Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Trang trại đẹp như mơ của Michael Jackson

Một trang trại đẹp như một công viên cổ tích là mơ ước của ông hoàng nhạc Pop về một vùng đất thần tiên, nơi những đứa trẻ không bao giờ lớn...
Michael Jackson đã sống ở trang trại Neverland suốt những năm từ 1988 đến 2005. Trang trại này được xây dựng như một công viên cổ tích vì niềm đam mê của ông hoàng nhạc pop với câu chuyện về vùng đất thần tiên của chú bé Peter Pan - nơi những đứa trẻ không bao giờ lớn...
Sau năm 2005, khi bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em, Michael đã rời bỏ ngôi nhà thân yêu này và để hoang nó từ đó đến nay. Năm 2008, anh đã phải bán trang trại cho tập đoàn Colony Capital, LLC vì tài chính suy sụp.

Đây là dịp hiếm có để chúng ta đến xem nhà huyền thoại Micheal Jackson như thế nào. Đúng như tinh thần Peter Pan - cậu con trai không bao giờ lớn, Michael Jackson đặt tên cho trang trại của mình là Neverland.
Phía trước cổng chính trang trại Neverland ở Los Angeles, California của Michael
Phòng chính ở tầng trệt của trang trại Neverland
Lối vào từ cửa chính trông giống như sân sau
Hành lang dẫn tới phòng ngủ của Michael
Qua tiền sảnh của phòng chính, cửa sổ mở ra dẫn đến sân sau của ngôi nhà
Căn phòng trên lầu trong nhà chính
Cửa sổ phòng chính nhìn ra sân sau ở trang trại Neverland
Hầm rượu khổng lồ dưới phòng tắm
Sân tennis phía sau phòng tắm
Một bàn tiệc dài trải dưới gốc cây ở phía sau ngôi nhà chính
Các đường lái xe và mặt bằng của ngôi nhà 
Trang trại Neverlandcũng có một… nhà ga xe lửa
Đường ray xe lửa được chụp từ một cửa sổ tầng trên của nhà ga
Một số bức tượng trong trang trại Neverland
Bức tượng bằng đồng dẫn đến mặt trước của ngôi nhà chính
Theo PLXH
 

Không có nhận xét nào: