên.
 
Do lịch sử văn hóa, nhà thờ này có ý nghĩa tôn giáo lớn đối với cả hai tín ngưỡng Kitô giáo và Hồi giáo. Nhà thờ đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
 
Thánh đường nhà thờ được trang trí với nhiều đèn, nến, hình ảnh thiên chúa trang nghiêm, thâm trầm khiến du khách cảm thấy không khí thiêng liêng, thành kính. Nhiều hạng mục nhà thờ đã hư hỏng, đang được tu sửa.
 
Bên dưới nhà thờ là Nơi linh thiêng (còn gọi hang động), được coi là nơi chúa Giêsu đã được sinh ra. Khu vực này luôn luôn đông đúc du khách thăm quan, mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt mình.
 
Bên trong hang đá rộng khoảng 10 m2, nơi Chúa Jesus ra đời được đánh dấu  bằng một ngôi sao bạc trên nền đá cẩm thạch, bên trên được thắp đèn, nến.
 
Du khách đến đây đều thành kính cầu nguyện trong không gian linh thiêng. Hầu hết người Thiên chúa trên thế giới đều mong muốn ít nhất một lần trong đời được hành hương về đây.
 
Trong hang đá, du khách có thể bắt gặp nhiều linh mục kính cẩn hành lễ.
 
Đến Bethlehem, bạn nên đi dọc “Bức tường ngăn cách Bờ Tây” nổi tiếng, ngăn cách phần đất giữa Palestine và Israel, được trang trí bởi những bức graffiti độc đáo.
 
Mặc dù sống trong khu vực bị tranh chấp và xung đột qua nhiều thập kỷ song người dân Palestine rất hiền hòa, thân thiện với du khách. Du khách nước ngoài luôn cảm thấy thanh bình, thư giãn khi dạo bước trên các tuyến phố Bethlehem.
 
Đoàn Loan

Không có nhận xét nào: