Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Ngôi làng cổ bỏ hoang tuyệt đẹp của Thổ Nhĩ Kỳ

Ngôi làng Kayakoy của Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị chuyển mình từ một nơi hoang lạnh thành trung tâm du lịch đầy hứa hẹn. 
Một trong những nơi hoang lạnh nhất thế giới - ngôi làng Kayakoy,không có người sinh sống trong suốt 100 năm kể từ thế chiến thứ nhất đang chuẩn bị chuyển mình trở thành điểm hút khách du lịch hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhìn trước tiềm năng để phát triển loại hình du lịch đặc biệt dành cho những vị khách dũng cảm, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định bán đấu giá cho thuê Kayakoy trong 49 năm để tái sinh ngôi làng hoang lạnh giữa sa mạc.
Nằm quay lưng lại với dãy núi Taurus, ngôi làng có hàng trăm ngôi nhà được xây dựng bằng đá và hai nhà thờ cổ kính bị bỏ hoang không người sinh sống.Kayakoy bị bỏ hoang khi phần lớn dân cư của ngôi làng quyết định trở về Hy Lạp trong một lần trảo đổi dân cư giữa hai nước vào năm 1923 sau chiến tranh Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngôi làng là điểm đến thu hút sự chú ý của rất đông khách du lịch bởi không khí cổ kính, bí ẩn. Ngoài ra, các công trình vẫn tồn tại khá nguyên vẹn bởi được bảo tồn một cách nghiêm ngặt. 
Ngoài ra Kayakoy nằm rất gần một bãi biển cát trắng thơ mộng với những khu nghỉ dưỡng cao cấp bên bờ biển Aegean lãng mạn của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước tiềm lực phát triển của ngôi làng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ mở cửa một phần của di tích này để các nhà đầu tư có thể rót vốn, tái sinh Kayakoy.Một khách sạn và các dịch vụ du lịch sẽ được triển khai, hứa hẹn thu hút rất đông những vị khách dũng cảm, ưa khám phá.
Dự án tái sinh ngôi làng hoang lạnh này dự kiến sẽ tốn khoảng 8 triệu bảng Anh và hiện nay đã có hai công ty du lịch tỏ ra có hứng thú với việc xây dựng trung tâm du lịch này. 

Theo: Depplus.vn

Thổ Nhĩ Kỳ cho thuê 'làng ma'

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch biến ngôi làng Kayakoy bị bỏ hoang gần 100 năm nay thành trung tâm du lịch mới.

Hướng tới những du khách tiềm năng dũng cảm và thích thú với những tour du lịch săn ma, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang kêu gọi cho thuê một phần ngôi làng Kayakoy nhằm phục hồi lại thời kỳ hoàng kim của nó. Ngôi làng có vị trí nằm cạnh dãy núi Taurus với hàng trăm nóc nhà và hai nhà thờ đổ nát, bị bỏ hoang gần 100 năm nay, kể từ thế chiến thứ nhất. Mọi thứ bên trong ngôi làng dường như bị đóng băng bởi thời gian.
1-4926-1410940878.jpg
Đến thăm ngôi làng nhỏ này, du khách như được lạc bước vào một buổi hẹn hò quay trở về thế kỷ 18 - thời điểm những ngôi nhà bằng đá nơi đây được xây dựng.
Trang Hurriyet Daily News đưa tin chính quyền quốc gia sẽ mở cửa ngôi làng để phục vụ mục đích khảo cổ và các dự án phục hồi ngôi làng. Một phần ba ngôi làng sẽ được đầu tư để trở thành khách sạn, các tụ điểm phục vụ khách du lịch.
Cuộc đấu giá cho thuê ngôi làng sẽ diễn ra vào ngày 23/10 tới. Trong phiên đấu giá năm ngoái, không một tổ chức, nhà đầu tư nào thành công để thuê lại ngôi làng từ phía chính quyền. Dự án này dự kiến cần có 12 triệu USD.Hai công ty đã bày tỏ quan tâm trong việc đấu thầu.
3-3480-1410940879.jpg
Ngôi làng được nhiều người tin rằng đã trở thành chốn ẩn dật của những hồn ma vất vưởng.
Tuy vậy các nhà phê bình và các chuyên gia lo ngại rằng nếu có sự can thiệp bên ngoài, ngôi làng cổ này sẽ bị mất đi tính chân thực và giá trị khảo cổ mà nó đang sở hữu.
Ngày nay, ngôi làng được sử dụng làm bối cảnh nhiều phim ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người dân cũng đã quay lại ngôi làng và tu sửa một số ngôi nhà. Họ thành lập một viện bảo tàng nhỏ và nhà hàng để phục vụ khách du lịch, vãng lai.
10-1163-1410940879.jpg
Ngôi làng cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai say mê khảo cổ và những tour du lịch đến những nơi hoang vắng, đổ nát để săn những hồn ma bóng quế.

4_1410940696.jpg
5_1410940696.jpg
6_1410940696.jpg
7_1410940696.jpg
8_1410940696.jpg
9_1410940696.jpg
2_1410940696.jpg

Anh Minh
Ảnh: Coloradonewsday

Không có nhận xét nào: