Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Thành phố Cannes không chỉ có điện ảnh


TTO - Không chỉ nổi tiếng với Liên hoan phim quốc tế Cannes, thành phố lớn ven Địa Trung Hải nằm trên bờ biển miền Nam nước Pháp này còn là một điểm đến du lịch với rất nhiều điều để khám phá.
Cảng ở khu phố cổ Suquet - Ảnh: wiki

Tháng 5 hằng năm, mọi ánh mắt hướng về Cannes bởi hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sẽ tề tựu về đây để tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes. Nhưng ngoài những lễ hội điện ảnh truyền thống, bản sắc của thành phố điện ảnh còn thể hiện qua những công trình kiến trúc lịch sử, thổ nhưỡng, nếp sống văn hóa...
Bỏ lại sau lưng hình ảnh những siêu sao trong những bộ váy lấp lánh ánh kim trên thảm đỏ, du khách có thể tham gia hành trình khám phá những bộ mặt khác của thành phố xinh đẹp này vào bất kỳ thời gian nào trong ngày.

David Lisnard, một quan chức thành phố phụ trách Phòng phát triển kinh tế và du lịch, khẳng định sẽ là điều sai lầm khi chỉ nghĩ đến sự phù phiếm, hám danh trên thảm đỏ ở Cannes. Bởi một thành phố Cannes hiện đại, thời thượng với những kiểu thời trang mới nhất vẫn còn giữ được bản chất sâu lắng qua những truyền thống văn hóa, những công trình kiến trúc cho phép du khách tận hưởng nét diễm lệ đẹp như tranh vẻ của một đô thị vùng Địa Trung Hải.

Và du khách sẽ được trải nghiệm...
Thành phố mang đậm dấu ấn lịch sử
Tu viện Lerins - ảnh: Wiki

Một vườn nho quanh tu viện Lerins - Ảnh: wineterroirs.com

Không chỉ sở hữu một ngôi làng ngư phủ cổ xưa vẫn còn lưu giữ những dấu tích hàng trăm năm với chiếc cầu cảng cũ kỹ còn nguyên nét duyên, ngay cả khi những con tàu mới đã thay chỗ những chiếc thuyền xưa cũ đủ sức níu chân du khách, Cannes còn sở hữu hàng loạt di sản kiến trúc đặc sắc.
Pháo đài Royal trên đảo Sainte-Marguerite được xây dựng nửa đầu thế kỷ 17. Đến năm 1927, công trình này được xếp vào danh sách di tích lịch sử. Đến năm 1944, pháo đài thuộc quyền quản lý của thành phố Cannes và nay trở thành một bảo tàng trên biển của Pháp luôn tấp nập du khách ra vào.
Tu viện Lerins trên đảo Saint Honorat, một hòn đảo nhỏ (trực thuộc dòng tu Cistercien từ thế kỷ thứ 16) thuộc quần đảo Lerins cũng là một điểm đến có thể mang lại những hương vị lạ cho du khách. Từ thế kỷ 5, một cộng đồng tu viện đã có mặt tại đây và đến năm 1073, các tòa nhà tu viện bắt đầu hình thành.
Từ năm 1840, tu viện đã được công nhận là một di tích lịch sử ở Cannes. Ngày nay, tu viện Lerins còn nổi tiếng với các loại rượu vang và rượu mùi do các tu sĩ sản xuất bằng loại nho được trồng trên các mảnh đất bao quanh công trình.
Cannes cổ kính
Tháp canh ở khu phố cổ Suquet - Ảnh: pays-d-azur.hautetfort.com

Tháp canh ở khu phố cổ Suquet - Ảnh: structurae

Pháo đài Royal trên đảo Sainte-Marguerite - ảnh: tripadvisor.co.uk

Đối lập với bộ mặt hào nhoáng sang trọng trên đại lộ La Croisette là khu phố cổ Suquet tràn ngập hoa mimosa, yên ắng và tĩnh lặng với những con đường nhỏ hẹp với những tiệm ăn truyền thống nằm trong những khu nhà được xây dựng từ thế kỷ 10 xuất hiện đây đó trên đường.
Tháp canh Lord’s Tower hình vuông được xếp hạng di tích năm 1937, cao 22m được xây dựng từ thế kỷ 14 luôn được du khách tìm đến. Từ vị trí này, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Cannes lấp lánh bên dưới.
Ngoài ra còn có rất nhiều công trình kiến trúc khác đáng để thưởng lãm tại Suquet như nhà thờ Notre-Dame de l'Espérance, giáo đường Sainte-Anne xây dựng từ thế kỷ 12 hay những lâu đài xưa cũ có giá trị như những bảo tàng khảo cổ.
Theo người dân địa phương, khu phố cổ Suquet là nơi lý tưởng nhất để đi dạo trong những ngày hè ở Cannes.
Thị trấn cảng Grimaud
Thị trấn ở cảng Grimaud - Ảnh: grimaud-provence.com

Nằm giữa Cannes cà Saint Tropez, Grimaud được mệnh danh là "Venise vùng Provence". Thị trấn này được xây dựng từ một khu đầm lầy đối diện với biển từ năm 1966 và hoàn tất vào đầu những năm 2000. Những căn nhà nơi đây đều có một cầu cảng để neo đậu thuyền của gia đình. Nhà thờ, các cửa hàng thương mại, hiệu thuốc, tòa soạn báo, phòng mạch, bưu điện đều có mặt ở Grimaud.
Từ năm 2001, thị trấn cảng Grimaud được lưu danh vào di sản kiến trúc của thế kỷ 20.
Sau khi thỏa sức dạo chơi quanh các di tích, du khách có thể tìm đến vô số bãi tắm tuyệt đẹp ở Cannes. Trong đó, bãi tắm Pampelonne luôn đầy ắp người, từ những triệu phú Nga, các ngôi sao điện ảnh đến những du khách đến từ các nước xa xôi trên thế giới với vô số môn thể thao trên biển...
ĐAN THY (Theo RelaxNews

Tắm nắng và ngắm minh tinh ở Cannes


Phố cổ đầy hoa mimosa, biển xanh nắng vàng làm nên vẻ đẹp mê hồn của thành phố Cannes.
Nhắc đến thành phố Cannes, ý nghĩ đầu tiên trong đầu mọi người là liên hoan phim Cannes thường niên. Liên hoan mang lại cho thành phố thuộc Cote d’Azur, miền Nam nước Pháp này danh tiếng, nhưng cũng phần nào làm du khách quên đi vẻ đẹp mê hồn nơi đây. 


Đại lộ La Croisette chạy quanh đường bờ biển, trải dài 12km là một trong những địa điểm hút khách nhất ở Cannes. Ngoài vẻ đẹp mê hồn của các khách sạn, tòa nhà cổ kính, du khách được chiêm ngưỡng bờ biển miền Nam lấp lánh trong nắng và cả Cung lễ hội và đại hội, nơi diễn ra liên hoan phim lừng danh. 

Những ngôi nhà trên đại lộ ven biển La Croissette.


Hầu hết du khách đến Cannes đều thích nghỉ lại trên đại lộ này. Lý do vô cùng đơn giản vì chỉ cần bước ra khỏi cửa khách sạn là họ có thể đến ngay với biển xanh bao la. Cannes có nhiều bãi tắm đẹp, trong đó phải kể đến bãi Majestic và Martinez. Du khách tắm nắng trên các bãi cát mê hồn này còn có cơ hội bắt gặp các minh tinh màn bạc đi dạo ngang qua. Các bãi tắm ở Cannes nắng ấm chan hòa quanh năm vì vậy thành phố này còn được mệnh danh là “thành phố mặt trời”. 


Các đảo ngoài khơi Cannes cũng là điểm đến được du khách vô cùng yêu thích. St Marguerite là hòn đảo danh tiếng nhất. Đây là nơi giam giữ một người tù nổi tiếng được mệnh danh là “Mặt nạ sắt” trong tiểu thuyết của Voltaire. Câu chuyện về người tù này hoàn toàn có thật, chỉ có một chi tiết khác là người tù đeo mặt nạ bằng nhung thay vì sắt. Danh tính và tội trạng của tù nhân này là bí ẩn lớn với cả nhân loại và đến nay vẫn là nguồn cảm hứng cho điện ảnh, hội họa và các tác phẩm nhạc kịch. 


Lánh xa khỏi vẻ hào nhoáng, hiện đại của một thành phố điện ảnh, du khách có thể hòa mình vào những dòng người tham quan khu phố cổ, gần ngọn đồi Suquet. Đường phố cổ có nhiều ngõ hẹp với những ngôi nhà cửa gỗ giản dị, đơn sơ xây dựng từ thế kỷ 10 và ban công trồng đầy hoa, nổi bật là sắc mimosa, biểu tượng của thành phố. 

Hoa Mimosa - biểu tượng của thành phố Cannes.



Nổi bật nhất trong thành phố là tháp canh Lord’s Tower với tầm nhìn bao quát thành phố nếu du khách leo lên đến đỉnh. 

Tháp Lord's Tower.

Với những ai yêu nghệ thuật, nhà thờ thánh St. Anne với khu bảo tàng Castre là điểm đến không thể bỏ qua. Đây là nơi lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật từ thế kỷ 19 về thắng cảnh Cannes, các loại nhạc cụ, tượng, mặt nạ, vũ khí của nhiều nền văn minh: Lưỡng Hà, Maya…

Nhà thờ - bảo tàng St.Anne.


Hiền Trang (TH)

Không có nhận xét nào: