Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Tour du lịch đám ma kỳ quặc ở Indonesia

Tại thị trấn Rantepao, Indonesia, du khách được tham gia vào một tour kỳ quặc: tham dự đám tang.

Có hình dáng như một chú bạch tuộc đang vươn rộng những xúc tu của mình, Sulawesi là hòn đảo xa xôi nhất thuộc quần đảo Indonesia rộng lớn. Từ bờ biển trên đảo Sulawesi, du khách phải bắt một chuyến xe bus kéo dài 8 giờ, vượt qua những rặng núi xanh trồng đầy cà phê và ca cao để tới với thị trấn, nơi người dân Torajan sinh sống.
Dân Torajan nổi tiếng trên khắp thế giới với những hang động tuyệt đẹp, nhưng vẫn được nhiều người biết đến hơn cả với nghi lễ tang ma kéo dài nhiều ngày, bao gồm cả lễ hiến tế trâu đậm bản sắc.
Nghi lễ tổ chức đám tang này đã ra đời từ thời xa xưa và đến nay, người dân vẫn tiếp tục làm theo những gì tổ tiên thường làm. Khi có một đám ma, toàn bộ người dân ở thị trấn Rantepao đều biết.
Những năm về trước, rất ít du khách tới Rantepao, nhưng ngày nay với sự phát triển truyền thông, du khách đổ về đây để tham dự các nghi lễ tổ chức đám ma. Mỗi năm, có hơn 200.000 khách nội địa và nước ngoài ghé tới miền đất xa xôi này.

Câu hỏi mà những người làm ở phòng thông tin thường nghe thấy là: “Ở đâu có đám ma to nhất thị trấn?”.
Bất cứ du khách nào cũng có thể đến dự đám tang và chụp ảnh. Tuy nhiên, vì là một nghi lễ mang tính cá nhân, sẽ tốt hơn nếu bạn quen biết ai đó trong gia đình người đã mất hoặc nếu không, ít nhất cũng phải biết các tập tục của khách khi tới dự đám tang.
Trước khi tham gia sự kiện trọng đại này, khách du lịch sẽ được hướng dẫn về các quy tắc của người dân bản địa. Thông thường, khách đến dự đám tang sẽ phải mang một túi đường hoặc một hộp thuốc lá để tặng cho người thân của người đã khuất. Những người thổ dân Torajan này sẽ tặng lại cho khách kẹo hoặc cà phê.
 
Vào những ngày có đám ma, chợ Pasar Bolu, chợ bán trâu rất tấp nập. Mỗi con có thể có giá lên tới cả nghìn USD. Đám ma nào cũng cần có trâu để thực hiện lễ hiến tế.
Một số gia đình thường giữ thi thể người đã khuất trong nhà vài năm tới khi họ đủ tiền để tổ chức đám ma bởi một số đám ma cần phải hiến tế tới 24 con trâu, tức là một số tiền khổng lồ. Người Torajan sống vô cùng cần kiệm cả đời, để cuối đời có thể tổ chức được một đám tang đúng nghĩa!

Ngày đầu tiên trong nghi lễ tang ma, những người phụ nữ sẽ đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau, hát và cầu nguyện.
Vào những ngày sau, những người tham gia sẽ tham gia vào lễ hiến tế trâu. Họ tin rằng những chú trâu này sẽ đưa linh hồn người đã khuất về nơi thiên đường. Con trâu bị hiến tế sẽ bị làm thịt ngay lập tức. Hành vi này từng bị rất nhiều tổ chức bảo vệ động vật lên án, nhưng các nhà văn hóa lại cho rằng đó là một phần của bản sắc dân tộc cần bảo tồn.
Thi thể người đã khuất sẽ được mai táng trong ngôi nhà nhỏ gọi là tau tau, xây trong các hang động.
Thời điểm rời khỏi đám ma là lúc bạn đưa quà cho gia đình người đã khuất và cùng nhau uống cà phê và kẹo.
Theo Supertramp
Xzone/TTTĐ

Không có nhận xét nào: