Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Beamish - ngôi làng bảo tàng

TTCT - Cách thành phố Newcastle khoảng 10km, Beamish là ngôi làng đặc biệt bởi cũng đồng thời là một bảo tàng tái hiện cuộc sống của người vùng đông bắc nước Anh từ hai thế kỷ trước qua các thời kỳ Georgian (1714-1837), Victorian (1837-1901) và Edwardian (1901-1914).
Ở làng Beamish xưa, đàn ông làm thợ mỏ, các việc còn lại trong làng do phụ nữ đảm nhận
“Hiện vật trưng bày” tại bảo tàng này chính là hoạt động thường nhật cùng những dịch vụ mà người dân làng mang đến cho du khách.
Trong bộ trang phục truyền thống, những cư dân của Beamish hôm nay, hầu hết là tình nguyện viên làm việc cho bảo tàng, đóng vai người làng xưa tham gia các hoạt động thường nhật.
Đó có thể là bà nội trợ chăm sóc bếp núc, làm bánh, dắt lừa, ngựa vận chuyển lương thực, củi đốt cho ngôi nhà đã tồn tại hơn 300 năm nay. Hay người thợ mỏ lo việc chạy băng chuyền, khai thác than… đến các tài xế chạy tuyến xe điện, xe lửa đầu máy bằng hơi nước vận chuyển hành khách đi lại trong làng...
Bà nội trợ Beamish làm bánh truyền thống giới thiệu cho du khách
Du khách thoải mái sử dụng dịch vụ giao thông tại làng Beamish
Không gian của một gara sửa xe ở trung tâm Beamish
Gian chứa thực phẩm còn tươi nguyên trong nhà bếp
Nụ cười tươi của ông lái tàu điện
Món cá và khoai tây chiên ở quán Davy với cách chế biến cổ điển, mang khẩu vị nguyên bản kiểu Anh thu hút du khách xếp hàng vào thưởng thức
Các tuyến xe công cộng với máy móc từ những năm 1930 nay vẫn chạy tốt
Bảng thông báo lãi suất ngân hàng ở Beamish có hiệu lực từ năm 1913
NGUYỄN ĐÌNH

Không có nhận xét nào: