Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Hình ảnh cuộc sống thường nhật ở CHDCND Triều Tiên

Những bức ảnh mà một người nước ngoài vừa chụp được ở CHDCND Triều Tiên đã cho thấy cuộc sống bình dị thường nhật của người dân lao động nước này.



Đây là toàn cảnh Bình Nhưỡng được chụp từ nhà hàng xoay vòng của khách sạn Koryo. Những nhà hàng hợp mốt như thế
Đây là toàn cảnh Bình Nhưỡng được chụp từ nhà hàng xoay vòng của khách sạn Koryo. Những nhà hàng hợp mốt như thế

Cũng như ở hầu hết các nước Đông Á, hát karaoke là một sở thích của nhiều người CHDCND Triều Tiên. Tại các nhà hàng, đội ngũ nữ nhân viên phục vụ còn kiêm ca sĩ hát karaoke. Họ hát say sưa những ca khúc yêu nước.
Thú vui này thường hé lộ các tài năng còn ẩn giấu do văn hoá Triều Tiên chú trọng đến việc giáo dục chuyên sâu về nghệ thuật và âm nhạc cho người dân từ khi còn nhỏ tuổi. Hầu hết mọi người ở đây đều thích thú lên biểu diễn ở sân khấu trung tâm sau một vài cốc rượu soul (có vị giống như rượu sake của Nhật).
CHDCND Triều Tiên đã phải đối mặt với nguy cơ bất ổn về lương thực. Sau sự chia cắt bán đảo Triều Tiên dọc vĩ tuyến 38 vào năm 1945, CHDCND Triều Tiên chỉ còn lại những mảnh đất không thích hợp để phát triển nông nghiệp.
Với diện tích đất trồng trọt chỉ chiếm 16% tổng diện tích toàn lãnh thổ, chính quyền đã huy động sức mạnh toàn dân để xây các đê ven biển trong một nỗ lực nhằm tăng diện tích đất nông nghiệp và cải thiện sản xuất lương thực.
Lúa gạo không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân CHDCND Triều Tiên. Trồng lúa đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hoá ở đây. Cả cộng đồng làm công việc đồng áng với quy mô lớn, ví dụ như đào các kênh rạch tưới tiêu, trồng trọt và thu hoạch trên các cánh đồng lúa bát ngát.
Trong các thời điểm cần lao động tổng lực, ví dụ như trồng lúa, các lá cờ đỏ được cắm thành hàng trên cánh đồng, bay phấp phới. Nhà chức trách còn đưa các ban nhạc tới biểu diễn để cổ vũ tinh thần người dân.
Một người đàn ông đang dùng xe đạp để chở lợn. Kể từ các cải cách năm 2002, chính quyền đã cho phép những người nông dân được tự do bán các sản phẩm dư thừa mà họ làm được tại các chợ địa phương.
Nhà cửa tại các xóm làng được xây dựng khá đơn giản với sân láng xi măng mà trên đó, người dân dùng để phơi phóng đồ nông sản. Mỗi hộ dân được cấp cho 100 mét vuông đất vườn quanh ngôi nhà của họ để có thể tăng khả năng tự cung lương thực, bổ sung ngoài khẩu phần nhà nước cấp.
Mỗi tấc đất trong khoảng diện tích này đều được tận dụng. Tường và mái của ngôi nhà thường được sử dụng làm giàn cho các loại cây leo như bầu, bí, giúp gia đình có nguồn thực phẩm bổ sung.
Một người nông dân đang khoe số cá đánh bắt được trong một ngày đông băng giá.
(Theo BBC)
 

Cuộc sống thường ngày ở thủ đô Triều Tiên



Hình ảnh dưới đây của phóng viên David Guttenfelder hãng tin AP.
Tượng đài Thống nhất trên đường cao tốc ở ngoại ô Bình Nhưỡng, tượng trưng cho hy vọng thống nhất hai miền Nam-Bắc Triều Tiên.
Quang cảnh nhà ga tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng.
Trên một toa tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng.
Người trong đoàn diễu hành chụp ảnh với một phụ nữ và bé trai trong dịp kỷ niệm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành ngày 15/4.
Các thiếu nữ trong màn hát múa chào mừng ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
Người dân đang đọc báo ở ga tàu điện ngầm.
Nữ cảnh sát giao thông trên đường phố Bình Nhưỡng.
Quang cảnh ngoại thành phía nam Bình Nhưỡng nhìn từ đường cao tốc đến khu công nghiệp Kaesong gần biên giới với Hàn Quốc.
Người dân đi dã ngoại tại núi Myohyang.
Bóng của Tháp Juche (Chủ thể, học thuyết chính trị của Triều Tiên) soi bóng xuống sông Taedong ở Bình Nhưỡng.
Người đi bộ và xe đạp đi trên cầu bắc qua dòng sông ở phía bắc Bình Nhưỡng.
Dàn đài cát xét trong phòng học âm nhạc trong trường đại học Nhân dân Bình Nhưỡng.
Dàn đồng ca do các cháu thiếu nhi biểu diễn.
Một em nhỏ trong phòng học đàn tại trường Tiều học Changgwang.
Một gia đình chụp ảnh trước Cung tưởng niệm Kumsusan.
Người dân thăm quan ở vuờn thú trung tâm Bình Nhưỡng.
Mỳ lạnh, món ăn phổ biến trong mùa hè ở Triều Tiên.
Người dân vui chơi ở công viên giải trí ở Bình Nhưỡng.
Bãi đỗ xe với những chiếc xe nhập khẩu tại Bình Nhưỡng.
Học sinh học bơi trong khuôn viên trường đại học Kim Nhật Thành.
{-AP-}
Trung tâm thành phố Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao.
Những công trình đồ sộ, những nhà ga tàu điện ngầm to rộng, các màn đồng diễn hoành tráng và tranh cổ động là hình ảnh thường thấy ở thành phố khép kín Bình Nhưỡng.

Không có nhận xét nào: