Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Huyền bí Goa Gajah

PNO - Tọa lạc tại làng Bedulu, cách thành phố Denpasar 26 km, Goa Gajah (hay Động Voi) là một trong những điểm du lịch không thể bỏ qua khi bạn có dịp viếng thăm đảo Bali, Indonesia.


    Mặt trước của khu di tích Goa Gajah được chạm trổ tinh tế, sống động
    Ảnh: flickr.com
    Khu di tích Goa Gajah được xây dựng trong thung lũng dốc gần sông Petanu vào thế kỷ 9 - 11. Đây là khu vực rất yên tĩnh, thanh bình nên là nơi tuyệt vời để các nhà tu hành thời xưa thiền tịnh.

    Không gian yên bình quanh khu di tích Goa Gajah cổ kính - Ảnh: flickr.com
    Ngay từ lối ra vào động Goa Gajah , du khách sẽ thực sự bị ấn tượng bởi hình ảnh cái miệng rộng của một vị thần huyền thoại cùng với nhiều họa tiết chạm khắc tinh xảo nằm rải rác trên đá phủ đầy rêu xanh. Người dân nơi đây tin rằng, nét hung tợn của vị thần trước cửa động sẽ xua đuổi ma quỷ và bảo vệ các tín đồ tu hành.

    Lối vào động Goa Gajah - Ảnh: flickr.com

    Cây cổ thụ quanh lối đi ngoài động Goa Gajah càng tăng thêm nét cổ kính cho khu du lịch hấp dẫn này
    Ảnh: flickr.com

    Một trong những lối ra của động Goa Gajah - Ảnh: flickr.com
    Bước vào bên trong động Goa Gajah, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các miếu thờ và tượng voi độc đáo. Ngoài ra, trong động còn có hai hồ nước nhân tạo bằng đá luôn chảy róc rách, làm cho khung cảnh xung quanh thêm thơ mộng.

    Một góc thờ linh thiêng bên trong động Goa Gajah - Ảnh: flickr.com

    Hồ nước nhân tạo bên trong động là điểm nhấn đặc biệt cho toàn cảnh động Goa Gajah
    Ảnh: flickr.com

    Các vết tích còn sót lại trong khuôn viên động Goa Gajah -  Ảnh: flickr.com
    Với lối kiến trúc xây dựng độc đáo cùng những tín ngưỡng tôn giáo linh thiêng, khu di tích Goa Gajah đã được tổ chức Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 19 tháng 10 năm 1995.

    Goa Gajah thu hút hàng ngìn lượt du khách đến tham quan và hành hương mỗi năm
    Ảnh: flickr.com

    ĐÌNH HUỆ (Theo balisurfadvisor.com)

    Không có nhận xét nào: