Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Khám phá Dambulla

Cái tên Sri Lanka đã không còn xa lạ với du khách muốn khám phá vẻ đẹp còn hoang sơ, muốn tìm hiểu về đạo Phật cùng những chuyến hành hương, tham quan những công trình cổ kính. Thành phố Dambulla là điểm đến của tôi trong cuộc hành trình đến Sri Lanka lần này.
Vẻ đẹp bình yên của Dambulla
Vẻ đẹp bình yên của Dambulla
Nằm ngay trung tâm của các khu di tích cổ ở Sri Lanka, có thể đi đến mọi nơi dễ dàng và đặc biệt nhất là nằm trong khu hồ Dambulla, nơi mà khá nhiều khách du lịch chọn vì vẻ đẹp nguyên sơ của nó, Dambulla chào đón tôi với tiếng trống truyền thống do những người phụ nữ Sri Lanka đập bằng tay cùng những nụ cười thân thiện. Cùng tôi khám phá nét đẹp của thành phố đáng nhớ này nhé!

Thiêng liêng hang động Dambulla:

Ở Sri Lanka, có những hang động được các nhà sư thời xưa đục vào bên trong, sâu khoảng chục mét để thờ đức Phật. Trong những hang động đó hầu như lúc nào cũng có tượng đức Phật Nhập Niết Bàn, và hầu như các bức tượng Phật lớn nhỏ đều tạc bằng đá nguyên chất. Hang động Dambulla là một khu di tích đền Phật bằng đá lâu đời nhất tại đất nước Sri Lanka nằm trên độ cao gần 200 mét so với các khu vực đồng bằng xung quanh..Toàn bộ khu đền thờ đá trải rộng trong 5 hang động khác nhau, mỗi hang động thờ những vị Phật hoặc vị vua từng cai trị Sri Lanka.
Tượng phật trong hang
Tượng phật trong hang
Tượng phật nằm trong hang
Tượng phật nằm trong hang

Pháo đài trên không:

Điểm đến tiếp theo của tôi là pháo đài Sigiriya – một trong tám di tích được công nhận bởi UNESCO của đảo quốc này. Leo qua một lối đi tạo bởi 2 hòn đá to chụm đầu vào nhau bạn sẽ thấy một đôi móng sư tử khổng lồ bằng đá nơi lưng chừng núi đá – lý do Sigiriya còn có tên là núi Sư Tử. Người ta không tìm thấy thân và đầu của sư tử. Nhưng có thể lý giải theo cách khác khi bạn lùi lại, nhìn từ xa sẽ thấy hình tượng con sư tử khổng lồ đang quỳ phục, đội núi đá và cung điện hoàng gia trên mình. Đi lên bậc thang từ chân sư tử bạn sẽ đến đỉnh núi, nơi có dấu tích của cung điện ngày xưa, giờ chỉ còn đá xưa hoang phế. Sigiriya còn nổi tiếng với những bức họa vẽ các mỹ nữ với những đường nét uyển chuyển cùng những bộ ngực trần trên vách đá mà kì lạ là chỉ có nửa người. Ước tính đã từng có 500 bức tranh được vẽ tại khu vực này, tuy nhiên, hiện chỉ còn khoảng 22 bức.
Lối lên núi sư tử
Lối lên núi sư tử
Các bậc thang dẫn lên Sigiriya
Các bậc thang dẫn lên Sigiriya

Trải nghiệm thú vị ở Safari

Tôi đã dành khá nhiều thời gian để khám phá các khu di tích cổ mà dường như vẫn chưa thỏa mãn hết tính cách thích khám phá của tôi, nhưng vẫn còn một nơi đang gọi tôi. Ấy là khu bảo tồn động vật hoang dã Safari. Cách thành phố Dambulla 20 km là công viên bảo tồn tự nhiên Minneriya một điểm tham quan hấp dẫn trong kế hoạch của tôi. Đây là một công viên hoang dã thiên nhiên lớn nhất Sri Lanka với trên 100 chú voi sinh sống tại đây.
Voi trong khu bảo tồn Safari
Voi trong khu bảo tồn Safari
Voi trong khu bảo tồn Safari
Voi trong khu bảo tồn Safari

Và những nghệ nhân điêu khắc gỗ:

Vốn đam mê những tác phẩm từ gỗ, tôi không thể bỏ lỡ địa điểm này. Ở đây, chính mắt bạn sẽ thấy công đoạn chế biến các tác phẩm từ những đôi bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân ở đây. Ban đầu người nghệ nhân sẽ phác họa bức hình mà họ tạc trên một khối gỗ có kích thước nhất định, tiếp theo họ dùng một dụng cụ riêng – giống như những con dao nhỏ để gọt khối gỗ đó theo hình mà họ vẽ từ trước , tiếp theo là công đoạn khắc những chi tiết nhỏ và sau đó là tô màu… Tôi đặc biệt thích thú với bộ cờ vua làm bằng gỗ với những khuôn mặt được khắc tỉ mỉ, hay những chiếc mặt nạ nhiều màu sắc… Tôi ra về với tâm trạng cực vui vì đã lựa chọn được những món lưu niệm độc đáo và đặc trưng của nơi này.
Thợ khắc gỗ đang tỉ mỉ tạo ra sản phẩm
Thợ khắc gỗ đang tỉ mỉ tạo ra sản phẩm
Những tác phẩm từ đôi bàn tay khéo léo của thợ khắc gỗ
Những tác phẩm từ đôi bàn tay khéo léo của thợ khắc gỗ
Thông tin thêm:
Tìm hiểu trước khi lên đường:
Nguồn thông tin giúp ích nhất lúc đó là diễn đàn Thorntree của Lonely Planet: http://www.lonelyplanet.com/thorntree/index.jspa .
Đi thế nào?
Từ VietNam có hãng hàng không Thai Airways va Singapore Airlines, quá cảnh tại Bangkok hay Singapore để nối chuyến bay tiếp bay đến Colombo của Sri Lanka.
Visa vào Sri Lanka : lên trực tiếp trang web http://www.eta.gov.lk để xin visa online, phí $30
Nghỉ ở đâu?
Thăm thú nơi nào?
+ Đền thờ trong hang động Dambulla – là ngôi đền trong hang động Dambulla (hay còn gọi là Đền Vàng của Dambulla), xung quanh hang động là các bức tượng, tranh liên quan đến cuộc sống.
+ Sri Mahabodhiya có cây bồ đề hơn 2.200 năm tuổi, được chiết từ cây bồ đề ở Bodhgaya – nơi Đức Phật thành đạo.
+ Vườn gia vị (Spice Garden) với nhiều loại gia vị nổi tiếng của đất nước Sri Lanka như đinh hương, quế, bạch đậu khấu, hạt nhục đậu khấu và hạt tiêu.
+ Một lưu ý nhỏ khi thăm các hang động Dambulla là bạn nên ghé thăm hang 5 đầu tiên sau đó mới đến các hang 4, 3, 2, 1. Với cách tham quan theo thứ tự ngược này bạn có thể nhận thấy rõ độ tăng dần của sự lộng lẫy trong các hang động, mà đỉnh cao là hang động tuyệt vời số 2.
Lưu ý:
+ Bạn nên đổi tiền ngay tại sân bay
+ Vào các khu đền thờ, nên đem theo chiếc khăn choàng lên vai và tay. Tuyệt đối không làm ồn và không chụp ảnh khi người dân đang làm lễ. Bỏ giày dép ở ngoài cửa trước khi vào chùa/ đền thờ
+ Khi leo núi Sigiriya nên chuẩn bị sẵn giày thể theo vì bạn phải leo gần 2.500 bậc thang.
Quà lưu niệm từ Sri Lanka:
+Tượng và các đồ gỗ chạm khắc tại xưởng gỗ
+ Các vật liệu làm bằng da thuộc
+ Trà Dilmah, trà Macwood

Bài và ảnh: Thu Giang

Huyền bí hang Phật Dambulla ở Sri Lanka

(iHay) Sri Lanka không chỉ có những bãi biển xinh đẹp, con người hiền hòa, đất nước có hình viên ngọc trai trên Ấn Độ Dương còn nổi tiếng với những vết tích của Phật giáo cổ xưa. Đặc biệt hơn nữa là những bức tranh Phật Giáo theo nghệ thuật Graffiti tại Dambulla.


Huyền bí hang phật Dambulla – Sri Lanka 1Đại Tượng Phật nhập Niết Bàn trong hang động Dambulla
Từ thành phố Kandy, nơi được xem là kinh đô Phật giáo trong thời cổ đại ở Sri Lanka (bởi còn lưu giữ chiếc răng của đức Phật), du khách có thể bắt chuyến xe buýt đến động Phật ở thị trấn Dambulla, cách Kandy khoảng 72km. Động Phật Dambulla còn được biết đến với một cái tên gọi khác “chùa vàng Dambulla” và được xem là cụm hang động lớn nhất trong tất cả các hang động tại Sri Lanka mà nơi đó người ta tìm thấy những vết dấu của người xưa để lại liên quan đến Phật giáo.
Chùa vàng Dambulla có chiều dài khoảng 52m, chiều rộng khoảng 23m và chiều cao khoảng 7m. Do sự hóa nhũ tự nhiên của ngọn núi đá vôi cao khoảng 160m đã hình thành bên trong lòng của nó 5 hang động khá rộng. Điều đặc biệt là cả 5 hang động này đều khô ráo không bị hiện tượng nước nhỏ giọt xuống so với các hang động thạch nhũ khác.
Bên trong các hang động được đặt rất nhiều tượng Phật. Trên trần động được vẽ các hoa văn theo phóng cách của người Sri Lanka và những hình ảnh diễn tả về cuộc đời của đức Phật. Trong khi các bức tường hai bên thì vẽ những bức họa chủ yếu nói về sự cám dỗ của ma quỷ và Phật thuyết pháp lần đầu tiên sau khi đắc đạo. Có tổng cộng 153 tượng Phật được đặt trong 5 hang động, 3 tượng vị vua người Sri Lanka có đóng góp nhiều nhất trong việc xây dựng cũng như trùng tu ngôi chùa vàng, cùng với 4 vị thần trong truyền thuyết Hindu giáo.
Huyền bí hang phật Dambulla – Sri Lanka 2
Huyền bí hang phật Dambulla – Sri Lanka 3Có khoảng 153 tượng Phật được đặt trong hang động
Huyền bí hang phật Dambulla – Sri Lanka 4Một góc bên trong chùa vàng Dambulla
Huyền bí hang phật Dambulla – Sri Lanka 5Những bích họa vẽ trên trần hang thường diễn tả về cuộc đời của đức Phật
Huyền bí hang phật Dambulla – Sri Lanka 6Trong khi những bức tranh xung quanh thường diễn tả về ma quỷ cám dỗ
Huyền bí hang phật Dambulla – Sri Lanka 7Những bích họa được vẽ theo trường phái Gaffiti nhưng chủ đạo màu sắc và hoa văn theo người Sri Lanka. Diện tích của cả các bức họa ở 5 hang động khoảng 2.100m vuông
Huyền bí hang phật Dambulla – Sri Lanka 8Chùa vàng Dambulla có chiều dài khoảng 52m, chiều rộng khoảng 23m và chiều cao khoảng 7m
Sử thi Mahavamsa của người Sri Lanka ghi lại rằng: Vào thế kỷ 1 trước Công nguyên, Anuradhapura là kinh đô chói lọi của người Tích Lan (Sri Lanka) dưới sự điều hành đất nước bởi vua Valagambahu. Bất thình lình, vương triều người Nam Á tấn công để chiếm lấy kinh đô Anuradhapura. Vì sa cơ thất thế nên vua Valagambahu đành phải tháo chạy khỏi kinh đô của mình, tìm chổ ẩn tránh nhằm khôi phục nguyên binh để chờ ngày báo thù. Ông đã chọn vùng đất Dambulla là nơi ẩn tránh cho mình.
Nhận thấy 5 hang động có những điều kiện tự nhiên khá thuận lợi nên ông đã biến nơi đây thành trung tâm “tín ngưỡng” cho mình trong thời gian tạm ẩn dật. 15 năm sau, binh đã hùng, tướng đã mạnh, ông đã khôi phục và chiếm lấy lại được kinh đô Anuradhapura từ tay người Nam Á. Ông quyết định xây dựng 5 hang động thành một ngôi chùa để “tạ ơn” các đức Phật đã hộ độ cho ông trong thời gian ông gặp nhiều khó khăn. Ngôi chùa được hoàn thành trong khoảng thế kỷ 2-3 trước Công nguyên. Những vương triều sau đó cứ nối tiếp ông mà trùng tu hoặc đặt thêm các tượng Phật bên trong và biến nó thành trung tâm tôn giáo của cả vùng.
Hầu hết các tượng Phật được đúc cũng như hoa văn vẽ trên các trần nhà đều thực hiện theo phong cách nghệ thuật của người Shinhala. Tượng Phật có nhiều kích cỡ khác nhau, có tượng dài đến 15m. Mỗi một hang động thường có từ 1.500 bức tranh được vẽ trên trần nhà. Cộng hết các bức tranh ở 5 động lại với nhau thì diện tích của nó có thể bao phủ khoảng 2.100 m2.
Mãi cho đến bây giờ, hang Phật vẫn là nơi chiếu soi ánh sáng của lòng thiện tâm đến mọi người. Hàng năm, có rất nhiều du khách đến đây để được thả mình, hòa trong không khí thanh tịnh, dễ chịu lánh xa những bụi trần, ồn ào của cuộc sống. Trong ánh hoàng hôn, tiếng chuông trầm ấm đâu đó lại vang xa và những tượng Phật trong chùa vàng trở nên huyền bí mông lung.
Thiên An
Ảnh: Nguyễn Chí Linh

Không có nhận xét nào: